1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LETHIHAILINH, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Giời, nghe chuyện I''m a girl xong lại nhớ vụ bạn em đi mua quần áo ở đấy. Cũng lâu lâu rồi, khoảng 2 năm gì đấy. Từ hồi bọn nó mới mở cái cửa hàng nhỏ nhỏ ngay gần góc với Nguyễn Công Trứ, chứ chưa chuyển ra cửa hàng to to bây giờ đâu. Bạn em vào đấy xem quần áo. Đang lúi húi thử bên trong. Đi cùng một đứa nữa, nhưng em kia cũng mải mê xem, chả hiểu túi tiếc để hớ hênh thế nào mà ra không thấy cái ví. Lúc thử xong ra, chả hiểu sao nhớ ra cái ví, lục tìm mãi chả thấy đâu. Mà lúc 2 đứa bọn nó bở hơi tai tìm quanh thì 2 em bán hàng vẫn tỉnh bơ ngồi nói chuyện với nhau. Trong cửa hàng thì không có ai, ngoài 2 đứa bán và 2 đứa mua. Lúc sau lục lọi thì thấy cái ví nằm dưới một đống linh tinh gần đấy. Mà chắc chắn là có người nhét xuống, chứ không phải vô tình bị rơi. Thêm cái thái độ đáng nghi của 2 em bán hàng nên bạn em nghĩ chắc các em ấy táy máy nhưng chưa kịp giấu đi, nên phải vứt vội xuống phía dưới. Em nghe chuyện đấy xong, thấy ghét hẳn cái bọn I''m a girl đấy.
  2. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Nại kòn thể loại đấy thì pó tay rùi . Quả này cho I''m a girl ở 216 Phố Huế vào black list là vừa . Hàng thì toàn hàng Tàu , nhìu đồ em thấy ở đấy chợ đêm bán đầy nhưng được cái Quảng cáo và tài trợ đồ cho báo Hoa Học Trò nên teen mới thích ra thui chứ báu bở rì đâu
  3. 776041176

    776041176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    ihih vui quá củng vào góp ý cho nó vui
    các chị nói người bán hem hà seo hok nghi đến người mua hàng củng có thái độ hok có tốt >< em có con bạn nó vào cửa hàng mua hàng mấy em nhân viên ở đó mà nhìn nhìn nó cái ji là nó lườm cho mà biết đã vậy còn chửi đổng nửa thứ làm thuê mà còn bày đặt chửi chửi mấy em nhân viên đó chỉ biết câm nín hiccc đừng ai nghỉ bỏ đồng xiền ra là khinh người khác duoc ><
    còn em thuộc dạng hiền hum bửa trưa nắng hicc mới ngủ dậy chay ra chợ mua đồ sẳn ghé 1 cái gifl shop mua bao để điện thoại em thì ngồi trên xe lười vào trong thế là trỏng vào chị ơi cho em hỏi có bao để điện thoại bất nắp hem cái em bán hàng củng dem ra mí thứ mà hem vừa ý thế là dành đi vào xem hàng , vừa bước vào thấy có túi xinh xinh bảo chi oi lấy cho em xem em đem hàng ra cho em thì bận cất hàng còn em kia thì ra nhìn nhìn nói với em là cái ấy hông phải hàng bật nắp mà hàng nhập đến 90k lận chi ( em ăn măc lôi thôi ) em mới bảo hàng xịn thì xịn mà hông hợp thì mua để làm cái ji thế là di con bé đó đố dám chửi 1 câu chửi lại em củng chẳng hơi đâu đôi co làm cái ji bửa seo quay lai nói chi chủ tiệm thui

