1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trân trọng kính mời!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy làm gì có ai là Tu-dinh-huong nhể, sao em không thấy nhể, hic hic hic,


    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh, hic hic hic


  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy do tủi thân cái giọng mình trời cho ko được tốt,chả chịu hát cái gì cả,mãi chị Choc mới gạ gẫm bắt hát thế là tôi chơi liền 2 bài "have you ever seen the rain" mới lại "come together"lúc hát song quay ra thấy mọi người mặt ai nấy đều tái dại,sorry nhé chắc tại gào to quá,mà lại còn kinh khủng nữa chứ.........
    mà cái cầu thang nha XR leo kinh thật đấy,lúc bác TD nhờ tôi đi mua thuốc chạy xuống chạy lên một cái đã cảm nhận được ngay,cầu thang cao thế thảo nào XR............hìhìhì
    Dê con
  3. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    To DE:
    Ối giời ! Giọng De hát rock đỉnh thế còn gì! May hôm ấy thế nào mà mình lại ấn cái mic vào tay De nhỉ, và lại còn chọn bài cho hắn hát nữa chứ! Paolo ơi là Paolo không ở lại mà nghe De hát. Không khéo lại quẳng ATC chỏng chơ ở đấy mà gào thêm vài bài ROCK nữa ấy chứ! De ơi, chú nói rồi đấy nhé, chú là chú phải tập lấy vài bài tủ để hôm tới còn gào cho ù tai các girl HP xinh xắn! Cũng là một kiểu tỉnh tò De nhỉ!
    :D]
    To Quyen_my:
    Quyen_my ui, hôm ấy nhìn cái bản mặt truongdu có vẻ lì lợm băng giá, Choc thấy tức cho trái tim ngùn ngụt yêu thương của Quyen_my quá, bèn kéo em sang ngồi cạnh Milanista lúc này đang ngôì ngáp vặt, tham ô mất mấy con ruồi đen mấy lị muỗi gầy nhà Xuongrong. Hè! Hiệu quả hiệu quả! Từ phút ấy Milan hoạt bát hẳn lên, giành lấy mic rống lên như bị ... ! Lời ca ai oán, khiến truongdu phải sởn gai ốc, nghếch đầu nhìn sang phía bên này, mắt vằn tia tức tối, nộ khí ngùn ngụt bốc lên đọng thành đám mây xám trên trần nhà Xuongrong, (không biết bây chừ đã tan chưa XR nhỉ!?) Không biết có phải truongdu kiếp trước bị 7Luv đến tỉ tỉ lần không mà bé tu_dinh_huong thế nào lại tót sang an toạ nơi cánh tả hắn. Hừm hừm! Thoắt thấy mấy con giun trên trán truongdu biến mất, và nụ cười kiêu bạc trên miệng hắn lại trở vị trí quen thuộc trên cái miệng mốc kia! (Mốc vì : 1- Lâu quá không biết đến cháo là gì. 2- Hắn để dành miệng không chùi mép từ tối hôm trước nhằm mai phục bữa rượu thịnh soạn nhà XR ). Phải chú ý lắm mới để ý thấy trên trán hắn còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Hoá ra hắn cũng biết sợ thua người đẹp! Lúc này Quyen_my thấy trời đất sa sầm, dù những lời ca có cánh của Milannista dặt dìu chung quanh; bèn giằng lấy mic, nàng thổn thức bài My all: "I give my all to have just one more night with you. I'd risk my life to feel your body next to mine... " Truongdu choáng váng, bố mẹ XR choáng váng, anh em choáng váng, tu_dinh_huong choáng váng (không ngờ mình lại có một đối thủ mạnh như vậy)... Lời ca não nề, rượu nóng chảy giần giật trong huyết quản, truongdu không chịu nổi... Lần đầu tiên, nguời anh hùng vùng dậy bỏ chạy vào... (vào đâu ý nhỉ XR nhỉ?) Tu_dinh_huong xanh hết cả mặt mày, nhìn Quyen_my đang tình tứ hát - má đỏ hồng, mắt long lanh, môi mời mọc... uất quá định vùng theo truongdu, nhưng khốn thay, nàng đang bị kẹt trong luồng điện tình yêu nổ lụp bụp loẹt xoẹt phóng ra từ cặp mắt của Vodanh_176 và cô bé Becky_sharp,... Héo như tàu lá chuối, Tu_dinh_huong đổ đánh rầm xuống chiếu. Cốc chén bật tung lên, rượu trào ra thấm sũng tóc bé.. Chợt nghe đánh Coong Coong hai tiếng! Quynhnguyen đang say sưa ngắm vẻ đẹp thiên nhiên kỳ ảo xuất thần nơi gương mặt Quyen_my, giật mình tỉnh mộng quay ra...!.. Ôi giời, từ khoé mắt người đẹp tu_dinh_huong hai giọt minh châu nặng nề lăn, va phải vỏ chai vỡ tan, bắn tung toé... Quynhnguyen bất giác đưa lưỡi liếm mũi, thấy mằn mặn... Bỗng nghe DE ối một tiếng! rồi cũng từ từ gục xuống bên tu_dinh_huong, mặt úp mặt, tóc phủ tóc...

