1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trân trọng kính mời!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 24/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, Bác TD vẫn chưa sợ hay sao mà vẫn thích cúc cu chị em 7X vậy.
    COMMANDOS
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu, cúc cò gì đâu
    Tại có ai đó nói là nêu cảm tưởng, ù thì làm tí cảm tưởng ấy mà.
    Mà chị em 7X hay ho thế, cứ cúc cu bừa đi, may ra thì lừa được một bé .

    truongdu
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Vừa tới khu tập thể nhà Xuongrong, ngó nghiêng lác cả mắt mà không thấy cái ròng rọc nào, đang định khóc toáng lên thì từ đâu đó có một mùi gì đó thơm như thế đó không chịu hỏi ý kiến mình dám chui tọt vào cơ quan khứu giác, làm cho Quyen_my ngất ngây như thể đang... ăn cháo với Truongdu trong giấc mơ đêm nọ.
    Hoá ra, kẻ tới sớm nhất lại chính là Quyen_my và Tu, thật xứng đáng là những kẻ nhiệt tình số 1.(Vì nỗi sợ bị nộp phạt 10000đ luôn ám ảnh cho nên mới dở chứng đi sớm thế chứ!) Ngồi mãi mà chưa thấy ma nào tới, chủ nhà thì lại đãi mỗi món nước pha chế từ cái gọi là trà, vừa đắng vừa không thể say được, thế là nhân lúc Xuongrong và Tu đang hí hoáy gì đó ở trên gác (thật có trời mới bít họ đang làm cái gì!), Quyen_my tranh thủ lẩn ra ngoài ngắm trời đất về chiều. Tí nữa thì sản xuất được một bài thơ. Nhưng, thơ thẩn cái gì khi mà bụng thì cồn cào còn lòng thì xôn xao một nỗi niềm mong đợi. Các bác 7X nhà ta tình thì chưa có lấy một mảnh vắt vai vậy mà cũng tập tành tới muộn để làm như ta đây bận rộn chuyện yêu đương lắm lắm. Không hiểu bằng cách nào mà Quyen_my chớp mắt ba cái đã thấy mình ở tầng 1, mãi mới bít là mình vừa ngồi lên thanh trượt cầu thang làm một chuyến tốc hành. Đang trượt dở đường thì thấy bác Quynhnguyen và Commados dò dẫm bước lên, 6 mắt nhìn nhau toé lửa, chẳng kịp hỏi chào thì vèo... vèo... Quyen_my đã xuống tới tầng 1. Tàu vừa kịp dừng thì thấy bác New Tazzan lớ nga lớ ngớ hông bit gửi xe ở đâu, đúng là mới ở rừng về... Nghe lời dụ dỗ, Quyen_my không thơ thẩn một mình nữa mà cùng New sánh bước trở lại tầng 5.
    Rượu thịt bò khô vừa được đem ra thì từ đâu 7X ào đến dồn dập, ATC, Chitto, Paolo, Lion King,... thật đúng là mũi ai cũng thính như mèo. Cả hội mới có mấy ngày xa nhau mà tay bắt mặt mừng, sụt sùi cảm động thề với nhau hôm nay quyết không say không về, làm cho Xuongrong nhà ta được bữa hoảng hồn tí nữa thì giấu tiệt hũ rượu to nhất.
    Chàng Truongdu sao tới muộn vậy cà? Làm cho dân tình cứ xôn xao bàn tán về cái vụ bắt cóc, đau đáu trông ra cửa, chỉ trực Truongdu ló mặt vào là úm ba la ào tới kiểm tra xem có bị bọn thành viên CLB rượu cả ngày lẫn đêm làm sứt mẻ gì không.
    Ơn trời, cuối cùng thì cũng đông đủ cả. Mọi người phát huy tối đa tinh thần 7X "đã chơi thì chơi tới bến", hát hò ỏm tỏi, tay chân mấy bác XY cứ loằng ngoằng ra chiều say lắm, nào bít say thật hay giả? Chả thế mà có vụ Truongdu dám mượn rượu "qua mặt" Quyen_my chạm một cái vào má bé tu_dinh_huong, làm cho Quyen_my cay đắng nhận ra rằng, đời đúng là bể khổ, tình đúng là dây oan... Đã thế ta chạy qua chỗ Milanista tâm tình cho bõ tức!
    Chóc à, em mà là đàn ông, em sẽ "chết" chị ngay từ cái nhìn đầu tiên, mắt đâu mà sâu như giếng, lại còn hát hay nữa chứ. Tiếc rằng em chỉ có thể làm một đứa em như muôn vàn người em khác của chị. Hixc hixc...
    ATC ui, mai lại nháy mắt với em nhá (ngày xưa em cũng bị một cái nháy mắt như thế làm say đứ đừ đó . Bác về sớm quá làm cho em cố hát thật to nhưng cũng chẳng thể nào hay hơn được.. .
    Lúc ra về, nói là màn tạm biệt cho nó trong sáng, chứ anh nào cũng quay quắt đứng thần ra chờ tới lượt mình... hug Xuongrong tight , mặt mày ai cũng ngổn ngang những thích thú mờ ám. Kết thúc buổi Xuongrong tiến là màn đua xe, tốc độ tuy chỉ bằng 1/10 dân chuyên nghiệp nhưng ai cũng vênh mặt lên trời vì ta đây tổ lái. Đêm se se lạnh, mỗi người một hướng trở về ngôi nhà của mình. Tiếng gió thầm thĩ phía sau...
    Đêm hôm đó, Quyen_my đã thức với những cảm xúc rất quen, rất lạ...

