1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    tui thì thấy bác mới hỏng đấy.SQ thì có trăm kiểu SQ.Ba tui và mấy bác tui đều là SQ cộng hoà nhưng cũng đàng hoàng ,được mọi người yêu quí.
    Nhứng người bác (con của anh ông nội tui) đều tập kết ra bắc và làm SQ giải phóng cũng được mọi người quí mến,nên tui nghĩ là do mình thôi.
    Chắc bác chỉ sống ngoài bắc nên nghĩ vậy .Nếu bác ở trong Nam giai đoạn đó ,là một người dân thành thị ,đậu tú tài ,rớt đại học ,bác sẽ làm gì.Chỉ có 2 con đường , đi cách mạng , hoặc đi SQ Cộng hoà.
    Mà đường đi CM khó lắm, ba tui đã từng nhảy núi đi B nhưng lại về vì không có niềm tin.Điều đó được giải thích đơn giản lắm.
    Như tui đây, sống ở SG từ nhỏ ,được học chương trình giáo dục chế độ hiện tại.Rồi có nhóm người giải phóng nào đó trên rừng kêu gọi ,tui cũng đâu tin họ được ,dù gì tui cũng phải đứng về phía những cái mà tui tiếp xúc hàng ngày,hàng xóm ,thấy cô giáo.
    Nên đó là thực tế những gì đã diến ra.Gia đình tui gần 10 người là sĩ quan nguỵ (cả cac bác re).Cuộc chiến đối với họ đơn giản ,đánh với những người không biết từ đâu đến muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của họ.
    Nên tui rất dị ứng nhừng người đánh đồng đa số vào thiểu số.
    Mà dù là sĩ quan nguỵ nhưng nhà tui cũng đã từng che giấu những người giải phóng ,nhưng không phải vì ủng hộ hay đứng về phe họ mà chỉ sợ họ bị bặt sẽ bị giết .Nhà tui nhiều sĩ quan nên không bị xét nhà.Rồi sau đó chở họ bằng xe xhở nước mắm về vùng của họ.
    Ba tui làm an ninh quân đội kể , có lần bắt được mấy lính bắc việt , sau khi họ khoẻ ,ba tui dẫn họ đi uống bia.Ho họi ba tui" Anh ơi,có phải nhân dân trong này sống khổ sở lắm phải không".Ba tui cũng khong biết trả lới sao vì ba tui thấy cuộc sống cũng bình thường thôi.Có thế là ở những vùng quê ,nhân dân bị đàn áp nhưng ba tui đâu biết chuyện đó được.Mỗi người chỉ có một tầm quan sát giới hạn .Không phải ai cũng có cái nhìn toàn cục như bac Hồ được,họ làm những công việc mà họ thấy đúng lúc đó.
    Thêm chuyện nữa.
    Chuyện này là ông chú tui kể tui hồi tết.Ông ấy có 1 nguời bạn là sĩ quan nghĩa quân ở miền tây.Lúc ông ây còn là sĩ quan thì ông ấy có một người hạ sĩ quan rất thân cận.Ông hạ sĩ quan nỳa từng rất nhiều lần cứu ông kia thoát chết, cứ như là ông ấy biết bên cách mạng đánh o đâu.Sau này sau khi cải tạo về ,ông sĩ quan mới về kiếm ông hạ sĩ quan để cảm ơn.Nhưng về thì ra ông kia là bí thư xã ,người cảu bên kia cài vô.Rồi 2 ông đi nhậu.
    Ai có chửi bới người miền tây nhậu nhẹt này kia chứ em thấy người miên tây hay, nhân đạo .Đánh giỏi nhưng không hiếu sát.(em là người miền trung).
    Em chỉ muốn kể vài chuyện để mấy bác thấy mọi thứ không thẳng đưộc đâu.
    Hồi em học 12,lớp cũng nhóc đứa có ba là sĩ quan cộng hoà ,và cũng vài đứa có ba sĩ quan cách mạng ,mà em thấy chúng cũng như nhau,phụ huynh chúng cũng vậy.
  2. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    tới đây thôi nhé, em ngồi coi thôi, tranh luận với hạng @ này, em thấy phí thời giờ và cà calo gõ phím.
    từ đầu tới h luôn mồm so sánh M16 AK 47, rồi các tước bên nào tài hơn, cuối cùng lộ cái mặt @. học riết rồi, tâm thần, ko dám tự tử nên lên đây chửi xả stres ấy m
  3. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Thêm nữa,bác hai em là sĩ quan pháo binh côngh hoà.Thiếu tá lúc 33 tuổi.Em cũng có thấy bác 2 em thiếu nhân nghĩa lễ trí tín hay tài năng gì đâu.
