1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marsandmoon

    marsandmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vui lòng xem HQ và BTT
  2. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Này ông tướng ạ, ông nói cho đã mồm mà không biết suy nghĩ trước vậy, hoangtruongs có biết bao nhiêu tấn bom đã dội lên 1 quốc gia nhỏ xíu so với tất cả lượng bomb xử dụng ở WW2 không hả? Cho biết đây:
    http://zfacts.com/p/679.html
    Cố gắng đọc và hiểu đi nhé, Mỹ ném bomb ở VN war chính xác và ác liệc hơn WW2 nhiều nhé, đừng có mà so sánh lập lờ như thế để bảo vệ lập luận của mình nhé.
  3. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14

    [/quote]
    khặc khặc, không chơi kể chuyện mấy ông "ăn côm cuốc gia thờ ma cọng sản" à nha Mấy ông đó không có trong thành phần được bác Đoành chiếu cố
    Ba bạn đâu có nhảy núi đi B được??? Đi B là người ở phía Bắc đi, chứ ở trỏng chỉ có lên xanh nhảy núi thôi, đâu có phải đi B?
    Chỗ bôi vàng: nếu thế thì thời đảo chính liên miên, chắc các ông chú ông bác nhà bạn phải nhảy hết từ cánh nọ sang phe kia đấy nhỉ, chống lại người thay đổi cuộc sống hiện tại mà Chắc thằng nào muốn cho mấy ông này dăm cái biệt thự, chục cái xe hơi để "đổi đời" thì mấy ổng bắn chết tức thì, bạn nhỉ
    [/quote]
    BÁc lại không hiểu vấn đề rồi, nhà em ăn cơm quốc gia thờ ma quốc gia chứ bác.Nhưng cái quốc gia thì không như bác nghĩ,cũng đi lính ,hoàn thành nghĩa vụ.Chứ quốc gia theo kiểu phải giết sạch cộng sản thì chác không nhiều người như thế.Nhà em cưu mang những người cộng sản đó năm 68 không vì chủ nghĩa thân cộng mà là nhân đạo ,lúc đó họ thua rồi,trốn trong nhà em,nếu đem ra nộp thì họ sẽ bị giết.Họ ở trong nhà em đến cả tháng để trị thương(nghe bà nội kể thế).
    BÁc lại lậm chuyện đảo chính rrồi,bác nghĩ chuyện đảo chính ảnh hưởng bởi bao nhiêu người,gia đình em ở tuốt ngoài Qui Nhơn,chuyện trong saigon ai biết.Nếu người ta nói Thiệu lên thay Diệm vì.... thì mọi thứ cũng như cũ thôi.
    Ví dụ cho dễ hiểu:Một ngày nào đó có vài bác HN lên thay các bác hiện tai, và qui kết các bác hiện tại một số tội nào đó.Thì mấy chú sĩ quan ở tuốt ở saigon hay vùng sâu sẽ làm gì,cũng chẳng làm gì vì mình có hiểu gì đâu,đại loại là thế.Mà gia đình em cũng chẳng có lợi lộc gì từ vị trí SQ cả,mà thiệt thì đúng hơn.
    Kể luôn, hồi đó nhà em xây cất rất kiên cố,bàng đá ong và có tầng hầm nữa.Lúc đánh nhau ,quân CH tận dụng đó làm lô cốt(nhà em bỏ nhà vào qui nhơn ở).SAu này họ đi họ sợ các bác cộng sản sẽ tận dụng đó làm lô cốt nên đạt bom phá bỏ,mất tiêu cái nhà.
    Hôm nay ăn cơm với gia đình,trên TV bỗng có chương trình nhạc sến, thế là một hồi ra những câu chuyện về lính ngày xưa.
    Mẹ em kể,hồi đó mẹ 10 tuổi,nhà ở Long Khánh đồng nai,bán quán ngay vùng chiến sự nên thực tế chứng kiến chiến tranh.Mẹ kể hồi đó mấy ông biệt động quân hay đến quán của bà ngọai,mấy ổng hiền lắm 20-22 tuổi thôi(em kể nguyên văn).Hay ngồi ôm đàn hát "Xuân này con không về".Rồi có người mấy ngày sau nghe tin chết ,người ta nói ổng hát chi để không về thiệt,mẹ tui nói những trường hợp đó muốn khóc.
    BA em thì kể,ba em hâm mộ lính dù là học sinh,sinh viên SG ra lắm.Họ giống như là những người mang văn minh đến những nơi khác vậy.Ba em kể có lần mấy ông lính dù đi ngang nhà,thấy mấy chú bác đang ôm đàn hát,thì họ cũng vào và hát rất hay,ba em kể lính sài gòn rất phong cách và đàng hoàng.
    Em kể về những vấn đề đó vì em không thích cái kiểu nói là nhân dân miền nam căm thù giạc mĩ ngụy.Tùy mĩ ngụy nào,chẳng ai căm thù cái ông lính hàng xóm với mình mà khi bên kia pháo kích vào thì dẫn mình đi nấp(mẹ em thì không liên quan gì đến phe nào hết nhé,dân thường 100%).Nên tình cảm của nhân dân đối với lính ngụy không phải là không có.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hê hê, nếu vậy làm công dân Đông Dương thuộc Pháp là tốt nhất, nhỉ.
    Tiếc nhà mấy cụ nhà anh không được sáng suốt như mun với hoangtruongs nên mới vứt sạch mấy cái nhà lầu mặt phố ở HN để lên rừng đánh Tây
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 24/07/2010
  5. dream_kgb

