1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ngay trong ttvnol này cũng có thẻ tù binh của cụ Trân đấy!
    -----------
    PS: gọi là cụ vì cụ ấy là cụ rồi!
  2. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Nghe câu "quân tử báo thù 10 năm chưa muộn" chưa? Chịu nhịn nhục một thời gia để sau này quay lại đánh bọn bắt mình làm tù binh chạy té ré thì có làm sao?
    Phú với Nam không tự sát thì cũng làm tù binh mà đi cải não là nhẹ; chứ rước giặc về giết dân thì đáng tội gì? Vô tội mà phóng thích à? Giặc ở đây cầm súng trực tiếp bắn vào dân nhá. Mà tự tử như Phú với Nam xem ra vẫn còn hơn cái loại lên trực thăng tếch sang ngoại bang như Trưởng với một cơ số khác nhể. Mà kể ra lúc ấy, thế của cái thể chế mà Phú đầu quân có được như ông sĩ quan cao cấp của QDNDVN kia ko?
    Ở LX ai nói Đức yếu? Chiến thuật của Zhucov là phát triển của chiến thuật sử dụng thiết giáp với hỏa lực mạnh đột phá Bờ lít zếch kéc gì đó đấy, ông ý có phủ nhận bao giờ?
    Mà theo kiểu đếm xác thì LX thua chổng lổng từ lâu rồi. Mà cái tư duy đếm xác như tính thành tích kill/death ở CF hay CS ra thì có khác gì cái trò cái kiểu đâm chém bắn giết của bọn đâm thuê chém mướn đâu nhể? Đâm chém bắn giết vô mục đích thế gọi là hành động của những kẻ bị cuồng chứ không ai người ta nói đó là chiến tranh cả. Chiến tranh khởi đầu là nguyên nhân và người ta phải làm mọi cách để đạt được mục đích cuối cùng. Đó là cái giá của chiến thắng. Còn trong chiến tranh, không muốn trả giá thì cứ đầu hàng hoặc là lộn áo, cởi quần ra mà chạy cho nhanh để sang đất mẹ mà chấp nhận cái kiếp sống lưu vong mà tự sướng về quốc hận với biển người hay đừng lấy thắng bại mà luận anh hùng đi. Xuống quan tài thì cũng ở nơi tha hương chứ ai cho về quê cha đất tổ nằm.
  3. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Bổ sung nguồn từ wiki tiếng Việt để khai sáng này cho tướng chạy có cờ này:
    - Huyền thoại một người lính
    Sau khi nhậm chức Sư trưởng Sư đoàn 1, Đại tá Trần Văn Trân được lệnh cơ động xuống đồng bằng chiếm lại vùng Bẩy Núi- An Giang. Ông tranh thủ đi nghiên cứu chiến trường thì gặp địch phục kích và bị bắn bị thương nặng. Mưu trí ông kịp quờ tay sang y tá đã tắt thở, lấy túi thuốc quàng lên người. Bọn địch đến, thấy ông còn thở, chúng đưa về Cần Thơ. Ông khai tên là Nguyễn Văn Thương, Thượng sỹ đông y.
    - Ba năm làm tù binh, hơn 1.000 ngày trong nhà tù của địch. Chúng hết tra tấn lại dụ dỗ nhưng không thể khuất phục. Tại nhà tù Cần Thơ, ông được đồng đội tin cậy giao trọng trách Bí thư chi bộ nhà tù. Ông được anh em tù nhân che giấu nên địch không hay biết.
    - Cho đến ngày 18 tháng 3 năm 1973, ông được địch trao trả tại sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Cởi bỏ quần áo tù, ông bơi một mạch sang bờ Bắc sông Thạch Hãn, không qua trạm liên hợp. Xe và cán bộ của Quân khu 4 đã chờ sẵn. Anh em đưa ông về Bộ tư lệnh B5. Lúc xe chạy vụt đi, bọn địch mới phát hiện được ông là cán bộ cao cấp, chúng biết đã trao trả nhầm nhưng đã muộn. Thế là sau 3 năm, 1 tháng 16 ngày, ông lại được mặc bộ quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại Bộ tư lệnh B5, ông gặp lại những người anh em thân thiết như Lê Tự Đồng, Cao Văn Khánh, Nguyễn Hữu An, được chiêu đãi một bữa tiệc thịnh soạn, nhưng nào ông có ăn nổi. Bát cơm chan đầy nước mắt bởi ông xúc động trước tình cảm sâu sắc của đồng đội, người thân.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_V%C4%83n_Tr%C3%A2n
    @: kêu là n tuổi mạng mà nhưng chi tiết này, ở cái trang dễ tìm nhất mà cũng không ra; thông tin thì đưa sai đưa lệch tổ lòi cái dốt ra mà thôi.
  4. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì là thiếu tướng , khi bị bắt thì là đại tá, sư trưởng D1. Đã nói là em ko nhớ rõ 100%, đến cả tên ông ấy cũng ko nhớ được.
    Trước giờ em vẫn chưa thấy tấm gương sĩ quan QDNDVN nào tuẫn tiết chứ không chịu rơi vào tay giặc.
    VNCH cấp tướng có những 5 ông tuẫn tiết trong mấy ngày cuối cùng, cấp tá chắc còn nhiều hơn rất nhiều, thật đúng với tinh thần chiến binh phát xít thiện chiến tinh nhuệ !
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Đã bảo tìm hiểu thêm 1 chút lịch sử mà không chịu!
    Bối cảnh bị bắt của các sĩ quan cấp sư ấy là khác nhau hòan tòan bạn ạ!
    1 đằng là đi chuẩn bị chiến trường thì bị phục kích và bị bắt, 1 đàng thì bị người ta đột vào, chôóng cụ không nổi bị bắt sống.
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6

