1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LETHIHAILINH, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cái hàng túi mình ghét ở Bảo Khánh là hàng Lan Việt. Mấy hôm trước đọc bài ngờ ngợ nhưng không dám chắc. Hôm vừa rồi đi qua xem lại, đúng là hàng Lan Việt thật. Chắc mình may mắn hơn là đã được vinh hạnh vào đấy 1 lần để xem. Chị owner Lan Việt đừng có truy cứu xem bạn nào bán hàng mà dám để khách Việt vào xem nhé. Lần đầu vào xem, công nhận là túi đẹp, giá cả cũng cao hơn bình thường chút ít nhưng không phải không mua được. Lần thứ 2 vào xem hồi gần Tết, rõ ràng thấy mấy em bán hàng đứng cười nói phớ lớ với nhau. Mình vừa đặt chân vào, 1 em xồ ra bảo là bọn em đang kiểm hàng nên không tiếp khách. Biển thì vẫn đề open rõ ràng. Em nhìn thấy có cái túi dễ thương ở gần cửa,cách chỗ em đứng 1 m nhưng mắt em cận, nhìn không rõ. Bảo là cho em vào xem cái túi kia, mấy giây thôi, rồi ra ngay nhưng nhất quyết không cho vào xem vì bọn em đang kiểm hàng, trong khi vẫn đèn điện sáng trưng, hàng ở đâu vẫn ở vị trí đó. Hồi đấy em cũng không nghĩ gì, chỉ bực mình vụ không bán hàng thì để biển Closed cho rồi. Bây giờ mới biết hoá ra không cho khách Việt vào nên chắc mấy em sau mấy lần bị chửi đành nghĩ ra cách bảo kiểm kê hàng hoá gì đấy.
    Em thêm 1 địa chỉ nữa. Hôm nọ đi mua PNJ ở Trần Nhân Tông. Mấy chị bán hàng có chị nhìn hiền lành dễ thương, có chị mặt nhăn như khỉ. Không cười tẹo nào, lấy hàng cho khách xem mà mặt như đâm lê. Em định đeo cái dây chuyền, nhưng không đeo nổi. Chị ấy vẫn đứng trơ mắt ra xem, cũng không hỏi han xem mình có cần giúp hay không. Nhìn cái mặt như vậy, em cũng chẳng dám nhờ.
    Oạch, còn mấy hàng may thì cứ gọi là thất hẹn thôi rồi. Em may ở Thiên Hương, Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 lần rồi cạch luôn. May 1 cái áo vest mà hẹn lần hẹn lữa, sau đúng 1 tuần mới xong. May là em chỉ ra đấy có 1 lần, còn loại toàn gọi điện, nhớ cả số cửa hàng luôn. Lần em ra lấy cũng không xong, bực mình quá. Bảo hôm sau em phải đi làm, mà hôm sau nữa em đi chơi, không có ở HN thì bọn nó mới mang áo đến chỗ em làm. Bà chủ thì thôi rồi, mặt lúc nào cũng như đâm lê, mình mất tiền đi may mà còn mua thêm bực mình vào người.
  2. hoatuyettrang

    hoatuyettrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, không phải tui bênh người này người kia, nhưng nói chính xác hơn thì các cửa hàng lớn và ở trung tâm, thì chủ cửa hàng toàn là dân Hà Nội đấy chứ.
    Nhưng vấn đề ở đây là đang nói đến thái độ bán hàng, địa điểm có cửa hàng chứ không chủ tâm nói đến người dân sống ở đó.
    Tui thì đã có kinh nghiệm xương máu với hai hiệu chụp ảnh nghệ thuật là Xính (Chùa Bộc) và Palloma (Đại la). Mình cạch đến già luôn, không bao giờ thèm đến đó nữa.Bọn này làm cho đứa bạn đi cùng của tui khóc thút thít vì tức.
  3. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Cụ thể nó làm gì mà bạn ấy khóc, post lên cụ thể để cho vào sổ đen nào.
  4. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp mấy bạn gnoài HN nhỉ?
    Tớ thì may quần áo biết bao nhiêu lần bịt trễ hẹn. Tớ cũng cáu lắm, nhưng rõ ràng là ngưòi ta chưa làm xong, có mấy lần tớ tức quá, nhưng vẫn kìm nén, chỉ nói lẫy thôi: Thôi, chị cứ để đấy, bao giờ xong thì em tới lấy. Mai em đi ĐL rồi, không biết chừng nào về. Vậy là từ một khúc vải chưa có gì, may thành áo, giặt rồi ủi luôn mang tới cho tớ vào lúc 12 khuya hôm đó. Lần sau lại trả tiền, chị ấy không lây tiền kết cườm, và bảo vì để tớ chờ lâu quá....
