1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ivy cố lên, chỉ còn 2 tháng nữa là lại hội ngộ cùng nhà CS MN rồi. Buồn cũng chỉ là thời gian đầu thôi, rồi sẽ quen ngay ấy mà. Mọi người nhà CSMN sẽ năng off rồi năng pst bài tường thuật lên topic để Ivy theo dõi nhé
  2. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các chị em đã an ủi. Ivy buồn vì nhớ nhà quá mà. Với lại vì không được cùng các chị em tụ tập, cà phê rồi hát hò. Còn hai tháng nữa. Cố gắng vậy. Nhưng ivy nhớ các chị em lắm.
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các chị em đã an ủi. Ivy buồn vì nhớ nhà quá mà. Với lại vì không được cùng các chị em tụ tập, cà phê rồi hát hò. Còn hai tháng nữa. Cố gắng vậy. Nhưng ivy nhớ các chị em lắm.
  4. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tặng GN một bài thơ nhé!
    Ta đã chẳng tìm nhau ngày tháng ấy
    Bước chân qua
    chẳng dừng lại bao giờ
    Ta đã chẳng vì nhau ngày tháng ấy
    Tiếc nuối gì?
    Dù chỉ một giấc mơ?
    Em thủa ấy mất Anh mà chẳng biết
    Lá còn xanh trong nỗi nhớ mịt mù
    Em thủa ấy làm sao mà hiểu hết?
    Những dại khờ nông nổi của tình yêu
    Ta thủa ấy, cần nhau sao chẳng biết?
    Ivy

  5. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tặng GN một bài thơ nhé!
    Ta đã chẳng tìm nhau ngày tháng ấy
    Bước chân qua
    chẳng dừng lại bao giờ
    Ta đã chẳng vì nhau ngày tháng ấy
    Tiếc nuối gì?
    Dù chỉ một giấc mơ?
    Em thủa ấy mất Anh mà chẳng biết
    Lá còn xanh trong nỗi nhớ mịt mù
    Em thủa ấy làm sao mà hiểu hết?
    Những dại khờ nông nổi của tình yêu
    Ta thủa ấy, cần nhau sao chẳng biết?
    Ivy

  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ấy , vào box CS để đọc , và chỉ có vậy , sao chẳng làm gì hơn được . Mình kém quá chăng ? ...

    to ivyftu : buồn thì đi chơi cho đỡ buồn bà chị
    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 22/02/2005
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ấy , vào box CS để đọc , và chỉ có vậy , sao chẳng làm gì hơn được . Mình kém quá chăng ? ...

    to ivyftu : buồn thì đi chơi cho đỡ buồn bà chị
    Được thanh4us sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 22/02/2005
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, chị cũng đang chờ nhà cuộc sống của mình sau Tết có hứng thú ra ngoại thành chơi xa không để thay đổi không khí đây em ạ. Có điều chắc ai cũng bận rộn nhỉ?
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, chị cũng đang chờ nhà cuộc sống của mình sau Tết có hứng thú ra ngoại thành chơi xa không để thay đổi không khí đây em ạ. Có điều chắc ai cũng bận rộn nhỉ?
  10. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chưa một lần khóc trước con
    Dẫu cay đắng cuộc đời đã qua nhiều như bão
    Nhưng con biết rằng hằng đêm rơi nước mắt
    Con ngủ mơ mưa ướt vai mình
    Con là con gái mẹ, mẹ ơi!
    Hãy nắm tay xem con như bè bạn
    Bàn tay mẹ gồ ghề trong tay con mỏng mảnh
    Mẹ rót chao nỗi buồn chiều ngả đằng tây
    Con làm thơ thương bằng lăng, thương cỏ
    Thương cánh chuồn chuồn, thương một người dưng
    Khi vấp ngã con chạy về bên mẹ
    Ru lòng bình yên sau những bước phiêu diêu
    "cái bống là cái bống ngoan"
    Câu hát đồng dao lặng hiền như lúa
    Con không ngoan như mẹ mong mẹ ngóng
    Sao mẹ không đánh đòn cho con đỡ ăn năn
    Rồi con lớn lên sẽ đi học sẽ yêu
    Mẹ chắc khóc vì xa con, hẳn thế!?
    Nhưng mẹ vui vì ấp iu hy vọng
    Mong con hạnh phúc nhiều trên những ngả sẽ đi
    Mẹ chưa bao giờ khóc trước con
    "Con lớn khôn mới hay lòng mẹ"
    Cổ tích bao đời lành như tóc mẹ
    Đen cho chồng lại bạc xuống vì con
    Con là con gái mẹ, mẹ ơi...
    Tớ chẳng còn nhớ nổi tựa đề cũng như tác giả, nhưng nó dã nằm sẵn trong tâm khảm của tớ, giờ post để tặng ấy. chúc vui!

Chia sẻ trang này