     
    He...he, cụ Trần Văn Trân bị đày ra Côn Đảo và được trao trả năm 73 bởi VNCH ngu, tóm được sư trưởng của đối phương mà không biết. Về đến nhà cụ Trân lĩnh ngay cái f341 sau này đánh tan nát f18/VNCH của Đảo ở XL năm 75. Đầy một "y sĩ" - chức vụ cụ Trân tự nhận - ra Côn Đảo mà là đối xử tử tế thì chỉ có hoangtruongs - con giáp thứ 12 - mới nghĩ ra được!
    Nhân hoangtruongs nhắc đến Trưởng, tớ lại nhớ đến cái tài liệu của các bạn Phòng 5/BTTM QLVNCH viết. Trong cái tài liệu tuyên truyền sặc mùi lá cải đó các bạn ấy thống kê là riêng trong giai đoạn Trưởng đem quân đi chiếm Thành Cổ thì Trưởng mất 13.605 quân, phía QGP mất 15.421 quân. Mình chả cần tính tỷ lệ nhưng nhìn qua thì cũng chả chênh nhau mấy, dù Trưởng có bố Mỹ "bao vùng" bằng B-52, pháo hạm,... Giờ Trưởng chết rồi lại có con giáp thứ 12 dựng xác Trưởng dậy và phong cho trưởng cái danh mỹ miều là "thương lính". He...he, Trưởng cũng "nướng quân" - mà là quân tổng trừ bị hẳn hoi - nhể, hoangtruongs nhể?
    .........................................................
     

    được Alpha3 sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 24/07/2010
  7. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Nhà cháu chết cười với bác Đoàn!
    Bác nhắc số liệu với bạn Hoangtruong ấy làm gì, bạn ý chỉ biết đếm đến 10 thôi, nên các lập luận bạn ấy đưa ra trong bất kì tình huống nào cũng có dính tí số liệu nào đâu (Trừ mấy cụm từ như "PT76", "T54" "M113"...) chứ đừng nói đến việc cầm quân ra sao . Kể mấy bác VNCH có thêm cái tính liều mạng và ít suy nghĩ như bạn ý chắc QDNDVN còn phải vất vả nhiều!
  8. hoangtruongs

