1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang 31: Cửa hàng ảnh Minh Tùng số 424 Tây Sơn, đoạn ở chân cầu vượt Ngã Tư Sở ...

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi LETHIHAILINH, 02/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. librav

    librav Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    ối giời, tớ chưa được ra HN, nhưnng mà kiểu đấy thì tớ biết, ở SG mấy cửa hàng nào mà thế thì không bao giờ tớ vào, ngon kiểu gì thì ngon, dơ thì không bao giờ tớ bước vào, mà đồ đẹp nhưng nhân viên bố láo thì thế nào cũng có chửi nhau, được cái o SG đi đâu cũng được tiếp đàng hoàng, có lần kia, tớ đi đi ăn đồ nướng, mà khói nó bay bay, thế là đứa nhân viên nó chay đến cầm cây quạt quạt , rồi còn nướng thịt giúp nữa, mà ở SG đố có thấy kiểu phục vụ bố láo , tớ mà ra HN chắc thế nào cũng có đánh nhau quá, tớ ghét thái độ bố láo lắm, o SG, đứa nào hơi kiêu kiêu là tớ lùơm ngay và hỏi: này, bán buôn kiểu gì thế,... là no xin lỗi rối rít, mà mình ngoảnh đi luôn cho nó tha hồ chửi trong bụng :D ( đố nó dám chửi ra miệng )
    cho nên tớ biết rồi, mấy năm sau này, tớ toàn kiêm chỗ lịch sự mà vào, mắc hơn vài nghìn nhưng đuợc thoải mái, đồ ăn uống trong Nam bây giờ chuyên gnhiệp lắm, ăn vặt như là chè , cá viên chiên... nó cũng bày biện lịch sự, tuy mắc hợn, 2- 3000 nhưng mà phục vụ tốt, và nhất là sạch sẽ. tớ ghét đi ăn ở chỗ mà dưới đất đầy xương, rác và khăn giấy, cấm có vào... đấy cũng là 1 kiểu thiếu tôn trọng khách, đi ăn mà liên tuởng đến đang ngồi trên bãi rác, hoặc nắp cống... hic
  2. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Các bác còn đề cử tiệm nào nữa ko ạ ?? Em định mai mốt ra HN mà gặp mấy tiệm kiểu này chắc vỡ tim mà chết mất . Ở SG có nhìu tiệm họ ngọt ngào cái kiểu man trá, giả lắm , nhưng mà em chịu ngu nên cứ ai ngọt ngào 1 tẹo là em mua giùm nên chắc ko quen bị chủ tiệm chửi hay móc ngoéo thế đâu
  3. lily_asi

    lily_asi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, vào cái topic này mới nhớ tới một vụ nữa mà tớ cũng đã từng bị ở cửa hàng áo dài Tuyết Lê trên đường Tây Sơn í! Hàng này cũng khá lâu rồi và cũng có tiếng đấy chứ không phải mới mở đâu. Bà mụ chủ ở đấy đầu tiên lúc bọn tớ đến thì ngọt ngào lắm, đo đo, thử thử này nọ rồi cứ xui bọn tớ mua luôn mấy cái áo đó nhưng bọn tớ cũng không cần đến nên chỉ thuê thôi, đặt cọc 1 nửa, để áo đó vì mấy hôm nữa mới cần đến.
    Tới hôm sau, bọn tớ đến thì phát hiện ra cái áo dài tớ thuê bị rách một chỗ ở dưới tà áo, với lại màu nó màu trắng mà thành cháo lòng bẩn bẩn í. Thế là tớ bảo bà í là "Cái này bị rách rồi với lại trông màu nó cũ cũ, cô đổi cho cháu cái khác". Lúc ấy thì bà í mới sưng sỉa lên: "Rách cái gì mà rách, áo mới nguyên, có con bé nó thuê lần trước nó bị móc vào một tí chứ có gì đâu, áo này chỉ có một cỡ này thôi". Tớ mới bảo là "Thế cháu thuê thì phải được chọn cái lành chứ lại đi thuê áo rách mà mặc à". Bà í gào lên là "Đã không mua lại còn lắm mồm! Thuê thì thuê không thuê thì thôi! Nhà tôi không cần loại khách như cô!" Ý bà í là chỉ tiếp loại khách sộp mua áo thôi. Lại còn dẫn chứng một bà Việt Kiều (Thái Lan) đang mua áo ở đó là "Bà này bà ấy mua của tôi bao nhiêu lần rồi có sao đâu" Tớ mới bực quá bảo "Thế thôi, cháu không thuê nữa!"
    Mọi nguời có tin được là bà í nói gì không?: "KHông thuê thì thôi, mất luôn tiền đặt cọc!" Thế mới kinh tởm chứ! Tớ mới chửi bà í là "Làm ăn kiểu này thì có mà sập tiệm sớm!" Bà í mới càng gào thét ***g lộn lên như một mụ điên ấy. Đứa con gái bà í (trẻ trẻ, chắc chỉ ngoài 20) có vẻ ngượng về thái độ điên cuồng của bà í nên bảo là "mẹ có thôi đi không". Còn bà í thì cứ gào lên để chửi tớ!
    Tớ thề với mọi người là không bao giờ tớ bước chân vào cái cửa hàng đó nữa! Và mọi nguời cũng cạch cái cửa hàng đó luôn đi! Thái độ khinh khách thế thì không thể chấp nhận nổi mà vô lý chứ!
    Chuyện này cách đây cũng 1 năm rồi mà bây giờ mới có topic này để kể lại. Mong mọi nguời không bị rơi vào tình thế như tớ!
    Được lily_asi sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 20/03/2006
  4. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, hàng Tuyết Lê từ cách đây cả chục năm đã nổi tiếng là có bà chủ hay chửi bới khách hàng rồi. Tiếp khách cực vô văn hoá, mấy bà bán thịt ngoài chợ có khi ăn nói còn tử tế, lịch sự hơn ấy chứ. Đồ thì có đẹp đâu cơ chứ! Cả nhà đừng có dại mà dây vào cái hàng đấy, tự nhiên lại chuốc thêm cái bực mình!
  5. lily_asi

