1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI CÁC BẠN THAM DỰ BUỔI GIAO LƯU KHIÊU VŨ TẠI high DANCESPORT( Miễn phí hoàn toàn )

Chủ đề trong 'Dancing' bởi kiano6100, 05/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhục....
  2. nhumotloixinloi

    nhumotloixinloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Công nhận...
    Còn cả thế này nữa này :
    http://www1.ttvnol.com/lamdep/854416.ttvn
    http://www1.ttvnol.com/f_510/849291.ttvn
  3. mkvn

    mkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc, chết mất thôi.Các bạn yêu khiêu vũ ở đây là ai thế? các bạn ơi, các bạn thử ới lên để thằng cu này biết nó đang không cô đơn đi.
    Lúc đầu còn thấy cái TOPIC này buồn cười trước cái sự ngu ngốc của thằng này, giờ thì bực mình quá không chịu được nổi. Đề nghị MOD khoá lại đi cho bà con nhẹ người. Mỗi người vào đọc topic VOTE cho 1 phiếu Khóa Topic và Lock Nick thàng này lại, Vote 1 phiếu để coi như nhổ vào mặt thằng cu một bãi.
    HIK, phúc kiu thằng A ki nô. Hik..em ức chế quá, em khóc đây
    Chửi thằng nào hơi ngu nó còn...biết nhục, chứ chửi cái thằng này chẳng khác gì nước đổ đầu Vịt, chó,mèo,lợn,gà...gia súc gia cầm...
    Đúng là không biết nhục.
    Bó tay
    Được mkvn sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 07/11/2006
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bạn Kiano6100 thân mến, đây là topic bạn lập ra để mời mọi người, vậy bạn thử tự đọc lại xem cách mời của bạn ra sao. Bạn khiêu vũ ra sao tôi biết, và ở bất kỳ tuổi nào tôi cũng có quyền đưa ra chính kiến, mặc dù vậy tôi cũng xin nói luôn là tôi hơn bạn 2 tuổi và xin có vài lời về cách nhảy của đôi Khoa - Sơn thuần tuý là nhận xét của 1 người xem. Tôi xin ko nói về sự chênh lệch tuổi tác, cái này mọi người biết rồi, việc đó cũng chẳng có gì xấu; cũng xin ko nói gì về chân nữ, trong bất kỳ trường hợp nào việc nhảy giỏi hay dở là do lỗi của nam:
    01. Quá tham những bước cao cấp: Mỗi bài nhảy, các bạn đều cố gắng thi triển cả 1 sêri các bước cao cấp, phức tạp, nó làm bài nhảy hay nói đúng hơn là bài biểu diễn của các bạn biến thành 1 màn múa may ko mở đầu, ko kết thúc, ko điểm nhấn, ko cảm xúc. Đó đơn thuần là sự tiếp nối liên tục các tổ hợp phức tạp chứ ko còn là 1 bài nhảy nữa, 1 điều mà những người đã nhảy ở trình độ của bạn ko nên mắc phải. Việc nhảy liên tục quá nhiều bước phức tạp dẫn các bạn đến điều 02 sau:
    02. Đi các bước cao cấp ko chuẩn: Các bước cao cấp rất phức tạp, ko chỉ chân mà tay, người, đầu đều có yêu cầu riêng. Chỉ 1 bước như vậy đã đòi hỏi sự tập luyện và ghi nhớ rất nhiều để đạt tới mức "chuẩn". Các bạn đi liền tù tì quá nhiều bước như vậy nên ko thể nhớ hết các yêu cầu hoặc nhớ ko kịp. Tôi đã từng nhiều lần nhìn thấy bước nhảy đã thực hiện xong thì các bạn mới chợt nhớ ra phải đưa tay thế nào, nghiêng đầu ra sao, thế là vội sửa lại trông rất phản cảm, khi đó 1 người chưa biết nhảy cũng biết là các bạn đang lấp liếm thiếu sót do nhạc và sự di chuyển của phần còn lại cơ thể ko phù hợp.
