1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LETHIHAILINH, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Mình siêu cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn cho bài viết của mình. Mình nhất chí toàn phần về việc lập ra một topic ?oĐEN & ĐỎ? nhằm chỉ ra các cửa hàng dở nhất và tốt nhất để mọi người có thể tránh được sự phục vụ thiếu nhiệt tình của các chủ cửa hàng
    Mình thấy ở trong Nam đúng là phục vụ nhiệt tình và thái độ hơn hẳn ở ngoài Bắc chúng ta. Nếu cứ cái đà này thì người Việt mình còn không chịu được chứ đừng nói là khách du lịch nước ngoài bà con nhỉ.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá, fục vụ thế này thì khách hàng chạy mất dép. Lại còn có vụ tát khách hàng, như bên này là bà đó vào tù sớm
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    He he .. tự ái thì tự ái.. nhưng mà fục vụ ở HN đúng là chán ngán cuộc đời. Có 1 lần đi may quần nam ở hiệu may Sơn ở khu Thành Công, hàng này bố mình hay may đẹp quá thế là dẫn bạn đi may. Hôm ấy đến ko có chú thợ chính ở đó, mình ngần ngừ hỏi mấy ng còn lại là có đo đc ko, có 1 tên trông cũng khá khá bảo đc, thế là đo. Đến lúc đến thử thì ôi thôi, đo sai, mặc chật từ đùi đến bụng. Hai vợ chồng chủ ng Sài Gòn: đo lại, anh may lại, mai đến lấy luôn. Sướng ơi là sướng, lần đầu làm thượng đế! Hôm sau đến lấy mặc vừa như in, đẹp nữa chứ. Rất tiếc hàng đó chuyên com lê vét tông, mình ko là khách quen đc
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ là 1 phía
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe thôi mà đã thấy hãi rồi . Ở trong SG thì ít khi gặp trường hợp vậy lắm, tại vì cạnh tranh nhìu mà .Các cô chủ tiệm cứ gọi là ngọt hơn mía lùi, có khi chả có ý mua gì thế mà nghe đong đưa 1 hồi lại móc ví ra trả . Chứ nếu có thái độ ko tốt thì cửa hàng đừng hòng sống nổi, ở SG tiệm may thiếu gì ,ko được ở đây thì người ta sẽ đi chỗ khác may, mất mối!! Còn ở Mẽo thì khỏi nói, lịch sự ân cần quá cũng khiến mình ...ngượng nếu hông mua gì
  6. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    Chị cứ nói thế,người nước ngoài mà vào mua đồ thì thái độ lúc nào cũng khác hẳn cả.Em thấy nhiều trường hợp người VN vào thì đối xử nhợt nhạt trong khi nước ngoài vào lại tươm tướp tươm tướp ấy.Nhất là trong mấy khu shopping centre là y như rằng.....
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ một số bạn ở đây có ý kiến là nhìn từ một phía, xin lỗi mình nửa SG nửa HN, mẹ nam ba bắc mà , hiện giờ chồng chưa cưới mình lại ở HN nên chắc về vấn đề này mình có cái nhìn thông suốt hơn những bạn chưa qua lại nhiều giữa 2 miền nói riêng và 3 miền nói chung.
    Miền nam tuy ăn nói không khéo bằng, có nghĩa là ko văn vẻ bằng ng bắc, thôi nói cụ thể là SG - HN đi nhé, nhưng riêng về dịch vụ thì tốt hơn nhiều. Quán cafe thì mình ko biết, mình đi cafe hay quán ăn, quán rượu ở HN thấy phục vụ cũng như miền nam thôi, tuy nhiên rất ghét đi các quán thuê các bác gái sồn sồn phục vụ, mình thấy ko được tự nhiên lắm và hình như các bác ấy cũng ko được tự nhiên khi phục vụ khách nhỏ tuổi như mình, cụ thể có mấy quán bia hơi HN và mấy quán ven hồ tây mà mình ko nhớ rõ, còn lại phục vụ các quán đều rất dễ thương. Nhưng mình nghe người yêu mình nói rằng, ở HN cafe ko ngồi lâu được, ngồi khoảng hơn 1 tiếng là bị lườm nguýt, cho nên anh ấy vào đây anh ấy rất lạ và thích thú khi quán cafe ở đây ngồi mấy tiếng cũng được, uống hết nước lại được phục vụ trà đá miễn phí tới bao h đứng lên về thì thôi, đấy là anh ấy còn chưa biết chuyện đánh bài ở quán cafe từ sáng đến chiều vì mình ko biết chơi bài nên ko bao h dẫn anh ấy đi những quán thế cả.
