1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LETHIHAILINH, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

    Có ai đang định may hoặc thuê áo dài không, vậy hãy tránh xa cái cửa hàng mang tên HỒNG NHUNG ở trên đường Kim Mã nhé. Đó là một cửa hàng trông cực hoành tráng nhưng thái độ cực tệ.

    Mấy ngày trước đây thôi, mình vào đó thuê áo dài. Họ đưa ra một chiếc áo dài kiểu Nam Phương Hoàng Hậu, mình thấy không phù hợp một chút nào với mình (nó có giá tận 400.000 đồng một lần thuê đấy), mình yêu cầu đổi chiếc khác, đó là kiểu áo dài ba tà, khi hỏi giá mới biết có 150.000đ thôi. Mình đồng ý thuê luôn và họ ghi lại tên cùng địa chỉ. Nhưng trong lúc đang thay quần áo, có một bạn gái khác cũng thuê áo dài và đang mặc thử bộ mình mặc vừa xong, người yêu cô ấy chê là xấu, cô ấy lưỡng lự và hỏi mình, mình bảo, đúng là xấu thật vì cô ấy gầy quá, mà lại đắt nữa, vừa đắt mà lại không đẹp nên mình nghĩ nên chọn một cái khác hợp hơn. Người chủ hàng nghe thấy liền chửi mình luôn, họ nói thế này chứ: ?ochị mặc cái gì cũng xấu, không thuê được cái áo dài đẹp nên nói là nó xấu, đúng là không có mắt nên mới nói là áo dài đó xấu?. Mình còn tưởng họ nói đùa thôi nên bảo, ?o Sao chị lại nói thế? . Thế mà họ lại cố tình nói ?oĐúng là không có mắt ?o Một lần nữa. Em gái mình và mình bực làm, nên mình bảo ?oThôi nếu thế thì em không thuê nữa, vì chị nói thế thì khó thuê lắm?.. Cửa hàng xé toạc tờ giấy đặt áo ném xuống đất. Mình xuống cầu thang được hai ba bước, nghe thấy chửi ?oVào nhanh thì bước ****** ra nhanh đi?. Quay lại hỏi vừa chửi ai thế, thì chủ cửa hàng nói, ?o Mày hỏi đ.. gì nó, mày cút khỏi cửa hàng tao, tao đ.. tiếp khách như mày? Tất nhiên, mình không đi ra và nói ?oĐây là cửa hàng và tôi vào xem, chị không tiếp thì cứ tự nhiên đi chỗ khác? Các bạn biết chủ cửa hàng nói gì không ?oMày ra khỏi cửa tao cho người giết chết mày ngay?. Đấy, họ tiếp tục chửi cho đến khi mình lên xe về, mình thật không hiểu vì sao họ lại có thể tiếp khách như vậy, áo không đẹp cũng nói là đẹp chỉ vì muốn cho thuê cái áo nhiều tiền hơn. Thật là phi lý trong cái thời buổi khách hàng là thượng đế này.

    Chưa hết nhé, ngay mấy ngày sau, người bạn của mình cũng đặt một chiếc áo dài ở đó gọi điện lại cho cửa hàng vì muốn thay đổi mẫu áo, (từ chiếc 200 nghìn thành chiếc 150 nghìn mà cô bạn mình cũng đã thử hôm đi thuê chiếc áo kia) Hồng Nhung đồng ý ngay, vậy mà vài hôm sau lại gọi điện nói là không có áo dài 150 nghìn, muốn thuê thì lấy cái 200 nghìn hoặc đến chọn cái khác, còn không thì thôi. Thế đấy, lại bắt chẹt khách thuê áo đắt tiền hơn.

    Vậy các bạn thì sao, hãy ủng hộ mình để tay chay cửa hàng đó, hãy chọn cho chính các bạn sự phục vụ chu đáo nhất.
  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    em ủng hộ chị phục vụ như thế mà cũng đòi lấy tiền khách hàng à? Coi khách như kẻ thù thế thì vứt . Mất tiền chứ có pphải đi xin của ai cái gì đâu mà dám chửi mình thế > Láo quá ]
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Ở HN mà vẫn còn kiểu bán hàng thời bao cấp quá nhỉ, chả khác gì dân chợ đồng xuân ngày trước . Bọn đấy côn đồ thật, mình bé tí thế này vào đấy lôi thôi có khi đánh thật chứ chẳng chơi, lần sau có đi mua sắm gì chắc phải thuê vệ sĩ đi theo, khục.Mà mình để ý người bán hàng ngoài HN dữ dằn lắm, hôm nọ đi đường, thấy 1 bà sồn sồn bán quần áo bên đường, có 1 cô gái vào mua, chả hiểu trả giá thế nào bị bà kia tát cho sưng húp 1 bên mặt, rồi bà ấy còn chống tay xỉa xói theo, mình đứng bên kia đường mà còn thấy rợn da gà, hix.
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 02/03/2006
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, nghe xong mà sởn cả gai ốc Em về nhà thì dọn vào SG sống đây Ở bên chỗ em , đi siêu thị lúc tính tiền mà nhân viên ở quầy ko chào khách , khách có thể kiện chứ chưa nói đến chửi nha
    Thôi, cạch mặt, tem chả may áo dài bao giờ nhưng biết để mà tránh xa cái cửa hàng đấy
    Hay chị em mình làm cái black list đi
  5. AppleHN

    AppleHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy bất bình. Ấy có quen ai làm ở báo, nhờ họ viết một bài. Tiếp khách kiểu đó phải cho lên báo mới được. Chứ kêu gọi tẩy chay ở đây thì sẽ vẫn còn nhiều trường hợp sẽ bị bắt nạt tiếp.
  6. Nefertiti

    Nefertiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 lần đến thuê. Mục đích đỡ tráp nên ko có nhiều sự lựa chọn: đỏ trơn, hoặc thêm hoa hoét .. Có 2 đứa thôi, chọn 2 cái, ko có gì fiền hà nhưng mà nhanh lắm. Đo số đo rồi thử quần hay thử áo gì đó, biến, chẳng ai chào, cũng chẳng ai cười, cũng chẳng ai cảm ơn, mình trả áo thì giật phăng một cái híc mặt mũi ko được vui vẻ lắm (mình có làm gì đâu). Bạn nào ko biết, tưởng nó bé hay có vấn đề gì, ngược lại, to uỳnh, đèn đóm áo xống lộng lẫy treo ở cửa hoành tráng lắm. Mà như bạn gì kể, tớ sợ quá nhớ lại 3 lần may áo dài ở Ngân An, không khí êm dịu, tiếng người trò chuyện văng vẳng, xoay trái xoay phải đo rất nhẹ nhàng. Thế mà mình, định nghĩ thầm giờ Ngân An có khi ... cỗ lỗ sĩ, trong đầu đã từng nghĩ cuối năm cưới đến cái Hồng Nhung đó may áo cơ đấy (tại nhìn trông hoành tráng lắm)may quá
  7. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã từng thuê áo dài ở đó .. nhưng trước kia em thuê dễ lắm .. rất nhanh chưa gặp thái độ như vậy .. nhưng nếu đúng như chị nói thì có lẽ nên xem xét lại cái tiệm hồng nhung này thật
  8. chipblade

    chipblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bán hàng kiểu đấy thì đáng ghi vào Blacklist thật!Thôi cứ 1 đồn 10, 10 đồn trăm, hy vọng sẽ không có ai bị rơi vào cảnh đó nữa!!!
  9. vast_dawn

    vast_dawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Trời, ở HN thủ đô mà có vụ tiếp khách thế à , ấy cứ gửi bài cho Tuổi trẻ hay báo gì về Tiêu dùng or Mỹ phẩm ý , để tất cả chị em phòng ngừa !!!!
    Dawn ủng hộ ý kiến của bạn embemuathu nhé, hay topic chúng ta nói về blacklist đi ( cả ở HN và Tphcm luôn ). Qua đó tất cả chúng ta cùng rút kinh nghiệm và kô ghé những địa chỉ như thế, hehe, cho nó sập tiệm hết !!!!
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Thủ đô thì thủ đô, chứ bán hàng đanh đá đã là một thói quen xấu của người dân ở Hn nói chung, có lẽ bắt đầu từ thời kì bao cấp chăng? Chợ Đồng Xuân đanh đá chửi khách nổi tiếng cả nước, rồi đến chợ Mơ, đứng sau là chợ đông ba - huế. Tớ nhớ có lần quen 1 bà chị qua chat, ngày xưa bà ấy là bad chatter, còn tớ nửa chính nửa tà, vừa nice vừa bad, tớ nịnh : chị chửi nhau hay quá. Bà ấy bảo : chuyện, em ko biết chị là dân đồng xuân à. Từ đó càng tăng thêm lòng nể sợ. Nhưng những năm về sau khi cơ chế thị trường thay cho chế độ bao cấp, những tưởng vấn nạn đã khá hơn, ai ngờ một cửa hàng to thế mà thái độ phục vụ lại côn đồ còn hơn trong chợ thì pó hàng. Một phần cũng tại VN chưa có luật chặt chẽ, nếu ở nước ngoài mà cái đứa chủ cửa hàng mở mồm đòi chém đòi giết người xơi xơi như thế thì mình kiện nó nó hơi bị phiền đấy, nặng tội đấy.

Chia sẻ trang này