1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LETHIHAILINH, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Quả là phải nghiêng mình kính cẩn trước độ trơ trẽn có một không hai của chị chủ Hồng Nhung, đến giờ mà vẫn chưa nhận thấy việc xúc phạm người khác của mình như thế là sai.
    Đúng là bó tay, sao tạo hóa lại có những sai lầm to lớn như vậy nhỉ?
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các bác ạ, không biết cái bà hongnhung_shop đấy vào đây đùa hay thế nào Hôm 1/4 cũng post một bài nghe rất hoành tráng, em nghĩ có thể đùa. Anyways, cái tiệm Hồng Nhung ko có bà chị kia lên kêu cũng đã đủ cho vào blacklist rồi, mọi người ignore đi ạ
    Hôm nay em đọc báo vnexpress, thấy có bài viết ca thán vì thái độ của nhân viên bệnh viện ở Việt nam Bệnh viện về cơ bản cũng là một loại dịch vụ hàng hoá Vậy mà nhiều y tá, bác sĩ, hộ lý (ko fải tất cả nha) đối xử với bệnh nhân or người đến khám thật tệ
    Đọc bài viết này thấy choáng quá. Sợ nhất fải đi bệnh viện, đôi khi không phải vì sợ đau mà vì sợ bác sĩ. http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2006/04/3B9E8315/
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/2006/04/3B9E8507/
    Nhưng có điều mình ko thể cho mấy cái khoa hoặc bệnh viện vào blacklist được. Ôi ức chết
  3. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Vụ này có khả năng là tin được đấy. Hồi trước tớ cũng xem chương trình về vệ sinh thực phẩm của các nhà hàng ở nước ngoài. Ko xem thì thôi, xem thì thấy rùng mình về trình độ bẩn. Từ nhà hàng rẻ tiền đến nhà hàng đắt tiền, nhiều sao. Bề ngoài thì sạch đẹp nhưng quả bếp và chỗ chứa đồ ăn thì thôi rồi. Chuột bọ, nấm mốc....Chưa kể người nấu ăn hắt xì hơi vào thẳng đồ ăn, có người ghét khách hàng hay tức tối ông chủ còn khạc nhổ vào đồ ăn.... . Ở nước ngoài còn thế nữa là ở VN. Xem xong chương trình đấy rồi tớ ko dám ra ngoài ăn nữa.
    NHưng mà vụ nhiều chuột đến mức cắn người chảy máu thì lần đầu tiên được nghe thấy đấy. Mà cái ông đầu bếp đấy làm cái gì để đến nỗi chuột cắn chân thế ko biết. Chuyện này hơi khó tin.
    Còn vụ mấy cửa hàng như Lanviet với hồng nhung đúng là số 1. Tớ có nhu cầu đi may mấy cái áo dài nhưng mà sẽ tránh xa hồng nhung ra vậy. Sau này đi mua đồ sẽ rủ thêm mấy vị đệ nhất sư tử hà đông đi cùng để đỡ bị các cửa hàng bắt nạt vậy.
    Được ghostxinhdep sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 04/04/2006
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hehe, daddy em là đầu bếp nên ba cái chuyện vệ sinh thực phẩm này em được chứng kiến hơi bị nhìu rồi ạ .
    Phàm là cái gì làm cho người ta thì mình ko để tâm lắm .Nó ăn chứ mình có ăn đâu mà phải sạch sẽ thơm tho . Em từng chứng kiến mấy người xắc thịt bò, thịt heo này kia họ toàn để tay bẩn, hoặc chùi vào tạp dề rồi ngang nhiên làm món khác chứ chả chịu rửa bao h .Nhà bếp thì khỏi nói! Bác nào có người quen làm trong nhà hàng thì đảo 1 vòng xem thử cho biết! Cái tiệm phở chỉ nấu có vài món mà em trông đã rõ dơ, nước thì đen sìn sịt ,lúc nấu toàn lấy tay bốc thịt, rau bỏ vào chứ có quái gì để gắp đâu . Đó là nơi xứ Mỹ nhé ,còn VN thì em nhớ đến cái tiệm cà phê của 1 người quen (chính ra là con nợ của nhà em) .Kinh lắm, mền chiếu (họ ở lại đó luôn buổi tối) thì dơ bẩn, có đến 1 năm chưa rửa ráy gì .Tô chén ăn dơ để đầy dưới tủ .Hãi nhất là buổi tối còn thấy mấy em chuột bé bé chạy lăng xăng . Mà mấy cô waitress cũng hay, cứ như đó là chuyện thường ngày ở huyện ....
    Gì chứ cái gì cũng có mặt trái của nó hết .Cũng như mấy cô ca sĩ vậy .Ở sân khấu thì rất đẹp, rất lộng lẫy .Nhưng sau cánh gà là 1 người khác, mệt mỏi, ăn to nói lớn, có khi là nói rất tục nữa .... Ai được chứng kiến rồi thì sẽ bớt "thần tượng" hơn, sẽ hiểu là dù sao họ vẫn là người chứ ko phải thánh thần mà hoàn mỹ hết được ...
    Oài, thôi lạc đề rồi . Trở lại chuyện ăn uống thì sau vài lần "mục sở thị" các bếp ăn trong nhà hàng thì em đã chữa được cái tật lười nấu nướng . Gì chứ muốn ăn bao nhiu thì daddy cũng mang về được, nhưng nghĩ đến thảm cảnh quá trình chế biến kinh dị như vậy nên em đành phải học nấu . Có muốn ăn ngoài chẳng thà đi mua 1 cái pizza (dù sao chưa có dịp vào đó tham quan nên chưa có "ấn tượng khó phai" nào) chứ mời em đi nhà hàng em cảm thấy "ngại ngại" . Hic, mà bếp có chuột, chế biến kinh dị vậy thì đúng là ở đây phải học hỏi nhìu ....Xét cho cùng nơi tuyệt nhất vẫn là nhà mình
  5. misschocolate

    misschocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thật ý nhỉ? Có khi các bác khác chưa gặp chưa tin chứ thật sự tận mắt mà chứng kiến thì bố bảo dám ăn nữa. người ta chế biến cho người khác ăn, chứ khi nào họ ăn thì họ sạch sẽ lém. Cái vụ khạc nhổ vào đồ ăn của bác nào nói ở trên cũng có ở Diva đấy, em chẳng dám kể ra sợ mọi ng` ghê quá lại không tin. Chắc ai đã đến nhà hàng Diva thì biết món ăn của quán này ngon nhất là bún bò Huế, nhưng bẩn nhất cũng là nó đấy, tốt nhất vào nhà hàng thì đừng có hoạnh hoẹ ko là chúng nó cho mình ăn nước... đấy. Kinh lắm.
    Ông đầu bếp mà em kể chuyện ý, đứng nấu bếp hơi sát nên ngón chân chui vào trong gầm bàn bếp, thế là chuột nó cứ tưởng sườn cừu nên nó xơi thôi. Ông ta tên là Đạt béo, chưa có cơ hội hỏi số ĐT để làm bằng chứng cho các bác.

  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    haha, cái dòng vàng vàng thì y chóc luôn!! Nói các bác sẽ thấy vô lý ngay khi mà bán đồ ăn trong khi từ đầu bếp tới nhân viên tạp vụ lại chịu khó bỏ công nấu 1 phần khác cho chính họ ăn trưa . Daddy em thì thường hay mua thịt thà để vào đó nấu lắm .Em cũng từng tự hỏi ko phải trong đó có nhìu đồ ăn sao, cần gì phải đi ra Chinatown mua thêm đồ ăn để nấu bữa trưa nữa, mà ông bà chủ cực dễ tính, nhân viên muốn ăn gì cứ thoải mái chứ đâu có phải ko bao ăn . Bác Chocolate nhắc em mới sực nhớ ra . À mà còn vụ này nữa .Các bác cần biết là trong nhà hàng họ sử dụng dầu ăn có khi 1 tuần mới thay 1 lần (nơi khác em ko biết) trong khi đáng lẽ chỉ dùng 1,2 lần đã phải đổ đi rồi vì nếu để lâu, vi khuẩn kết tủa có thể gây ung thư .Cứ tưởng tượng 1 ngày nấu cho cả mấy trăm lượt người mà có 1 vạc dầu như thế , trông vào lại đen đen, bẩn bẩn...
    Bà nội em thì thôi rồi, nhớ ngày xưa bảo sau này con có lấy chồng thì đi ăn tiệm ,bà bảo "Mày biết chúng nó nấu thế nào mà đi ăn suốt như thế ? " Giờ nghe thủng, lại lon ton học nấu ăn
  7. Reds

    Reds Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này là có thật, chính tôi 1 lần ngồi uống bia ở bar của Diva chứng kiến có em chuột xinh xinh thò mõm vào tu sữa. Rõ ràng cậu pha chế vừa mới pha sữa cho khách bằng chính hộp sữa đấy xong, tởm. Ở VN mình thì làm gì có nhà hàng nào đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đâu. Tốt nhất muốn ăn gì thì về nhà bảo vợ nấu. đi ăn nhà hàng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nhưng cái nhà hàng Diva này thì kinh thật. Lâu lắm ko qua ko biết cải thiện được tý nào chưa.
  8. lily_asi

