1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trần Trọng Kim

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi duyhau2012, 28/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Trần Trọng Kim

    Em muốn nói về Trần Trọng Kim chứ không nói về chính phủ Đế quốc Việt Nam và cái lá cờ của chính phủ này, mong quý vị lưu ý
    Có một thời tất cả những gì dính dáng đến Nhật như ai theo Nhật thì đều là Việt gian
    Tuy nhiên khi cách nhìn cởi mở hơn, có thể chia loại người theo Nhật làm 3 loại: loại ngây thơ cho rằng Nhật là bạn, đồng chủng đồng văn, tin rằng Nhật sẽ giải phóng cho VN, số này không ít . Loại hai là loại phản quốc, như kiểu của Nguyễn Hàm tại Hà Nội, bị đội Danh dự ********* ám sát . Và loại 3 là loại muốn lợi dụng Nhật để mưu tìm độc lập như kiểu Sihanook ở Kampuchea . Loại này em nghĩ có cả Trần Trọng Kim
    Vậy thực chất Trần Trọng Kim có phải Việt gian ? Là một sử gia nổi tiếng nhất nước ta, đàn anh của Trần Huy Liệu ... tác giả bộ sử Việt Nam sử lược (đã đc tái bản) liệu có phải là kẻ bán nước
    Sách Lịch sử 12 thường nhắc đến "cuộc mitting của Tổng hội công chức vào ngày 17/8/45 để ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim bị ********* biến thành cuộc biểu tình ủng hộ *********" . Đây đc coi là liều thuốc thử lòng dân cuối cùng của ta trước khi Tổng khởi nghĩa
    Tuy nhiên, sách LS cải cách cho ta cái nhìn khác, bỏ hẳn sự kiện này, đáp án ĐH của Bộ cũng bỏ hẳn vì một số sử gia cho rằng có thể chính phủ Trần Trọng Kim đã tổ chức "giùm" *********
    Bản thân Trần Trọng Kim được nhìn nhận là có cảm tình viới *********, cuộc CMT8 thành công mau lẹ ít đổ máu một phần do chính phủ của Trần Trọng Kim bàn giao nhanh chóng .
    Có một thời ta quy kết Trần Trọng Kim là tay sai Nhật, bán nước, cùng hai đạo Hòa Hảo và Cao Đài , (xin không bàn về tôn giáo)
    Sách của Trần Trọng Kim từng bị cấm, tuy nhiên gần đây, tác phẩm của sử gia Trần Trọng Kim Việt Nam sử lược đã được tái bản . Người ta đã nói về sử gia Trần Trọng Kim, còn chính khách Trần Trọng Kim thì ít nhắc đến
    Các anh nghĩ gì về Trần Trọng Kim ?
  2. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi thì Trần Trọng Kim là một nhà nho yêu nước, nhưng vì đứng sai chiến tuyến (không cần thiết phải là đối đầu) nên không được tôn vinh thôi. Ngoài quyển sách giáo khoa lịch sử ra (quyển này cũng tránh nhắc đến ông ta, chỉ khoảng một hay hai lần thì phải), còn các quyển khác khi nhắc đến Trần Trọng Kim đều có ý tôn trọng.
  3. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Dạo này thấy ngoài hiệu sách rất nhiều cuốn có tên tác giả "Trần Trọng Kim" . Ví dụ : Việt Nam lược sử, Nho giáo...
  4. souvernir

