1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Càng nói càng thấy thiếu sáng suốt, thời nay có tướng nào vác súng chạy trước với lính như Thành Cát Tư Hản không? Napoleon thì đứng xa hàng km để quan sát và ra lệnh (vì chưa có radio), thời nay có phương tiện thông tin liên lạc, thằng Mỹ giỏi thế mà cả đám tướng tá chỉ huy có ra tuyền tuyến vác súng bắn làm gương đâu?
    Lịch sử chọn lọc mà không học hết hả? Trần Hưng Đạo bỏ đi đâu? Quang Trung bỏ đi đâu?
    Đừng có biện bạch cho ông Loan, đã là tù binh thì không ai được phép xử tử, không may cho ông đó là bi phóng viên bắt quả tang, cũng vì hình ảnh đó mà người ta thấy được sự man rợ của đồng minh VNCH đấy, PR như vậy thì còn ai dám ủng hộ nữa chứ ha.
    Lại sai lầm giữa "chiến dịch" và 1 trận đơn thuần rồi đại tướng ạ. Chiến dịch thì quyết định ở bộ tham mưu, mà bộ tham mưu ở VN thì 1 là ở HN, 2 là ở SG. Ra trận thì phải có tướng cầm đầu, lãnh đạo đội quân, tướng thì phải ở gần tuyền tuyến để chỉ huy trận đánh, nói như bác thì nghe cứ như BCH của QĐVN cho ra quyết dịnh chiến dịch rồi kêu binh lính đi làm, không có 1 chỉ huy theo à? ... có so sánh thì cũng thông minh 1 chút chứ! Ông Tưởng là tướng chỉ huy trận đánh chứ có trực tiếp bàn chiến dịch đâu mà bác cứ tung hô vạn tuế thế? Mấy cuốn SGK bác đọc chắc thuộc loại in tại SG trước năm 75 he!
    Được NinjaVN2007 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 24/07/2010
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959

    Điển hình có Thành Cát Tư Hãn , bách chiến bách thắng, lấy ít địch nhiều. Có trận nào mà ông Thành không cầm dao xông pha chém giết cùng anh em binh sĩ không vậy bác ? Tướng VN trước giờ có ai được như thế ko bác ? Có ai được liệt vào hàng ngũ Thành Cát Tư Hãn, Ceasar hay Napoleon không ? Mà Napoleon có trận nào mà không có mặt trực tiếp ở ngoài mặt trận để đối mặt với tử thần để chỉ huy đại bác của ông ấy không vậy bác ?
    Về phía đối thủ của QDNDVN thì cũng có rất nhiều tướng như vậy : Ngô Quang Trưởng thì thường xuyên bay UH-1 để thị sát mặt trận ông này vốn là vận động viên nhảy dù , Trận thành cổ Quảng Trị ông Trưởng chả bay UH-1 quần nát cả thành cổ để điểm chỉ cho B52 là j. Cả ông Chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan, cũng cầm súng ra tận từng điểm nóng với binh sĩ, từng bị gẫy chân do lính VNCH bắn nhầm , chứng tỏ ông Loan áp sát QDNDVN ntn. Còn việc ông bắn đặc công 7 Lém là do giận cá chém thớt, em không có ý kiến j vì đó là việc nhà binh, ít ra thì ông ấy cũng không đâm sau lưng người ta, lí do là ông Loan được báo cáo là 7 Lém vừa giết cả gia đình một sĩ quan là bạn của ông ấy. Và còn rất nhiều người khác.
    Về phía QDND VN , đa phần các tướng có quyết định chiến lược quan trọng dẫn đến thiệt hại to lớn về mặt nhân mạng đều ngồi tại Tổng hành dinh ở thành HN, chưa từng bao giờ trực tiếp thị sát mặt trận, không vào sinh ra tử với binh lính nên không cảm nhận được nỗi đau và những thiệt hại to lớn của người lính, nên đương nhiên là họ ít có khả năng biết xót mạng lính như sĩ quan chỉ huy thực địa của QLVNCH.
    Được hoangtruongs sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 24/07/2010
    /quote
    này thì đích thân ra trận này
    [​IMG]
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 24/07/2010
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 24/07/2010
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 24/07/2010
  3. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Công nhận một điều là ở cấp tá trở xuống thì SQ VNCH gần gũi lính thật, khi bị bắt họ cũng cởi trần, tuột ráo mai bạc cho giống lính. Tuy nhiên, lý do chủ yếu khiến họ cởi trần là do họ không có trực thăng:
    [​IMG]
    Từ cấp tướng, đeo sao trở lên, do biết lái máy bay, lại được chủ Mỹ cấp cho máy bay nên thường nhanh chân hơn cấp tá:
    [​IMG]
    Hì, tướng tá thế này thì đúng là thua cả cửu vạn đứng đầu cầu Chương Dương thật!
  4. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Các bác nhiều thời gian thật!
    Em là em ủng hộ bác Trưởng, chết vì cái gì cho đáng chứ chết vậy sao đáng, có máy bay là chạy thôi, ai cũng vậy đâu phải mình ông ấy mà các bác chọi đá gạch ghê vậy?
  5. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Hình ảnh này là tiêu biểu cho "huynh đệ chi binh" của quan với lính VNCH nè. Lính bị bắt thì chỉ huy cũng chấp nhận cởi áo ở lại mà làm tù binh.
