1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1

    Thì vào đây chở cái chăn đi vậy. Nóng rồi

  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi việc, lang thang tìm lại được cái topic này của bà bạn.
    Tôi cũng chẳng thể ngờ rằng mọi thứ lại cứ cuồn cuộn trôi hoài như vậy.
    Những tưởng bà đã có được hạnh phúc với những niềm vui nho nhỏ ấy.
    Nhưng rồi trăn trở vẫn mãi trở trăn.
    Thôi thì lại để nó qua đi, lại tìm kiếm những bến bờ khác vậy.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn gì cũng thế mà ấy. Cuộc sống là vậy, ngã rồi lại dậy, đi rồi lại ngã.
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, bây giờ đã vào tháng 8.
    Lòng vòng quanh phố, lá xà cừ vàng óng khẽ uốn mình trong gió như cô thiếu nữ làm duyên. Phố thì chật hẹp, lòng lại thênh thang. Em bâng khuâng đi tìm!
    Phố không anh, đường không anh, em đi một mình. Hà Nội bây giờ, thu sang rồi anh ạ! Em đón hơi thu trong mỗi buổi sáng sớm đi làm. Chợt nhớ hương man mát lắng đọng của dâu da xoan, như chìm, như nổi, như bập bềnh trong không khí nhẹ nhàng của giấc bình minh. Chợt nhớ đến những ngày có anh, có cả vị nồng nhẹ của hương hoa sữa đầu mùa. Nhữngcảm xúc bâng khuâng đủ để khơi gợi lên trong lòng người một nỗi nhớ, đôi khi thật mơ hồ...
    Hà Nội, bây giờ dịu dàng lắm. Dịu dàn trong ánh mắt em nhìn vào vạn vật, ánh mắt có màu đen thẫm - Màu của nỗi buồn và nhớ chăng?...
    Những ngày không anh - Hà Nội buồn và trống vắng lắm!
    Phố xá đông người. Tiếng tàu xe huyên náo, người ta vẫn đến và đi, vội vàng chen lấn, xô đẩy theo dòng chảy cuộc đời. Quanh quất đâu đó những góc khuất, phố khuất. Im lìm và lặng lẽ nơi mình đã đi qua biết bao lần anh nhỉ?
    Em chợt thấy chơ vơ, cho dù đang đứng giữa những dòng nguời đông đúc, giữa những khuôn mặt lo âu, hồi hộp, háo hức đợi chờ - vẻ mặt cuộc sống là ở đó.
    Em tự hỏi mình, Anh có giống em cũng lang thang trên từng con phố? Nhưng có phải vậy không?
    Mỗi buổi chiều làm về, em trầm mặc nhìn căn phòng lạnh lẽo của mình, thấy dậy lên nỗi nhớ và nỗi cô đơn. Em sợ cảm giác đẩy cửa vào nhà và thấy mình một mình một bóng, để em lại có thêm thời gian suy nghĩ những lúc chới với ấy - đó chính là những khoảng lặng của em. Với anh, những gì đã có đang qua nhẹ nhàng lắm phải không?
    Sáng nay. Ngoài kia, trời mưa! Và tan cơn mưa, trời có lại sáng?

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
  6. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Dai dẳng vậy chăng?
    Cười nào.

Chia sẻ trang này