1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX999

    SSX999 Guest

    Nhà em cực lực phản đối bác selene0802 vùi dập nhân tài nước nhà nhá!!!
  2. Nangajurna

    Nangajurna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xua quân tiến qua vĩ tuyến 17 theo bạn hoangtruong là sai lầm. Vậy theo bạn thì nên làm thế nào để thống nhất nước Việt Nam ?
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chắc là thế này:
    [​IMG]
    (Mượn ảnh của negropone)
  4. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Khặc khặc khặc? cuối cùng thì cái gì phải đến cũng đã đến. Cái gì thuộc về bản chất dù có cố che đậy đến đâu cũng vẫn hiện nguyên hình. Con lừa đội lớp da sư tử lên người chỉ có thể lừa bịp được những kẻ yếu bóng vía tại một thời điểm nào đó. Còn khi nó cất lên tiếng kêu thuộc về bản chất của nó thì nó vẫn là một con lừa. Đó là nội dung một câu chuyện ngu ngôn mà nhà em và chắc chắn là các bác cũng có đọc qua rồi.
    Trở lại vấn đề chính. Dạo này xuất hiện rất nhiều bạn trẻ mà cơ thể của các bạn ý có hình người nhưng cái quan trọng nhất để phân biệt rằng họ là con người ?" đó là cái đầu thì lại được làm bằng sứ đặc. Một loại vật liệu nhìn bề ngoài rất đẹp, có độ bóng bẩy, hào nhoáng xứng đáng được sử dụng để làm đồ trang trí. Vẻ bề ngoài là vậy, còn bên trong thì thực sự là một khối đặc. Đặc đến mức không thể nhồi nhét thêm thứ gì vào được; ngoại trừ việc khoan một lỗ và nhồi vào đó bã đậu hoặc các chất dẻo, lỏng liên quan đến tăng gia sản xuất ?" nói cách khác là với các bạn đó, trung tâm tiếp nhận thông tin để rồi phát ra thành âm thanh đã bị lệch chuẩn trên dưới 1 mét; nói cách khác theo ngôn ngữ y học là cơ quan bài tiết với chỗ tiếp nhận và nghiền thức ăn trước khi vào dạ dày đã đổi chỗ cho nhau. Với vẻ bề ngoài hào nhoáng kèm thêm một bản tự khai rất hoàng tráng qua các lời văn khá thống thiết mặc dù không rõ nguồn gốc. Với bản tính sĩ diện là biết nhiều, biết tuốt, nghe bằng hai tai (thực ra là nhiễm điện cao thế hai chiều), (các) bạn đó luôn cảm thấy hình như mình khai quật được một điều gì đó vô cùng lớn lao và mới mẻ qua các mạng in tờ nét, qua các trang Cơm hộp liệt não, Biệt kách tụt quần hay là Thủy quân lục chiến vô địch đưa nước rút nhanh đến mức tháo cần cầm tay, dỡ bi ve treo lủng lẳng trên cổ mà chạy. Đương nhiên là đối với các bạn ý, vì nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân di truyền chỉ là phụ, mà nguyên nhân chính là do cái đầu làm bằng sứ đặc nên rất khoái và rất phù hợp với kiểu ?onội chiến? với ?oxâm lược? hay ?obiển người? với ?onướng quân? ?" tức là chỉ với những từ có độ dài ngắn, tỷ lệ nghịch với độ đặc của đầu mà thôi. Những cụm từ như ?ochiến tranh chống xâm lược? hay ?ochiến tranh giải phóng dân tộc? là những từ quá dài, quá cao siêu mà những bạn đó không với tới được. Cho nên, các bạn ý chọn cách ngồi tự sướng bằng phương pháp của Hồng Vệ Binh ngày xưa là chụp cho các cụm từ dài dòng đó cái mũ ?osách Đ?, ?otài liệu tuyên truyền? hay ?okhông đáng tin cậy?? Thêm một đặc điểm nữa như đã nhắc ở trên, đó là khả năng viết văn không cần bằng chứng với số liệu và khi bị hỏi đến thì ngay lập tức đánh võng sang vấn đề khác ?" cái mà gọi theo dân gian là lấp liếm và né tránh. Mục đích chính là để che giấu cái sự thật là kiến thức của bản thân cũng như cái hũ tào phớ - trắng bệch và nát bét. Với những kiến thức bao gồm các từ ngữ ngắn như trên ?" nhưng với các bạn ý thì đó là chân lý, là sự thật, là lẽ sống rồi lê mỏ đi khắp nơi từ các diễn đàn lớn đến những nơi hang cùng ngõ ngách mà rêu rao cái mà theo các bạn ý là ?ochân lý? các thông tin mà không cần biết đó có là cái gì, là bơ thừa, sữa cặn, hay hambeger vứt đi cứ là táp lấy táp để. Nhưng rồi, khi bị hỏi lật ngược lại là ngay lập tức quay trở lại bản chất cố chấp mà sử dụng thói quen né tránh, ngụy biện như một phản xạ có điều kiện ?" đúng hơn là theo bản thăng khi thấy đèn bật sáng. Lòng vòng một hồi thì rồi cuối cùng những từ ngắn kia lại xuất hiện dưới hình thức này hay hình thức khác mà thôi. Việc này nói một cách dân dã đó là sử dụng tối đa chức năng của hàm dưới Hành động có tính chất nhai lại Lịch sử đã lặp đi lặp lại theo quy luật ?" hiện tại chưa thống kê nhưng có thể tính theo cấp tháng hoặc năm.
    Cho nên, đối với các loại này, việc dạy dỗ, xác định là không bao giờ được. Topic này đến nay đã hoàn thành xong nhiệm vụ của nó ?" vạch mặt và chỉ rõ bản chất của một thanh niên tự khai là 17 tuổi, n tuổi mạng biết nghe 2 tai, không ai nhồi sọ được mà mở đầu là bức thư không rõ nguồn gốc; đồng thời Topic này cũng chỉ là cảnh tỉnh cho các bạn bắt đầu có ý định hoặc đã có nhưng chưa bị nặng vào đây để mà biết thế nào là đúng, là sai, khôn, là dại; biết thể nào mới gọi là đọc, nghe thông tin hai hoặc nhiều chiều cho đúng cách; sử dụng cái mà tạo hóa đã ưu ái ban cho con người cho hợp lý ?" đặc biệt là việc tiếp nhận và chọn lọc thông tin.
    Các bài viết sau bài của em để hay không phụ thuộc vào Mõ. Nếu các Mõ thấy Topic đã hoàn thành nhiệm vụ thì cứ bán cho nhà em cái khóa. Em không có ý kiến. Từ bây giờ trong Topic này, em bắc ghế ngồi xem.
    Xin cảm ơn!
  5. Nangajurna