    Chứ ai như cái loại Trưởng, có quan thày bảo kê thì cưỡi trực thăng đi lấy le; không có quan thày thì cưỡi trực thăng để mà đi trốn bỏ lại cả lính đến cấp vạn nhể
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Cần ví dụ chứ gì, khỏi kể các vị trưởng phó BTTM trực tiếp đi chỉ huy chiến dịch, cũng khỏi cần tính năm 75 luôn nhá:
    - Tướng Giáp, tướng Vương Thừa Vũ từng trực tiếp đi thị sát đường phố HN năm 46.
    - Tướng Hoàng Cầm đi thị sát Bù Bông, bị địa phương quân VNCH đuổi chạy tóe khói.
    - Tướng Kim Tuấn đi thị sát chiến trường và hy sinh vì K đỏ phục.
    - Tướng Hoàng Đan lên Vị Xuyên, vào hẳn hang Làng Lò.
    - Tướng Bùi Cát Vũ phi M113 vào Phnom Penh, trực tiếp chỉ huy HQ đổ bộ đánh nhau ở bờ sông.
    ...
    Còn cỡ từ quân đoàn phó với sư trưởng trở xuống như dạng Lê Văn Hưng với Lý Tòng Bá thì lên chốt với đi luồn sâu cùng trinh sát như cơm bữa nhá. Nhưng QDNDVN hồi đấy không có thói quen phong tướng bừa bãi nên các vị ấy chỉ là tá, mà các vị ấy cũng chẳng có nhu cầu khoe làm gì
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 24/07/2010
  7. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Đề nghị bác không được đưa ra những câu hỏi khó, đòi hỏi phải mất nhiều thời gian tìm kiếm trên net nhá! Những câu hỏi như vậy có thể làm bạn ý chạy mất, lâu lâu mới có topic xôm tụ vậy để anh em ôn luyện lại tay ném đá!
    Hờ hờ, tiện đây cũng muốn hói bạn Hoangtruong phat: Các tướng lĩnh giỏi của VNCH đi đâu hết mà để cái căn cứ R, chiến khu D, rồi những Củ Chi, Rừng Sát ... nó nằm ngay cổ các bác mà không làm sao nhổ đi được với cả đống các cuộc hành quân, VNCH có, Mỹ và chư hầu có, hỗn hợp có ... Mấy cụ như Nguyễn Chí Thanh... vào đến R có được coi là ra trận không? em nghĩ nếu có máy bay chắc các cụ cũng dám bay vào Sài Gòn uống cafe sáng lắm.
    Hồi bác Thành còn sống, đánh nhau chủ yếu bằng dao kiếm, nên bác mới dám xông lên, chứ như bây giờ dùng súng, bố bảo bác cũng chả dám. Súng đạn nó khác dao, kiếm cung tên nhiều lắm. Mà chăc bạn cũng không hiểu nổi khác nhau ra sao đâu, vì trong game, đôi khi chỉ dùng dao không cũng giết được khối thằng nhỉ?
  8. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thê bác có biết từng có một trung tướng của QDNDVN bị lính VNCH bắt sống lúc đi càn, nhưng ông này cũng nhanh ta cởi bỏ quân phục, mặc ngay trang phục lính hậu (giống của ông saruman), và giả dạng làm anh nuôi. Lừa được lính VNCH vì ông này nhìn béo tốt bụng phệ. Mãi đến năm 1973 trao đổi tù binh thì ông này mới được thả về, lúc đấy VNCH mới biết thì đã muộn, ông này cũng chả xước xác tí j, lành lặn nguyên si, chứng tỏ VNCH cũng rất nhân đạo với tù binh của đối phương. Tên ông tướng giả dạng anh nuôi này em đã quên mất rồi.
    So với những viên tướng của VNCH thà tuẫn tiễn chứ không chịu rơi vào tay đối phương như Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam ... thì tư cách làm tướng của ông này không thể so bì được.
    Mà thưa các bác, trong chiến tranh thì không phải cứ kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh đâu. Phát xít tuy thua hồng quân Liên sô nhưng ngoài Liên Sô ra ai dám nói phát xít yếu hơn Hồng quân chưa các bác ? Vì sao ạ, người ta nhìn vào thống kê số binh lính thuơng vong, số khí tài trang thiết bị bị phá hủy, và so sánh trên tương quan trang bị vũ khí và trình độ sĩ quan của cả hai bên để mà đánh giá.
    Trong VN War cũng vậy thôi, chỉ liếc qua số binh lính thiệt mạng và bị thương của cả hai bên (chưa cần xem số T-54 và PT-76 bị phá hủy) thì cũng đánh giá được phần nào nội lực của từng bên. Nếu QL VNCH mà đúng là đánh nhau không ra j như các bác khẳng định thì Mĩ nó đã không nuôi báo cô các ông ấy đến tận bây giờ , các bác nên nhớ bọn Mĩ rất thực dụng và : CIA không bao giờ cho không ai cái j - Trích câu nói trong phim Ván bài lật ngửa - Chánh Tín.
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Nên tìm hiểu lịch sử thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi!
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hê hê, hoặc là hoangtruongs dốt, hoặc là bịa đặt điêu toa, hoặc là cả 2. Ảnh cụ Trần Văn Trân đây
    [​IMG]
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 24/07/2010

Chia sẻ trang này