    hoangtruongs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác, em được biết thì mấy mỏ dầu Bạch Hổ, Đại Gấu ... mãi đến cuối đệ nhị CH mới được phát hiện thôi, suốt cả thời VN War Mĩ mới cho thăm dò qua loa chứ đã hút giọt nào đâu. Mãi sau đến những năm 8x thì Liên Sô mới vào hợp tác với VietSo Petro để khai thác dầu. VN chịu thiệt vì không có nhà nhà máy lọc dầu nên phải bán dầu thô cho Liên Sô với giá rất bèo. Vậy em hỏi bác Mĩ khai thác thì có j khác hả bác ? Em chưa nói đến việc nếu không có chiến tranh thì Mĩ nó thừa sức xây cho VNCH mấy cái Dung Quất để lọc dầu ngay tại chỗ nhé, tạo ra bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân.
    Như vậy là đủ thấy Mĩ muốn áp đặt ảnh hưởng chính trị (vs. Cộng Sản) lên nam VN không phải vì mấy mỏ dầu ngoài thềm lục địa VN vì mãi đến năm 70 mới thăm dò và phát hiện được. Không lẽ Mĩ nó thèm muốn mấy bãi cá hay vựa lúa ĐBSCL nên nó mới tìm mọi cách để cứu VNCH khỏi sụp đổ hả bác ?
    Chưa bao giờ em nghĩ Mĩ muốn chiếm nam VN để xâm lược, cướp đoạt tài nguyên hoặc bức hại dân VN, hay là cướp hạt lúa cướp con mắm con tép của dân VN. Chỉ vì các bác tinh thần Cách mạng quá cao nên mới đẩy nhau vào thế đối đầu với Mĩ mà thôi. Các bác nói là muốn giải phóng Nam VN để đem lại độc lập tự do ấm no cho dân, thì thằng Mĩ nó cũng muốn y hệt như các bác, để chứng tỏ cho thế giới thấy là chế độ của nó ưu việt ntn. Bác xem dân nam VN sau năm 54 có cái j là chịu cảnh nô lệ không ? Cũng ăn ở học hành, chăm sóc y tế đàng hoàng, chỉ là ai mà dính dáng đến Cộng Sản là chính quyền Diệm Thiệu triệt hạ mà thôi. Thì cũng giống bây giờ, bác có đủ mọi quyền công dân bình đẳng trên đất nước VN, chỉ nếu như bác dính dáng gì đến dân chủ j đấy thì mới gặp rắc rối thôi, còn lại thì Mĩ có cái j, VN cũng có cái đó, chả khác j mấy.

    Thằng Mĩ nó rất công bằng, không cho không ai cái j nhưng ai giúp nó, theo nó cũng không để phải thiệt phải khổ đâu. Em nói thế chắc bác hiểu rồi chứ, bác cứ nhìn Nam Triều Tiên, Đài Loan , Nhật Bản, tây Đức ... hoặc thấp hơn tẹo nữa là Thái, Philippin đó bác.
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hà hà, Hoang tưởng lại tự lòi cái dốt ra dồi.
    Có biết ông Nguyễn Xí nhà lêđã từng bị giặc Minh bắt, mưu trí trốn thoát, thành dũng tướng đời Lê lợi không.
    Cái thói đâm cổ tự tử khi gặp nguy chỉ khi đơn thân cô thế, giặc biết rõ chỗ trốn mà gọi hàng, muốn bảo toàn danh dự thì làm vậy.
    Về danh thì hay, nhưng xét kỹ thì nhiều khi không có lợi cho chiến cuộc:
    Hãy xem phim Io jima: có nhóm 4 lính Nhật trong đó có một sĩ quan, mất hầm lùi về thì bị quân Mỹ chẹn, tình thế tắc tị, đột nhiên sĩ quan Nhật tuốt gươm bảo: chào anh em tôi đi chết đây.
    Thế là gươm trần lấp loáng, mắt kính sáng loà gặp hai viên cạc bin M1 nổ gắt, một thân người đổ xuống.
    3 chú lính Nhật nhìn nhau: Ổng đành phận ổng, thế ba anh em mình biết đánh đấm theo kiểu gì đây hả mậy.
    Thé là bôi mặt giả chết tìm về phía ta, cuối cùng đánh nhau lại được lâu hơn anh sĩ quan hăng máu kia vậy.
    Còn các chiến binh kiêu hùng, thạo chiến cuộc hô như đúng rồi xong lên máy bay dông tuốt thì quả nhiên lợi hại, có gì mà bàn
  10. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hì hì, tay an ninh quân đội cọng hành nào mà làm nhiệm vụ phân loại tù binh sau 75 khéo phải đến quỳ trước mặt cụ Trân mà rằng:
    "Tại hạ có mắt không tròng, thấy núi Thái Sơn trước mặt mà không biết".
    Nói rồi ắt dập đầu binh binh, văng cả cọng hành dắt răng ra trước mặt

Chia sẻ trang này