1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trằn trọc những đêm mất ngủ :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi trangcva, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Trằn trọc những đêm mất ngủ :D

    Hic,mất ngủ đúng là kinh hoàng đối với em.Mất ngủ đúng là ác mộng.Hic,đầu đau như búa bổ,nằm thì khó chịu mà ngồi dậy thì càng cực hình,trời đất cứ quay quay như là đi trên tàu bay ở công viên Lênin ý.Đau khổ nhất là khi nào đi ngủ muộn hơn thường lệ 1 tý,5 phút thôi là cũng đủ chết rồi...Mà hồi hộp việc gì đấy,ví dụ như mai đi thi thì tối hôm nay ko thể nào ngủ được.Báo hại tớ có hôm đi thi học kỳ Toán mà tối ko ngủ được,sáng dậy như người mất hồn ý.....Không hiểu có bác nào bị mất ngủ mà ngay lúc đấy vẫn lên net hay chơi điện tử,đọc sách báo như bt ko nhờ

    He he,nhưng mà phải khâm phục rằng bọn con trai,thức thâu đêm suốt sáng cũng chả làm sao.

    [marquee] Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is... [/marquee]
    A friend in need is a friend indeed
  2. Hnt2

    Hnt2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    đồng cảnh ngộ đây . Nhưng ấy là chỉ bị nhẹ thui, ko như tớ đâu . Hic hic hic........... tớ mất ngủ cả đêm , mà ngày nào cũng tầm 7h sáng mới ngủ được, có nhiều ngày chả cần ngủ , thức cả buổi cũng chả sao cả !!!!!!!!huhuhuhu.........ác mộng wả là ác mộng .
    Hnt2
  3. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bác không ngủ
    Vì có quả đu đủ
    Để ngay trên nóc tủ

     
  4. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ quả là cựu hình , mình ở nhà chả có gì , có mỗi cái ti vi thì có xem được 24/24 đâu , ra ngoài mở của lại phải đi khép nép ,nhẹ nhành không là : " Đêm hôm mày còn ra đường làm gì " híc , mà ngủ thì có được đâu . Té đi chơi thì đêm tìm mỏi mắt mới thấy hàng net . HIc cực hình trần gian
    BaBy[​IMG]I Love You​
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    chẳng bao h mất ngủ cả



    I am who I am
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đã mất ngủ, lại bị mẹ la bắt lên giường, hồi hộp, lo âu, đảm bảo trangcva đêm nay, trằn trọc, băn khoăn, rồi gặp ác mộng (đáng đời quân gian ác, ai bảo nói mình xấu tính, còn doạ ko lôi zw về và đổi pass ko cho zw đi chơi box khác nữa chứ)
    Mất ngủ hay chứ, có nhìu cái cần phải suy nghĩ, lúc đó là yên tĩnh nhất, có thể tập trung nhất! Từ bé đến h mình mất ngủ được 1 hay 2 lần ý nhỉ? Đó là những đêm ko thể nào quên...
    -----------------------------
    010
  7. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ, có lẽ tớ mất ngủ hơi bị nhiều. Lí do thì vô số, ví dụ như đến đêm lên chat => cười nhiều => tỉnh ngủ . Hoặc là lo lắng về một việc nào đó, như hôm đi thi đại học, thức trắng đêm, báo hại hôm sau mệt lử đử, làm bài sai một chỗ vô cùng ngớ ngẩn. Mà tớ đã mất ngủ thì thôi rồi, không phải 1,2 tiếng nữa, trằn trọc đến sáng luôn, hãi hùng. Có lần mấy đêm mất ngủ liên tiếp, tưởng sắp chết
    To anh nooneknow: hoan hô anh đã vào 85 và cho tên trangeva 1 trận, em cũng đang định trù ẻo nó, đúng là dân mình đoàn kết đùm bọc nhau thật .
    Failure is the mother of success !
  8. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Còn có đứa fải uống thuốc ngủ rồi bị mẹ fát hiện

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  9. tuxedo_va_bong_hong

    tuxedo_va_bong_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    trùi ui các bác kém wá . Em đây nè đã có lần hai ngày ko ngủ mà chả làm sao cả giỏi chưa hêhhh
  10. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    tui đây mấy hôm nay vô công rồi nghề toàn thức đêm xem đá bóng. tennis...mấy hôm nay thê thao toàn thứ hay........chỉ mỗi tội sáng ra thì ngủ lăn ngủ lóc....
    God will bless you and me

Chia sẻ trang này