    Tớ may nhiều chổ rồi, có chổ đó tớ thấy hài lòng nhất trong mấy cái hài lòng kia. Nói chung hầu như chưa bao giờ tớ fải fàn nàn về dịch vụ nơi tớ ở cả.
    Duy có một chỗ chuyên may áo dài, làm tớ fát tức lên dưng mà cũng giữ được, không chửi lại, vì bà ấy già cũng giống bà mình. CHửi có mà hỗn à?
    Chuyện là vầy, tớ may một cái áo dài lụa, lúc may đã bảo là sẽ may quần cạp rời, và hơi xệ, loại lưng thấp đấy. Thế mà bà ý loại may áo dài đi học cho mình. Mình mới bảo, sao lại thế, có chữa được không? Bà ý nói, có mấy thứ điếm nó mới mặc quần áo dài kiểu đấy. Tớ điên người lên muốn vất cái áo vào mặt bà ý lắm. Nhưng cũng kèm lại được, tớ bắt bà ấy sửa rồi tuần sau lại lấy. Đấy, có lần đấy là điên người lên thôi.
    Còn khi sang bên này, cách đây 1 năm, tớ mới bắt đầu xài mỹ fẩm, nên ra shoppping centre mà hỏi thôi. Nó ôi giời ơi cái miệng, cái này dùng hay thế nào, dùng hay ra sao, trị cái gì. Tớ vơ nốt. Nó còn bắt điền một lô một lốc giấy tờ, rằng 10 hôm nữa sẽ gọi đt tới check xem da tớ có tiến triển gì không. Tớ cũng hí hửng lắm. Ai dè nó chả thấy gọi gì. Tớ cũng wên hẳn, rồi lúc ra hàng mua thêm về xài mới chực nhớ ra. Tớ cú quá, nói là tao mất lòng tin rồi. Tao kô muốn mua gì hết. Mày cho tao nói chuyện với manager của mày đi. Nó sợ hú hồn, dỗ ngọt tớ bằng một phiếu make trị giá $50.
    Một thời gian sau, tớ lên LĐ nhiều, fát hiện ra bị nó lừa mua quả eyes cream, chị Ốp nói nó trị pyffiness, mà bọn đấy bảo trị dark circle. Đã thế con này biết con kia sai, mà chả nói lại cho mình, làm cho mình dùng cả lọ, mà mắt vẫn thâm. Tức thế. Định làm cho nó một cái customer complaint, cho nó mà đi nói với investigation department (bọn này của government Úc). Dưng BF tớ bảo, thôi. Tớ cũng thôi, vì giấy tờ hơi lằng nhằng, ra court cũng không ăn thua.
    Hik, so ra, bên Vn mình lại không có những nơi mà khách hàng có thể kiện cáo được nhỉ???
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Tức thì đừng đi bán hàng nữa chị ạ, về thuê cần cẩu kéo sập đổ cái cửa hàng đi, đỡ bị khách hàng người ta chê xấu rồi lại tức. Chị đi bán hàng mà cái tối thiểu là khách hàng ko vừa ý họ thì chê mà cũng ko nắm vững được ạ ?Đối với chị thì đồ nhà chị đẹp nhưng thẩm mĩ mỗi người mỗi khác, sao lại bảo khách hàng không được chê?Chị mà cứ giữ cái quan niệm này chắc người ta vào một lần là ko trở lại lần 2 đâu chị ạ. Hè, bây zờ mình mới biết đi mua hàng là hàng tuy có xấu nhưng cũng cấm được chê ko người bán hàng tủi thân .Chị em địa chỉ hàng chị với, em còn tránh tại tính em xấu thấy cái gì xấu là em chê chị ạ
    Được extraordinary_gemini sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 24/03/2006
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Choupat thấy đi mua bán ở HN, nếu mình dùng ngôn từ lịch sự có khi bị người ta nhìn và chèn ép mình nhưng nếu dùng ngôn từ hay là ''lên giọng'', ''xấc xược'' một tí và nói câu không có chủ ngữ thì có vẻ họ sợ mình và rất nhẹ nhàng và lại phục vụ tố với mình . Nực cười ha
  7. meolemlinh

    meolemlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.418
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có nhiều cửa hàng thân lừa ưa nặng vậy đấy. meolemlinh cũng đã từng gặp. Mà cửa hàng càng to lại càng hay vênh váo. Khối khi tớ lại thích mua ở các cửa hàng nhỏ, họ hay niềm nở hơn. Tớ cũng đơn giản nên chẳng kén chọn, chỉ cần chỗ nào vui vẻ, niềm nở là tớ thành khách quen ngay. Đắt tí cũng còn hơn bực mình.
