1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua lại thêm một ngày xa xa hơn nữa.. sự trăn trở đâu phải bớt đi khi thời dan dài ra.. Vẫn còn nhiều nhức nhối, vẫn đau, vẫn run rẩy mỗi khi nhìn lại kỉ niệm, vẫn buồn khi nghĩ về những gì đã qua, những gì ko làm được, những gì nghĩ mà ko thể nói, những gì còn sót lại thật ít ỏi... cuộc sống vẫn không ngừng trôi, và dòng đời vẫn tấp nập, nhưng dường như tìm lại nhau thì ko thể.. dù trái đất tròn, nơi ta đang sống cũng thật nhỏ bé,
  2. jamesbeo

    jamesbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đúng, cuộc sống vẫn không ngừng trôi và dòng đời vẫn tấp nập ... dù nơi chúng ta sống thật nhỏ bé, dù chỉ là dưới một bầu trời, chỉ vài sải cánh chim bay... nhưng sao thấy xa vời thế, sao cuộc sống trở nên ít niềm vui hơn, ít ý nghĩa hơn đến thế ...
  3. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0

  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì ngoài lời cuối trao nhau
    Ta chia tay cũng là điều dễ hiểu
    Anh cô đơn với miền tội lỗi
    Em lê bước về phía có ánh sáng của tình yêu
    Có thể ngày mai khác trước rất nhiều
    Nhưng những gì với em, đối với anh là rất thật
    Và chia tay nhau là điều tốt nhất
    Lý do ư, điều đó có nghĩa gì
    Và có thể một ngày mai
    Em hạnh phúc đi bên người
    con trai khác
    Anh có thể bước lạc
    Nhưng những gì nhắn gửi hôm nay
    Chính là điều tốt nhất cho sau này
    Cho cả
    Vượt qua đi nhé, bạn hiền.
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày mưa buồn bã, hôm nay, Hà Nội đã trở lại với một vẻ se lạnh nhưng thật khô ráo, thật dễ chịu. Và đối với tôi, mọi chuyện đã trôi qua, nhẹ nhàng như những hạt mưa. Hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, đầy niềm vui và những nụ cười.
    P/S: Cũng chưa cười nổi! Hôm qua, sau gần 2 năm ko được chăm bẵm, con ngựa sắt của tôi đã ngốn mất 600k, hix, xót quá! Đi kiếm xèng thôi!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG !
    QUA TUẦN BĨ CỰC TỚI HỒI THÁI LAI !
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không than thở nữa. Ngoan, cười lên đi. Rồi khi nào rảnh qua Vincom, tớ mua cho 1 que kem 2.000 ngồi mút nhé! Mà cũng lo kiếm tiền đi để còn đóng tiền quỹ. Từ hôm 12/02 đến giờ là cả nhóm chưa nộp tiền quỹ cho tớ đấy nhé. Chẹp, kiểu này mình cứ như o ép người khác đóng hụi chết vậy.
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đang bị viêm họng nè, rát hết cả cổ rồi, nói còn ko nói được nữa đây nè. Định ám hại con nhà người ta hay sao mà còn cho ăn kem hả Uhm, tiền quỹ là cái gì ấy nhỉ, cái danh từ này mình mới nghe, sao lạ hoắc à???
    Ngoài trời mưa đã tạnh. Tưởng chừng như mọi chuyện đã qua, mà sao trong lòng mưa vẫn chưa tạnh ​
  9. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đã qua,khi mình chợt kịp nhận ra thì đã quá muộn....
    Mình vẫn đang mò mẫm trong con đường tối tăm,thỉnh thoảng gặp vài cái ổ trâu,ổ gà thậm chí là cả vũng nước bẩn
    Mù mịt và tối tăm..... không lối thoát.Chán,trống rỗng,buồnnnnnn
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang suốt cả buổi chiều, mệt chưa từng thấy, lâu lắm mới lại đi như vậy. Đánh vật với mấy cái tiểu luận mãi cũng chưa xong được, mà cũng chả có gì để viết thêm, sắp phải nộp rồi, đầu óc vẫn trống rỗng, biết làm thế nào bây giờ?
    Tối định ở nhà một chút lại bị lôi đi, mà thôi, có ở nhà cũng lại lướt web lung tung thôi, đi cũng được, mai lại mất toi một ngày ko biết có được việc gì không nữa.
    Đêm rồi lại như bao đêm khác, trăn trở và mệt nhoài ...

Chia sẻ trang này