1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    hớ hớ, đến cái nguyên tắc 1 phòng thủ thì tối thiểu phải 3 tấn công (Tỉ lệ phòng thủ: tấn công tối thiểu là 1:3) mà cũng không biết mà còn vào đây bi bô. Chắc bạn nghĩ giống trong game, 2 thằng vác nhau ra solo cho nó công bằng hả?
    Làm tí wiki cho nó thông não về thiệt hại đôi bên nhá: http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_T%C3%A2y_Nguy%C3%AAn#L.E1.BB.B1c_l.C6.B0.E1.BB.A3ng_qu.C3.A2n_s.E1.BB.B1_c.E1.BB.A7a_c.C3.A1c_b.C3.AAn
    Mất nguyên 1 quân đoàn và 1 vùng rộng trong vọng có nửa tháng đánh nhau mà còn ko mở mắt ra.
    Hớ hớ, tướng tá VNCH tài quá cơ, khi bị đánh BMT còn chưa kịp mặc quần, nhân đạo quá, làm cả cái Quân đoàn II chạy về đến nơi còn có 1/4 quân. Tướng tá thằng thì bị bắt sống, thằng thì chết, đám còn lại thì lên trực thăng chạy cho lẹ, kệ kịa lính.
    Cái gì đc thì nhận của mình, mịa nó, thua thì đổ tại CIA. Nên mới nói, cái QLVNCH ấy có não đâu, chỉ được cái mặc đẹp, duyệt binh và đảo chính giỏi!
  2. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến chủ đạo của em là : từ trước tới giờ sĩ quan chỉ huy của QDNDVN chưa bao giờ là những sĩ quan giỏi.
    Phát xít chấp hẳn quân đồng minh về không quân , tứ bề thọ địch mà thiệt hại của họ cũng không lớn đến như vậy.
    QDNDVN đã lấy máu của rất nhiều người để làm nên chiến thắng chứ không phải từ tư duy chiến thuật của một số ít người lãnh đạo. Tóm lại là đóng góp của giới chỉ huy QDNDVN là 1% (chả có j ngoài việc nấp nú sau lưng của binh lính rồi bắc loa hô Xung Phong !) , của xương máu nhân dân là 99%.

    Em đề nghị Mod kỉ luật thật nặng nick saruman vì đã có những phát biểu làm chạnh lòng rất nhiều người đã, đang và sẽ là bộ đội !
  3. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    [/quote]
    Ý kiến chủ đạo của em là : từ trước tới giờ sĩ quan chỉ huy của QDNDVN chưa bao giờ là những sĩ quan giỏi.
    Phát xít chấp hẳn quân đồng minh về không quân , tứ bề thọ địch mà thiệt hại của họ cũng không lớn đến như vậy.
    QDNDVN đã lấy máu của rất nhiều người để làm nên chiến thắng chứ không phải từ tư duy chiến thuật của một số ít người lãnh đạo. Tóm lại là đóng góp của giới chỉ huy QDNDVN là 1% (chả có j ngoài việc nấp nú sau lưng của binh lính rồi bắc loa hô Xung Phong !) , của xương máu nhân dân là 99%.

    Em đề nghị Mod kỉ luật thật nặng nick saruman vì đã có những phát biểu làm chạnh lòng rất nhiều người đã, đang và sẽ là bộ đội !
    [/quote]
    Thì ra ý cậu là thế! Cậu ví dụ thêm cho tớ những vị tướng mà cậu tôn sùng và cho là kiệt xuất có trận nào rút súng ngắn xông lên trước hàng quân không?
    Cậu phát biểu như vậy tớ không chấp vì cậu chỉ hiểu tới đó mà thôi! Trong một cái giếng con đối với ếch thì bầu trời lớn chỉ bằng đó dù cho mắt nó có lồi ra hết cỡ!
  4. antivichoco

    antivichoco Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Treo bạn 01 ngày vì đã đi quá giới hạn
     

