1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăn trở

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ivyftu, 19/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chưa một lần khóc trước con
    Dẫu cay đắng cuộc đời đã qua nhiều như bão
    Nhưng con biết rằng hằng đêm rơi nước mắt
    Con ngủ mơ mưa ướt vai mình
    Con là con gái mẹ, mẹ ơi!
    Hãy nắm tay xem con như bè bạn
    Bàn tay mẹ gồ ghề trong tay con mỏng mảnh
    Mẹ rót chao nỗi buồn chiều ngả đằng tây
    Con làm thơ thương bằng lăng, thương cỏ
    Thương cánh chuồn chuồn, thương một người dưng
    Khi vấp ngã con chạy về bên mẹ
    Ru lòng bình yên sau những bước phiêu diêu
    "cái bống là cái bống ngoan"
    Câu hát đồng dao lặng hiền như lúa
    Con không ngoan như mẹ mong mẹ ngóng
    Sao mẹ không đánh đòn cho con đỡ ăn năn
    Rồi con lớn lên sẽ đi học sẽ yêu
    Mẹ chắc khóc vì xa con, hẳn thế!?
    Nhưng mẹ vui vì ấp iu hy vọng
    Mong con hạnh phúc nhiều trên những ngả sẽ đi
    Mẹ chưa bao giờ khóc trước con
    "Con lớn khôn mới hay lòng mẹ"
    Cổ tích bao đời lành như tóc mẹ
    Đen cho chồng lại bạc xuống vì con
    Con là con gái mẹ, mẹ ơi...
    Tớ chẳng còn nhớ nổi tựa đề cũng như tác giả, nhưng nó dã nằm sẵn trong tâm khảm của tớ, giờ post để tặng ấy. chúc vui!
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Gửi:....
    Thôi ngoảnh lại rồi hả
    Ngẩng đầu nhìn ban mai
    Ngày hôm qua bé dại
    Chỉ là giấc mơ dài...​
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Gửi:....
    Thôi ngoảnh lại rồi hả
    Ngẩng đầu nhìn ban mai
    Ngày hôm qua bé dại
    Chỉ là giấc mơ dài...​
  4. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    cha ra chợ rao bán mồ hôi
    mang về cho con giấc mơ mười sáu tuổi
    con bay lên cao trời xanh và mây trắng
    cha đứng bên đuờng nheo mắt nhìn theo
    mẹ ra đồng đổi những sợi tóc đen
    mang về cho con một dáng hình mười sáu
    con tung tăng tóc đen dài đến lớp
    mẹ lầm lũi về nhà tóc bạc tro bay
    cha mẹ dắt tuổi mình qua đồi dốc cằn khô
    đất đá cao nguyên niú bàn chân rát bỏng
    con nhắm mắt nhận tuổi mình muời sáu
    không thấy thời gian qua gần hết đời nguời

    ..................................
  5. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    cha ra chợ rao bán mồ hôi
    mang về cho con giấc mơ mười sáu tuổi
    con bay lên cao trời xanh và mây trắng
    cha đứng bên đuờng nheo mắt nhìn theo
    mẹ ra đồng đổi những sợi tóc đen
    mang về cho con một dáng hình mười sáu
    con tung tăng tóc đen dài đến lớp
    mẹ lầm lũi về nhà tóc bạc tro bay
    cha mẹ dắt tuổi mình qua đồi dốc cằn khô
    đất đá cao nguyên niú bàn chân rát bỏng
    con nhắm mắt nhận tuổi mình muời sáu
    không thấy thời gian qua gần hết đời nguời