    Tháng Ba gió ướp bằng hương cỏ
    Ai nhặt hoa đem thả xuống hồ...

    American Quyen
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Này này, em là người đến sớm thứ 3 đấy nhé, sap bà chị kô kể ra, he he he


    Em còn nhớ hay em đã quên

  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm đó, Quyen_my đã thức với những cảm xúc rất quen, rất lạ...
    ???Anh thì chẳng ngủ được bé à, say quá, đầu đau như búa bổ thế mà hình ảnh bé cứ lẩn quẩn trong đầu ám ảnh, dẫu biết rằng quyen_my wa mặt bé cụng Ly là không lịch sự rồi. Hic hic, tại anh thì phê, mà bé cứ ngồi yên, hic hic, người ta cũng ngại chứ bộ .
    Nói tóm lại là rất cám ơn bé xuongrong, cám ơn vì lòng nhiệt tình và hiếu khách không chỉ của bé, mà cả mẹ cả em gái. Ngọt ngào như vòng tay âu yếm.
    Hic hic, và cám ơn các cuộc gaio lưu, chời bời của 7X, hic hic, cứ hôm nào đi giao lưu về cũng mất ngủ , ngồi nhìn chòng chọc vào Lynước không biết là nên cầm Lyhay uống nước

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 31/03/2002 23:26
  6. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Mình zô mạng lâu rồi nhưng bi giờ mới có time returns và gia nhập hội 7x... không biết bác trongdu (dịch tạm là TRONG DÙ nhá vì không có dấu mà) là ng thế nào mà ghê thế nhảy????????????
    BANHUYTHANH@YAHOO.COM
    TH.
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó chị Choc ca hay tuyệt.
    Chị Choc ui, em kiếm thêm cay đàn guitar rùi chị em mình đi làm ăn nhớ
    Vodanh va Berky....hát lời của gió tuyệt đỉnh luôn
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Kẻ hát hay mà suốt ngày khoe giọng trên sân khấu sáng choang, kẻ đó mới chỉ là ca sỹ, còn kẻ bít mình hát không hay mà cứ lao vào trong một căn phòng điện đóm thì tắt ngóm, rượu chè thì ngổn ngang, người ngợm thì đến ngồi cũng đánh võng như thần, đó mới là 7X! Xuongrong đứng dậy đi đóng tất cả các cửa lớn cửa bé cửa mẹ cửa con vào để tránh điều ong tiếng ve của những ngườì hàng xóm không quen thưởng thức phong cách nghệ thuật hiện đại. Và thế là bắt đầu...
    Quyen_my được ưu tiên số chót, hát "Chia tay tình đầu" mà nghe đâu đây như có tiếng đổ vỡ của chiếc bình pha lê trong suốt, chả hiểu sao lần nào đi hát cũng chọn bài này, chỉ muốn cry thui Xuongrong ạ... Đến cao trào "lần cuối xin dấu chua xót..." Quyen_my định chỉ "chua xót" một mình, nhưng chắc bác chitto thấy cả bài có mỗi chỗ này là "phiêu" nhất nên đã tiếp tục cầm mic "chua xót" cùng Quyen_my. Chả bít bác đã có tí tình đầu nào chưa nhưng bác hát bè cùng Quyen_my nghe cũng đau đớn lắm...
    Song ca "Foolish beat" với chị Chóc mới biết chị chẳng khác gì ca sỹ còn mình chẳng khác gì singer. 7X tự hào là phải!
    Cuối cùng là "You mean everything to me", không mic, ai cũng cố gào lên bằng tất cả tinh thần và sức lực, trí tuệ và của cải... mà quên mất rằng cái giọng "à ơi" của mỗi người khi cực đại như thế thì hãi hùng lắm lắm. Nhưng có hề gì, chúng ta đang hát về nhau, đang hát cho nhau, đang truyền tới nhau những cảm xúc tuyệt vời của tình thân 7X. "You mean everything to me"... Cho dù mấy tiếng trước đây, mấy ngày trước đây, mấy tháng trước đây, mấy năm trước đây ai đã từng khóc vì đau đớn bởi một lý do nào đó, thì bây giờ ta vừa hát, vừa cười, và bít đâu có người lén khóc, nhưng không phải vì đớn đau nữa, mà vì những niềm vui như thế trong cuộc đời này dễ mấy ai quên.
    Người về lối ấy
    Ta rẽ phố này
    Mai còn gặp lại
    Sao lòng quắt quay

    American Quyên
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 02/04/2002 10:37
  9. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    To: chị tu_dinh_huong
    Chị lại nhầm to rùi. Hôm đó em hát "Lời của gió" với satan_79 đấy chứ. Nhưng vì satan hát "hay " wá nên bị ai đó thẳng tay cướp mất mic mừ. Hiihihihi.... chị lại chơi bài úp sọt rùi

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hát với hò, chờ mãi đến cái bài Đêm cuối của người ta thì đùng đùng đứng hết lên đòi về, , lần sau thì đừng hòng ngồi yên cho mà hát nhá, lần sau thì cứ giật mic hát, cho điếc tai hết .

    truongdu

Chia sẻ trang này