1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trằn trọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác động viên
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng chỉ là khoảng lặng, kể cả trốn tìm em cũng sẽ tìm cách nhận ra anh. Em chưa hiểu hết những gì anh nói, những việc anh làm, em sẽ tìm hiểu cho ra
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp em anh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng em biết anh cũng tâm trạng lắm. Em đã không thể thỏa mái cười đùa như những ngày tình yêu ngọt ngào . Em nhận ra rằng anh còn tình cảm với em nhưng chính nó làm cho anh rời xa em . Anh sợ em khổ . Anh bảo rằng em không tự yêu mình thì không ai yêu em hết . Anh bảo vì em là người có giá trị nên anh không thể lừa dối em mãi , anh không thể yêu em nửa vời , có phải anh cũng không thể yêu em nhiều hơn , chỉ vì tình cảm trong lòng anh không thể nhiều hơn . Gặp anh em cũng vui hơn , nhưng em cũng xen chút bối rối vì càng nói em càng không biết anh đang muốn làm gì .
    Em sẽ chờ đợi anh, 2 đứa mình đâu đã nói gì.
    Anh bảo em phải mạnh mẽ, em sẽ mạnh mẽ.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em đã cố ngủ vì mấy hôm mất ngủ mắt em thâm quầng lại. Em đã cố ăn nữa nhưng không ngon miệng . Không phải là em không muốn bình thường chuyện đang xảy ra mà là em rất muốn nhưng không thể . Hôm trước em đã trách anh .
    Em sẽ học cách yêu bản thân mình hơn, anh không phải lo, không phải bận tâm nữa, cứ suy nghĩ vấn đề của anh cho ra đi .
    Em vẫn chăm chỉ học và làm việc , dù sao đó cũng là cách duy nhất để quên anh và phấn đấu trong con đường sự nghiệp của mình.
    Anh à, anh cũng cố gắng lên nhé.
    Anh cũng biết mà, không ai yêu anh nhiều như em yêu anh.
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Quá giờ "Gà lên chuồng" mà vẫn còn chưa ngủ.... Người con trai nào cũng thật HẠNH PHÚC khi biết được điều trên từ bạn gái của mình!
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em chợt nhớ ra để quên 2 cái kẹo mút định đưa cho anh từ lâu rồi . Hôm nay đã nhét vào cặp mà vẫn quên
  8. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Ăn 1 chiếc và tiếp tục để dành nhé!!
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em phải để dành cả 2 cái đến lúc 2 đứa gặp nhau cũng ăn
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em ngủ ngon anh ạ. em để bài hát "Cô gái đến từ hôm qua" suốt cả đêm và em chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn mỗi việc ăn là em chưa cải thiện được.
    Em đi đâu cũng vẫn tha gấu Me to You anh tặng em, anh mua 1 đôi, anh 1 con, em 1 con giống như em vẫn thích mua những thứ đồ đôi nho nhỏ cho 2 đứa mình.
    Đôi khi em vẫn khóc, nhưng chỉ 1 chút thôi. Em đã bảo em sẽ ngoan mà.

Chia sẻ trang này