    ..................................
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này đang có nắng mẹ ạ, nhưng gió vẫn rất lạnh. Lúc con gọi điện cho mẹ, con đang lang thang trên những con đường gần Hồ Gươm. Mẹ biết không, hôm nay đã là ngày 6/3 rồi. Những ngày này, nếu con ở trong đấy, con đã mất cả ngày để đi loanh quanh, chọn mua cho mẹ và hai chị những món quà mà con muốn tặng. Mẹ không thích những gì xa xỉ, mẹ chỉ thích vật dụng làm bếp. Năm ngoái con đã tặng mẹ cái gì nhỉ? Một cái bếp nướng thịt để mẹ làm bún chả cho cả nhà ăn, phải không? Mẹ chỉ thích những cái đấy. Chị Hường thì chẳng giống mẹ tí nào. Năm nào con cũng mua mỹ phẩm cho chị. Mua quà cho chị là tốn kém nhất, mà chị cũng là người kén chọn nhất. Còn chị Huyền thì thế nào nhỉ? Chị là một nửa của mẹ và một nửa của chị Hường. Con thường mua quần áo cho chị, bởi vì ít khi nào chị quan tâm đến bản thân mình. Có một đặc điểm là cả mẹ và hai chị không thích được tặng hoa nhỉ? Con thì ngược lại, con lại rất thích hoa. Còn nhớ lần đầu tiên con mua hoa tặng mẹ là năm lớp 6, mẹ nhỉ? Lần đầu tiên con biết có ngày Quốc tế phụ nữ, lần đầu tiên con biết người ta hay tặng hoa vào ngày này, và con mua tặng mẹ. Nhưng sau này, con không mua hoa nữa, mà chỉ mua quà. Nhưng mẹ biết không, con vẫn chỉ thích tặng hoa cho mẹ, và cũng thích được mẹ và hai chị tặng hoa cho con. Có điều là chẳng năm nào mọi người tặng hoa cho con cả, làm lắm lúc con tưởng trong nhà chỉ có 3 phụ nữ mà không có con. Nhưng con biết mẹ và hai chị yêu con nhiều lắm. Con rất nhớ mọi người.
    Con đã đi cả chiều hôm qua để chọn quà cho mẹ, cho hai chị. Nhưng con đành phải gửi quà cho mọi người. Biết làm thế nào được? Con không còn ở bên cạnh mọi người. Có lẽ 8/3 này, vợ chồng chị Huyền sẽ đi chơi, sẽ không về thăm mẹ đâu. Chị Hường chắc cũng sẽ thế. Mẹ sẽ ở nhà một mình đấy, sẽ không còn có con ở nhà với mẹ nữa đâu. Chắc là mẹ sẽ rất buồn. Lúc này con cũng buồn và nhớ mẹ lắm. Và cũng chỉ 1 tháng nữa, chị Hường cũng sẽ về nhà chồng. Mẹ sẽ buồn hơn, nếu con không ở nhà. Đã bao lần con tự hỏi con có ích kỉ không khi chỉ nghĩ đến mình?
  7. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này đang có nắng mẹ ạ, nhưng gió vẫn rất lạnh. Lúc con gọi điện cho mẹ, con đang lang thang trên những con đường gần Hồ Gươm. Mẹ biết không, hôm nay đã là ngày 6/3 rồi. Những ngày này, nếu con ở trong đấy, con đã mất cả ngày để đi loanh quanh, chọn mua cho mẹ và hai chị những món quà mà con muốn tặng. Mẹ không thích những gì xa xỉ, mẹ chỉ thích vật dụng làm bếp. Năm ngoái con đã tặng mẹ cái gì nhỉ? Một cái bếp nướng thịt để mẹ làm bún chả cho cả nhà ăn, phải không? Mẹ chỉ thích những cái đấy. Chị Hường thì chẳng giống mẹ tí nào. Năm nào con cũng mua mỹ phẩm cho chị. Mua quà cho chị là tốn kém nhất, mà chị cũng là người kén chọn nhất. Còn chị Huyền thì thế nào nhỉ? Chị là một nửa của mẹ và một nửa của chị Hường. Con thường mua quần áo cho chị, bởi vì ít khi nào chị quan tâm đến bản thân mình. Có một đặc điểm là cả mẹ và hai chị không thích được tặng hoa nhỉ? Con thì ngược lại, con lại rất thích hoa. Còn nhớ lần đầu tiên con mua hoa tặng mẹ là năm lớp 6, mẹ nhỉ? Lần đầu tiên con biết có ngày Quốc tế phụ nữ, lần đầu tiên con biết người ta hay tặng hoa vào ngày này, và con mua tặng mẹ. Nhưng sau này, con không mua hoa nữa, mà chỉ mua quà. Nhưng mẹ biết không, con vẫn chỉ thích tặng hoa cho mẹ, và cũng thích được mẹ và hai chị tặng hoa cho con. Có điều là chẳng năm nào mọi người tặng hoa cho con cả, làm lắm lúc con tưởng trong nhà chỉ có 3 phụ nữ mà không có con. Nhưng con biết mẹ và hai chị yêu con nhiều lắm. Con rất nhớ mọi người.
    Con đã đi cả chiều hôm qua để chọn quà cho mẹ, cho hai chị. Nhưng con đành phải gửi quà cho mọi người. Biết làm thế nào được? Con không còn ở bên cạnh mọi người. Có lẽ 8/3 này, vợ chồng chị Huyền sẽ đi chơi, sẽ không về thăm mẹ đâu. Chị Hường chắc cũng sẽ thế. Mẹ sẽ ở nhà một mình đấy, sẽ không còn có con ở nhà với mẹ nữa đâu. Chắc là mẹ sẽ rất buồn. Lúc này con cũng buồn và nhớ mẹ lắm. Và cũng chỉ 1 tháng nữa, chị Hường cũng sẽ về nhà chồng. Mẹ sẽ buồn hơn, nếu con không ở nhà. Đã bao lần con tự hỏi con có ích kỉ không khi chỉ nghĩ đến mình?
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em mải miết đi tìm
    một tình yêu
    biêng biếc
    rong rêu
    của Anh
    và Em
    một thời trẻ dại
    Nếu có thể quay lưng
    và trở lại?
    Ta sẽ yêu nhau như thưở ban đầu?
    Ta sẽ chẳng mất nhau ngày tháng ấy
    Để bây giờ ta nuối tiếc cho nhau?
    Ivy

  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Em mải miết đi tìm
    một tình yêu
    biêng biếc
    rong rêu
    của Anh
    và Em
    một thời trẻ dại
    Nếu có thể quay lưng
    và trở lại?
    Ta sẽ yêu nhau như thưở ban đầu?
    Ta sẽ chẳng mất nhau ngày tháng ấy
    Để bây giờ ta nuối tiếc cho nhau?
    Ivy

  10. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Em bóc tờ lịch cũ
    Đi tìm ngày hôm qua
    Thời gian không chậm lại
    Ngày cứ dần trôi xa
    Ngủ quên trên lá cỏ
    Ngày hôm qua rong chơi
    Em vẫn là cô nhỏ
    Trong mắt anh - suốt đời
    Ngày hôm qua còn đó
    Ngày hôm nay trôi qua
    Biết bao giờ gặp lại
    Ta - những ngày đã xa

Chia sẻ trang này