    dream_kgb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chắc ông bà , tiên tổ nhà Truờng chắc buồn lắm nhỉ ? ( à mà, nếu là dân Việt xịn chứ không phải loại Việt gian chó săn phục vụ Mông,Tàu , Pháp, Nhât .v.v.v. trong lịch sử )
    Buồn vì sao ạ , vì nếu tổ tiên nhà Truờng và mọi nguời thời truớc cũng nghĩ như y chấp nhận làm nô lệ, cu li , bị đồng hóa ráo cả . Thì nhà Truờng chắc tuyệt giống từ lâu lắm rồi , giờ chẳng còn ngồi múa phím viết tiếng Việt mà ẳng lên chê bai cái này không bằng cái chai .
    Quân mất gốc , thằng ăn cháo ctái bát.
    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 24/07/2010
    Được dream_kgb sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 24/07/2010
  6. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến chủ đạo của em là : từ trước tới giờ sĩ quan chỉ huy của QDNDVN chưa bao giờ là những sĩ quan giỏi.
    Phát xít chấp hẳn quân đồng minh về không quân , tứ bề thọ địch mà thiệt hại của họ cũng không lớn đến như vậy.
    QDNDVN đã lấy máu của rất nhiều người để làm nên chiến thắng chứ không phải từ tư duy chiến thuật của một số ít người lãnh đạo. Tóm lại là đóng góp của giới chỉ huy QDNDVN là 1% (chả có j ngoài việc nấp nú sau lưng của binh lính rồi bắc loa hô Xung Phong !) , của xương máu nhân dân là 99%.

