1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cảm giác của mình bây giờ ra sao nữa? Nhớ mong, có. Quan tâm, có. Trăn trở, có. Nhưng mọi thứ dường như rất mơ hồ. Nó chẳng thể nói lên được một điều gì cụ thể cả. Mình sợ lắm, sợ cái cảm giác mất mát & hụt hẫng, cái cảm giác trống rỗng & giá băng. Tiến lên hay dừng lại? Băn khoăn quá?!
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 12/06/2006
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu phải giải trình như thế nào trước ngày 23/07 sắp tới với Sếp và TGĐ nữa? Lần này chắc mình "lên đoạn đầu đài" mất.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    Nhắm mắt
    ...chỉ thấy một chân trời...
    tím ngắt !

  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Bạn Trang biết cách mà
  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bạn T làm được, có điều, có được chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Lâu quá không vào topic của mình. Để từ từ rảnh rỗi mới vào đây post bài được.
  6. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Topic quá hay sao lại bị lãng quên nhĩ ?
    Keep it up!
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    NÀo, thì lại trở mình hộ con trăn cái nào. Hé hé. TRăn với chả trở. Thoai, thức mãi cũng mỏi mắt. Đi ngủ cái lào
  8. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có người đi tìm quá khứ
    Ngủ quên trong những bộn bề
    Có người đi tìm tương lai
    Giữa chốn dòng đời xuôi ngược
    Trong tay - những gì được - mất
    Chỉ còn trăn trở mà thôi.
  9. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lần trước về quê thấy Má mừng khấp khởi - sao không phải là mình ?!, Má nói: "tưởng mày đi luôn rồi chứ, lâu nay có bịnh hoạn gì không sao không về hả con". Nghe sóng mũi cay cay, con vẫn khỏe, chỉ tại công việc hơi bận chút Má à. Mà dạo này mấy anh không về thăm Ba - má sao, nhà cửa bộn bề quá. Ờ, mấy anh bây cũng lo chuyện của nó, có đứa nào ngó ngàng gì tới hai cái thân gì này nữa đâu.
    Tối coi tivi, lễ phát giải chương trình HTV, mấy ông bà nghệ sỹ ác quá nói chi mấy câu mà nghe xót cả ruột gan, cứ thấy mình là đứa bất hiếu bội phần. Người ta đi xa là để vun vén sự nghiệp và có cái gì đó cho Ba - Má nở mày nở mặt, còn mình đi xa thì chỉ biết lo cái thân, lâu lâu còn làm má phải bận lòng. Nghĩ sao mà buồn.
  10. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lần trước về quê thấy Má mừng khấp khởi - sao không phải là mình ?!, Má nói: "tưởng mày đi luôn rồi chứ, lâu nay có bịnh hoạn gì không sao không về hả con". Nghe sóng mũi cay cay, con vẫn khỏe, chỉ tại công việc hơi bận chút Má à. Mà dạo này mấy anh không về thăm Ba - má sao, nhà cửa bộn bề quá. Ờ, mấy anh bây cũng lo chuyện của nó, có đứa nào ngó ngàng gì tới hai cái thân gì này nữa đâu.
    Tối coi tivi, lễ phát giải chương trình HTV, mấy ông bà nghệ sỹ ác quá nói chi mấy câu mà nghe xót cả ruột gan, cứ thấy mình là đứa bất hiếu bội phần. Người ta đi xa là để vun vén sự nghiệp và có cái gì đó cho Ba - Má nở mày nở mặt, còn mình đi xa thì chỉ biết lo cái thân, lâu lâu còn làm má phải bận lòng. Nghĩ sao mà buồn.

Chia sẻ trang này