1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trân trọng mời các đại cao thủ,zitieubao,mr.li vào dạy dỗ và đuổi gà cho đàn em ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacanhochoi, 08/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    em đang có một mối tình cực kỳ khoai( đấy là với khả năng của em) nhưng với các bác cao thủ ví dụ mrli thì lại khác. vì vậy em thành thật mong các bác vào tư vấn và góp ý cho chuyện của em.gà em xin đội phần cảm tạ.

    các bác cần thì cứ ném cả bom vào đây chứ đừng nói là gạch đã,em dẫu chết cũng ngậm cười cảm tạ vì em thực sự chỉ muốn khôn ra thôi các bác đừng ngại ngần gì nhé.

    thực sự rất muốn nghe ý kiến của bác mrli.bác vào giúp em đi ạ.

    em muốn trình bày chi tiết một chút vì chuyện của em có nhiều uổn khúc nên sẽ viết hơi dài một tẹo.các bác cố gắng bớt chút thời gian đọc và tư vấn dùm em nhé. đừng vì thấy dài mà ngại hãy cố gắng giúp em.
    tình của em là tình tay ba.em lại là người đến sau mới khốn nạn, nhưng lý do không phải tại em..

    ,cáo là sinh viên năm thứ 2 còn em là sinh viên năm cuối.cáo xinh và khôn khéo,rất từng trải trong chuyện tình cảm và khá bướng bỉnh làm cán bộ lớp và cũng có nhiều người theo đuổi từ trước tới nay.

    cáo đã có người yêu trước khi quen em,nhưng sau này em mới biết lúc đó thì không. anh này lớn hơn em 3 tuổi đi làm rồi. em chỉ gặp một lần vào đúng ngày hôm nay,nhưng có nhìn ảnh vài lần. về vẻ bề ngoài thì đuổi 2 tầm với mới bằng em,nhưng theo cáo thì anh này cực khôn khéo và từng trải,lại có một thời gian trước đây khi bố cáo mất và cáo mới lên hà nội đã giúp cáo nhiều, nghĩ là ngoài tình còn có nghĩa,lại có lợi thế là đã đi làm,em không thiếu tiền vì nhà em khá điều kiện nhưng rõ ràng tiền họ tự làm ra được thì phải có giá trị hơn em xin bố mẹ.hai nữa là em chẳng bao giờ khoe về tiền trước mặt cáo vì không muốn vớ phải một cô hám của.nhưng anh này có nhược điểm là không được mẹ và chị gái cáo ưa.


    em sinh viên năm cuối,dám khẳng định là có vẻ ngoài đẹp trai và phong độ,có vẻ lạnh lùng và kiêu ngao.làm cán bộ lớp và hoạt động đoàn cũng nhiều năm, từ trước tới nay cũng được nhiều em để ý,trước cũng đã có người yêu nhưng toàn là do các cáo có cảm tình trước nên rất dễ dàng chưa từng trải qua một cuộc chiến nào thức sự( cũng có vài cuộc tình thất bại, đầu tiên các cáo đều có cảm tình nhưng do em mang tâm lý gà nhút nhát không biết dứt điểm nên rồi thất bại,hồi ấy em chưa biết đến bí kíp của bác quacker) cáo là người đầu tiên em mang bí kíp vào áp dụng( nghĩa là vẫn đang muốn thoát kiếp gà) thì lại vướng vào vụ tay 3 chó chết.lúc đầu em cứ ngĩ chỉ cho vui nhưng giờ thì...

    cách đây gần 7 tháng em quen cáo trong một lần họp cán bộ trường,cáo chính là người chủ động xin số điện thoại của em trước.sau này cáo nói là do được cô giáo nói trước về em nên đã biết từ lâu và có ấn tượng,lần đó gặp mặt cáo có ấn tượng mạnh về em nên khi tan về cáo muộn lý do xin số để hỏi kinh nghiệm nhưng thực tế chắc muốn tạo một cơ hội xem thế nào,em là người khá tinh ý vì bị các cô tăm tia nhiều rồi nên biết,em chỉ ngu ở khâu xử lý hậu kỳ thôi


    lúc ấy do em cũng đang cô đơn buồn tủi nên nhắn tin cho nàng làm quen rồi chủ động cưa cẩm,cáo cũng bật đèn xanh,đồng ý đi chơi với em ( ngay lần hẹn đầu tiên em đã theo tinh thần bác quacker là hỏi thẳng câu đó là " cáo à,em đã yêu người nào chưa" cáo kể cho em về một thằng cha giáo viên thực tập hồi cấp 3( trong khi đó cáo đã có bạn trai rồi nhưng mà em không biết,nghĩa là lúc đâu cáo nói dối em).


