1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trăn trở với những câu hỏi, đâu rồi????
  3. giotnuocvothuong

    giotnuocvothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu tôi gửi cho người
    Ngọt ngào cay đắng cùng lời thủy chung
    Người ta ra ngõ mà trông
    Tôi ra trông ngõ mà không thấy người
    Khúc buồn người gửi cho tôi
    Khúc vui dâng hiến cái người dửng dưng
    thương con đò dọc giữa dòng
    Tưởng neo được bến mà không thấy bờ
    Nỗi buồn đành gửi cho thơ
    Thơ đau đến khúc ơ hờ cũng đau
    Tình yêu biết trốn vào đâu?!
    Đành đem ra ngả thương đau mà chờ

    Được giotnuocvothuong sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 08/05/2006
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để mình ít phải suy nghĩ nhỉ? người ta nói suy nghĩ nhiều không tốt. Trăn trở mãi làm sao để không phải suy nghĩ nhiều, không phải lựa chọn nhiều. Khó
  5. golia13

    golia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì 1 người bạn. Hoá ra người bạn đó lại làm mình buồn đến vậy ! Cảm thấy tình bạn giữa 2 đứa đang dần ra đi mà mình vẫn cứ ngồi lì 1 chỗ nhìn theo từng bước đi ấy, rất chậm nhưng đang đi xa dần....
    Tự hỏi rằng thật ra trong cuộc sống của mình người bạn ấy quan trọng đến đâu ?? Và câu trả lời là thật sự rất quan trọng, đó la` 1 trong số rất ít người mà mình tin tưởng và có thể nói tất cả những gì mình muốn mà ko cần nghĩ ? Vậy thì tại sao mình lại để tình bạn ấy ra đi mà ko tìm cách níu giừ nó ? Vi` sao à ?
    Có lẽ câu này thích hợp để lý giải : " Cảm xúc là thứ không thể mua được, không thể tạo ra được, không thể điều khiển được và khi đã đánh mất rồi thì không thể lấy lại được".
    Thế đấy. Cảm xúc với người bạn ấy thật sự không còn đưọc như trước, có lẽ vì tình bạn cũng cần được vun đắp mà cả minh` và người đó dường như đã lãng quên điều ấy. Lỗi ở cả 2, chẳng ai có lỗi hơn ai cả....
    Đây là lần thứ 2 cảm thấy mất mát khi 1 tình bạn đang ra đi, vì cả 2 tình bạn này thật sự rất quan trọng trong cuộc sống của mình. 2 người bạn thân nhất từ trước đến nay...
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đó vừa chợt mất đi. Nó làm mình cảm thấy sững sờ. Nhưng cũng tốt thôi, sau chuyện này mình có thể sống một cách thanh thản hơn, chẳng còn gì phải day dứt nữa...
  7. NoneService

    NoneService Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Nó, đang chết!
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Ivy vì đã không thực hiện được lời hẹn đi ăn kem như đã nói.

  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nửa lạnh , nửa nóng , thời tiết này khùng quá , bao giờ mới nói đc đây ....
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Dạo này những giấc ngủ đến với mình thật nặng nề và khó khăn, cứ nghĩ sau một ngày học mệt nhoài thì đặt lưng xuống giường khi đã 1,2 giờ sáng phải ngủ lăn quay như chết cơ, nhưng đúng là áp lực thi cử khiến mình có những giấc ngủ thật nặng nề. Trong giấc ngủ mình cứ đang phải gồng người lên, đeo trên vai cái balô có lẽ là nặng hơn cân nặng của chính mình và leo lên dốc trong khi mình lại đang rất vội. Cố leo, cố leo, mệt nhoài mà vẫn ko đến đích, chân tay mỏi nhừ, hoa mắt và đau đầu, tỉnh dậy thảng thốt. Cứ năm nào cũng vậy, kì thi đến là lại phải lo chuyện gia đình, năm ngoái cũng thế, năm nay cũng vậy, ko ai giải quyết, trừ mình ...

Chia sẻ trang này