    Về việc shopping, mình ra Hn rất hay đi shopping, nhất là mùa đông, mùa hè thì ít, hầu như ko đi ( vì đồ hè ở đây cũng nhiều) và mình cũng chưa gặp trường hợp nào phải chửi nhau hay đánh nhau cả, vì mình đi với anh giai, mà shop thì toàn nữ là chủ yếu nên họ cũng ko dám làm gì đâu, anh giai của mình cũng ko phải dân hiền lành, có lườm nguýt và sưng mặt lên thì có ( khi vào xem thử mấy chiếc mà ko ưng ý lượn đi). Nhưng rõ ràng thái độ ko được thân thiện như bán hàng ở đây, một là bán hàng ko thật thà, mình mặc rõ là rộng, mà cứ nheo nhéo : không, em mặc vừa in, áo rét thì phải mặc thế chứ, độn thêm áo len bên trong thì vừa khít . Hai là : Thái độ khinh khỉnh, ko coi khách ra gì, khách vào, lượn qua lượn lại cũng chẳng buồn nói, khách đi cũng ko thèm nhìn. Tuy nhiên không phải hàng nào cũng thế, chỉ có điều chắc chắn, ở SG này nhiều khi có những hàng mình ko muốn mua lắm, nhưng mấy cô phục vụ dễ thương quá làm mình cũng mua cho mấy cổ vui lòng, ở HN thì chưa bao h gặp phục vụ nào dụ được khách như thế nhỉ Thậm chí ở đây mìn hcó 1 shop quen, đến mức mình và các cô phục vụ ở đó còn rủ nhau đi chơi, đi ăn cơ đấy, tin ko nhưng mặt bằng chung là di shopping ở HN mình rất nơm nớp lo sợ, nếu có mua thì thôi còn ko mua thì nhìn mặt các chị, các mẹ, các em ở đấy ghê lắm. Còn vào chợ thì ko dám vào, ko bao giờ dám.
    Còn bạn gì nói về vấn đề bán hàng cho tây thì đon đả, làm mình nhớ cách đây khá lâu, lúc đấy bọn mình còn là học sinh, sinh viên, con bạn mình ra HN chơi cùng mình, nó vào một cửa hàng lưu niệm, kiểu cũng bán cho tây. Nó rất thích một con rùa bằng đá, nó hỏi chị bán hàng chị ơi con rùa này bao nhiêu tiền, chị ấy nguây nguẩy, đắt lắm em ko mua được đâu, nó lấy làm lạ, càng gặng hỏi, đắt là bao nhiêu mà không mua được, thế là chị ấy vênh cái mặt ( vốn đã rất vênh rồi) lên trời và nói rất tự hào rằng : Những 50 nghìn cơ đấy. , nó bảo nếu 50 nghìn nói từ lúc đầu thì nó đã mua rồi, nsoi cái giọng đó nó ko những ko mua mà còn ra đứng trước hàng chửi vào, con đấy thì ko hiền như mình. hẹ hẹ, nó về kể mà tớ cứ cười lăn cười bò, tớ bảo sao lúc đấy mày ko cầm xấp tiền 100 ra đếm đi đếm lại rồi bảo thôi hôm nay ko có tiền lẻ, khi khác nhé ( thời đấy chưa có tờ 500 khìn)
    Được heocoidangthuong sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 03/03/2006
  8. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    DỊch vụ ở miền Bắc thì còn thua xa miền Nam nhiều lắm......không biết tại sao ?....Đến tớ ở HN đây mà còn chẳng tìm ra điểm nào đẹp trong cung cách phục vụ và bài trí, trang trí nhà hàng, cửa hàng.....của người ở HN.........