    nhiều lúc cáo chủ động nhắn tin hỏi thăm quan tâm em.chúc em ngủ ngon hay khuyên em mặc thêm áo ấm,hay thỉnh thoảng tạo lý do để gặp mặt nếu em không chủ động, vv..
    vì cảm giác cáo bật đèn xanh nhiều nên em khá mất cảnh giác, cứ nghĩ là ngon ăn rồi.chính vì lý do đó mà trong một đêm buồn chán thất thểu khi cáo hỏi "em có thể hiểu là anh thích em không" thì em đã ngu si thừa nhận. để rồi cáo nhắn lại nói là nếu em có đối tượng rồi thì anh sẽ thế nào, em tưởng cáo đùa nên nhắn lại vậy thì anh sẽ chúc em hạnh phúc. cáo nói thực sự để lỡ một người như anh em rất tiếc,giờ thì em hiểu tại sao người ta lại hay ngoại tình rồi.bla bla... em thất vọng nên nhắn lại vài tin ( tất nhiên là không để lộ sự bi quan) rồi đi ngủ.trong đầu ngĩ thôi vậy mình dừng lại. ( lúc đó em chưa yêu cáo nhiều chỉ có cảm giác buồn thôi.)


    em đã nghĩ là thôi,nhưng sáng hôm sau đó cáo lại nhắn tin anh à từ đêm qua cứ sợ là anh sẽ giận thôi,chúc anh ngày mới tốt lành anh nhé vv. rồi sau đó nhiều lần nhắn tin nữa. làm em nảy sinh suy nghic hay là cáo nói có người yêu để thử mình, em ngu si tập 2 là lại lao vào.
    đến trước 20 tháng 10 em nhắn tin rủ cáo đi chơi,thì cáo nói không thể đi vào ngày đó được,em mới chính xác biết đúng là cáo có người yêu thật, em nói thẳng vào mặt cho một trận rồi chủ động cắt liên lạc. vậy nhưng cáo vẫn nhắn nhiều còn rủ em buổi chiều lên dư liên hoan lớp em từ chối,chiều lại gọi điện bảo muốn gặp, em bảo mai ra sân bóng đá là khác gặp,cáo còn nói ngày mai là một ngày đặc biệt nên rất muốn gặp em dù chỉ một chút thôi.hôm sau ra sân em bơ cáo,cáo lại nhắn tin, em nhắn lại cáo có người yêu rồi cần anh làm gì nữa, cáo nói em bảo không cần anh khi nào,anh là người em thật sự yêu quý thế nên bla bla. em không nhắn lại nữa,tan trận đi vê đang đi nữa đường cáo nhắn tin bảo anh gặp em 15p nhé,em bảo đi về rồi. cáo nói em đầu hàng anh rồi đấy,em cũng có lòng tự trọng của mình mà. rồi thôi.ngày hôm ấy cáo đi chơi với bồ ở công viên thủ lệ.


    sáng sau lại chủ động rủ em đi ở đúng công viên đó, trước giờ em chưa bao giờ thất hứa với cáo và đã từng hứa là sẽ thực hiện một yêu cầu,giờ cáo bảo em như thế,em lại đi đã nghĩ đi trong đầu về rồi nghỉ nhưng khi gặp cáo thì vẫn thái độ quan tâm và tỏ vẻ yêu thương ấy khiến em.... lúc về em bảo đi sapa về sẽ có tiếp tục gặp cáo nữa hay không, lúc đưa cáo về nhà cáo còn nói hi vọng là đi về rồi em vẫn sẽ còn gặp cáo.


    có lần cáo tâm sự tại sao yêu anh kia,trước đây cáo ko nghĩ là sẽ yêu anh ấy,nhưng do cáo có tâm lý khi biết tin bố bị ung thư,ở nhà được bao bọc nhiều lên hà nội gặp nhiều khó khăn được anh ta giúp,lại thêm anh ta quá khôn ngoan nên cáo nhận lời.. làm lúc đó em nghĩ cáo ở bên anh ta vì tình cảm ít mà vì ơn nghĩa nhiều, em nuôi tham vọng lật đổ anh ta giành lấy cáo.

