1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trằn trọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Bước đầu thế là Tốt rồi... !!!
    Cái gì có đôi cũng hay... nhưng mà đôi khi có 1 cái.. rồi chia đôi.. lại càng hay hơn!
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    1 cái mà lại chia đôi thì thành gì hả anh??
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em ăn ở công ty, cùng mọi người cũng vui, cố ăn nhiều nhất có thể, bù lại được mấy ngày chán ăn. Em còn mang theo 1 hộp sữa để chiều uống cho có chất.
    Trước khi ăn, anh chat hỏi han mấy câu. Chắc anh cũng đang lo cho em. Không phải lo đâu, em ổn mà. Nói chuyện thế thôi mà em cũng vui hơn. Em lại nói câu "ăn ngon anh nhé"
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Ôi , lại là tình yêu . (Thở dài )
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Hắn ta mà tệ với em cứ đến đây rồi anh bù cho
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là chuyện muôn thuở mà (thở dài) Haizzz
    Được ga_ru_21 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 11/01/2008
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, nhưng em chỉ cần mỗi người yêu em thôi.
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học sinh em bảo nghỉ, từ h em sẽ không gia sư nữa . Em đi chầm chậm, không vội vã trở về nhà. Em không vội để nch với anh như những buổi tối khác , vì em biết anh cũng không chờ em
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em ngủ ngon . Lâu rồi chả biết trằn trọc

Chia sẻ trang này