    souvernir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên người đời hay gọi ông là nhà sử học Trần Trọng Kim khi đánh giá ông qua các tác phẩm đó
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì ông Kim có nhiều tác phẩm nổi tiếng thời bấy giờ về các lĩnh vực sử học, nghiên cứu và sư phạm gồm:
    -Sơ học Luân lý (1914),
    -Vương Dương Minh (1914),
    -Sư phạm Khoa Yếu lược (1916),
    -Việt Nam sử lược (1919),
    -Nho Giáo (1930),
    -Phật Lục (1940),
    -Việt Nam Văn Phạm (cùng Bùi Kỷ, Nguyễn Mạnh Tường) (1941).
    Sau năm 1945, ông viết hồi ký:
    -Một cơn gió bụi (1969)
    Những tác phẩm trên hiện tại cũng tái bản và thấy nhiều trong các nhà sách. Từ đó cho thấy về mặt nghiên cứu và sử học thì ông đã đóng góp rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta không nhìn ông ở góc độ 1 nhà sử học và nhà nghiên cứu, hơn là nhìn ông ở khía cạnh chính trị (mà hiện nay rất ít tài liệu nói về vấn đề đó, ngoại trừ quyển hồi ký Một Cơn Gió Bụi).
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trần Trọng Kim, bút hiệu Lệ Thần, sinh năm 1883 (Quý Mùi) tại làng Kiều Linh, xã Đan Phố, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
    Ông học chữ Hán từ nhỏ, sau đổi sang chữ Pháp rồi vào học trường Thông Ngôn. Năm 1904, ông làm Thông sự ở Ninh Bình. Năm 1905, ông qua Pháp học trường Thương mại ở Lyon, sau được học bổng vào trường Thuộc địa Pháp. Năm 1909, ông vào học trường Sư phạm Melun và tốt nghiệp ngày 31 tháng 7 năm 1911 rồi về nước. Ông dạy học tại các trường Sĩ Hoạn, Bảo Hộ và Sư Phạm Hà Nội.
    Ông giữ nhiều chức vụ trong ngành giáo dục thời Pháp thuộc như: Thanh tra Tiểu học (1921), Trưởng ban Soạn thảo Sách Giáo khoa Tiểu học (1924), giám đốc các trường tiểu học tại Hà Nội (1939). Từ thập niên 1910 đến 1940, ông cũng viết nhiều sách sư phạm và lịch sử.
    Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm thuộc địa Đông Dương. Để tranh thủ sự ủng hộ của người Việt, Nhật tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11 tháng 3 năm 1945, triều đình Huế tuyên bố hủy bỏ Hòa ước Patenôtre ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam. Trần Trọng Kim được giao thành lập nội các vào ngày 17 tháng 4 năm 1945. Đây là chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và Trần Trọng Kim trở thành Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam.
    Tháng 6 năm 1945, chính phủ Trần Trọng Kim đặt quốc hiệu là Đế quốc Việt Nam; đặt quốc thiều là bài "Đăng đàn cung"; quốc kỳ có "nền vàng hình chữ nhật, giữa có hình quẻ Ly màu đỏ thẫm".
    Chính phủ Trần Trọng Kim thực chất vẫn nằm dưới sự bảo hộ của quân đội Nhật chiếm đóng Đông Dương, vì vậy có nhiều người cho rằng đây chỉ là một chính phủ bù nhìn thân Nhật và không có được sự ủng hộ của dân chúng. Khi quân Nhật đầu hàng Đồng Minh, chính phủ Trần Trọng Kim cũng chỉ tồn tại được đến ngày 23 tháng 8 năm 1945 thì sụp đổ. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn ngủi, chính phủ cũng đã làm được một việc quan trọng là thống nhất về mặt danh nghĩa đất Nam Kỳ vào đất nước Việt Nam; và thay chương trình học bằng tiếng Pháp sang chương trình học bằng tiếng Việt do học giả Hoàng Xuân Hãn biên soạn.
    Sau khi ********* giành được chính quyền và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Trần Trọng Kim lưu vong ra nước ngoài. Sau nhiều năm tháng long đong ở Quảng Châu và Hồng Kông, ngày 6 tháng 2 năm 1947, ông trở về Sài Gòn và sống tại nhà luật sư Trịnh Đình Thảo. Năm 1948, ông qua Nam Vang và sống với người con gái. Sau đó, ông lại trở về Việt Nam sống thầm lặng và mất tại Đà Lạt vào ngày 2 tháng 12 năm 1953, thọ 71 tuổi.
    Trần Trọng Kim được đánh giá là một học giả uyên thâm cả tân và cựu học, là người tận tụy cho ngành giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, ông là người có tư tưởng bảo thủ và dân tộc - bảo hoàng. Tác phẩm Việt Nam sử lược được đánh giá là một trong những quyển sử Việt Nam có phong cách ngắn gọn, súc tích và dễ hiểu, được tái bản nhiều lần.
    Nguồn: Wikipedia.org
  7. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Quyển "Một cơn gió bụi" không hiểu ông viết năm nào nhỉ ?Nếu là 1969 thì lúc đó ông qua đời được 16 năm rồi . Mà nếu là bản in năm 1969 thì thầy em là giáo viên Sử lại khẳng định là Sài Gòn trước 1975 không thấy bản in của Lệ Thần??? Chỉ thấy vài năm gần đây hồi ký của Lệ Thần đc đăng tải qua mạng
    Có lẽ cũng còn phải nói nhiều về Trần Trọng Kim (đúng ra là xét lại), rồi một loạt nhân vật khác như Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam - Nhất Linh, và Nguyễn Hải Thần
    Như cụ Khanh đã từng nói một câu khá xúc động với cụ Vũ Đình Hoè, được cụ Hoè in lại trong hồi ký đã in ở VN : "Nuôi chí đánh Tây từ trai trẻ, đến lúc cuối đời lại bị gọi là tay sai của Tây"
  8. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ông Kim chỉ là một học giả, không phải là một chính khách. Có thể ông thật thà khi tin Nhật, có thể không nhu nhược khi không dám chống Nhật, nhưng có thể tin rằng ông không bán nước.
    Còn chính phủ của Trần Trọng Kim thì rõ là bù nhìn rồi. Sách sử cũng chẳng có chỗ nào gọi chính phủ Trần Trọng Kim là bán nước hay Việt gian cả. Nói chung ra thì chỉ có triều đình Huế nhà Nguyễn là bị phê bình te tua nhất.
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích cuốn "Việt Nam sử lược" của ông ấy. Theo tôi thì ông ấy là người có tâm huyết với đất nước. Không có gì để ghét cả . Chính phủ của ông ấy là chính phủ bù nhìn thật, nhưng cũng là bất đắc dĩ. Một mình ông ấy thì có thể làm gì được.
  10. duongthanh85

    duongthanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    cho qua cuốn sách giáo khoa đi .
    em sau khi đọc " việt nam sử lược " trở nên cực kỳ hâm mộ bác TRẦN TRỌNG KIM ; hay nhất là các lời bàn và mong muốn việt nam phát triển của bác . sau đó có đọc trên talawas 1 bài viết về vai trò của chính phủ trần trọng kim lúc đó , đại khái :
    nếu lúc đó không có 1 chính phủ thì việt nam sẽ lại rơi vào tay pháp hoặc các nước khác , bác KIM mới lập ngay ra 1 chính phủ tạm thời , mà thành phần toàn trí thức , tuyên bố việt nam độc lâp , có chủ quyền .
    các chính sách cũng được liệt kê , đều rất tốt , vấn đề thời gian tồn tại quá ngắn , không thể thực hiện được .
    và trong bài viết , cũng nói đến thiện cảm của bác KIM dành cho ********* .
    bác nào chưa đọc thì nên đọc " VIỆT NAM SỬ LƯỢC" - có thể tìm file PDF trên mạng .

Chia sẻ trang này