1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LETHIHAILINH, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    thật kinh dị.. nghe mà cứ như mơ.... em cạch cái cửa hàng đó ra. Em thì em toàn may áo dài ở Ngân An chỗ Trần Phú thôi. Em thấy ở đó phục vụ cũng ổn, giá cả hơi đắt hơn nhưng mà cũng đáng. Em nhớ có lần em vào mua 1 cái áo ở Ngân An, nhưng mặc ko vừa. Sau khi sửa xong thì mặc vẫn hơi rộng 1 chút. Nhưng cái cô sửa áo thì bảo là " người em gầy ko nên mặc bó sát quá sẽ gầy hơn". Nhưng em thì em lại thích vừa vặn, thế là bác chủ cửa hàng ( tên là Ngân An) thì phải, đích thân ra may và sửa áo cho em. Mà em mua có 300K thôi. Từ đó đến h, may 3 cái thì cả 3 đều ở đó. Mình bỏ tiền ra mà. Phải cảm thấy thoải mái chứ. Còn cái kiểu bán hàng như hàng tôm hàng cá thế thì có mà sạt nghiệp. Bực thay cho bác. Thế kỷ nào rồi ko biết? chắc con mụ ở Hồng Nhung đó sống ở những năm 80 của thế kỷ trước mất.. cạch mặt cửa hàng đó ra
  2. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn này tớ cũng thấy bất bình nhiều. Nhưng nói chung tớ thấy phong cách làm dịch vụ ở HN đều rất kém. Kém từ bệnh viện tư nhân (bệnh viện nhà nước thì thôi khỏi phải nói), đến người bán hàng nhỏ ven đường, đến siêu thị, đến nhân viên sân bay, v.v.... SG thì đỡ hơn nhiều.
    Mình là khách hàng, trả tiền để được phục vụ mà cứ như là mình phải đi xin xỏ người ta ấy. Ở bệnh viện sau khi trả tiền xong thì nhận được một câu cụt lủn "ra ngồi kia chờ!", vào chỗ mua hàng nhỡ mà ko nhìn thấy biển quảng cáo hỏi nhầm một câu thì "mắt mũi cứ tớn lên ko nhìn thấy cái biển người ta đề to đùng đùng thế này àh?", vào siêu thị mua xong tính tiền thì "mười lăm nghìn!!!" cụt ngủn, nhân viên hải quan sân bay thì "chứng minh thư đâu?" Tớ sinh ra và lớn lên tại HN nên cũng quen với phong cách này, nhưng ông xã sống bên này lâu, hồi đầu mới về VN cứ bị choáng suốt.
    Tớ thấy ở VN có báo Người Tiêu Dùng, ko biết họ có mục phản ánh thái độ phục vụ và chất lượng hàng hoá từ khách hàng ko nhỉ? Nếu có thì tớ nghĩ là bạn nên đăng lên để mọi người cùng được biết. Phục vụ kiểu này thì càng phải tránh xa mới được.
  3. vast_dawn

    vast_dawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, sao ở HN kinh dị vậy, ở SG thì cũng có nhưng rất ít, chủ yếu là những bà bán hàng rong hay hàng đổ dưới đất thì có thể nói vài câu càu nhàu thôi ( chứ nói kiểu trên thì đúng là pó cẳng ), dawn đi mua hàng nhiều rồi mà đâu có ai nói kiểu như vậy !!! Ở đây nói kiểu như vậy chắc là có đánh nhau wá !!!!!