    Em đề nghị Mod kỉ luật thật nặng nick saruman vì đã có những phát biểu làm chạnh lòng rất nhiều người đã, đang và sẽ là bộ đội !
    [/quote]
    Thì ra ý cậu là thế! Cậu ví dụ thêm cho tớ những vị tướng mà cậu tôn sùng và cho là kiệt xuất có trận nào rút súng ngắn xông lên trước hàng quân không?
    Cậu phát biểu như vậy tớ không chấp vì cậu chỉ hiểu tới đó mà thôi! Trong một cái giếng con đối với ếch thì bầu trời lớn chỉ bằng đó dù cho mắt nó có lồi ra hết cỡ!
    [/quote]
    Điển hình có Thành Cát Tư Hãn , bách chiến bách thắng, lấy ít địch nhiều. Có trận nào mà ông Thành không cầm dao xông pha chém giết cùng anh em binh sĩ không vậy bác ? Tướng VN trước giờ có ai được như thế ko bác ? Có ai được liệt vào hàng ngũ Thành Cát Tư Hãn, Ceasar hay Napoleon không ? Mà Napoleon có trận nào mà không có mặt trực tiếp ở ngoài mặt trận để đối mặt với tử thần để chỉ huy đại bác của ông ấy không vậy bác ?
    Về phía đối thủ của QDNDVN thì cũng có rất nhiều tướng như vậy : Ngô Quang Trưởng thì thường xuyên bay UH-1 để thị sát mặt trận (ông này vốn là vận động viên nhảy dù) , Trận thành cổ Quảng Trị ông Trưởng chả bay UH-1 quần nát cả thành cổ để điểm chỉ cho B52 là j. Cả ông Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, cũng cầm súng ra tận từng điểm nóng với binh sĩ, từng bị gẫy chân do lính VNCH bắn nhầm , chứng tỏ ông Loan áp sát QDNDVN ntn. Còn việc ông bắn đặc công 7 Lém là do giận cá chém thớt, em không có ý kiến j vì đó là việc nhà binh, ít ra thì ông ấy cũng không đâm sau lưng người ta, lí do là ông Loan được báo cáo là 7 Lém vừa giết cả gia đình một sĩ quan là bạn của ông ấy. Và còn rất nhiều người khác.
    Về phía QDND VN , đa phần các tướng có quyết định chiến lược quan trọng (dẫn đến thiệt hại to lớn về mặt nhân mạng) đều ngồi tại Tổng hành dinh ở thành HN, chưa từng bao giờ trực tiếp thị sát mặt trận, không vào sinh ra tử với binh lính nên không cảm nhận được nỗi đau và những thiệt hại to lớn của người lính, nên đương nhiên là họ ít có khả năng biết xót mạng lính như sĩ quan chỉ huy thực địa của QLVNCH.
    Được hoangtruongs sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 24/07/2010
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, Mông xừ Hoang tưởng về ngay quận Cam chỉnh đốn lại về tư tưởng lý luận, bao giờ nắm rõ tư tưởng của các chiến binh kiêu hùng như ông Đống, ông Trưởng, ông Viên...chạy tụt cả giày, quên cả kính hẵng lên đây bi bô nhá.
    Sĩ quan QĐNVN không giỏi, có thể, mõi tội thế mà Oét mo len, Xoa gì Kốp, A bờ ram xoay từ thiết xa vận đến không vận đến chiến tranh đặc biệt cuối cùng vẫn đành phận đuổi gà nơi xứ cờ hoa, các đệ da vàng thì đành phận vong quốc nô ngồi tô hô nói phét (vì cái tội chạy tụt mất quần)
  8. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hoang tuởng bậy bạ quá, dám gán ong trưởng làm chức điểm chỉ viên chỉ trỏ cho B52 đi rải thảm, thế bản đồ ở nhà để ai đọc. Chắc không biết đọc nên bom đạn thế mà không nhổ được chốt đối phương, trình điểm chỉ như thế là ké, không xứng làm đệ thầy Mỹ, nhể
    Ông Loan là tướng cảnh sát mà bắn người không qua xét xử chứng tỏ chả biết gì về luật, xứng danh đao phủ thất học, hể.
  9. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rồi, nếu làm chỉ huy mà chỉ có mỗi 1 cái tư duy chiến thuật hô quân xung phong cầm AK47 tạo thành biển người thì đến các anh lao động tự do ở đầu cầu Chương Dương cũng làm sĩ quan được bác ạ.
    Mà các anh ấy có khi còn làm tốt hơn cả các bác như saruman ấy, vì các anh ấy vốn gốc gác tá điền ăn to nói lớn, tiếng hô Xung Phong nghe còn có uy lực hơn gấp chục lần các bác sĩ quan giọng Sơn tây-ba Vì đứng hô, như thế lính nó mới sợ mà phải xông lên, thế lính nó mới sợ để bơn bớt đi những . Nam chuồn , Hà lủi, Thái Bình bay bác ạh !
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Qua mồm Hoang tưởng té ra ông trưởng là tay điểm chỉ không kích trình chỉ xứng bay OV 10, L19, nếu so ra không bằng cái UAV Ăn rêu Chần hay khoe

Chia sẻ trang này