    qua bên gifl shop khác mua hàng nhìn tiem sang ơi là sang thế mà ứ mở máy lanh làm lết vào nóng như điên >< vào chon mải lăn tăn mải mấy cái xong cái hỏi giá nhui dzay chi , chi đó cung niềm nở lam tuy rang em an bận lôi thôi bảo là 90k em ah cái em hỏi có bớt hem chi , chi đó bảo bớt 10k em bảo seo ít vậy chi them di cái chi đó van cuoi cuoi nói hem duoc nhưng nhìn thái độ de xuong móc xiền ra trả luon
    còn chuyện mua hàng có nhan viên kèm theo mới vào di theo em chỉ em chị ơi mua cái này cái kia de thuong thế là em nói thui được rùi chị để đó di em chọn chị khỏi chỉ ^^ chị bán hàng đi theo liền tủm ngủm đi ra hem lon ton theo em nửa ^^
    còn chuyện đi theo em kè kè vào em củng lượn cho được 1vong cho chúng nó vui rùi di ra ^^ ghet ai theo mình lon ton như con chó con ><
    hicc doc trong đây thấy HN ghe quá em còn dinh làm 1 chuyến ra Hn tham bạn bè mà nghe so hem dám ra nửa hiccc ..........
    sg mà keu món ji hay kêu tín xiền là kêu như đưa đò ý mà nhan viên ra chang ai nói tiếng nào hết ^^ nhà em duoc cái khó chui nhùi khi dì em di mua hàng cằn nhằn mấy anh bán hàng mình cũng tội nghiệp ^^
    nên nói đi nói lại củng nên thông cảm cho nguoi bán và nguoi mua củng xem lai thái độ mình đồng ý là khách hàng bỏ xiền ra phải duoc đối xử như thuong đế nhưng liệu bỏ mấy đồng ra rùi nói này nói nó hành hạ người ta như vay sau ><
    em vừa là nguoi bán củng vừa là nguoi mua hàng rùi nên em là nguoi hỉu ro nhât ^^
    thử hỏi trưa dang mệt mỏi 1 nguoi khach vào hỏi tới hỏi lui lựa cho đả đời rùi hok mua duoc cái ji hết di ra hỏi có bực hem
    mấy chi cứ thử dat trường hợp mình vào người bán mà thông cảm cho họ phần nào ^^
    em chang biet ntn lau rùi hem có cảm giác làm thượng đế :( di mua toàn mua hàng sỉ de ve bán mà muốn nguoi ta bán hàng cho mình nên củng vui vẻ cuoi nói >< cho dù có ntn >< còn mình bán cho nguoi khac củng vì muon bán duoc hàng nên cung vui vẻ cuoi nói ><
    thế mới nói sỹ nông công thương buôn bán bi hạ thấp nhất người bán bị hạ vậy rùi mí chị đừng chửi nửa kẻo hạ thấp ho nửa ứ biết đuong nèo mà sống ^^
    cho nên mấy chi cứ nghi mây chi làm ra đồng tiền khó khăn như thế nào thì mấy nhân vien làm công còn khó khăn hơn nên củng thông cảm cho họ chỉ trừ khi thái độ quá quắc
    cái cửa hàng nào nhan vien thái độ quá quắc vậy seo mấy chi hem nói thẳng nhân viên ở đây thái độ buôn bán như thế nào đó chửi thẵng luôn ( nhớ đem theo vệ sỹ ) gặp em ai chửi em em im lặng quay di mình đơn cô thế cô mà nhịn nó di bửa seo đem theo vệ sỷ kênh kenh cái mẹt rùi chửi lại bọn nó đố dám làm ji ihihihih
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn I''''m a girl ở 216 Phố Huế à ??? Ở đấy nổi tiếng là có thái độ phục vụ vênh vênh rùi . Ngay thứ 4 tuần này, em và mấy đứa bạn xuống đấy định mua quần bò. Miẹ ! Quần đã xấu mà lại còn đắt, kon pạn em nó cũng ưng 1 cái quần thì định lấy xuống để thử. Chưa rì đã có pà nhân viên xồn xồn chạy ra : " Em xem thì em cứ xem đi chứ đừng lôi hàng của chỵ ra, bẩn hết bây giờ" . Bạn em ức quá bảo hẳn luôn : " Thế cửa hàng chỵ bán quần áo hay treo quần áo ?" . Hum đấy mấy đứa bọn em vừa đi học về, ăn mặc hơi luộm thuộm nên bị khinh thế thôi chứ thỉnh thoảng em đi với chỵ em qua đấy, được cái nhà pà chỵ em có điều kiện nên đi SH, với cả mặc quần áo cũng chất lắm có bao giờ thấy bọn nó tỏ thái độ đâu. Các chỵ em có qua cửa hàng đấy thì nhớ đi xe đẹp và ăn mặc đồ hiệu nhá, nếu không nó đuổi ra từ cửa
    [/QUOTE]
    Cái bọn I''m a gal này đáng nhẽ phải cho vào black list từ lâu rùi mới đúng, từ chủ tới nhân viên mặt cứ như đâm lê ý, nhất là lúc thử dép thì thôi rồi Tớ tẩy chay từ lâu rùi, bực mình ko chịu được Nhà mình có ai vào I AM trên phố Huế ko nhẩy ? Ko nói đến đồ nhưng tớ kết thái độ bán hàng ở đó lém ( tớ là khách thui nhé ko PR P iếc gì đâu)
  5. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0