    03. Luyện tập theo băng đĩa: Ko cần phải hỏi cũng biết các bạn tập theo băng đĩa, ko phải tại nhiều bước các bạn nhảy chưa từng được dạy ở đâu mà tại các bạn ko biết đâu là điểm quan trọng ở mỗi bước nhảy. Rõ nhất là các bạn quá chú trọng đến những biểu hiện bên ngoài thí dụ như động tác múa tay hay những thể hiện trên khuôn mặt. Nếu nhìn băng đĩa thấy đưa tay lên trời là các bạn cũng đưa tay, quỳ xuống cúi đầu là cũng quỳ cúi đầu, tay giữ nữ lại mặt nhăn lại van vỉ là cũng giữ tay nhăn mặt. Những cái này đáng ra phải đi sau những thứ như nhạc, trọng tâm, bước thì lại được các bạn cố gắng thể hiện nhất vì trên băng đĩa những cái này dễ thấy nhất. Chẳng may mà các bạn quên các yếu tố chính, chỉ nhớ các yếu tố phụ như đã nói ở phần 02 thì những yếu tố râu ria sẽ trở nên ko phù hợp với những yếu tố chính. Cái này nếu có thầy dạy các bạn sẽ ko bao giờ bị.
    04. Tay nam chưa đủ vững: So với nữ, nam trong đôi nhảy của các bạn ko phải người có thân hình và sức khoẻ vượt trội. Việc này vốn cũng chẳng có gì xấu, đầy đôi nhảy cũng vậy. Nhưng các đôi nhảy đó họ biết thân biết phận chỉ nhảy những bước phù hợp với sức khoẻ của họ thôi. Những màn te đổ họ cũng chỉ làm những bước mà nam đủ sức đỡ. Các bạn vốn đã chỉ học từ băng đĩa nên ko biết bước nào cần sức vóc đến đâu, lại tham các bước cao cấp nên cố đi cả những bước ko phù hợp với sức mình. Cũng may tôi chưa thấy bạn cho nữ đo ván giữa sàn như CB từng tả nhưng đã từng nhìn thấy bạn mất trụ loạng choạng hoặc làm cho nữ loạng choạng do ko đủ sức đỡ rồi.
    05. Ko dẫn được nữ: Đây là điều tối kỵ đối với nam. Tôi biết rằng đôi khi nữ trong đôi nhảy của bạn đã nắm lấy quyền dẫn nhưng dù bạn kính trọng chị ấy đến đâu thì phụ nữ, do vị trí và chiều cao, ko nên là người dẫn nhảy. Nếu để nữ dẫn khả năng gây tai nạn cho mình và người xung quanh là rất cao và thực sự đã nhiều lần các bạn bị đâm vào người khác. Tôi biết rằng thời gian học của bạn so với nữ ít hơn nhưng như vậy chỉ có cách chú trọng tập các phương pháp kiểm soát và dẫn nữ chứ ko phải tập trung vào các bước của riêng mình.
    06. Quá chú trọng đến người xem: Đôi nhảy của bạn thường nhìn láo liên quanh sàn xem người ta có đang nhìn mình ko, đặc biệt là các điệu phải đi vòng quanh sàn. Các bạn đã tham đi nhiều bước phức tạp rồi mà còn ko chịu để tâm vào điệu nhảy thì càng ko thể nhớ hết được các yêu cầu đối với mỗi bước, nhảy càng dở. Thậm chí khi có người tỏ ý tán thưởng bạn còn ngoác mồm cười ko ngậm lại được, như thế còn nhảy đẹp sao được nữa? Các đôi nhảy bậc nhất đều nói muốn nhảy đẹp họ phải hoàn toàn quên là có khán giả đang xem nữa kia!
    Trên đây là mấy nhận xét đơn thuần về mặt nhảy, mong bạn bỏ chút thời gian đọc còn về cái cách nói năng suy nghĩ của bạn có nhiều người nói rồi, tôi xin miễn ý kiến.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Té ra anh chàng Kia hay kino gì này là giáo viên đang dạy nhảy ở một clb của một bệnh viện đấy ah???? Nghe tên đã lâu nhưng mới biết mặt .... hik hik ... tình hình thế này mà đang dạy cho cả trăm người học nhảy đấy, quả này chít rùi .... may mà ko tham gia ko thì cũng nhiễm thói hư tật xấu mất
  6. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp!Em xin lỗi các bác bây giờ thì em khỏi giữ được bình tĩnh.Người ta học nhẩy đâu cứ phải để thể hiện như cái ngữ này.Mà mấy điệu kia thiếu đếch gì chỗ chơi cơ chứ.Cứ tưởng treo cái biển miễn phí là chơi vui chắc,người ta bỏ ra vài nghìn đến mấy câu lạc bộ bình dân mà được nhẩy điệu mình thích còn hay chán.Này nhé chỉ là thích thôi,nhà người ta có tiền người ta thích thế đấy.Chỉ để chơi thôi,chứ vô sàn đông thế thì thể hiện cái con khỉ.Đã rách thì đừng đả động đến chuyện tiền bạc tốn nhiều tốn ít,đừng đả động đến sàn này sàn kia,đít cô với chả san sa.So về tuổi chơi thì còn phải gọi thằng này và vài người một tiếng "bố" đấy.Cố bon chen mà kiếm chút tiền tích lũy tuổi chơi đi rồi hẵng dậy người khác cách tiêu tiền.