    những về sau cáo cứ lần lựa khi em quan tâm thì không sao đi quá giới hạn một chút thì cáo chững lại,em nản thì cáo lại níu kéo. loàng ngoằng thé nào mà cáo chăn được thằng ngu em đến tận bây giờ.

    hôm chia tay về nghỉ tết em nắm tay cáo thì cáo rụt lại nói là bây giờ chưa có gì cả mà để anh dễ dàng quá sau này ạnh sẽ nghĩ gì vv.mà rõ ràng lần trước tại quán cà phê em đã nắm tay cáo rất lâu.khi về cáo tặng em cái đồng hồ cát, nhưng hôm đó em cáu tiết quá nên nói chuyện và hơi tỏ thái độ nên chuyện đi vào bế tắc, em nt sẽ vào nam, cáo chủ động gọi điện hỏi rất nhiều, sau này vào nam có còn liên lạc với em không.vv
    rồi thời gian tết cáo chủ động gọi điện cho em rất nhiều,có lần nói chuyện lâu vài tiếng...

    đến bây giờ em cũng đã nắm tay cáo đôi lần, nhưng nhiều lúc cáo có vẻ ngượng nghịu.nhưng lần đầu tiên năm tay cáo cáo rụt ra,nhưng lúc đó cáo đang lo em lặn nên lại chủ động đặt tay vào cho em nắm khi thấy nét mặt em không vui.đi tập huấn đoàn trường cáo còn chủ động rủ em đi, trên xe cáo còn để em nắm tay và ôm nữa,khi đó cáo nhắm mắt nhưng không hề ngủ chính cáo đã thừa nhận điều này.cả trường đã đồn em với cáo là một cặp nhưng cáo không ngại mà vẫn ok.) cáo cũng nói cáo thừa nhận là cáo có tình cảm với em.

    anh kia rồi cũng đoán ra vụ em và cáo, thế nên cáo dần không gọi điện hay nhắn tin cho em nhiều nữa,nhưng hen em lên online. em cũng ức lắm vì cũng cảm giác mình là thằng thừa. dm em từ trước tới nay gái theo cũng nhiều mà phớt nên đâu dễ gì chịu được cảm giác này.
    nhiều lần em hỏi thẳng cáo thế chuyện em thế nào,cáo cũng bướng nên nói em chẳng hứa hen điều gì với anh cả,nói thế để anh xác định tinh thần, em nghĩ dm thế thì thôi chứ còn đéo gì phải cố,cố mãi rồi ( đây đúng là suy nghĩ của gà em thừa nhận,nhưng các bác đặt vào hoàn cành và trình độ của em thì mong các bác thông cảm,thế em mới cần các bác cho em lời khuyên đáng giá). nhưng sau khi em im lặng mỗi lần cáo nói như thế thì cáo lại chủ động quan tâm hơn và tìm cách an ủi em( dm em lại là gà khi bị cáo điều khiển vụ này)

    em mệt mỏi quá nên tối qua đã quyết định là sẽ thôi các bác ạ,em đứa cáo đến trường múa, rồi nói với cáo với thái độ là em sẽ dừng lại,nhưng em chưa chủ động nói lời tạm biệt( vì cáo hay hỏi không phải anh định chào tạm biệt em đấy chứ). em cũng nói thằng nhiều chuyện băn khoăn trong lòng, kể cả chuyện tại sao lúc anh nắm tay em đều rụt lại, rồi thực sự em rất yêu người đó chứ không phải như những gì em nói với anh,vv lúc về cáo nói chuyện nắm tay không phải là như thế, nhiều lúc thực ra em cũng rất muốn ôm anh.


    lúc đưa cáo về em vào một quán cà phê vì đã hẹn gặp một thằng bạn ở đó.tan chợ em đưa cáo lòng vòng qua các ngả đường trong đầu vẫn nghĩ có nên nói hay ko lời tạm biệt. lúc về gần đến nhà em nói cáo à,em có biết tại sao anh đưa em đi loàng ngoàng như vây ko, cáo bảo không, em bảo vì anh cứ hi vọng là em sẽ ôm anh một lần.( dm sai sách của bác quacker vì có vẻ chủ động van xin) cáo nói anh hi vọng vây thật à, em ừ, vậy là cáo vòng tay ôm em, ko quá hờ hững những cũng không hề chặt. dừng xe cáo phi vào nhà trọ, nhưng nghĩ thế nào ròi quay lại nói là nếu khi về anh muốn gặp em thì hãy gọi nhé( em chán nên định lướt ngày hôm nay đi du lịch) em sẽ không gọi điện hay nhắn tin cho anh trong những ngày đó đâu. em im lặng một lúc rồi bảo anh hiểu rồi rồi té.