    (to be continued)
    Choc
    Được sửa chữa bởi - choc vào 02/04/2002 21:38
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Huhu, Chị Choc ui, không ngờ, không ngờ, iem iu chị lém cơ......Những tưởng chỉ mình mình hưởng nỗi đau nhân tình, hoá ra cũng có người wan tâm đến....hic hic....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
    Được sửa chữa bởi - tu_dinh_huong vào 02/04/2002 21:40
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã, vào đây cám ơn bé xuongrong cái đã. Cảm ơn bé đã cho anh những giây phút tuyệt vời (hic hic cấm nghĩ bậy ), tuyệt vời thật sự.
    Một đêm ngây ngất như vô hồn ( chứ không phải lì lợm băng giá như bé Choc nói ).
    Một đêm thả hồn lâng lâng, bay bổng theo khói thuốc (khói thuốc chứ không phải nộ khí ).
    Một đêm ngất ngây với làn da (tu_dinh_huong), mùi hương (Quyen_my), ánh mắt dịu dàng (xuongrong), lời nói ngọt ngào (Choc) của những người đẹp.
    Một đêm được ném hồn theo những ca bay bổng.
    Một đêm được say sưa trong chén rượu mặn nồng.
    Một đêm được ấm cúng, mạnh mẽ bên những gã đàn ông chân chính.
    Choc say thật rùi. Tay phải người ta gọi là cánh hữu, mà QuynhNguyen chỉ liếm mép thôi, chứ đâu có cái lưỡi dài đến thế.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm.( for everthing you gave me,xuongrong)

    truongdu
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Không thể ngờ...ko thể ngờ...trong ánh đèn mờ ảo như thế, trong màn âm thanh "núi rừng" như thế, mà các bác vẫn...liếc được nhau.
    Bác Truongdu đến muộn hơn bao nhiêu man khác thế mà sao chị em chỉ liếc bác ấy thui thế. Tội nghiệp mấy man kia, chỉ biết uống và uống, chả có em nào nhòm ngó tới. Quay sang trái, QuynhNguyen vừa sửa lại kính vừa "ực", quay sang phải, Satan bực bội "bắc cạn", nhìn phía trước, tulipsblack mặt đỏ (vẻ buồn rầu) "cao bằng"...cốc,chén cứ va vào nhau liên tục. Khổ, giữa chốn đông người thế mà trông họ vưỡn "cô đơn, cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình..." Chả bù cho bác TD, lúc bác ý mất tích giữa hiệp, ko biết bao nhiêu là "trái tim non buồn thương" ngó nghiêng tìm kiếm & ngóng trông. Tội nghiệp các man khác quá, tội nghiệp...
    "Chú bé liên lạc" Minlanista cũng chả hơn rì, khổ, ai bẩu xinh xau đẻ muộn làm chi, khổ, rõ khổ!!! Chị mà có thêm cô em gái nữa thế nào cũng tuyển chú làm "em dể". Cái cô em gái bi giờ ý hả, bị địch chiếm đóng mất rùi, hic, tiếc quá, tiếc cậu em dể ngoan hiền wá, hic...
    Lion King "theo... giầy bỏ cuộc chơi", chứ nếu mà LK ở lại ý à, thì...thì...hết đời Truongdu!!!
    Vì sao hết đời ý à, bác đi hỏi nàng Quyen_my chung tình & diễm lệ của bác ý, he he, lâm ly còn hơn vụ ở Hồ Tây nhìu. He he...
    Chitto cũng "say goodbye" sớm làm xuongrong, hic, eo ui, nhớ wá!
    Vodanh176 thì im hơi lặng tiếng quá, chắc nhớ...Becky...Chả thế mà lát sau ...
    Lại cả New Tazan cũng "Thanh Xuân tiến" (Thanh Xuân hay Thanh Nhàn ấy Tazan nhẩy?) khiến cho hội Karaoke mất đi một âm thanh hoang sơ & đầy tiếng hú...
    Bác ATC & Paolo_vn thì cứ...dính chặt vào nhau (cùng đến, cũng đi, hi hi..). Em biết mà, vì ko có em Huyền Trang để bác song ca "Lời của gió" nên bác đòi zề đấy mừ...
    Còn em, khổ thân Xương rồng em nhìn phía nào cũng thấy toàn các tia, tia hồng ngoại, tia...đỏ ngoại, tia rì nữa, chả biết. Bác này bắn "chíu" vào bác kia, rõ khổ, nhất là bác Trường Du. Cốc rượu của bác ý to nhứt, thảo nào mà xung quanh bác ấy tập trung 99% các female có mặt hôm đó (trừ XR, vì XR còn bận chạy ra chạy vô lấy...rượu, lấy...xoài xanh(chua loét) để các bác ý...rã diệu)
    Mà chị Xương rồng đề nghị chú Dê con nói thì phải nói cho hết câu, ko được ba chấm như thế. Hừ hừ... nhà cao tầng thì sao, hừ, ờ... mà khoai nướng ngon phết. Chị bảo này, đi HP nhớ sắm một ít, thế nào cũng có bé xinh xinh đi theo chú đấy. He he..
    Thì thầm riêng với bác Truongdu : Hoa bác tặng em là bác tự trồng hay bác...hái trộm ở...Hồ Tây thế???
    Nhắn CaChep : CaChep ko đến, phạt 100 nghìn Việt Nam đồng mua rượu & thịt bò khô cho mọi người.
    My life is yours and all because you came into my world with love so softly love
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu hu, hu hu hu hu, hic hic hic,
    sao mà số em khổ thế này, chị Choc chị ấy đặt điều nói xấu em đấy, he he he, chị XuongRong này, đồn đã có địch hả, không sao, em nhờ sự giúp đỡ của chị, chiến đê, đấu gạch đê


