1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trân trọng kính mời!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 24/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Được tiếng là ăn thơ, ngủ thơ, khóc thơ, cười thơ, thậm chí... chấm chấm chấm cũng thơ (). Quyen_my xin phép bữa nay được 7X thơ một tý, mong các bác hết lòng ca ngợi.
    Thơ này ta viết cho YOU (YOU = 7X)
    Không là đám cưới
    Chẳng sinh nhật ai
    Giản đơn "tụ tập"
    Xương Rồng invite
    Cầu thang cao ngất
    Rách toi đôi giầy
    Chưa mồi chưa rượu
    Thế mà "quay quay"
    Này đây Tu líp
    Tóc cụp tóc xoè
    Này Milanis
    Miệng cười he he
    Xó kia Quỳnh Nguyễn
    Ngửa cổ lên trần
    Làm dăm ba chén
    Chưa bằng Satan
    Xó này chị Chóc
    Cậy mắt lá răm
    Cứ cười tít tít
    Xuýt rơi cả cằm
    Chitto xinh xắn
    Nội lực ghê người
    Bàn lên bàn xuống
    Toàn chuyện rong chơi
    Backy chớp chớp
    Làm nũng Vô Danh
    Bên này Trường Đú
    Mải hoa lá cành
    Này thì cô Tử (Đinh Hương)
    Này thì cô My (Quyen_my)
    Lại thêm bắn tỉa
    Xương Rồng bên kia
    ATC cũng
    Là tay chẳng vừa ()
    Ngồi bên New Tazz
    Ngấm ngầm liếc đưa
    Chỉ Commados
    Ngồi ngoan cười cười
    Cùng Dê thỉnh thoảng
    Nhón bò lên xơi
    Chúng ta đã uống
    Môi mắt cay nồng
    Bò khô, khoai nướng
    Tranh giành cắn chung
    Chúng ta đã hát
    Quên ngày âu lo
    Quên điều xa lạ
    Đốt buồn thành tro...
    Người về lối ấy
    Ta rẽ phố này
    Mai còn gặp lại
    Sao lòng quắt quay...
    American Quyen
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 04/04/2002 10:26
  2. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Đêm về thao thức
    Trằn trọc canh thâu
    Nhớ em khắc khoải
    Em giờ ở đâu?
    Mai đi ra phố
    Tình cờ gặp em
    Xinh tươi duyên dáng
    Ngỡ ngàng: "Em.... em...."
    Bỗng nhiên trời tối
    Như sắp mưa rào
    Ngẩng đầu anh choáng
    Một thằng to cao....
    "Hơ hơ.. xin lỗi...
    ...Em hỏi nhầm người".
    Cúp đuôi anh cuốn.
    Em cười xinh tươi.

    Được sửa chữa bởi - quocviet vào 04/04/2002 11:12
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    hehe, em quyen_my ơi: sao em dám bảo anh chỉ có ngồi phá mồi của nhà XR thôi hả.
    hichic, uống gần hết rượu của nhà XR đến gần say mà vẫn bị cho là kẻ phá mồi
    COMMANDOS
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he he, đúng rồi, chị ấy nói đúng rồi, có em làm chứng, em ngồi ngay cạnh em Commandos. he he, bác ấy ăn nhanh kinh khủng, làm em chẳng có gì ăn cả, hic hic hic, lần sau đi đâu ăn gì với 7X, em thề, không bao giờ ngồi cạnh bác Commandos nữa, he he he


    Trong cuộc đời này, việc có ý nghĩa nhất đó là đem lại hạnh phúc cho người khác.


Chia sẻ trang này