    Em xin lỗi các bác khác lần nữa!Em trẻ con,bực quá nói năng lỗ mãng các bác đừng giận.
  7. Donnie_boy

    Donnie_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác chửi nó làm gì, cái thằng này có chửi nó nó cũng chẳng hiểu gì đâu. Đợt đi tập huấn tại nhổn nó cạy chân dài nhảy thoải mái, dẫm tím chân partner của em, tưởng nó lịch sự tối thiểu như người ta sẽ quay sang "quẳng" một câu xin lỗi, ai dè, nó quay sang bảo partner của em là "không biết nhìn à". Đụ mịa nó, em đỏ cả mặt cũng định "làm tới" luôn nhưng mà partner của em ngăn lại. Nếu mà không ngăn lại " chắc em cũng nhừ tử với nó thôi" vì nó quá to con nhưng mà "cái đầu" và "con mắt" nhỏ quá
  8. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc vậy là ko được roài...........xxxxxxxxx............
  9. kiano6100

    kiano6100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi các bạn YÊU KHIÊU VŨ CHÂN CHÍNH!
    Tôi gọi các bạn là những người " YÊU KHIÊU VŨ CHÂN CHÍNH " để phân biệt với những kẻ lợi dụng khiêu vũ để nói xấu người khác . Họ là những kẻ KHÔNG BIẾT KHIÊU VŨ nên các bạn thấy là họ chẳng nói được gì về kỹ thuật khiêu vũ mà chỉ toàn là những lời xúc xiểm rẻ tiền . Như tôi đã nói ở phần truớc là tôi sẽ không để ý đến những lời nói đó và các bạn cũng đừng để tâm đến những điều đó . Tất cả chỉ là những lời rác rưởi . Họ lợi dụng diễn đàn của chúng ta có đặc điểm là không biết chính xác người post bài là ai lên mới ăn nói theo kiểu vô học như vậy . Nên để đỡ mất thời gian tôi sẽ chỉ phúc đáp những bài viết nói về khiêu vũ và những thông tin liên quan đến khiêu vũ còn những bài mang tính vu khống như của DONNY - BOY ( Tôi không hề làm và nói như cậu ta viết ) hoặc những bài toàn những câu chửi thề thì tôi không thèm để ý . Qua đây các bạn cũng phân biệt đươc những kẻ rác rưởi như bọn họ để giúp cho hình ảnh của khiêu vũ THỂ THAO sẽ mãi đẹp . TÔI KHONG NÓI XẤU VÀ NÓI SAI CHO AI CẢ .
    Sau đây , tôi xin trả lời bài viết của MASEO . Tại sao họ không thể post những bài như cảu MASEO ? Nếu có muốn phê bình hay góp ý thì nên sử dụng những bài viết có chất xám một chút . Nói bằng những hiểu biết về khiêu vũ chứ không phải những lời văng tục hay chửi thề và cả VU KHỐNG nữa chứ. Cho nên họ nói đến bao nhiêu thì những người yêu khiêu vũ cũng nhận ra ngay họ chỉ là những kẻ " KHÔNG ĐÁNG NÓI ".
    Với MASEO : Truớc hết cũng cảm ơn những góp ý của cậu . Một VŨ CÔNG rất cần những góp ý của người xem để tự hoàn thiện bản thân . Tuy nhiên , Qua DIỄN ĐÀN tôi cung muốn trao đổi với bạn một vài suy nghĩ xung quanh bài viết của cậu . Tôi sẽ trả lời từng phần tương ứng những phần bạn viết cho tôi.
