1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trằn trọc những đêm mất ngủ :D

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi trangcva, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại đụng đến nhọt cảu Mel rùi, Mel đang mấu lên chức mà

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ mà có việc để làm thì ko sao nhưng mất ngủ mà ko có việc gì để làm thì đúng là ác mộng.
    Đêm ngủ muộn hơn cữ bt của mình một chút là tui bị bóng đè liền,xoay kiểu gì cũng bị,nhiều đêm phải ngủ ngồi!!!
    Hơn 1 tháng mất ngủ liên tục,lo lắng,buồn phiền,những ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện,những cơn ác mộng...trước khi ngủ được khóc..trong mơ khóc...tỉnh dậy khóc...ko hiểu mình sống kiểu gì nữa...ban ngày có mệt cũng phải cố mà gồng lên
    Đỗ ĐH,bớt lo nhưng vẫn buồn,ban ngày vui một chút nhưng ban đêm ko cải thiện nổi!
    Cho tui một lời khuyên đi,làm ơn!
    Without...
  3. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hic ! em cũng đang trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành đây, hic sao bác lại đối sử với em như vậy cơ chứ ???cái topic của em nó có tội tình gì
    nbd
  4. TheHollowMan

    TheHollowMan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2001
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đêm làm gì à? Play game throughout the night! So cool! Còn làm gì nữa. Tốt nhất là thế này: 10h về nhà, đọc truyện đến 12h. Lên mạng đến 2h, chơi game đến 4h. Xong rồi đi ngủ là tuyệt nhất. Chẹp chẹp!

    The sword is a weapon for killing...
    The art of the sword...
    ..is the art of killing..
    ..No matter what...
    ..you use it..
    ..or titles..
    ..you set on it..
    ..that's the only truth..!
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    ăn ngủ như lợn,đúng là thằng Hollow



    I am who I am
  6. blueseed

    blueseed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc truyện thấy bảo là "Người ta ngủ được ko phải vì mệt mỏi mà do tâm hồn con người ta thanh thản "
    Nếu ko ngủ được thì tớ nghĩ cái lý do khiến mình ko ngủ được phải được truy ra tận gốc để mà cure. Tớ biết tin đỗ rồi thì thấy thật vui sướng và ngủ rất ngon vào ngày ...hôm sau vì hôm biết tin sướng quá ko thể nào ngủ được.
    Mọi chuyện mình vui sướng hay buồn bã thì phần lớn đều do mình cả thôi.Mình nhìn nhận nó thể nào để luôn hướng về chiều tích cực là tốt hơn cả . Ở tuổi chúng mình thì chuyện ...thất tình là dễ gây mất ngủ nhất hi hi . Có một người bảo với tớ thế này cho dù thất tình thì nên nghĩ là love hurts,time heals,memory stays, life goes on để mà ....sống tiếp và thanh thản hơn (cũng là để ngủ ngon hơn ) . không biết còn nguyên nhân mất ngủ nào ngoài mấy cái chuyện thi đại hoc với thất tình ko nhỉ ?
  7. A_Keo

    A_Keo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ấy là nói thế chứ không có ý đấy đâu, mel a`... Cứ yên tâm, trangcva làm việc như thế kiểu gì chả không thọ được... he he he he
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt... Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
  8. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Tớ mất ngủ chỉ vì tớ đang chơi Game dơ mà bố mẹ lại cứ bắt đi ngủ sớm, tức - ko ngủ được

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  9. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay , lại mất ngủ . Cũng chỉ còn 4 ngày nữa . Cảm giác sợ , buồn , đúng cái cảm giác của một lão nhà giàu sợ mất của . Uh , sắp xa tất cả rồi . Papa , mama , bro , nhỏ Ly , Tungiu , ... , bạn bè , ... , xa cả ngôi trường mà mình đã ao ước và bỏ bao công sức ngồi mòn cả quần ở lớp học thêm .
    Còn 18 tiếng nữa , thằng em trai , nhóc em bằng tuổi hay cãi nhau với mình sẽ ra đi . Thím khóc suốt đêm . Quay mặt vờ ko nhìn thì ko nỡ . Nhưng nhìn thì cũng bật khóc ...
    Anh , ko nói , nhưng cũng hiểu là cả hai đang cố tránh nhắc đến điều đó ...
    Lang thang trên bớ biển ... một mình ... khẽ hát bài " Ước gì " ...
    _____________________
    Nếu yêu em anh chân thành nhé
    Đừng dối lòng tội nghiệp lắm anh ơi
    Trái tim em chỉ mở cửa một lần
    Cho anh vào rồi đóng lại ngàn thu
  10. lehaduy85

    lehaduy85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mình lại mất ngủ nữa, cứ nằm xuống là lại nghĩ đến chuyện đó là mình lại muốn khóc, nhưng khóc thì có ích lợi gì cơ chứ, phải cứng rắn lên, thời gian còn lại ngày càng ít nhưng mình vẫn không làm được gì cả, đành chờ cho số phận xô đẩy....
    Hãy ghé thăm diễn đàn của chúng tôi [​
    http://traingheo.org/diendan​

Chia sẻ trang này