1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trấn vũ hát bài hòn đá cô đơn là ai ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi semi_sweet, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ..Mình sẽ gắng gửi bản thu âm lên sớm nhất để các bạn cùng thưởng thức !
    Được Toukichi sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 17/10/2007
  2. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI CON GÁI ĐÃ BỎ ANH MÀ ĐI​
    Sáng tác: Hoàng Điệp
    1 *
    Cuộc đời ai cũng qua lúc khó khăn, lúc cơ hàn.
    Làm người ai cũng mong, một ngày mai đầy tươi sáng ..!
    Một lần em chợt đến, nhà anh cảnh gian khó
    Và lời hứa trôi theo tuổi học trò..!
    2 *
    Thật ra từ lâu lắm, trong trái tim anh biết rằng:
    Người ta không nói ra, trót yêu anh đôi bàn tay trắng.
    Lạnh lùng em từ chối và anh nên hiểu ý?
    Người con gái đã bỏ anh mà đi !
    * ĐK:
    Khi anh hiểu ra im lặng câm anh bẽ bàng,
    Em mong chồng em sớm công danh, giấc mơ giàu sang.
    Em quay mặt đi, im lặng câm không nói năng gì
    Người con gái đã bỏ mà đi..!
    3 *
    Người vui tươi tắn xinh trong áo hoa bước bên chồng.
    Mình ta nơi rất xa,đứng trông theo lòng đau nhói?
    Thầm thì anh cầu chúc cho đời em luôn hạnh phúc.
    Hạt mưa xuống xóa nhòa đi lệ mi.
    4 *
    Một thời ta đã yêu, đã đắng cay xót xa nhiều
    Và mong theo tháng năm vết thương trong lòng tan biến.
    Cuộc đời khi nào biết kẻ vô ơn bạc nghĩa ?
    Và cuộc sống sẽ dạy ta học khôn ..!
    + ĐK:
    Bao nhiêu mộng mơ của tình yêu một thời học trò,
    Chôn trong tận sâu đáy con tim; biết đâu gặp nhau?
    Em quay mặt đi, im lặng câm không nói năng gì
    Người con gái đã bỏ mà đi..!
    - Kết:
    Một ngày qua phố xưa, bâng khuâng nhớ thương người
    Chợt trông thấy dáng ai bước nhanh đi vội xa lánh .?
    Bồi hồi anh rảo bước, chặn ngang đầu quang gánh
    Người con gái đã vội quay mặt đi,
    Người con gái đã bỏ anh?mà đi.
    Người con gái đã bỏ anh?đi mãi..!
    (HN - 06/2007)
  3. huymetal

    huymetal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    1
    Mình lại nghe nói Trần Vũ là Admin của 1 trang chuyên về guitar j` đó mà!
  4. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Học sinh sinh viên thì nên vươn lên cuộc sống phóng khoáng, lành mạnh, lạc quan nghe gì cái thể loại nhạc chán đời này! Em nói hơi liều chấp nhận nghe các bác chửi!
  5. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mới phải rào thêm câu sau. Nói xong có bao nhiêu ý văng tục định tung ra đành rút lại.
  6. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    * Em nói rất đúng, và anh cũng nói thẳng luôn là anh sáng tác ca khúc trên là để hát ra cho vợi bớt nỗi buồn thôi... Có những người gặp nỗi khó khăn trắc trở trong chuyện t/y vì vấn đề cơm áo gạo tiền thì chìm vào các thú vui khác, xong cũng có những người như bọn anh gửi gắm vào trong tác phẩm của mình để hát nên cho đời những tâm sự của giới sv chúng mình.,.Âu cũng là một phong cách sống hết mình vì tuổi trẻ đó chứ..?
    - Với tác giả của ca khúc " Tuổi Hồng Thơ Ngây " thì mình công nhận cậu ta cực kỳ yếu đuối thật, làm trai kiểu ấy thật chẳng đáng mặt nam nhi tẹo nào cả. Nhưng mà cũng ko thể trách nhiều cậu ấy được khi mà hoàn cảnh cuộc sống khá nhiều sóng gió. Chuyện với "người ấy" lại quá sâu sắc nữa... Dù sao: tác phẩm cậu ta để lại sẽ mãi mãi trở thành một tuyệt tác bất hủ trong giới SV chúng mình !
    - Như nhạc sĩ hải ngoại Hương Lan chẳng hạn, cũng cực khổ vượt biên để rồi sống lay lắt ở đất khách quê người..Vợ bỏ đi theo ngưòi khác, các tác phẩm của ông vẫn chan chứa tình yêu thương dành cho người đàn bà phụ bạc kia.. Để rồi nay khi đã về già, căn bệnh ung thư hành hạ ông: đã có 1 khán giả dấu tên mua nhà và thuê người đến chăm sóc cho ông..
    - Cũng như họ ở phong cách và tâm tư tình cảm gưỏ gắm trong sáng tác; mình chỉ mong muốn tác phẩm của mình sẽ ở trên môi những cậu thanh niên kém may mắn, gặp trắc trở trong tình duyên khi bước đi những bước đi chập chững trước ngưỡng cửa cuộc đời...Hát với nhau, sẻ chia tâm sự nối buồn cùng nhau; để rồi có thêm nghị lực bước đi tiếp con đường "Phái trước là bầu trời" của mình - nhất định sẽ gắng sức để cuộc đời sau này của sung túc cho con cái hơn. Phải cho "con người phụ bạc" ấy thấy rằng: mình ko phải là ko sống thiếu người ấy được ..!
    - Còn gì tri kỷ hơn mỗi khi bạn nhậu say xong, trên đường về bạn ngân nga giai điệu của ca khúc đượm buồn mà da diết đó...
  7. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Đấy là em nói thế thôi. Chứ có phải em nói không có lý đâu!
  8. leanh0405

    leanh0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nghe bài hát này buồn ghê
  9. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
  10. Toukichi

    Toukichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    * Tối Chủ Nhật tuần này (ngày 18 -11) cũng tại quán QUEN (ngõ 46A phố Phạm Ngọc Thạch _ Hà Nội). Sẽ diễn ra buổi gặp gỡ "Hát cho nhau nghe" dành cho những ai ưa một ko gian dung dị và thích nghe hát unplupped của sinh viên. Do buổi gặp mặt lần trước chưa được như ý..!
    * 2 trong số Tứ Ảm Tuyệt Ca của sv HN sẽ được hát giới thiệu đến các bạn. "ĐÔI NGÔI SAO" và "NGƯỜI CON GÁI ĐÃ BỎ ANH MÀ ĐI" có thể sẽ được hát lên trong tối nay. Lần này mình sẽ ráng mời tác giả của ca khúc "Đôi Ngôi Sao" đến dự buổi liên hoan văn nghệ và có thể chúng ta sẽ được nghe chính tác giả trình bày ca khúc cũng như tâm sự của anh
    * Buổi sinh hoạt sẽ bắt đầu diễn ra từ 19h 30'''''''' tối CN !
    Thông báo này thay cho giấy mời ! Thân mời các bạn SV đã và đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp... Góp mặt chung vui buổi sinh hoạt văn nghệ CN tuần này

Chia sẻ trang này