1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jamesbeo

    jamesbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng đến giờ nhức đầu quá, không nói ra được với ai, không làm gì được thì vỡ đầu ra mất...
    Càng sống, càng thấy có nhiều người cơ hội quá, cơ hội với cả anh chị em họ hàng,,, Người ta quá khôn ngoan, đến mức nghĩ là ai cũng ngu dốt hơn mình ư? Mình đã nhiệt tình với người ta rồi, người ta càng lợi dụng, mà dường như lại coi cái sự nhiệt tình của mình là do mình tự coi thường mình, mình tự nguyện dâng cho người ta, chứ không nghĩ đến tình cảm chị em... Ôi, thất vọng và buồn chán! Có lẽ sẽ phải dứt khoát thôi ...
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy em, lòng tôi lại nhói đau, nhói đau và giá buốt. Cái lạnh giá cứ lan toả dần dần trong tôi. Em, mới ngày nào còn ở bên tôi, cầm tay tôi, vui cười với tôi. Vậy mà sao giờ đây, nhìn nhau lạnh lùng đến vậy? Em nghĩ rằng tôi ko muốn nhìn mặt em? Em nhầm rồi, tôi muốn trông thấy em, muốn nghe tiếng em nói, em cười, từng giờ, từng phút. Hơn bất cứ khi nào, tôi muốn lại được ở bên em, cầm tay em, và cùng đi trên một con đường. Chỉ có mình em là đẩy tôi xa ra khỏi em thôi! Tôi buồn, và em cũng buồn. Sao ta lại cứ hành hạ nhau như vậy?
  3. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ...... Em tưởng rằng xa rồi sẽ quên
    Ngày tháng cứ không là kỉ niệm
    Và anh cũng chưa 1 lần hẹn ước
    Ta có gì mà phải nhớ đến nhau
    Anh có gì ràng buộc đến em đâu
    Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
    Anh có tin rằng bây giờ em đang nhớ
    Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng anh ......
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một giai đoạn mới lại bắt đầu, hy vọng rằng đó thực sự là tình bạn, bạn đúng nghĩa chứ ko phải là một chút gì đó khác đi, mình ko muốn chút nào, muốn chúng ta hãy là một nhóm 6 người, vô tư và vui vẻ, rồi anh cũng sẽ yêu người khác và tôi cũng vậy, chúng ta sẽ chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn cho nhau như những người bạn.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Niềm tin
    Mẹ dạy con sống phải có niềm tin
    Trong tình bạn, tình yêu lại cần hơn hết thảy
    Con chưa khi nào quên lời mẹ dạy
    Ngay cả khi con tay trắng giữa cuộc đời
    Niềm tin thứ nhất con dành trọn một người
    Tình cảm của con không hề nông nổi
    Nhưng người ta đành lòng gian dối
    Nức nở riêng mình con khép chặt trái tim
    Mẹ ơi! con tìm đâu nữa một niềm tin
    Để mở cửa lòng chờ mong ai chạm ngõ
    Bao lâu rồi trái tim con để ngỏ
    Lại sợ một lần cay đắng bởi niềm tin
    Niềm tin thứ hai con trao về lặng im
    Giữa bộn bề và ồn ào cuộc sống
    Con nhỏ bé mà sự đời quá rộng
    Chẳng tin gì cũng đã một lần tin
    Đối diện chính mình trong những khoảng lặng im
    Con cố xây một niềm tin vĩnh cửu
    Niềm tin thứ ba, thứ tư... rồi khác nữa
    Xoá dần trong con niềm tin được để dành
    Nhưng mẹ ơi! Dù tất cả qua thật nhanh
    Con vẫn tin niềm tin không hề mất
    Như hạnh phúc, như tiếng cười không thể hết
    Với những người luôn có những niềm tin ...
    Tặng ...
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Uống thuốc rồi, sắp chết. Nếu tôi chết, tôi sẽ đi theo em, mãi mãi
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    "Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng gặp được 3 người... Đầu tiên là người mình iu nhất. Sau khi đã hiểu được tình yêu và mùi vị của nó, thì ta sẽ gặp được người thứ hai. Đây chính là người iu mình nhất. Tuy nhiên hai người này rất tốt nếu đó cùng là một người. Nhưng cuộc sống thường ko như vậy... Và tất nhiên người thứ ba cũng sẽ đến, đó chính là người chúng ta sẽ kết hôn và người ấy chỉ đơn giản là người đến đúng lúc nhất mà thôi..."
    Liệu có đúng là như vậy ko???

  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thỏa lòng mong ước
    Có ba người đàn ông trẻ chết và trước khi được phép lên thiên đàng, Chúa ban cho mỗi người một điều ước.
    Gã thứ nhất nói: "Con mong vẫn được giữ hình dáng cơ thể như lúc còn sống nhưng thông minh hơn một trăm lần".
    Thế rồi Chúa ban cho anh ta thông minh hơn một trăm lần.
    Gã thứ hai nói: "Con muốn được thông minh hơn tên kia. Xin Chúa hãy cho con trở nên thông minh hơn một nghìn lần".
    Đương nhiên là Chúa ban cho anh ta được thông minh hơn một nghìn lần.
    Gã thứ ba quyết định rằng gã sẽ là người thông minh nhất. Gã nói: "Thưa Chúa, con muốn được thông minh hơn cả hai thằng kia. Xin chúa hãy cho con được thông minh hơn một triệu lần".
    Và thế rồi Chúa biến gã thành một người đàn bà.
  9. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện vào diễn đàn có tên Trăn trở em cũng xin tặng các bác 1 bài thơ có tên TRĂN TRỞ:
    dòng sông nào khi tìm về với biển
    cũng phải qua những khúc khuỷu nông sâu
    phải vặn mình chịu đựng những cơn đau
    giữa con nước lớn ròng trăn trở
    như hạnh phúc vốn đến từ đau khổ
    trong cuộc hoá thân nào cũng có nỗi đau riêng.
    bài này có 1 chút triết lý sống nhưng khá đúng và hay. đọc lần đầu có thể chưa thấy hay nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ sẽ thấy hay lắm đó.
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài đánh bóng mặt đường. Cũng may hôm nay trời chưa kịp nắng, nếu ko chắc mình chuẩn bị lại biến thành cái cột cháy mất. Mỗi năm khi hè sang, dưới cái nắng chang chang của một ngày hè nóng bỏng, mình vẫn thường tung tăng áo phông ngoài đường mà. Thành ra lúc nhìn 2 cánh tay, chỗ nào có áo che thì trắng, chỗ nào ko có áo thì đen thùi lùi. Kể ra mà đen quá thì nhìn cũng xấu. Nhưng mà mỗi khi khoác thêm cái áo sơ mi ở ngoài để tránh nắng thì đồng thời mồ hôi mồ kê cũng tuôn ra như tắm, nhớp nháp và khó chịu. Thế nên thà chịu đen, còn hơn là phải chịu nóng bức.
    Hè sang rồi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với mùa nóng, cái mùa rất đáng yêu (nghỉ hè) mà cũng rất đáng ghét (nóng quá). Mùa hè năm nay có dự định gì đây???

Chia sẻ trang này