1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    Nói một câu nghe thấy là biết não ít nếp nhăn
  2. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mà xét cho cùng, tổng kết số thiệt hại như vậy thì không thể kết luận rằng trình độ chỉ huy của sĩ quan QDNDVN là cao so với mặt bằng chung của thế giới.
    Sĩ quan của VNCH tuy kinh nghiệm trận mạc không nhiều bằng của sĩ quan QDNDVN nhưng có học vị và được đào tạo bài bản, các quy tắc cơ bản của nhà binh được đề cao, trong đó có việc xót mạng lính lác như mạng của mình. Bên phía QDNDVN thì võ biền hơn nên không được như vậy, dẫn đến thương vong quá cao.
    Về vũ khí bộ binh thì như đã nói AK47 của QDNDVN ăn đứt AR15 của VNCH cả về số lượng lẫn chất lượng. Về thiết giáp thì mặc dù xuất hiện muộn hơn nhưng thiết giáp của QDNDVN chất lượng ăn đứt của VNCH , chỉ có điều trình độ của kíp lái không cao dẫn đến thiệt hại lớn.
    Suốt cả VN war thì Mĩ chỉ viện trợ cho VNCH khoảng 600 M41-48 , M113 thì rất nhiều nhưng không thể nào ăn lại so với gần 1000 T54 và PT-76 mà QDNDVN gửi vào nam. Có người nói rằng PT-76 cũng chỉ ngang ngửa với M113 vì M2 của M113 bắn đúng góc cạnh cũng xuyên được giáp PT-76, em cho rằng đó là nguỵ biện vì đa phần xạ thủ của M113 là lính VNCH , mà với thể hình còi cọc của lính VNCH mà bắn M2 thì khả năng xuyên giáp của PT76 là rất khó.
    Tóm lại, về vũ khí bộ binh và thiết giáp thì QĐ NDVN hơn hẳn VNCH, nhưng lại chấp VNCH về không quân. Với thiệt hại lớn như vậy thì khó có thể kết luận QĐ NDVN là 1 quân đội thiện chiến , cũng như là ko thể kết luận sĩ quan chỉ huy của họ là giỏi được.
  3. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Thống nhất , độc lập , tự do không bằng cơm no vào bụng !
    ----------------------------------------------
    Đặt cái đổ vào mồm lên trên hết thảy, quả xứng đáng là con giáp thứ 12!
  4. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đã ngu còn tỏ vẻ nguy hiểm, có hiểu mình đang viết cái gì không ?
    Ừ, sĩ quan VNCH giỏi, có bằng cấp, học vị hẳn hoi, biết xót lính, xyz nhưng lại dek biết đánh nhau, chỉ biết cắp đít chạy, tranh nhau chỗ trên máy bay di tản, thương lính, sợ lính chết nên bỏ chạy trước, bỏ lính lại trong vòng vây của đối phương...
    Mk, cái lũ có học vị ấy mà không có B52 với pháo hạm Mỹ thì có c*t mà to mồm Quảng Trị, éo có Cobra với B52 thì có c*t mà tung hô An Lộc
    Sau khi Mỹ cút thì có cái này này
    [​IMG]
  5. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Có 1 số thành phần đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cả dân tộc để bảo vệ cái lợi ích đó họ sẵn sàng rước voi về dày mả tổ, rồi âm mưu chia cắt VN lâu dài: "Thống nhất , độc lập , tự do không bằng cơm no vào bụng..." hix xix câu phát ngôn này của anh Bạn trẻ bậy lắm rồi đỡ k được
  6. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Bạn hoangtruongs nói năng rất lễ độ vừa phải, không giống bọn HVB mở mồm là chưởi như chí phèo. Bọn Mỹ nó không có tham vọng lấn chiếm lãnh thổ đó là một thực tế mà lũ HVB không bao giờ chấp nhận. Vì sâu vì nếu chấp nhận như thế thì cái lí do để nướng dân là đánh lũ xâm lược Mỹ hoá ra là bốc phét, nó chỉ là lí do nổi ẩn dưới là lí do chính đánh bọn TS tiến lên Thiên Đường. Một cái bánh vẽ bự tổ chảng. Cứ nhìn BTT thì thấy rõ. Bác Kim suốt ngày ra rả bọn đế quốc Mỹ xâm lược. Bây giờ HVB sang Hàn mà bẩu "Bọn Hàn chúng mày đang nằm dưới ách xâm lược của Mỹ" Cẩn thận dân Hàn nó tát rụng răng. Thực tế đó. Hãy nhìn vầu đó.
  7. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Cái đê hai chấm tê ba chấm chờ một chấm chứ, thế 1000 cái T-54 với Pt-76 ý vào Nam thì số ở đâu? Vào bằng đường nào? Không vận đến trận địa rồi thả xuống tham chiến ngay hay là nằm trước một chỗ đợi đội kia đến mà vít cổ nó xuống nã đạn như đám M41 hay M48 gì đó vẫn thường làm? Thế thì cái đoàn nào đi hành quân dọc đường Trường Sơn, trên lưng cõng theo một bộ xích dự trữ? Trên đường đi không xe hỏng vì trục trặc rồi thì lại bị bom đánh trúng chỗ trú quân? Đi cả ngàn cây số thế, xe cộ nào chịu đựng cho nổi? Tiếng cả ngàn, vào chiến trường được bao nhiêu cái còn sử dụng được?