    tớ cũng bị xơi thịt lừa như bạn vậy, đắt vãi lại còn rửa ảnh xấu mù. Tớ ở ngay trên đầu chúng nó ( tầng 4) mà chúng nó có nể nang đâu Mà bọn nhân viên này còn có thói trộm tông, tớ mất 4 đôi tông đẹp dã man vì để dưới tầng 1 bọn này , quên ko mang lên nhà
  6. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hiểu sao mình lắm lời thế chứ? TIện thể kể luôn chuyện hôm nọ đi thuê váy cưới với bà chị. Đi xem ở 3 chỗ Nency, Thanh Hằng Thái Hà và Julliete. Nency thi` không có gì phải chê vì váy cưới đẹp, chụp ảnh đẹp và phục vụ cũng tận tình thôi rồi. Lại nhớ hồi tháng 3 em đến đấy chụp ảnh nghệ thuật. Đầu tiên đăng ký chụp ảnh lẻ, 20 kiểu thôi. Mà mình đòi thay tận 5 bộ quần áo. Mấy em phục vụ tươi cười như hoa. Em thì giúp mình thay quần áo rồi gấp lại cho vào túi. Em thì uốn tóc, thay đổi kiểu đầu khác nhau (đơn giản thôi) với từng bộ quần áo, em thì lấy vòng vèo khuyên tai đeo cho mình. Lúc vừa đến nơi, các em đã đon đả chạy ra, bảo mình đưa quần áo để các em ấy treo lên mắc cho đỡ nhàu. Chả bù cho 2 lần đi chụp ở Xuân Đông. Trang điểm thì đậm, trông không nhận ra, phục vụ thì tệ. Tự làm hết mọi thứ, động cái gì cũng thêm tiền. Hôm vừa rồi lại đến Nency, vẫn thái độ dễ chịu và chu đáo. Đang ở đấy sung sướng qua bên Thanh Hằng chỗ Thái Hà. Không hiểu mọi người thấy thế nào chứ em thấy ghét không tả nổi. Toàn ép khách để phải đặt cọc tiền thuê ở đấy. Mà khó chịu nhất là hỏi nó thuê cái váy đấy bao nhiêu tiền. Nó bảo khi nào khách đồng ý thì em mới báo giá. Đúng là bọn điên, không biết giá thì ai mà biết là đắt hay rẻ để thuê. Bảo nó thế xong nó bảo em chỉ nói giá ước lượng được khoảng từng nào thôi. Mình nghe xong thấy cứ như là lừa đảo í. Người ta đi mua hàng thì việc công bố giá cả là điều đương nhiên. Thế mà cứ giấu giấu diếm diếm. Thật khó chịu. Đến khi mình và bà chị ra về, còn nghe mấy em lầm bầm với nhau, dài mỏ ra "chưa quyết định được đâu, đợi chú rể đã". Mà ảnh mẫu ở đấy còn xấu như ma, album design thì quê mùa không thể tả được. Đang ở Nency nhìn cái gì cũng thích sang đến Thanh Hằng chán cả đời. Mà chỗ này cũng nổi tiểng đấy chứ. Chị chủ thì nhìn rõ xinh, lịch thiệp sang trọng, đi Mec E240, xách túi Louis Vuitton hôm nhìn thấy ngoài đường. Chả hiểu nhân viên được đào tạo kiểu gì.
  7. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    Ôi trời, không những ăn cướp mà còn ăn cắp vặt nữa cơ á. Hết cái để nói. Chủ tiệm thì chả thấy mẹt đâu. Không hiểu cái bọn này là con ông cháu cha với ông chủ Tùng hay sao mà nó hách dịch thế.
    Được Hoa_Huyet_Lan sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/11/2006
  8. bemo

    bemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    2.782
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thà là mỳnh tỏ thái độ trước thì không nói làm rì nhưng nhìu đứa, cả nhân viên lẫn chủ hàng nó bán hàng mà cứ như mỳnh cầu xin nó bán hàng cho mỳnh ý chỵ ạ ........ nó mà nhỳn thấy ai ăn mặc luộm thuộm 1 tí là bắt đầu khinh khinh, soi mói . Còn thấy pác nào sành điệu , sang sang 1 tí là bắt đầu lon ton như kon kún ý.
  9. conhui

    conhui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc liền một mạch hết 32 trang của topic này luôn, hay thế này mà lâu rồi chả có ai post gì nữa à.
    Úp lên cái đã
  10. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hiệu ảnh MT ấy hả, bạn thân mình chụp ảnh cưới cho mình đây, toàn bộ ảnh hôm ăn uống rửa thành 2 bộ rồi bắt mình lấy cả, còn nói: " nếu không lấy cả thì vứt 1 bộ vào sọt rác" . Ngậm đắng mà trả tiền.

Chia sẻ trang này