    thế nhưng sáng nay cáo lại chủ động gọi cho em hỏi em đến nơi chưa, em nhỡ tầu xe không đi được nên ở lại vì thế bảo cáo là anh vẫn còn ở hà nội.cáo cười khúc khích rồi nói từ sáng chưa nhận được lời chúc của anh, rồi hỏi quà, em đã nói trước đó là mua tặng cáo một con gấu rồi( cáo rất thích gấu bông) rồi hẹn em đến trường vào buổi chiều, chiều cáo lại chủ động gọi bảo em đến lớp. em lúc ấy mới đi mua nên lâu không đến, cáo thấy lâu lại nhắn lại em xong rồi anh đến đi, nhưng thực ra đã xong vụ ở lớp đâu. em đến còn ngồi căng tin chờ cả tiếng.
    trong căng tin em nói chuyện và chủ động hỏi thằng cáo nhiều điều về cáo với em, về điều gì khiến em không chia tay anh chàng kia mặc dù nhiều lúc cáo nói với em là đã mệt mỏi và muốn dừng lại .cáo nói với em là trong chuyện tình cảm cáo sẽ không bao giờ chủ động chia tay người khác,nếu phải thì cáo sẽ chấp nhận bị đá chứ không đá người khác vì cáo không muốn sau này phải có cảm giác hối hận hay tội lỗi. cáo cũng thừa nhận cũng có tình cảm với anh này.( trước giai đoạn này cáo còn chủ động mời em hôm nào đó quay lại quán cafe hôm nọ để uống vì cáo thích quán đó).

    em nói là hôm qua rất hối hận vì đã yêu cầu cáo vụ ôm ấm, cáo hiểu ngay bảo là anh nghĩ em ôm anh vì thương hại à và nói những điều là không phải vì nếu cáo không có lòng thương hại với bất cứ ai. nhưng cáo cũng nói là thực ra anh cũng chưa có điều gì nổi trội để em có thể dựa vào,em cũng không biết nếu em chia tay người đó và đến bên anh thì có chắc sẽ không gặp phải trường hợp giống như anh người yêu hiện tại. có lẽ là tại tính khí thất thường của anh và cả vẻ trẻ con( hic)( có đôi lần cáo nói là cả anh kia và em đều có nhiều cá tính giống nhau,2 nữa là cả 2 đều không tạo ra cảm giác tin tưởng ở cáo) dm kẻ ra đúng là em thất thường thất nhưng cái kiểu đối xử của cáo khiến nhiều khi mình nghĩ mình là con lừa bị dắt mũi thì làm sao mà ổn định cho nổi( đúng là biểu hiện của gà phải không các bác)

    lúc về em ngỏ ý sẽ bê hộp quà về nhà cho cáo, cáo cười và vui vẻ nhận lời nhưng phim hàn quốc về chuyện tình của em bắt đâu tập một từ lúc ấy, lúc đi ra giảng đường thì anh người yêu cáo đã đứng đấy từ bao giờ và có nhìn thấy em đi cùng cáo khư khư trên tay làm một hop quà , cáo giật mình thảng thốt nói chết rồi anh X đến đón em. em hiểu cáo khó xử nên, rồi bảo anh về đây, cáo lúc đầu có vẻ muốn em hãy cầm quà về nhưng hiểu làm thế em giận nên lại nói thôi em cứ nhận đi. em bảo anh không làm em khó xử nưa anh về đây, cáo cũng muốn thoát ra hoàn cảnh này nên vội vàng đồng ý. dcm trời mưa mà lòng ấm ức vãi.