    Được traitimsoida sửa chữa / chuyển vào 19:53 ngày 03/03/2006
  9. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Mấy lần cũng có ý định vào Hồng Nhung may áo nhưng chưa có dịp. Giờ nghe chuện này mà em toát mồ hôi. Em là em nhát lắm, vào đấy chắc phải thuê vệ sĩ đi kèm.....hị hị.... Đúng là ko thể chấp nhận được.
    Nói về chuyện phân biệt khách hàng thì đúng là mấy cái shop ở trung tâm bệnh nặng nhất. Có lần em đi cùng thằng bạn người canada vào 1 shop đồ lụa, bọn cửa hàng thì tưởng em là người Nhật đi với 1 Tây nên đon đả nồng nhiệt phát sướng. Đang vui vẻ thì giật mình vì tiếng quát của bà chủ với 2 chị khách khác rằng "trông người thế kia thì làm đ.. gì có tiền mà đòi lụa với là, sờ hỏng m.. đồ của người ta....." Nghe đến thế em cũng khiếp quá lôi cổ thằng bạn biến luôn. Cũng chọn được cái này cái kia rồi, nhưng ghét cái thái độ phục vụ tệ hại đó nên chả thèm mua nữa.
    Ah, cách đây 2 tuần em có may 1 bộ áo dài ở Thiên Vân, cũng trên phố Khâm Thiên, chẳng nhớ chính xác địa chỉ, chỉ biết là đối diện cây xăng đầu Ô chợ Dừa. Ở đó có nhiều mảnh áo dài đẹp, đồ may cũng cẩn thận, cái chính là mấy chị bán hàng xinh đẹp và niềm nở chu đáo phết. Mấy lần em đến đều đông khách vào ra, nhưng chủ hàng vẫn quan tâm hỏi han mình cẩn thận khi đo và thử đồ. Giá mà ở đó may cả váy nữa thì chắc em cũng sẽ may thử, chứ áo dài thì chẳng mấy khi có dịp dùng nên chả ham may nhiều
  10. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Hic, mua quần áo ở HN là củ chuối nhất (mở ngoặc : tớ là người HN). Nhiều khi vác bực vào thân.... Nhớ hồi trước về nhà muốn mua quần bò (tớ đi về, chỉ cầm duy nhất cái váy nên phải nhanh chóng sắm đồ ), thế mà lượn cả chỗ BM + Hàng Đào, quần nhiều, nhưng thái độ quá khinh người. Tớ có thói quen mua nhiều một lúc, nhưng ngay cả khi rất ưng ý, tớ hỏi mà ko trả lời, tớ vứt bố cả đống nó ở đấy, cắp mông đi thẳng. Kết quả là lần đấy, tớ chẳng mua được cái quần bò nào ở HN cả.
    Người HN có thái độ bán hàng rất nhục nhá, thấy ai có vẻ nhiều xiền là đon đả, còn ko là khinh ra mặt. Đi mua hàng rất ức chế.. Điển hình là bọn Xuân Thuỷ. Đồ thì toàn đồ nói thẳng là "ko rõ nguồn gốc" (tớ cũng chỉ có ý định ngắm thôi, hị hị), thế mà ko biết ngượng khi nói "Em ơi, cái này đắt lắm" (300k).
    Tớ thì thấy rất ngại & xấu hổ khi đi với bạn người nước ngoài. Cảm giác bị "làm tiền" trắng trợn & thô lỗ....
    Bao giờ ở HN mới được cái "Vui lòng khách đến, hài lòng khách đi"........
    SG thì tớ ko có kinh nghiệm, chỉ nghe rất nhiều lời khen

Chia sẻ trang này