    Nangajurna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác chiangsan nhanh quá, tớ đang muốn nghe cao kiến của hoangtruong cơ
  6. bura8x

    bura8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    À à, cuối cùng thì đại tướng hoangtruongs cũng đã đánh vòng gần đến đích :D Công cuộc nhai lại đã đi đến giai đoạn "Nội chiến" và dự đoán sau một vài post nữa sẽ đi đến giai đoạn "Cuộc chiến ý thức hệ"
    Mình dành cho cậu hoangtruongs 3 câu hỏi đây:
    -Về luận điểm "Nội chiến" của cậu:
    1.Nếu là nội chiến, vì sao tại bàn đàm phán chỉ có 2 phái đoàn VNDCCH và phái đoàn Mỹ ngồi nói chuyện và đàm phán với nhau? Bình thường trong các cuộc chiến thì phải có các chủ thể của 2 bên đàm phán với nhau, VNCH không được quyền đàm phán >>> Phải chăng Mỹ là chủ thể giật dây con rối VNCH? Mỹ muốn buông thì VNCH phải chịu, không được phép ý kiến?
    2.. Nếu là nội chiến, tại sao trong hiệp định Paris 1973, lại có sự kí kết hiệp định của phái đoàn MTDTGPMN? Vai trò của MTDTGPMN?
    -Về luận điểm "Cuộc chiến ý thức hệ": (giả dụ cậu hoangtruongs định đánh vòng đến giai đoạn này) : Tại sao chỉ có phía VNDCCH tự đàm phán, không cần có anh Nga ngố hay anh TQ tham gia nhỉ? >>> chứng tỏ là VNDCCH đấu tranh vì sự nghiệp thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc là trên hết (chưa cần quan tâm đến ý thức hệ) có phải không?
    Ngài đại tướng hoangtruongs có quyền đánh vòng thoải mái, nhưng bắt buộc phải trả lời 2 câu hỏi đầu tiên
  7. cdngheolam