    lily_asi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, hàng Tuyết Lê từ cách đây cả chục năm đã nổi tiếng là có bà chủ hay chửi bới khách hàng rồi. Tiếp khách cực vô văn hoá, mấy bà bán thịt ngoài chợ có khi ăn nói còn tử tế, lịch sự hơn ấy chứ. Đồ thì có đẹp đâu cơ chứ! Cả nhà đừng có dại mà dây vào cái hàng đấy, tự nhiên lại chuốc thêm cái bực mình!
    [/quote]
    Chắc ấy cũng từng là nạn nhân của cái cửa hàng củ chuối đó rồi hả? Áo dài ở đó thì cũng chả có gì đặc biệt thậm chí trông còn quê quê mà coi thường khách thế không biết. Tớ đang chờ xem bao giờ thì thể loại cửa hàng kiểu đó sập tiệm.
    Tớ cảm giác như cửa hàng ở HN rất hay khinh khách, nghĩ là người ta ít tiền hay sao ấy. Mà đúng như các bạn nói, đến nhân viên cũng chẳng biết mình là ai, cũng vênh váo với khách như thể ta đây cũng danh giá lắm. Chẹp chẹp,,, đúng là ít học, thiếu văn hoá nó khổ thế đấy!
    Hồi xưa lúc tớ còn bé đi mua quà mùng 8/3 cho mẹ cũng bị một phát. Lúc tớ hỏi mua quà thì ông già (già thật rồi nhá) xua xua tớ bảo là "Đắt lắm, chúng mày làm gì có tiền mà mua!" Tớ tức mình sang mua luôn đồ ở cửa hàng bên cạnh thế là ông í cứ nhìn nhìn, chắc ân hận lắm.
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Rồi kết cuộc lần đó ra sao ? Tiệm đó có chịu trả tiền đặt cọc lại cho Lily chăng ?
  7. lily_asi

    lily_asi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Trời, có trả lại tiền thì tớ đã chả nói! Đằng này bị chửi cho mát mặt mà lại về tay không, không áo, không cả tiền đặt cọc. Thế mới bực mình chứ!
    Tớ đề nghị Thuyền cho ngay cái hàng này len blacklist thôi để chị em biết mà còn tránh xa. Nhất là chị em nào cần may áo dài đám cưới đám hỏi gì thì lại càng phải tránh xa nữa kẻo xúi quẩy!
  8. LETHIHAILINH

    LETHIHAILINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cái cửa hàng này thì anh Thuyền cho lên ngay đi ạ. Em thấy có 2 người lên tiếng rồi, thiết nghĩ thông tin như thế là đủ chính xác đấy ạ
  9. kiri1979

    kiri1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tinị - Đường Thành. Add thêm vào danh sách cho nó đông vui nhẩy. (1) 3 lần đi lại mới lấy được 1 cái váy; (2) thái độ phục vụ cực tệ (bao gồm cả chủ và người bán thuê); (3) xưng hô với khách hàng thì mày tao chi tớ (hehe, rõ là ko phải lỗi của tớ và tớ còn chưa mày tao thì thôi).
    Nhìn chung là cứ add dần như thế này thì không biết danh sách blacklist sẽ dài đến tận đâu. Phải nói là service tại Hanoi tệ quá, hàng hóa đã không đa dạng mà serivce thì tệ. Tất cả (100%) những nơi tớ có điều kiện đến đều có service tốt hơn nhiều, trong đó có Thailand - Bangkok là nơi có service cực kỳ tốt (vote no 1 cho Bangkok), quả thật xứng danh với một nước có ngành du lịch phát triển. Tại EU tớ cũng được phục vụ rất tốt, thậm chí tại Africa nơi mọi người đều nghĩ đến là châu lục đen và kém văn minh nhưng họ cũng có service tốt hơn Vietnam - Hanoi mình. Mặc dù không phải 100% đều tệ nhưng quả thật tớ thực sự thấy lo lắng, không biết rồi đây khi Vietnam hội nhập thì sẽ ra sao.
  10. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Ko lo đâu bạn ạ, bọn mà khinh khách Việt bao nhiêu thì đối với khách nước ngoài càng vồn vã bấy nhiêu, nên lúc hội nhập chắc cũng ko có vấn đề gì

Chia sẻ trang này