    Bác 2 em học giỏi,thích làm bác sĩ nhưng thi không đậu nên mới đi sĩ quan.Em hâm mộ bác 2 em lắm.Bác hiểu biết nhiều , mà không phải mình em,ai trong gia đình cũng hâm mộ sự uyên bác của bác.
    Về nhân lễ nghĩa em không biết, nhưng không biết sao mà bác hai gái của em yêu đến mức bỏ đạo thiên chúa để theo đạo phật của chồng dù cho bị cả xứ đạo dè biểu.
    Mỗi năm tết đến em về quê thăm ông bà,bà em luôn kể một chuyện mà bà nói vì sao bà thương bác 2 nhất nhà.
    Bà nói sau giải phóng,cả nhà phải đi kinh tế mới .Nhà bác gái thì khá giả nên mua được xe nên kêu bác hai về lái xe chở hàng cho khoẻ.Nhưng bác 2 ở lại trên rừng làm rẫy nuôi cả nhà cho đến lúc cả nhà về lại thành thị.
    Em thấy bác em là sĩ quan cộng hoà mà cũng đầy đủ nhân lễ nghĩa trí tín đó chứ.
    Vẫn hơn mấy bác ở phường đội em,bác này phường đội phó.Bác này ai cũng ghét, mà có một anh đã 30 tuổi nói bác ấy là vô nhân tính.
    Cách đây 1 tháng là hội thao,tụi em phải đi điều lệnh.Có chú kia đến ngày lên xin nghỉ về quê chịu tang bà vì bà mới mất.Thế mà chú phường đội phó chửi vào mặt và nói"bà chết sao không báo trước".
    Nên em nghĩ, chế độ thì chỉ là một phần, tôt hay xâu là truyền thống gia đình và phấn đấu mỗi cá nhân.
  4. Nangajurna

    Nangajurna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thế bác không chịu đọc mấy trang trước à? Bạn hoangtruongs này thì có tiền thì theo, nhiều tiền thì đội lên đầu mà nhận làm chủ. Đội kia chỉ cần tiền thì thả cái bã mĩa hay kem mút dở thì bạn ý cũng nhận mà khen ngon đấy.
    Bạn hoangtruongs tuyên bố là độc lập, tự do không bằng cơm no ấm bụng còn gì, bác đọc lại mấy trang trước mà xem.
    Cái luận điệu nếu không chiến tranh thì phát triển thế này thế nọ cách đây 2-3 năm có nhắc lại lần thứ 2 hoặc 3 em không nhớ; lần này bạn hoangtruongs lặp lại là lần thứ x+1 đấy!
    [/quote]
    Tớ đọc hết, chả bỏ sót tí nào. Tớ hỏi như vậy chỉ đẻ xem bạn ấy có trả lời nổi những câu hỏi đơn giản như vậy không thôi. Cả hai lần tớ hỏi, cả hai lần bạn ấy không dám trả lời. Như thế đủ thấy là bạn ấy viết nhiều, rất dông dài nhưng thực ra bên trong lại rỗng tuyếch, chả có giá trị gì cả. Rốt lại thì bạn ấy và những người giống bạn ấy cũng chỉ nói dài, nói dai, nói dại cho những mục địch rất nhỏ nhen mà thôi.
    Nếu hoangtruongs tự cho mình là đúng thì liệu bây giờ có dám đứng ra hô hào để lại chia cắt đất nước một lần nữa, thành lập lại chế độ VNCH không ?
  5. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    em chỉ phản hồi bác đoàn thôi.
    Em choi thêm 1 bài nũa kể về quá trinh nghĩa vụ của em để thấy rõ hơn về những con người nhân-nghĩa -lễ-trí tín.Cơ bản em chỉ biết những vấn đề quanh em thôi.