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 24/07/2010
  5. ivanovich

    ivanovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất , độc lập , tự do không bằng cơm no vào bụng !
    Câu này của bạn hoangtruongs đúng đó bởi mục đích cuối cùng của chiến tranh thống nhất đất nước là để cho nhân dân được sống ấm no hạnh phúc. Tuy nhiên, ban đừng mơ có cơm no nếu đất nước vẫn bị đô hộ, vì không chịu được cuộc sống làm nô lệ nên nhân dân Việt Nam mới phải đứng lên giành cho được độc dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình(bạn cứ nhìn nạn đói năm 45 thì biết). Hoangtruongs phải hiểu một đất nước đang bị chiến tranh bị chia cắt thì người dân của đất nước đó không thể có cơm no áo ấm được.
  6. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Trong số những người sẽ là bộ đội hi vọng không có bạn, thật đấy, nhục nhã cho những đồng đội của bạn lắm.
    Em đồng ý với cách sắp xếp 12 con giáp của bac Đoàn.
    Bạn có biết khi hô xung phong mà sĩ quan không lên trước thì có ông lính nào chịu lên không? Bạn nằm nhà, tham gia chiến tranh bằng cái PC, có não mà ko dùng, để cái miệng cái tay điều khiển cái não. Sĩ quan hay lính thì cũng là con em nhân dân cả, chứ ko chui ra từ cái lỗ nào khác như bạn được.
    Tiện đây cũng hỏi bạn luôn: SĨ quan hay chỉ huy giởi theo bạn có những tiêu chí nào? về phía đc coi đối thủ của QĐNDVN, sĩ quan hay chỉ huy nào theo bạn là giỏi? (Mở rộng ra toàn thế giới luôn đi)
    Nhắc luôn là bạn nói gì về thiệt hại hay thắng lợi bên này, bên kia phải có dẫn chứng số liệu cụ thể, ít nhất cũng có cái nguồn, bạn chỉ bi bô lên vậy nghe thối lắm.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hô hô, có biết 1 trung đoàn là bao nhiêu xe không đấy?
  8. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Với tư cách chủ Topic, em đề nghị các bác không sử dụng các từ ngữ mang tính xúc phạm, miệt thị cá nhân hay văng tục vi phạm nội quy diễn đàn. Ví dụ cụ thể ở đây là
    - từ "ngu" - từ này là phạm quy, mặc dù về bản chất nó hoàn toàn xứng đáng với đối tượng mà các bác đang sử dụng.
    - từ "chó" và "lợn" - phang thẳng ra là cực kỳ xúc phạm đến những con vật thân thiết và là nguồn cung cấp thực phẩm cho loài người - và cũng như trên, mặc dù về đối tượng mà các bác gán ghép vào là đúng.
    ....
    Tức là các bác chửi thì không ai cấm, nhưng chửi làm sao không phạm quy - nói cách khác là chửi có nghệ thuật...
    Kể từ giờ những bài có các từ phạm quy, em sẽ ấn than phiền để các Mõ xử lý để tránh cho Topic có tỉnh chăn nuôi cải thiện này của em bị khóa mà mất vui
    Các bác lưu ý hộ em ạ!
    À mà này, ở Buôn Ma Thuột á, nguyên cái vùng chiến lược cao nguyên ý, cái mạng lưới quân báo của VNCH đi đâu hết mà cứ phải quay ra đổ cho CIA thế? Ngoài bài đổ thừa ra còn bài gì nữa không? Tấn công một cứ điểm mà không dùng quân số tập trung lớn hơn, yêng hùng chơi 1 chọi 1 - quân số tương đương, trong khi thằng thủ nấp trong công sự bắn ra thì chiếm cũng còn bạc mặt chứ chưa nói đến cái khu vực phòng thủ ở đây là cấp thị xã. Kể cả cái thị xã có bị pháo bắn thành gạch thì cũng không thiếu những chỗ chui rúc để mà đặt các hỏa điểm chống tăng, chống bộ binh. Cái sự bất tài ở đây là bị đánh tới tấp như thế mà không gọi cho nổi không quân chi viện mà nói theo cách khác là QGP chiến đấu quá anh dũng, mạnh mẽ đến mức chiếm cái thị xã chiến lược mà KQ của bọn bại liệt kia không kịp can thiệp; đồng thời tổ chức phán đoán và đánh trả quá hay những đội được thả đi tái chiếm. Ví dụ này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng các sĩ tướng lĩnh, SQ QDNDVN nếu không có tài, không giỏi, không có tầm nhìn xa trông rộng, không có uy tín thì làm sao có thể tính toán và thực hiện một chiến dịch từ chuyển quân, nghi binh, đánh lạc hướng, đánh chiếm mục tiêu cho đến chống phản công tái chiếm được?
    Chứ mấy cái đầu rỗng tuyếch như cái trống trường em của VNCH có nghĩ được như thế không? Thương lính, không muốn lính chết... mà tót lên trực thăng, vứt lại lính, vứt tính mạng của lính, trông chờ sự thương xót của QGP ý à? Cái đấy là tướng giỏi á?
    Ví dụ về Xuân Lộc thì xem bài ở trang trước nhé - với điều kiện là kỹ năng tập đọc của học sinh tiểu học còn sử dụng được - chưa nói đến khả năng đọc bằng mắt không ra tiếng.
    To: Bác gì đó có người nhà là sĩ quan chế độ cũ: Không phải thế chế thối nát tởm lợm như VNCH ai cũng như thế đâu bác ạ. Có người lúc đó họ vẫn chiến đấu vì họ đơn giản là muốn thực đúng nhiệm vụ của người lính, cũng có những người tốt... ví dụ như người thân của bác; nhưng con số đó không thể đại diện cho cả một thể chế được, nó không chiếm đa số. Cũng như bên QGP, đào ngũ hay chiêu hồi không hề thiếu - nhưng cũng như trên, các con số đó không phải là đại diện cho một tập thể.
  9. cdngheolam