    lily_asi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nói về nhà hàng DIVA thì tớ cũng có một chuyện. Mùa hè năm ngoái tớ đi với một anh bạn vào uống nước. Tớ gọi nước chanh còn anh í gọi bia Tươi Tiger hay sao ấy. Đến lúc nó mang đồ uống ra thì cốc bia của anh bạn tớ có một con ruồi xinh xắn nằm trên lớp bọt trắng nõn..... Kinh vãi!
    Anh í gọi nó ra bảo đổi lại thì cái đứa nhân viên cười nói xin lỗi rồi đổi cho ly khác. Nhưng ai mà biết nó đổi thật hay là chỉ gắp con ruồi ra thôi nhỉ? Mới lại chả hiểu con ruồi ấy vô tình rơi vào cái ly bia đó hay là nó nằm sẵn trong thùng chứa bia từ đời nào rồi. Nói chung là KINH!!!
    Tớ cũng công nhận là quán DIVA đấy dạo này trông xập xệ quá, chả được chăm sóc gì hay sao ấy, ngay ở phòng khách ngồi cũng thấy cũ cũ bẩn bẩn mà.
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Thực ra tui cũng không muốn nói đâu nhưng lại thấy nhiều người bị lừa vì các cửa hàng làm ăn gian dối quá nên nói lại cho mọi người cùng biết.Mà vụ này tôi cũng không mất tiền, chỉ nói cho bớt nỗi ấm ức vì bạn mình bị lừa thôi.
    Cuối tháng 11 chúng tôi có đến tiệm áo cưới Thu Hương ở Yết Kiêu - HN thuê 2 cái áo.Thái độ phục vụ lúc đó rất niềm nở.Cô bé con chủ nhà còn nói:Khi nào bạn tôi cưới "Mẹ em - Chủ cửa hàng Thu Hương" sẽ make up cho chị. Chị thuê 2 áo thì sẽ được giảm giá khoảng hơn 300Ngh.
    Nghe thật hấp dẫn nhưng...
    Khi trang điểm là một chị cũng tên Hương - make up cũng thường thôi, không thấy bà chủ tên Thu Hương đâu cả. Vì bạn tôi quá hiền nên cũng không nói gì.Hôm sau tới make up tiếp cũng vẫn chị tên Hương đó.Đoạn make up này coi như cho qua.Đến đoạn mất toi tiền khuyến mãi "Hơn 300ngh" kia mới hấp dẫn.
    Bạn tôi kể.Hôm đến trả áo cưới T1 nhân viên không nói gì, vẫn ngọt ngào phục vụ.Tới hôm cuối cùng, đến trả áo T2 để lấy lại bằng lái xe thì các em soi rất ác, giở lên giở xuống cái áo cưới và phát hiện ra một lỗ thủng rất nhỏ, không biết bị thủng từ bao giờ. Kết quả là bạn tôi phải đền 400Ngh cho một cái lỗ bé tí - có thể mạng lại và đính hoa vào đó???Tại sao áo thứ nhất, áo thứ 2 khi bạn tôi thử không hướng dẫn khách hàng xem áo có bị sao không mà phải chờ tới hôm cuối cùng mới soi như vậy? Chắc ai cũng có thể trả lời câu hỏi này.
    Nếu có ai thuê áo cưới ở đó thì nên cảnh giác với chiêu này nhé!
    Chúc cả nhà may mắn, không mất tiền như vụ trên.
  10. tham_tu_kin_dai_chi

    tham_tu_kin_dai_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao đang từ tiệm áo dài lại chuyển sang nhà hàng nhỉ?
    Có phải các bác nói về Diva Art Cafe nằm trên đường Lý Thái Tổ đối diện Sofitel ko? Nhà hàng đấy nhìn cũng đc, nhưng mà có 1 lần thế này mà cả nhà em hãi ko bao giờ dám đến đó nữa.
    CHả là hôm đó sinh nhật mẹ em, cả nhà bảo nhau đến đó tổ chức, có đặt bàn trước hẳn hoi. Lúc tối đến cũng được đón tiếp tử tế lắm, còn có người đánh đàn Piano chúc mừng SN nữa. Nhưng thằng bé con chị em đòi ăn súp, gọi cho nó bát súp chả nhớ súp gì hình như bí ngô thì phải, nó ăn được vài miếng thì mẹ nó phát hiện ra có cả 1 mảnh thuỷ tinh to khoảng hơn 1cm nằm trong đĩa súp. Cả nhà em sợ quá, thanh toán rồi về luôn, làm ăn kiểu này chắc chết. Lỡ chẳng may thằng bé nó nuốt phải miếng thuỷ tinh thì ko biết bà chủ ở đấy đền nổi ko? Bẩn có thể chấp nhận được nhưng làm ăn tắc trách thế thì ai mà dám vào ăn thêm 1 lần nữa. Sợ thật, Đề nghị cho cái nhà hàng này vào list đi .

Chia sẻ trang này