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ùh ở Hn service chán đời như thế đấy Đúng là nên lập một cái blacklist để chị em biết đường mà tránh Hồi trước trên này đã có bạn gì complain về một cửa hàng bán quần jean ở Trần Nhân Tông có thái độ phục vụ chộp giật và gian xảo rồi đấy ...Bảo tớ nêu ra ví dụ của cửa hàng nào thái độ phục vụ vớ vẩn thì tớ cũng chả bít phải nêu thế nào nữa vì nhiều wá không nhớ hết Từ cửa hàng quần áo, cho đến cafe cà pháo đều chán đời như nhau Nhân viên phục vụ thì cứ vênh vênh váo váo kiêu sa như ông tưóng bà tướng , mình lịch sự thì lại cứ tưỏng mình sợ, thế mới hay Vào SG thui
  5. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    ah thế các bác biết vụ cửa hàng missing you trên quan thánh ko?đúng ra là lỗi ko fải do ng bán hàng nhưng hôm đó tui lên đó đinh mua túi.chỗ để xe thì cách đó vài m fải đi bộ sang,sang chọn chán chê chẳng đc cái nào nên lại ra lấy xe đi về.ra đến chỗ gửi xe đưa vé và bảo: anh ơi cho em xin cái xe.thằng trông xe cầm cái vé và đi vào thẳng.đành fải mở mồm lần nữa(vì chỗ để xe ở đấy hôm đấy n xe mà xe tui lại nằm tít ở trong) anh ơi dắt hộ e cái xe ra với.Các bác biết nó trả lời thế nào ko?Em có mua hàng đâu.fải mua hàng thì mới đc dắt xe. rôì nó cứ ung dung ngồi tiếp,điên wá hét ầm ỹ anh dắt họ e cái xe!!thế là thằng bé đành lũi cũi ra dắt xe hộ,acac các bác thấy chuối ko,đôi khi vì nhưng ng như thế mà cửa hàng cũng sẽ mất khách!hix
    ah lại còn mấy đứa trông xe của nhất long ở thợ nhuộm nữa chứ,hôm đó trời mưa nên xem hết đồ trong nhất long cứ để xe ở đó (mà là fía bên kia đường vif chỗ để xe ở đấy chứ ko fải để ở ngay trc cửa hàng đâu) rồi chạy qua hàng bên cạnh ngó nghiêng 1 tý.hihi biết là cg ko nên thế nên lúc sau quay lại lấy xe.Ai ngờ bị nó đòi tiền!!!!acac với lý do là tại chij vào cả cửa hàng khác nữa!chuối ko cớ chứ!
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, nhà báo chứ có fải lính đánh thuê đâu bác. Nói thía thui chứ em cũng ức chế cái bọn nì rùi dù chúng nó ko làm j mình cả. Có lần em đi thuê áo dài, có 1cô giáo cũng thuê để mặc khai giảng. Cô ý mặc thử xong ra hỏi thấy giá đắt wá nên ko thuê nữa mà cô ý vừa bước chân đi đã bị mấy chị bán hàng chửi xoe xóe roài. Mà trc đó còn thấy các chị đon đả "cô giáo ơi" nhá, hình như 1trong số mấy chị đó là học trò của cô.
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, trời ơi các bạn đừng kể nữa hãi lắm rồi, sao trên đời này lại có nhiều người bán hàng/trông xe ghê gớm như vậy. Tớ chưa bao h bị trông xe làm khó dễ, không những phải dắt xe cho khách mà còn phải hỏi khách : anh/chị đi hướng nào để quay đầu xe cho khách đúng hướng đó, khách chỉ việc nhảy lên xe mà vù thôi. Mà chỗ đó có phải chỗ gì cao quý cho lắm đâu, hàng cơm tấm bình dân thôi, tớ hay ăn ở đó. ừm, nếu có danh sách đen thì cũng nên có danh sách đỏ chứ nhỉ? để giới thiệu những chỗ phục vụ tốt, hàng chất lượng, mình cho điểm 10 cho nhà may Sĩ Hoàng của chính nhà thiết kế áo dài Sĩ hoàng trên đường lê thánh tôn thì phải, bài trí cực đẹp nhá, nhân viên mặc áo dài cũng phong cách và phục vụ thì thôi rồi, lên mây. Tớ và mẹ tớ hôm nọ đến may áo dài, mình thì ko hay mặc áo dài nên chỉ thấy vừa là được, còn tiểu tiết ko quan tâm lắm, thế mà mãi ko lấy được áo, bác thợ may cứ bắt thay ra thay vào sửa tới sửa lui khi nào thật hoàn hảo theo ý bác ấy thì bác ấy mới cho cầm về, hix. Mẹ tớ thì hôm may chẳng hiểu sao lại may hơi bị lỗi, nghĩa là may eo hơi cao, nếu muốn sửa thì phải tháo toàn bộ áo ra mà cắt và sửa lại, đầu tiên mấy cô thợ phụ cũng cứ sửa đi sửa lại mãi mẹ tớ ko vừa ý, đến khi bác thợ chính vào bác ấy lắc đầu bảo áo này may sai từ đầu rồi, có sửa kiểu gì cũng thế thôi, phải tháo ra làm lại hết, tuy hơi lâu nhưng mẹ con tớ rất hài lòng. Bạn nào ở Sg thích may áo dài đẹp cứ đến sĩ hoàng, nhưng tớ đến đấy tiếc tiền lắm, vì dù là hàng thiết kế nhưng áo dài mà, ăn cắp mẫu nhanh lắm, hôm nọ mới nhìn thấy 1 mẫu áo rất đẹp giá 900 khìn thích quá, đến khi ra ngoài coi thấy đã có mẫu y xì như thế rồi mới đau chứ .