    1. Những bước cao cấp : Bài biểu diễn bao gồm rất nhiều bước khó . Những bước này được phát triển trên những bước nhảy CƠ BẢN hoặc một sự sáng tạo hoàn toàn mới . Tuy nhiên , Các bài biểu diễn này chỉ được giới thiệu trong nnhững cuộc biểu diễn chính thức , còn nếu các bạn thấy tôi khiêu vũ cung tất cả mọi người trên sàn nhảy thì đó chỉ là một buổi " Đi nhảy '''' bình thường như bao người khác ở trên sàn mà thôi.Bạn nói tôi là MÚa may , cách dùng từ này không chuẩn bởi tôi là "DÂN NHẢY " chứ không phải là " DÂN MÚA ". Nghĩ là vũ điệu củ KHIÊU VŨ THỂ THAO có đặc trưng riêng không giống với các VŨ đạo của Ballet dance hay các loại hình nhảy múa khác .
    Khi nhảy tại sàn nhảy mà bạn nói là tôi nhảy quá nhiều các tổ hợp phức tạp là có Vấn đề đấy bởi hầu hết các bước nhảy của tôi lúc đó là những bước nhảy dạy cho học viên của chúng tôi đấy . Còn cảm xúc hay không thì bạn phải nói rõ là những cảm xúc gì , những điểm nhấn nào . Nói như bạn hoàn toàn là những ý kiến chủ quan , áp đặt của bạn thôi . Nghĩa là ý kiến của bạn không có các yếu tố chuyên môn để nhận xét .
    THứ hai , bạn nói những bước nhảy cao cấp của tôi không chuẩn . Bạn lại mắc phải sai lầm khi nhận xét rồi . Vì sao ư ? Bởi vì bạn không chỉ ra được cụ thể là tôi sai ở chỗ nào . Giả sử , Bạn là một Chuyên gia về khiêu vũ thì nói như vậy còn tạm được bởi vì TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN Về KHIÊU VŨ của bạn được Công NHẬN . Nhưng mọi người không biết bạn là ai , Tôi cũng không biết bạn là ai , Bạn khiêu vũ ở mức độ nào . Nên những lời nhận xét của bạn không có tính thuyết phục . Có thể bạn nói là " Bạn không thích phong cách nhảy của tôi " nhưng để nói về chuyên môn thì bạn cần phải có những nhận xét cụ thể hơn .
    Thứ ba , Luyện tập theo băng đĩa : Tôi học những bưóc chân về khiêu vũ đầu tiên không thông qua băng đĩa . Nghĩ là tôi chỉ tập luyện qua băng đĩa khi đã hiểu được những yếu tố quan trong nhất để có những bưóc nhảy chuẩn mực theo PHONG CÁCH THỂ THAO . Các bạn thấy bài nhảy cảu tôi không giống các bưóc nhảy ở các TRUNG TÂM DẠY NHẢY KHÁC là điều đương nhiên bởi tôi cũng là người đi dạy khiêu vũ . Bài nhảy của tôi không thể bài dạy của các TRUNG TÂM khác được . Các TRUNG TÂM khác ở Hà NỘI cũng phải nghiên cứu băng đĩa để đưa ra bài nnhảy của họ mà thôi . Trung tâm của tôi cũng có những bài dạy riêng . có thể bạn sẽ nhận thâtý sự tương đồng về phong cách do đều là khiêu vũ THỂ THAO nhưng không giống nhau về bố cục bài cúng như phong cách giảng dạy . Ở high DANCESPORT có hai điều được đặc biệt quan tâm là : Các tổ hợp bưóc chân phải chuẩn và yếu tố biểu cảm cho những bưóc nhảy này. Nếu bạn thiếu yếu tố đầu tiên trong hai yếu tố trên thì các bưóc nhảy sẽ trở thành "hàng chợ " còn nếu thiếu yếu tố thứ hai thì các tổ hợp bước nhảy sẽ trở nên cứng nhắc , vô hồn . Chính vì vậy việc tập luyện theo băng đĩa là hết sức cần thiết nhưng sử dụng được băng đĩa để tập luyện đúng cách còn khó hơn . Nghĩa là bạn phải hiểu được những gì các nhà VÔ ĐỊCH hướng dẫn và phải thực hành được những bưóc nhảy đó . Có những ngưòi đi dạy nhảy hiểu được những hướng dẫn đó nhưng không thể thực hành được. Chính vì vậy họ cứ loanh quanh với những bưóc nhảy đơn giản mà không hướng được cho học viên những bước nhảy cao cấp .Tôi tập luyện theo băng đĩa nhưng chỉ tập bước chân còn pphần biểu cảm thì do mình sáng tạo nên không sao chép các phần biểu cảm như bạn nói nên bạn bạn lại nhận xét sai mất rồi . Thật đáng tiếc .