    Mà cái Đờ mi tờ ri Công sờ tăng ti no vích Ma me nov chứ tuyển quân kiểu gì mà chọn toàn thằng còi cọc, đói ăn mà đưa lên xe tăng để chúng nó không điều khiển nổi khẩu súng? Lính bẩn như thế thì thằng tuyển lính là ngu, thằng nhận quân là ngốc mà thằng trực tiếp huấn luyện với chỉ huy thì phải gọi là dốt bậc thày.
    Cái Đu ma quốc gia chứ thế ở An Lộc AH-1 trang bị Tow chúng nó làm cái trò khỉ gì? Cái gọi là yểm trợ tối đa hay vượt trội đối phương về không quân nó có lợi thế như thế nào nhỉ? Mà này, ngay trận An Lộc ý, QGP cũng thừa nhận là sử dụng xe tăng chưa tốt, xe chạy quá nhanh, bộ binh tùng thiết không theo kịp nhá; rồi các đơn vị phòng không tự hành cũng không theo kịp để cho bọn trực thăng AH-1 chúng nó diễn trò nhá; trận Xuân Lộc cũng thừa nhận là chuẩn bị không kỹ, đâm vào khối phòng ngự mạnh bị thiệt hại rồi sau đấy đổi chiến thuật là đi vòng và bao vây, chia cắt XL với SG. Nếu không thừa nhận sai lầm, không rút kinh nghiệm thì có vào được đến SG năm 1975 không? Còn trận Yadrang thì quân số thương vong phía QGP cũng thừa nhận sai ở chỗ lúc rút khỏi trận địa đi theo đường hành quân vào và bị B-52 đánh nên thương vong đấy nhá.
    Còn muốn lèo lái sang nội chiến thì câu đầu tiên là điều cốt lõi Hiệp định Giơ ne vơ nó quy định thế nào? Những chuyện TQ tham gia rồi hướng dẫn hay cầm đầu á, kết quả cuối cùng là cái gì? Sau này đứa nào thọc vào phá ngang? Đừng bảo lại lái sang CCRD nữa nhá!
    Xin lỗi cả nhà, định bắc ghế ngồi xem nhưng mồi ngon quá, em không bỏ được
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    - Xét về độ nhân ái với thuộc cấp, chiến hữu thì SQ VNCH thuộc dạng tồi nhất hành tinh. Bọn chúng cậy có UH1 của chủ Mỹ cấp cho nên hễ bị đánh là tót lên trực thăng chạy, mặc kệ lính lác sống chết ra sao. Điển hình là "danh tướng" Trưởng - thần tượng của con giáp thứ 12 đặt no bụng lên trên Tổ quốc. Nhân hỏng.
    - Xét về tình chiến hữu, bọn này đối với nhau giống hệt như tình cảnh nhà nghèo lại nuôi lắm chó, con nọ cắn con kia để tranh cơm vãi. Điển hình là vụ Toàn sai lính khử Hiếu hay các vụ đảo chính như cơm bữa của VNCH. Xét về nghĩa chủ tớ, bọn này còn kém cả dog. Mặc dù như bạn hoangtruongs đã chứng minh là chúng được chủ Mỹ nuôi rất no nê, vậy nhưng khi chủ bỏ đói là chúng quay ra cắn luôn cả chủ. Ví dụ như diễn văn của Thiệu năm 75. Nghĩa hỏng.
    - Xét về đạo đức, bọn SQ VNCH thuộc loại dơ dáy nhất thế giới. Điển hình như vụ Đính nhận Diệm làm cha nhưng lại tham gia giết Diệm. Lễ hỏng.
    - Xét về mặt đào tạo, SQ của cái gọi là QLVNCH được đào tạo kém bài bản nhất "thế giới tự do". Giáo trình của bọn Đôn, Tỵ, Khiêm thì học của Pháp, bọn lít nhít sau này như Phú, Trưởng, Khang thì tuy làm tướng của VNCH nhưng chỉ được chủ Mỹ "ưu ái" cho học trường chỉ huy tham mưu trung cấp. Đánh trận nào thì thua trận ấy, thua xong thì đổ cho thiếu B-52, phi pháo,... Trí hỏng.
    - Xét về lòng tin, bọn này vốn chả có lòng tin vào cái gì ngoài tin vào tờ xanh nên càng không biết giữ chữ tín với ai. Ví dụ là Trưởng hứa lèo "để xác ở Huế" rồi chạy tuột cả quần. Tín hỏng.
    He....he, cả Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín đều hỏng cả thì tất nhiên không thể thắng ai vì còn thiếu cả tư cách làm người chứ đừng nói làm tướng. Chỉ những con giáp thứ 12 mới thần tượng cái bọn như Trưởng, như Hiếu, như Quang, như Toàn, như Phú,... Âu cũng là cái chuyện tất nhiên, đồng loại mà!
  9. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Có đứa nó dâng cho tận mõm rồi thì việc ếch ộp gì phải chiếm nhể
    Thế còn cái "Bến Hải hưng binh tiền phong diệt cộng" của Quân đoàn I hay là "Nam bình Bắc phạt Cao nguyên trấn" của 23 thì là của thằng nào nhỉ? Thằng thày nó không hà hơi hô hấp nhân tạo cho thì bố con nhà chúng nó có dám viết khẩu hiệu như thế không? Mấy cái khẩu hiệu hô hào Bắc tiến thì móc từ cái lỗ nào ra? Chẳng qua là bất lực nên không dựng lên nổi để giờ đám đời Fờ tu nó bênh đồng vực loại cho nhể. Nhục nhã quá đi
  10. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chỉ bênh được thế thôi à, Mỹ không cò ham vọng chiếm à ? Thế sao có người lại muốn dâng đất cho Mỹ, F2 chỉ cãi cho em nó được thế thôi sao ?

Chia sẻ trang này