    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh, hic hic hic


  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng em đã không trốn tránh anh nữa, vui quá, sung sướng quá, cuối cùng em đã về với anh, với tất cả sự dịu dàng,ngọt ngào, âu yếm.
    Anh vẫn biết, và vẫn biết rằng, giữa biển đêm trống vắng lạnh lẽo, anh chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi, vô vọng gào thét. Nhưng anh biết, dù xa xôi em vẫn nghe những tiếng gào thét đó.
    Thật không công bằng, thật bất công, vô cùng bất công, các bé 7X thật tàn nhẫn, các bé cứ cho anh ăn dưa bở, các bé chia cách anh với các anh em khác trong 7X, các bé thật là tàn nhẫn .
    Các anh em, hãy hiểu cho tôi, các anh em cũng đã chứng kiến, cũng đã nhìn đã thấy, tôi vô tội, hoàn toàn vô tội, các mụ 7X kia định làm cho tôi chết vì khổ, lụy vì không có bạn. Các anh em, xin hiểu cho tôi. Mà các anh em không hiểu thì tôi cũng đành chịu .
    Âm mưu đã lộ của các mụ 7X: Lion King 'theo... giầy bỏ cuộc chơi', chứ nếu mà LK ở lại ý à, thì...thì...hết đời Truongdu!!!. Âm mưu của họ dù có tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì cũng đâu có dễ qua mắt được tôi, một con người dù say vẫn nhìn thấy 1 chai 2 lít là 2 chai 1 lít.
    Đầu tiên là bé quyen_my gây ra thù hằn giữa tôi và tulipsblack, rồi lại lôi kéo cả New Tazzan và cả chú bé Milanista bé bỏng tội nghiệp kia nữa, nhưng những người đàn ông chân chính đâu dẽ mù quáng đến thế.
    Kha` kha` , tưởng có thể dùng mỹ nhân kế mà qua mắt anh được sao các bé .

    truongdu
    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 03/04/2002 20:15
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Bác nói lại đê nhé, ai bé bỏng tội nghiệp đấy, bác đừng để em khai tất tần tật chuyện của bác ra đấy nhé, he he he


    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh, hic hic hic


  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chời đất, Milanista ơi thất vọng quá .
    Lẽ nào chỉ vì một bữa cơm rang với bé quyen_my mà chú đã gục ngã thảm hại thế sao ???.
    Chỉ vì một lời hứa gió bay, một câu nịnh nọt của bé xuongrong mà chú đã không còn tí ý chí nào sao ???.
    Thất vọng chàn chề, anh đã tỉnh ngộ như thế mà chú vẫn u mê. mù quáng thế sao ??? , ôi thôi, phụ nữ thật là nguy hiểm.

    truongdu

Chia sẻ trang này