    Thứ tư : Tay nam chưa đủ vững . Bạn đâu có phải là BÁC SỸ riêng của tôi đâu mà biết tình trạng sức khoẻ của tôi ra sao . Nếu trong đôi nhảy bạn phải thấy tôi là ngưoìi có sức khoẻ hơn hẳn chứ . Bởi vì bạn biết chị Sơn cũng nhiều tuổi rồi mà lại là nữ nữa . Nếu tôi không đủ sức thì những màn te , đổ không thể thực hiện được .Còn trưòng hợp " ĐO VÁN '''' như bạn CB nói thì tôi là người trong cuộc cũng không biết đó là lần nào nữa . TIN VỊT quá . Nhảy thỉnh thoảng có mất trụ là điều đẽ hiểu bởi khi nhảy trên sàn , nơi quá nhiều người nhẩy thì cũng là điều dễ hiểu . Những nhà VÔ ĐỊCH trong khi biểu diễn hoặc thi đấu cũng còn phạm phải nữa cơ mà.
    Thứ năm : Không dẫn đưọc nữ. Đến đây bạn đã phạm phải một sai lầm khi nhận xét . Một người nhhư tôi không bao giờ để điều đó xảy ra . Nếu nữ phạm sai lầm là dẫn nam thì sẽ bị tôi NẮN CHỈNH lại ngay . Trong lkhi nhảy hay trong công việc hoàn toàn không có sự tôn trọng thái quá nào. Tại sao bạn lai nói là tôi học ít hơn nữ ? Không hiểu.Chờ giải đáp .
    Thứ sáu : Về bản lĩnh biểu diễn thì tôi cảm ơn không nhận sự chỉ giáo của bạn . Tôi đã thi đấu và biểu diễn trước hàng nghìn người . Hãy để sự nhận xét đó cho khán giả . Khi ra sàn chơi là "CHƠI CHO MÌNH " nên tôi cũng rất thoải mái và cũng không để ý đến nhiều người xung quanh . Toi cũng ít trò chuyện với mọi ngưòi . " NHẢY XONG LÀ VỀ " . Chính vì vậy , tôi chẳng phái nghó nghiêng nhìn ai cả . Những điều bạn nói không đúng . Ngoài ra , những luật lệ bạn nói là khi Trên sàn diễn . Khi tôi đi chơi , không nhảy những bài biểu diễn mà được mọi người để ý sát sao như bạn là điều hiếm lắm đấy . Còn việc tôi cười với ai là sự giao tiếp bình thường với những người quý mến tôi . Còn khi mà người ta vừa nhảy lại vừa cười được là đã đạt được MỨC ĐỘ THUẦN THỤC RẤT CAO TRONG BƯÓC NHẢY rồi đấy .BẠN ĐỪNG NHẦM giữa BIỂU DIỄN và VUI CHƠI . Còn khi tôi biểu diễn thì không có những điều đó . Thông qua đây bạn cũng thấy là " Tôi chơi mà như diễn rồi đấy "
    Thân ái .

  10. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Viết dài quá. Đúng là chẳng ai là chuyên gia, mà có là chuyên gia thì cũng chịu vì bằng chứng đâu, bước nhảy cụ thể nào, thời điểm cụ thể nào
    Cho nên bạn kiano cứ post lên cho anh em xem 1 bài biểu diễn của bạn, hoặc bài dạy hay bài nhảy chơi cũng được. Anh em nào chưa biết thì chiêm ngưỡng thán phục, anh em nào hơi biết biết rồi thì bàn luận thêm gọi là có tư liệu học tập.
    Nếu có bác nào bức xúc quá không đợi được thì cứ vác máy quay đến chủ động tác nghiệp nhỉ

Chia sẻ trang này