    cdngheolam Guest

    CHán quá dzô đọc mà chả thấy nói gì về trang bị toàn tranh luận ở đâu đâu. Đọc mấy bài của hoangtruong mà chán bạn chưa đọc Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm , Nguyễn Văn Thạc a`. Chiến tranh là có hy sinh mất mát chỉ khác là con người ta có tự nguyện hay không. Người lính GP mang theo lý tưởng :" Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do " mà , họ chấp nhận hy sinh đổi lấy cho tôi có buổi tối thảnh thơi lướt net và đọc những gì bạn viết , tôi tôn trọng cống hiến của họ hy sinh của họ . Bố tôi có 1 người anh: năm 1967 ông 20 tuổi , là bí thư đoàn thanh niên xã , có giấy đc chọn đi học đai học, thuộc diện đào tạo cán bộ nguồn , có bố là lão thành CM , 2 anh trai 1 đang trên Trường Sơn ,1 ở Côn Đảo , có 1 em nhỏ . Thuộc diện ko phải ra mặt trận nhưng ông viết đơn bằng máu xin đi ra chiến trường ông nói rằng : mình là cán bộ , mình còn trẻ có sức khoẻ ko xung phong ra trận thì làm sao nói được người trong làng trong xã. Năm 1968 thì có giấy báo tử gửi về , trong đợt đó xã tôi có12 người ko ai trở về . Bác tôi ko biết đã nằm lại ở đâu trên đất nước này , mong mỏi lớn nhất của gia đình chỉ là đc đưa bác về nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà.
  8. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết nó là nội chiến hay kháng chiến, các bác cứ so sánh với cuộc chiến Vệ Quốc của Liên Xô chống phát xít, cuộc chiến được cả thế giới công nhận là một cuộc chiến Vệ Quốc chính nghĩa và cao quý !
    - Vệ quốc nghĩa là Liên Xô đã chống lại một quân đội nước ngoài lấn chiếm lãnh thổ và vơ vét tài nguyên cũng như tàn sát đồng bào của mình.
    Trong khi đó cuộc chiến Việt Nam, Mĩ không chiếm một mm đất nào của VN , cũng chưa từng chiếm đoạt một chút tài nguyên nào của VN, chưa hút lấy 1 cc dầu nào của VN về làm của riêng. Mĩ chỉ muốn áp đặt thể chế chính trị đối lập với thể chế chính trị của QDNDVN.
    Việc Mĩ phải đổ quân vào nam VN là vạn bất đắc dĩ vì muốn bảo vệ chế độ VNCH , chứ không có TT Mĩ nào ra lệnh hoặc là khuyến khích lính Mĩ vào VN để giết hại dân VN hay là cắm mốc biên giới để mở rộng lãnh thổ của Mĩ. Chỉ là do dòng đời xô đẩy con người ta đến trước họng súng mũi lê của nhau thì mới có cảnh đầu rơi máu chảy mà thôi.
    - Ở thời điểm trước năm 1964 thì số cố vấn Mĩ ở nam VN còn thấp hơn rất nhiều so với tổng số cố vấn TQ và Liên sô ở miền bắc VN cộng lại.
    Chẳng cần nói đâu xa nhé, các bác cứ lân la ra bờ hồ, bắt chuyện với mấy đứa Tây balo và dần dà hỏi nó về VN War xem thế nào thì ắt sẽ có câu trả lời.
    Người thật việc thật chứ đừng có xem mấy cái sách báo phim ảnh tuyen truyền.
    Trước đến giờ chưa có đồng minh nào lại nhiệt tình như Mĩ cả, đối với Nam Hàn thì các bác rõ cả rồi, đối với VNCH thì chết đến 58k mạng, què cụt đến mấy trăm ngàn, đổ bao nhiêu tiền của công sức vì VNCH.
    Đến như LXô và TQ cũng chưa được đến như vậy. Cuba tuyên bố muốn đổ máu vì VN nhưng cũng đã đổ được giọt nào đâu ?
    Có chuyện này khá buồn cười mà ông thầy kể với em : Chú của ông ấy đi bộ đội , năm 75 vào giải phóng SG , sắp đến SG thì gặp mấy bà má ra chào đón tay bắt mặt mừng : May quá có các chú bộ đội giải phóng đến đây rồi chứ ngày trước mấy ông ********* đánh nhau đổ nhà đổ cửa của tui khổ quá các chú à !
    Được hoangtruongs sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 23/07/2010
  9. gammaV

    gammaV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    14
    Định ném vài viên đá nhưng lại thôi, vì tớ thấy tiếc và tội cho viên đá khi phải ném vào hoangtruongs. Mà đọc tới trang 12 thì với đoạn "Xua quân qua vĩ tuyến 17..." thì tớ đã biết rồi, đọc mấy bài này xem như giải trí lúc căng thẳng.
    Mà tớ nói thật nhá, nếu những người phía Bắc vĩ tuyến 17 yếu về bản lĩnh chính trị, quân sự và thiếu sự hỗ trợ của LX, và một điều quan trọng nữa là lý tưởng của những con người đấy không phù hợp với đại đa số quần chúng nhân dân thì có lẽ ngày quốc hận xẻng hận có lẽ sẽ diễn ra ở Litle HaNoi ở TQ hay LX chứ không phải là Litle Saigon ở US.
    Còn gọi quân US đổ bộ vào miền nam VN để bảo hộ nhà nước VNCH thì chẳng khác nào so sánh quân Mỹ với quân Thanh, vì quân Thanh nhảy vào VN theo lời mời của Lê Chiêu Thống đấy, để bảo hộ nhà Lê mà . Vua Quang Trung mà sống dậy chắc ổng vặn cổ hoangtruongs.
    Được GammaV sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 23/07/2010
  10. cdngheolam

    cdngheolam Guest

    Hôm nay cách ngày quốc hận của bạn gần 1 năm nữa cơ mà giữ lại it chữ để còn có cái lèo nhèo. Nói như vậy thì chiến thắng quân Nguyên Mông thế kỉ 13 cũng là nội chiến , Lê Lợi đánh quân Minh cũng nội chiến vì quân Minh vào để giúp nhà Trần chứ thật ra Vĩnh Lạc chả thèm cái dải đất Nam Việt tí xíu đó đâu. Đầu của bạn chắc cũng đi đóng đc 1 vạn gạch đó nhỉ .

Chia sẻ trang này