1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trằn trọc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ga_ru_21, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ
    Hôm rồi nói chuyện với Mít, em lại khóc, đâu đó trong em vẫn còn hình bóng anh. Mít cho em nick của Mít để em lại có thể đọc được blog anh, nàng ý cũng thương em nhiều. Em bảo rằng bình thường em thấy cuộc sống tự do của mình khá thú vị vì em làm nhiều và em đi nhiều, em cảm giác có ý nghĩa với cuộc đời này. Nhưng chỉ đến khi em mệt mỏi và ốm em lại thấy có chút gì đó tủi thân. Bên cạnh em luôn có gia đình và bạn bè tốt, em đối với mọi người cũng hết mực nhưng vẫn chưa có ai trở thành người đặc biệt của em.
    Hàng ngày em vẫn vào blog ấy, dù chẳng đọc được gì nhưng em vẫn thấy nụ cười hạnh phúc của anh bên chị ấy. Em vẫn thầm lặng dõi theo bước chân anh, hạnh phúc với những bước thành công trong công việc và cuộc sống của anh. Hôm nay em thấy bức ảnh mới nhất, anh mập hơn, vẫn ánh mắt đó ...
    Em vẫn muốn độc thân, là gió lang thang.
  2. TheKings

    TheKings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi dự lễ cầu phúc về, say khướt với đám bạn, về làm một giấc tưởng đến sáng ấy mà lại tỉnh lúc 2h đêm, rồi đâm ra trằn trọc mãi ko ngủ được, dạo này cứ như thế, đơn giản cảm thấy cuộc sống mông lung quá, tâm hồn hụt hẫng và thiếu thốn một cái gì đấy, 28t đầu rồi còn lông bông một mình nơi cách xa nhà ngàn dặm. Tôi chỉ có một mình.. tại sao tôi không thể bình yên?
  3. nang_xinh

    nang_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thẫn thờ ngồi nhìn nick anh online, nick anh đó vẫn với biệt hiệu mà em đặt cho anh. Xa nhau là tốt cho cả 2, thật đó là lý do chia tay êm ấm của bất kỳ cuộc tình nào. Nhiều lúc em thật muốn click vào nick anh và gọi anh 1 tiếng như trước. Nhưng em chợt dừng lại, vì nick em đã không còn trong list của anh nữa rồi. Có lẽ số điện thoại của em anh cũng đã xoá luôn rồi. Hàng ngày vẫn như 1 thói quen, em vẫn vào nick YM, nick diễn đàn của anh. Sao anh không đổi password đi vậy? Đêm qua, như một thói quen, em lại lấy đt ra để gọi cho anh. Nhưng thật nực cười là em lại dùng một số lạ, chỉ để nghe anh nói, nghe anh cười với bạn bè của anh. Anh không tắt máy vì em chẳng nói gì, em chỉ muốn nghe giọng nói của anh. Em cố chấp đợi đến khi anh dập máy mới thôi. Hôm nay, em lang thang quanh hồ Tây, ghé quán nước mình vẫn hay ngồi. Nhưng tiếc rằng hôm nay quán đó đóng cửa, có lẽ do trời mưa. Ngày mai em sẽ đến, vào những giờ không có anh.
    Em cố chấp quá anh nhỉ, em lặng lẽ nhìn cuộc sống của anh. Nếu anh biết điều đó, đừng trách em anh nhé. Nếu có lúc nào đó, em lén tìm gặp để nhìn thấy anh, vô tình anh bắt gặp thì cũng đừng khó chịu anh nhé. Em vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của em, không có anh bên cạnh.
    Đừng trách em nhé, Bụng To của em !!!
    Được nang_xinh sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 05/03/2009
  4. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, vì công việc em mới phải dùng nick dự phòng của em. 1 năm qua mà anh vẫn còn cố chấp xóa cả nick đó của em đi ư? cứ mỗi lần như thế là làm trái tim em thêm đau.
    Đáng ghét quá, sao em lại có thể xúc động đến thế với từng ấy thời gian? 1 năm hay còn bao nhiêu năm nữa.
    Giá như ...
    Em ghét phải nói 2 từ ấy ...
    Khi nào nước mắt em mới ngừng rơi vì anh?
    Tệ.
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
  6. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Viêm họng, nhức đầu, sốt, khó chịu...Rất mệt. Dưng mà ko ngủ được... Miên man theo bao dòng cảm xúc, bao suy nghĩ....
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Chuỗi những ngày tháng vất vả & mệt mỏi, em lại không ngủ được nên càng thấy tệ hơn. Đôi khi muốn chăm sóc bản thân nhưng rồi chỉ qua loa vội vàng, mỗi lần nhìn vào gương em thấy thêm nhiều nỗi ưu tư. Em không còn điệu đà nữa, chỉ mặc quần bò áo phông, tóc ngắn dài 1 chút là cắt ... Em thấy mình vô cảm hơn với cuộc sống, chẳng có gì thiết tha nhiều. Chỉ duy nhất là em thèm ở nhà nhiều hơn với bố mẹ, chỉ muốn chạy ào về nhà, ngủ 1 giấc ngon lành... và thèm đi ...
  8. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    E suy nghĩ quá nhiều---> hãy chăm lo tốt cho bản thân mình e nhé. Hãy cười lên nhé. E cười trông rất dễ thương đó bit ko

Chia sẻ trang này