    Mà các bạn ở HN sao hay đi thuê áo dài quá vậy? Cô giáo đi dạy mà đi thuê áo dài mình thấy lạ thật đấy, mình tưởng như ở đây cô giáo đa số lên lớp là mặc áo dài không à, và mặc đồ công sở, nhưng hiếm có cô nào không có chiếc áo dài nào mặc đi dạy học, hiếm cực kì đấy. còn mình ko thích mặc áo dài ( phiền phức lắm) nên chỉ may 1 bộ thôi, mà mình thấy ai cũng có ít nhất là 1 bộ áo dài trong tủ quần áo, sẽ có những dịp cần phải mặc như đi bê mâm chẳng hạn. Mỗi lần đi thuê vậy mình thấy tiền các bạn thuê 2 lần = tiền cho một bộ áo dài rồi còn đâu, phí quá.
  8. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hay! Được! Sướng nhờ.. keke.. dạo này hình như toàn đi cà bạn hiền thì phải..
    Gần vào chủ đề hơn thì hình như tớ chưa gặp vụ nào thế này.. trừ ngoài chợ Hôm.. nhưng cũng không phải mình bị mà chỉ là nhìn thấy thui.. Thường tớ ra mấy chợ thế toàn ra hàng quen thôi.. nên cũng đỡ.. Có hôm 2 chị em rủ nhau đi mua vải buổi sáng.. lại sáng mùng 1 nữa.. Đi rồi mới nhớ ra.. vừa đi vừa nơm nớp lo.. hàng quen thì quen.. không mua thì chắc vẫn ăn chửi.. may là hôm đấy chọn được đồ ưng ý..
    Còn quán cafe thì hình như cũng bị 1-2 lần..
    Tớ để ý.. ngồi quán vỉa hè có khi vui hơn.. vừa buôn với bác chủ.. lại thoải mải..
  9. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thế này thì làm sao mà dám ra HN mua quần áo.
    Bên tớ, có một vài designed stores, bọn bán hàng nó cũng kênh kiệu (vì nó nhìn cách tớ mặc quần áo-short+áo ba lổ+dép lào tưởng kô có tiền mua), chả thèm ra chào một tiếng. Tớ đã cú lắm rồi. Có lần, nhìn con kia ghét thế, chẳng thèm trả lời mình nữa. Tớ điên máu lên, chơi nó một cú cho đã ghét. Tớ thử giày, bắt nó đổi hết đôi này tời đôi khác. Xong cũng mua cho nó một đôi (mua thôi, mai đem trả lại ấy mà). Nó chắc cũng cú lắm, nhưng đố dám nói cái gì.
    NGhe mấy bạn kể thế này thì sợ rồi. Ra HN mà táhi độ nó như thế có nước tớ ***g lộn lên mất, hì hì.
    @Dawn: SG service là nhất, há.
  10. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền nhá thấy tớ sắp được về VN mà bạn hiền chưa bon chen về được nên GATO hả
    Nói chuyện service, kinh nghiệm khi đi mua bán các thứ ở HN của tớ là cứ thật xởi lởi nhăn nhăn nhở nhở, tán chuyện với các cô bán hàng không vồ vập dưng mà tỏ thái độ vui vẻ, dễ tính , để các bác các cô í tháy mình "nhẹ vía", tha hồ chọn lựa, nửa đùa nửa thật chê bai đủ kiểu, các cô í vẫn chiều Còn cái bọn phục vụ các thứ ở quán xá ở HN, tử tế thì mình lich sự, tuy mình cũng hiền nhưng cứ thích vênh vênh váo váo là tớ hành lại cho chít thôi

Chia sẻ trang này