    cdngheolam Guest

    Hoangtruong đang cố chứng minh là các anh hùng QLVNCH trong lòng bạn đều rất tài rất dũng cảm, còn sĩ quan binh lính QGP thì bình thường thôi . Bạn nói đúng 1 vấn đề rồi đó , đa phần tướng lĩnh sĩ quan VNCH đều có học trường Pháp cơ mà , gia đinh ko là viên chức Pháp cũng là địa chủ , tư sản có tiền mà. Còn QGP thì sao số người trí thức có nhiều chứ , cũng có người trường Pháp , du học nước ngoài về chứ nhưng bạn ơi rất nhiều người klhác đều là từ nông dân , công nhân ra bạn a`. Học thức họ chưa chắc thua các anh hùng của bạn nhưng họ hơn 1 cái họ biết họ là người Việt Nam. Người VN chúng tôi sống trong làng trong xã , người chúng tôi thờ cúng là thành hoàng làng , bạn có biết gì về thành hoàng làng ko , họ cũng chỉ là người nông dân thôi , người đỗ đạt làm quan , người giúp dân làm nghề , và nhiều nhất trong các thành hoàng làng là những anh hùng có công giết giặc giữ nước bạn à. Nông dân it học nhưng luôn thành kinh với người vì nước mà quên thân , học nhiều như tướng Trưởng nhưng ko hiểu mình là ai , bán đi linh hồn cho ngoại bang , kết cục là gì chỉ có ông ta mới biết bạn cần j phải khóc cho ôg ta.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Lâu rồi mới có mấy bạn fan của quần lửng sang chơi, topic xôm tụ quá nhỉ.
    Nhắn với hoangstruong là mấy phát biểu gần đây là sỉ nhục nghiêm trọng đối với các sĩ quan ưu tú của Quần Lửng Vá Hoài Chẳng Hết đó nha. Thua dưới tay thiên tài cỡ Nã Phá Luân, Xê Da thì còn có thể vỗ ngực là tao có bản lãnh nhưng chỉ tiếc gặp mấy tay quái vật nên mới bị đánh lên bờ xuống ruộng; đành phải vứt quân trang, vũ khí lại để cản đường hòng tiến hành di tản chiến thuật 8000km sang bên kia đại dương. Chứ ai đâu tài năng xuất chúng, vũ khí chật kho, lại là loại hiện đại bậc nhất thế giới, binh lính chiến đầu không tồi thế mà cuối cùng để thua vào tay mấy sĩ quan QĐNDVN bất tài chỉ biết nướng lính thế thì nhục quá, không được.

Chia sẻ trang này