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ok, anh cho cái tiệm này cùng chung số phận với những tiệm cần improve về mặt giao tiếp . À, anh cũng thấy có 2 nick con trai vô thread này có vẻ ủng hộ tiệm nay, không hiểu là 1 nguoi dùng 2 nick hay 2 nick khác nhau, nhưng đọc thì thấy có vẻ như .. hihi (anh đoán thôi) related hay bạn bè chi đó của con gái bà chủ tiệm quá ! Anh cứ cho tiệm này vô black list , nếu họ có vô reply cũhg là 1 điều rất hay .
    Các em cứ việc đưa ra các tiệm không tốt đi nha ... Gì chứ giữ trong lòng rồi .. chỉ khóc vì tức thì hông tốt đâu ! Đi shopping là để relaxed để giảm stressed mà , đúng hông ?
    Ở bên này, mỗi thành phố có forum "for sale" buôn bán . Thành phố Dallas nơi anh ở cũng có forum đó . Thiên hạ cũng lập black list trong đó . Anh không để ý khi mới dọn về đây , một hôm đi làm kiếng đeo mắt cũng bị nhiều chuyện bực mình lắm . Vô forum "Dallas for sale" thì thấy nhiều nguoi cũng bị như mình vậy .
    Happy posting nha !
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tối qua coi lại film "pretty woman" hay ghê ! Film coi bao nhieu lần rồi, lau lâu coi lại vẫn thấy vui và hay .
    Có một đoạn nhân vật nữ, nhân vật chính là cô gái hooker đi shopping đó, cũng bị nhân viên tiệm chê bai và nói móc, làm cô ta tức và tủi thân đến khóc luôn . Rồi Richard Gere dẫn cô ta quay lại tiệm khác để mua . Anh chàng Richard Gere tướng tá tỏ vẻ sành điệu mua sắm, bị chủ tiệm hỏi :
    "Exactly .. how much do you intend to spend sir ?"
    (Chính xác là ông muốn xài bao nhiêu ở tiệm chúng tôi , thưa ông ?)
    Ông chủ tiệm hỏi như vậy vì đơn giản, ông ta thấy một nguoi đàn ông dẫn một cô gái có dáng vẻ giang hồ gái làng chơi vô tiệm, ông ta nghĩ là chắc nguoi đàn ông này muốn mua sắm đồ cho cô này cho vui thôi . Mình hỏi ý ông ta muốn spend bao nhiêu thì mình sẽ khéo léo giúp ông ta spend đúng ngần đó tiền mà không bị cô gái làng chơi này làm cháy túi . Xem như là chủ tiệm chiều khách , chiều tài tử Richard Gere nguoi giữ hầu bao vậy .
    hihih Ai dè, Richard Gere nhướng nguoi ghé sát mặt ông chủ tiệm sau quầy và dằn từng tiềng một với cái cười nháy 1 bên mắt :
    "Obscene ! Obscene amount !"
    (chịu thôi, không biết dịch ra tiếng Viet là gì, nhưng chữ Obscene là ý nói rất là lớn, lớn đến mức ông có thể bị xúc phạm luôn đó . Cũng có ý nghĩa lustful trong đó . Nói chung, cách dùng từ trong truong hợp này của Richard Gere thật là sành đời lắm)
    Anyway, tất nhiên là cô hooker đuoc chủ tiệm săn đón kinh khủng rồi .
    Kể cho tụi em cho vui ...
    (Anh khoái cách sử xử của Richard Gere trong phim này ghê . Nếu fanasy của các cô là pretty woman trong film đó thì model để bên anh lookup chính là Richard Gere trong film đó vậy . Kool và high class, gentleman hey ... )
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 24/03/2006
  10. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    hè phim này hay anh thuyen nhỉ ?

Chia sẻ trang này