    các anh ơi giờ em phải làm gì đây, cáo này là thế nào đây, các bác cứ chửi cứ mắng cứ quăng gạch nhiệt tình đi miễn là em khôn ra được thì em đội ơn mọi người nhiều lắm.
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Dài quá anh đọc được một nửa thì nản ko đọc tiếp. Nói chung là gái này chuyên bắt giai, chú đã gà như thế thì cứ để nó bắt đi. Vặn vẹo gì??
    Mà chú cứ như đàn bà ấy, nó đã bắt chú thì chú cứ việc hoành hành bá đạo đi. Sợ gì bố con thằng nào? Lại còn xin cho ôm nữa =.= Vãi...
  3. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vâng,cám ơn anh.em e suy nghĩ về điều anh nói ạ. nhưng anh có thể chỉ em cách hoành hành bá đạo của anh là như thế nào không ạ
    2 nữa là em không có chủ định nói câu đó để xin cáo ôm em đâu, lúc đó ý em đang muốn nói với cáo là nếu lúc này cáo chủ động ôm anh thi anh còn nghĩ cáo có tình cảm mạnh với anh không thì chỉ là nhạt nhòa vô vị. vì em nói câu đó khi đã đưa cáo về cách nhà có khoảng 20m lại đi qua trường có nhiều ngươi quen. trong đầu không hề có ý định xin cáo ôm em. nhưng đúng là cách nói của em khiến cả em sau khi nghĩ lại cũng thấy là như thế huống gì anh và cáo.đúng là nói ngu anh ạ.em xin nhận lời phê bình của anh
  4. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thê này con cáo này muốn giữ cậu để làm hàng dự phòng , nên nó vừa níu vừa thả như vậy . Cậu hôm nào đến chỗ nhà cáo trọ gọi ra gặp nói chuyện tí , đợi cáo ra rồi ôm cho phát chốt phát hôn luôn , vậy là xong . Mình đã từng làm rồi , lần sau gặp tha hồ ôm ấp hôn hít :))
  5. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vâng,em cũng đang nghĩ như anh, cáo đúng là có vẻ muốn giữ em làm hàng dự phòng rồi. muốn thoát cảnh này phải liều mạng như thế hả anh? anh có thể kể sơ cua về hoàn cảnh của anh để em học hỏi được không ạ.
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Nói chú dại quả ko sai :))
    Sinh viên năm cuối, hoạt động đoàn nhiệt tình, đã bị nhiều em tán, cũng đã tán nhiều em...
    Profile của chú khủng, giang hồ dày giạn thế này mà còn đòi anh "cầm tay chỉ việc" nữa?? o_O
    Chú trêu anh phỏng??
  7. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ờ ca của mình là thế này , hôm đấy đi chơi với cáo về ( cáo của mình là Hot girl ) . Thì buổi tối cáo nó hay nhắn cho mình là anh đã về chưa ? linh tinh , nt 1 lúc thê nào nó bảo hay là mình đừng gặp nhau nữa . Mình bực quá thế là đêm hôm tầm 12h rồi phi thẳng đến chỗ cáo trọ , gọi nó ra lúc đầu nó chưa chịu ra . Phải tầm 10 phut sau thì nó lo dò đi ra mình nhảy xuống xe bất ngờ ôm chặt cho phát =)) , xong chốt luôn thế là xong . Nếu cậu có can đảm thì làm theo cách của mình . Mình cưa em này có 3 tuần thôi :)
  8. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tính em ưa cô độc,liều mạng trong mọi thứ nhưng lại rất nhát trong chuyện tình yêu anh ạ.
    em được nhiều em tán nhưng em không thích nên gạt thẳng thừng.
    còn những cô kia em có phải khổ thế này đâu đi chơi vớ vẩn vài lần ngỏ lời thế là nàng nhận vì thế em mới nói ngay đoạn đâu em chưa chiến đấu nổi một trận thực sự bao giờ.
    lần này em yêu vào cao thủ và lại tình tay ba,em là người trong cuộc nên cách nhìn chẳng sáng suốt được.lại thêm tâm lý xôi hỏng thì toi. mà không hiểu sao với các em khác em khốn nan được nhưng em này lại ko đủ dũng khí làm. có lẽ tại em yêu thực sự. anh ném đá cho em hiểu giờ phải thế nào đi ạ. mà cái chính là em muốn biết gái này có bao nhiêu cảm tình đối với em.hix
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Bác này liều nhở [:D] , đúng là đi kua gái mà k liều thì dù hót có hay như chym họa mi thì cũng chỉ là thằng hề mua vui cho gái thôi .... Cứ phải hành động trước rồi nói gì thì nói :)>-

  10. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vâng , thế để hôm nào em làm vài quai cho máu rồi liều minh như các anh dạy bảo,nhưng mong các bác cứ phân tích hết tình huống cho em biết đi, em có thể nghe được cả thông tin sốc nhất. đau mà khôn ra được còn hơn ngu và đau cả đời phải không các anh..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này