    Hồi đó em còn học đại học,tuy là em ra trường trễ nửa năm.THế mà tụi nó gọi em, khi em đi học luật do một bác sĩ quan cao niên giảng thì đang học dh thì hoãn, nếu hết dh học lên cao học thì hoãn tiếp.Em cũng trình bày thế và đi lấy giấy chứng nhận SV về nộp.Rồi nó gửi gấy khám sức khoê,em thấy kỳ vì mình đã nộp giấy cn sinh viên rồi nên hỏi nó.Thằng phường đội trưởng trả lời là "không sao đâu, chỉ đi khám sức khoẻ thôi,không có vấn đề gì hết".Sau này em mới biết nó lừa em,làm em phải lo trên quận đến 6 triệu.Em mới biết là đi khám sk là dính rồi.Lcú đầu em không muốn lo đâu,nhưng vì em chưa có điểm mon cuối,nếu rớt thì sau khi đi quân sự về trường nó đưổi em mất rồi.Sau này hỏi nó ,nó nói là chỉ tính 4,5 năm ghi trên thẻ SV thôi,ngoài thời gian đó không tính là SV.Vậy em không biết là trường BK cho em học tối đa 6.5 năm làm gì.
    Nawm sau khi em hết tuổi nghĩa vụ, thế là nó kêu ngay em vào dân quân.Không có quyết định nhập ngũ gì hết ráo.Nó chỉ kêu lên nói,giờ anh là dân quân và bắt em đi trực.Em là người già nhất ở đó.Nên em không biết là sĩ quan ở trên thế nào,chứ lực lượng chỉ huy ở địa phương thì em không ưa được.Chưa kế mấy đứa dân quân thường trực chạy xe bên ngaòi không bao giờ đội nón bảo hiểm, nẹt pô.
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Làm mấy con heo trong trai chăn nuôi cho rồi.
  7. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đá người ta 10 năm không chết thì đến lúc bị người ta đá lại thôi, còn so sánh cái gì nữa...
    Ổ bánh mì lịch sử và quá khứ...mỗi khi nghĩ lại khó nhai lắm phải không, cũng phải nhai thôi. Để hiểu hơn, để sống tốt hơn cho tương lai...
  8. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Haiz, tớ nói với cậu nhé, đánh bất ngờ là một nghệ thuật, những người giỏi mới giữ được bí mất để đánh bất ngờ, còn muốn đánh bất ngờ mà oang oang như cái Lam Sơn 719 ấy mà, thì chỉ có nướng lính thôi. Thế cậu biết trong cái Thị Xã ấy nó có cái gì không ?
    Xuân Lộc được tổ chức rất tốt, sách của các tướng lĩnh cũng công nhận điều đó, còn cái đoạn vàng thí tớ hết biết, ngay cả wiki nó cũng chả nói thế, mấy tay sùng bái Quần Lủng Vá Nhưng Cứ Hỏng nhà cậu cũng chả ai nói thế, ngu thì cũng vừa thôi, đánh đấm ngu hơn người ta nên mới bị người ta úp sọt (ai mướn cứ lo khư khư giữ Xuân Lộc mà để hở Dầu Dây, ném 1 lữ dù xuống ngay giải vây ngay trúng vòng vây của 1 trung đoàn thiếu, mà nói thì mấy đứa ít não như cậu cũng chả biết Xuân Lộc nằm đâu, Dầu Dây nằm đâu, mất công quá)
    Càng nói càng chứng tỏ cái Quần Lủng của cậu nó tệ, gà quá.
    Nhóc, về bú tí mẹ đi, đừng có bon chen nữa, chú có đội nón bảo hiểm Protec chặn đá thì cũng không win được mấy bác trên này đâu, ông cùn. Còn nếu chú cần, anh gọi điện cho thằng TrymTo, nhờ nó book cho chú một phòng trên bến Hàm Tử hay bệnh viện Nhiệt Đới.
    Còn nếu chú là cái thể loại giả dạng để nâng bi cho mình, thì thua rồi, ngu học.
  9. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    hị hị, cá 100% chú này ở bển, chưa được nửa chữ nào của SGK CHXHCN VN, chắc đang phấn đấu thi vào hội mầm non Bolsa
    Đọc chỗ bôi vàng, tớ chả trách "ông thầy" nào đó, vì làm gì có ai ngu đến mức đấy mà được làm thầy
    Bạn hoangtruongs bị bệnh hoang tưởng mất rồi, và dốt thậm tệ về vấn đề lịch sử. Quân giải phóng = lực lượng vũ trang của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam = Việt Cọng.
    Dạng đầu óc này thì trừ Fò tu ra, chắc kế pò chần .... cũng phát khiếp mà không dám ra nhận đồng chí, nhể
  10. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Hỏng, hỏng, hỏng bét rồi!!!

Chia sẻ trang này