1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LETHIHAILINH, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Pạn lày hơi đanh đá chút nhẩy, zưng mà vì thói đời nhiều khi phải thế. Đúng là nhiều khi dùng cái đanh đá cứng rắn thì mới chơi được bọn bán hàng lừa đảo. Bùn cười là nhiều bọn bán hàng thấy mình tử tế lịch sự, nhã nhặn thì ăn nói láo toét, mất dạy; nói giọng giang hồ chợ búa thì lại nhũn nhùn nhùn, lon ton niềm nở. (có thể "hiểu" với cái SHOP ở trên, nếu không kêu gọi tẩy chay thì vẫn cành cao thói tẩy chay không cho người Việt vào cửa hàng của Lan Việt..

  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chẳng bù cho Em , Em mà bị nó nói là khóc nhè luôn đấy.
    Cực kỳ nhiều shop ở Hn nữa.Mất tiền mà..............
  3. bimam

    bimam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi, mình đi mua (ăn ,uống) mất tiền chứ có xin của nó đâu mà phải nhịn, và lại càng không được khóc bạn ạ.
    Nhà I''m a girl, đồ thì cũng được đấy nhưng thái độ bán hàng thì kiêu, ghét ơi là ghét, nhìn khách hàng bằng nửa con mắt, mình chỉ lên đấy 1 lần rồi cạch luôn. Đồ ở đấy có phải là hàng độc đâu cơ chứ.
    Hồng Nhung ở Kim mã thì ngày xưa mẫu áo cũng được, thái độ thì rất tận tình với khách mình cũng có thuê mấy lần. Từ ngày mở to ra thì chán ơi là chán, khách cần nó chứ nó không cần khách, bảo thử áo thì nó bảo là k có size cho chị đâu, thê mới cú chứ mà mình có phải là quá khổ gì đâu.
  4. red_lily

    red_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    xin nói rõ hôm đó tôi vào Lan Việt với hai người bạn của tôi, người Việt Nam nhé, còn đang hỏi han thì hai người khách nước ngoài mới bước vào mua đồ, chả có liên quan gì đến nhau cả.
  5. Hayyeunhuchuayeulannao

    Hayyeunhuchuayeulannao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các em ở đây đều rất dễ thương, rất đáng yêu
  6. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    ô, vậy tớ đọc nhầm à, xin lỗi bạn red_lily nhé, thì tớ vẫn nói bạn là ng dầu tiên have good comment cho Lan Việt mà. sự tiến bộ như thế là 1 điều rất đáng mừng đấy chứ, tớ có định châm chọc gì nữa đâu
    tớ ko hay shopping, tớ cũng chẳng care mấy chuyện này, vì ở trong môi trường của tớ cũng đã có đủ bất công và miệt thị rồi, tớ chỉ thấy topic này cũng có ích đấy chứ, ít nhất cũng ko để bạn red_lily trở thành hoaxukhac no2 mà.
  7. Silvermoonlight

    Silvermoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ÔI nếu mà nói về vấn đề dịch vụ bán hàng của nhân viên ở shop ở HN thì nói cả ngày, tôi cũng gặp vài lần rồi, nhưng vì tính hơi lành nên chả thèm nói lại câu nào, chỉ điên lên bỏ đi, hoặc...tức khí lên mua cho nó biết (cách này chả hay ho gì, nhưng vì mình điên!).
    Tôi cũng khuyến cáo mọi người đừng thèm vào mua đồ (giày dép, túi xách) của bọn Huệ Anh trên đường Phạm Ngọc Thạch. Đồ của bọn này thì chả biết xịn thế nào, nhưng khá đắt. Có điều nhân viên bán hàng mà cứ như toàn dân lắm tiền nhiều của, một mình có thể bê cả 1/2 gian hàng đó về nhà dùng ý, cho nên nếu thấy bạn ăn mặc có vẻ bình thường (ko sành điệu lắm) thì trả lời cộc lốc và không thèm lấy hàng trong tủ ra cho bạn xem đâu.
    Lần đó tôi vào mua đôi bốt, đã ưng đôi 400K rồi, nhưng nhìn vào tủ kính ở giữa thấy có đôi có viền lông rất đẹp, bảo "Em ơi, cho mình xem đôi này với được không? Yêu thế!", tự nhiên bị dội gáo nước lạnh luôn "Đôi đó đắt đấy. 1tr6. Chị có mua được không thì em lấy!" Trời ơi, điên hết cả tiết! Tất nhiên là giá đó thì còn phải xét, nhưng cái thái độ vênh váo của nó khiến mình muốn tát cho một phát. Lúc đó cục tức nổi lên, may mà ko có đủ 1tr6, chứ ko đã mua luôn cho bõ ghét, hi, đó là điều ngu xuẩn nhất của tôi. Nhưng từ đó cạch mặt, không thèm đặt chân đến!
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nếu bán hàng kiểu đó rồi mình còn bỏ đi,dù nó có gói vào,hoá đơn và mình chưa trả tiền hay đã trả tiền rồi thì đòi lại,sang hàng khác mua luôn,nó chửi 1 câu nếu bạn lịch sự bạn nhắc mấy người đó về cái hái độ bán hàng vô học,nếu có thể điện thoại,ghi âm lại,rồi nhớ nhắn nhủ lại với mấy người đó là bạn sẽ kiện họ vì tội sỉ nhục người khác (luật pháp việt nam có quy định này) không sớm thì muộncũng sập tiệm.
  9. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tiệm áo dài Hồng Nhung và Lan Việt qua rồi, mod đổi tên topic sang chuyện của em đi với ạ.
    Hôm nay em vừa đi rửa ảnh tại cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở, gần cửa hàng ảnh Triệu Tuấn ấy. Em được thông báo mức giá 5.000 cho 1 bìa ảnh. Em đề nghị rửa 5 bìa ảnh, phải trả tiền trước thì mới được rửa. Đến khi trả ảnh thì cửa hàng này đã chèn 7 tấm ảnh nằm chen chúc trên 1 bìa ảnh để trả cho em chỉ có 3 bìa ảnh (21 tấm). Mọi người biết đấy, ảnh thẻ là để dùng cho những lúc cần thiết bắt buộc phải dùng chứ có phải ảnh chụp chơi đâu mà muốn xấu đẹp thế nào cũng được, chen san sát nhau như thế thì cắt cụt hết cả viền đi à. Cửa hàng trả cho em 3 bìa ảnh như thế mà vẫn tính của em 25.000 trong khi đáng nhẽ ra em chỉ mất 15.000. Em có thắc mắc tại sao phiếu hẹn ghi 1 kiểu mà trả ảnh 1kiểu thì họ trả lời là 4 ảnh/bìa, trả đủ ảnh là được còn kêu gì nữa. Cái này em không kêu vì coi như lúc em đi rửa ảnh không hỏi kỹ nhân viên cửa hàng. Nhưng sau khi trả lời xong thì nhân viên cửa hàng lập tức lấy kéo ra cắt bớt đi 1 tấm và bảo là tại vì em đã thắc mắc đòi đủ 5 bìa ảnh. Nó đã ăn bớt của chủ cửa hàng 10.000 mà lại còn đối xử với khách hàng khi khách hàng đòi quyền lợi chính đáng đã thoả thuận theo cái kiểu như ăn cướp vậy. Em thì không biết chửi nhau nên chỉ viết ở đây mong mọi người cẩn thận kẻo bị lừa giống như em.
    Được Hoa_Huyet_Lan sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 11/10/2006
  10. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn I''m a girl ở 216 Phố Huế à ??? Ở đấy nổi tiếng là có thái độ phục vụ vênh vênh rùi . Ngay thứ 4 tuần này, em và mấy đứa bạn xuống đấy định mua quần bò. Miẹ ! Quần đã xấu mà lại còn đắt, kon pạn em nó cũng ưng 1 cái quần thì định lấy xuống để thử. Chưa rì đã có pà nhân viên xồn xồn chạy ra : " Em xem thì em cứ xem đi chứ đừng lôi hàng của chỵ ra, bẩn hết bây giờ" . Bạn em ức quá bảo hẳn luôn : " Thế cửa hàng chỵ bán quần áo hay treo quần áo ?" . Hum đấy mấy đứa bọn em vừa đi học về, ăn mặc hơi luộm thuộm nên bị khinh thế thôi chứ thỉnh thoảng em đi với chỵ em qua đấy, được cái nhà pà chỵ em có điều kiện nên đi SH, với cả mặc quần áo cũng chất lắm có bao giờ thấy bọn nó tỏ thái độ đâu. Các chỵ em có qua cửa hàng đấy thì nhớ đi xe đẹp và ăn mặc đồ hiệu nhá, nếu không nó đuổi ra từ cửa

Chia sẻ trang này