1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trằn trọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spicegirl08

    spicegirl08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon và ... nhớ mơ đến ...

    MU
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ol anh lại ý ới hỏi ăn cơm chưa, rồi nhắc đến chuyện trời lạnh anh bảo nhờ có cái khăn to mà anh không lạnh (khăn em đan đấy). Chắc tại trời lạnh làm anh nhớ em. Buổi chiều cũng hồ hởi nhờ em tư vấn giúp ... Thế mà tối lại lạnh tanh. Em cũng không hiểu nữa.
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    2 cái khăn em đan cho anh, em đan từ mùa đông năm ngoái lúc mới biết đan, tỉ mẩn từng tí một, lại còn học cách đan khó. Đúng là dành cho anh bao giờ cũng là những thứ tốt đẹp nhất.
    Có 1 điều muốn nói với anh, mỗi lần nhắn tin cho anh em đều cố nhắn kí hiệu :-* mặc dù máy của em đến kí tự * rất lâu nhưng thường tin nhắn không bao giờ thiếu nụ hôn của em.
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em ngủ ngon lại rồi nhưng trong những giấc mơ em vẫn nhớ anh nhiều lắm.
    1 tuần rồi 2 đứa mình không gặp nhau mà em tưởng chừng dài lê thê.
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em có thói quen nhắn tin cho người thân thì tự ấn số, ko dùng bộ nhớ máy. Sáng nhắn tin cho Papa thế nào lại nhắn nhầm số anh. Chả bít anh nghĩ sao :(
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    2 đứa lại chat chit bình thường, chỉ là chat chit và thật bình thường.
    Nhưng thế cũng tốt rồi.
    Giờ đây em cố làm nhiều việc hơn, anh cũng bận mà.
    Anh bảo em đừng ôm đồm quá, không có sức đâu, mà còn giành thời gian đi chơi với anh chứ
    Em đang định đi SaPa, nhưng vì công việc có lẽ em không đi được. Mà em cũng phải chờ anh chứ
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    "Có bình yên nào không xót xa"
    Hôm nay em chỉ nghe 1 bài hát thôi, bài hát mà gần với tâm trạng em nhất. Thỉnh thoảng em lại vào topic này, ngó qua rồi đi ra. Em không còn hay mất ngủ, thậm chí chỉ 1 đêm mất ngủ em thấy rất mệt vì hầu như ngày nào đối với em cũng full. Em chỉ gõ 1 chút rồi đi ngủ thôi, sáng em đi làm, nhanh chóng giải quyết nốt công việc để chủ nhật còn đi thi.
    --------------------------------
    CHƯA BAO GIỜ
    Sáng tác: Việt Anh
    Trình bày: Thu Phương - Việt Anh
    http://chacha.vn/song/4766
    Trong cơn mơ đêm nhẹ như gió
    Trôi qua không gian và nguôi lãng dần
    Những điều em chưa nói với anh
    Hôm chia tay cây vừa trút lá
    Hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn
    Hát gì lên đi đêm quá yên
    Trôi theo cơn mơ dòng sông trối tran
    Trôi theo cơn mơ niềm đau rất thật
    Có bình yên nào không xót xa
    Anh nơi đây hay còn đâu đó
    Cô đơn xa xưa từ giây phút nào
    Đến vô cùng...
    ĐK:
    Bây giờ em biết vì sao
    Gặp nhau biển xô sóng trào
    Ngồi nghe chiều yên gió lặng
    Giữa muôn vàn hoa
    Đi về đâu cũng là thế
    Buồn kia còn trong dáng ngồi
    Thiên đường xưa khép lại
    Từ muôn năm rồi...
    Thiên đường đã khép nguồn cơn
    Từ hôm dòng sông rũ mình
    Quên được không những điều đã bao giờ qua
    Quên được những sáng mùa đông nhìn sang ngày sương giá về
    Quên được không những điều...ta chưa bao giờ.
    ----------------------
    Để giữ bình yên em phải đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt, nhưng anh ko bao giờ biết. Đã nhiều tháng sau ngày em chia tay anh ...
    Em ngốc nhỉ.
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Buồn, tập trung vào gia đình, bạn bè, công việc trước đã
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Dọn nhà, nhặt được tấm thiếp của hãng J. Walker
    Trên con đường bạn đi
    luôn có những đây đó không bằng phẳng
    đừng bao giờ mỏi đam mê
    và nhớ rằng bạn không bước một mình.

Chia sẻ trang này