1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trân trọng kính mời!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mchicad

    mchicad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , cho em tham gia với , em thích tập thể dục lắm ( ngồi computer nhiều quá mà ). he he .
  2. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, Quỳnh Nguyễn sẽ tham gia là cái chắc rùi...
    Híc híc, cách đây 3 năm, tui có kỷ niệm ở cái khu tập thể 92 Cửa Bắc đó. Híc, đến đó chơi 2 năm không sao, tự nhiên cái tết thứ 3 đến, mất toi đôi giầy.....
    SẼ ĐẾN NGAY.......
    Quynh Nguyen

    Rồi một ngày mai tôi sẽ đi
    Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi!
    Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
    Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì

  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ước gì thế gian không còn trộm
    Để cửa nhà em mở suốt ngày
    Đón chào các bác 7x tới
    Sư tỉ ơi, cho em chút Gừng cay...
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Cho tui đăng ký một chân nhé. Tuy không uống rượu được nhưng phá mồi thì hihihihi không kém đâu. Xương rồng nhớ chuẩn bị nhiều mồi nhé.
    COMMANDOS
  5. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ta không thèm khóc
    Cũng không thèm cười
    Chui vào một góc
    Làm vài chén chơi...
    Hãy tha thứ cho những người vì bắt đầu iu nên bắt đầu nói dối!
  6. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Oé xin bái phục chị xuongrong. Tửu lượng chị khá thật đấy. Em không uống rượu nữa đâu (Hic... choáng rùi) nhưng không sao em biết hát chị à, khi nào chị sắp hết rượu mà muốn mọi người đi về thì chi cứ bảo em, lúc đó em sẽ hát tặng chị và các bác 7X của chúng ta. He he......đảm bảo là chị không cần nhắc nhở đến lần thứ hai các bác í cũng phải tự động xỏ giầy mà về hết. Em đảm bảo chất lượng cho giọng ca của em chị ạ.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  7. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,7X ma uống ruơu ko có em là ko được đâu nhé.Em là một thành viên trong hôi ruơu đêm mà
    Cho em tham gia với nhé có cần mang ruơu nhà em đi ko?nếu cần thì nhắn cho em nhé
    to:xƯƠNG RỒNG chi ơi đến hôm đấy uống ruơu thi nhé,hôm no chưa phân thua thắng bai mà, hôm đấy chi về sơm thế

    ĐỜI LÍNH KHÔNG PHẢI TÍNH

  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    À mà quên, nhà bé xuongrong đã gia cố cẩn thận chưa, nếu chưa thì nguy đấy, không biết có chịu đựng được những giọng ca vàng 7X không.

    truongdu
  9. Tulipsblack

    Tulipsblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú Satan cứ mang theo rươu nhà chú đi nha, hội rươu đêm bây giờ nghiện rượu của chú rồi đấy, cứ đem đi nha. Mà này hội mình cũng nên hẹn nhau tại một điểm rồi đi chứ nhiều người không biết nhà xuongrong thên nên mình đề nghị 17 giờ chúng ta sẽ tập trung tại cafe Nhân số 9 Láng Hạ và sau đó sẽ đến nhà xuongrong nha
    Tulipsblack
    Sometimes one has suffered so much that he has the right never to be able to say, "I am too happy".
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Satan_79 ơi, nhớ nhé, không say không về. Xuongrong sẽ thử xem say là cái rì mà ghê thế.
    Hôm nay vừa xem ti vi nói về trà, người ta bảo uống rượu là từ tỉnh cho đến mê, còn uống trà là từ mê cho đến tỉnh.
    Thế sao con người ta lại vẫn cứ...rượu thế nhỉ???
    Bác truongdu yên chí lớn đi. Em đã chuẩn bị cả dù cho bác rùi. Nhà em mà có lung lay vì giọng ca bạch kim của các bác thì đã có dù cho bác bay xuống tầng 1, thoát hiểm ngay.
    Chỉ e bác chả xuống đất mà lại bay tuốt vào SG tìm bà chị Gừng để cụng ly tiếp hiệp 2 ấy chứ.
    Mà các bác cũng đừng có ngại nhà em cao tầng nhé. Tiếc là chả có thang máy, nhưng mà thiết kế cái...ròng rọc nghe chừng cũng ổn đấy chứ.
    Bác nào ko uống thì hát cho đồng bào nghe.
    Vui mừng đón chào các bác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry

Chia sẻ trang này