1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hì hì, tay an ninh quân đội cọng hành nào mà làm nhiệm vụ phân loại tù binh sau 75 khéo phải đến quỳ trước mặt cụ Trân mà rằng:
    "Tại hạ có mắt không tròng, thấy núi Thái Sơn trước mặt mà không biết".
    Nói rồi ắt dập đầu binh binh, văng cả cọng hành dắt răng ra trước mặt

    ---------------------------------------------------
    À, về cái vụ này thì rõ ràng cụ Trân nhà ta không có được cái "dũng khí" như các vị "danh tướng" của VNCH rồi.
    Khi bị đánh tan nát ở Phan Rang, bạn Nghi, bạn Sang trốn xuống rãnh nước gần sân bay Thành Sơn. Hai bạn, một trung tướng, một chuẩn tướng này cũng đã kịp thay áo lính để định qua mặt QGP đấy chứ. Mỗi tội là khi mới nghe tiếng quát: "không hàng thì bắn''" của một bác lính nhà ta thì bạn Nghi đã vội la lớn: "Đừng bắn, tôi là cấp chỉ huy, tôi xin hàng!". Chui ra khỏi rãnh, mới bị hỏi cấp bậc là bạn Nghi khai luôn mình là trung tướng - cái này cụ Trân nhà mình thua chắc rồi! - chắc Nghi nghĩ khai luôn là tướng sẽ không bị bắt cởi giầy đeo cổ, trói quặt cánh khỉ.
  2. HoangTruongk

    HoangTruongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mặt nạ cái j , bác có tin em 17t không thì tuỳ bác nhé, nhưng mà cái câu chuyện của em về bà má miền nam ở mấy trang trước thì bác có thể contact với ông thầy của em để xác nhận nhé :
    Thầy Hà Huy Bằng, hiệu trưởng trường PTTH Đào Duy Từ , giảng viên ĐH KHTNHN, cháu nội cụ TBT Hà Huy Tập, anh trai là Hà huy Khoái viện trưởng Viện Toán học, từng giành HCB Quốc Tế.
    Thầy Bằng này rất nổi tiếng, thông tin liên lạc bác lên mạng search là ra ngay. Có đk bác cứ hỏi trực tiếp thầy ấy là có phải trong giờ Đại hk hai năm vừa rồi thầy Bằng kể chuyện đó cho học sinh ngay trước lớp nghe không nhé !
    Còn thì, em bắt đầu thấy ghê ghê cách ăn nói của một số bác mang danh là sĩ quan QDNDVN trong này, nó chỉ làm cho em tin rằng trong QL VNCH cũng đầy người bản chất nhân hậu, tốt hơn các bác nhiều lần .
    Được HoangTruongk sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 24/07/2010
  3. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Hoangtuongs không post bài được, không biết sao đại tướng lại PM bác Ninja nhờ post bài. Thôi giúp em nó 1 phen: Xin quote lai bài của hoangtruongs nhé:
    ....................................................................
    Nhờ bác post hộ em cái post này :
    @bác teo_ht ở trang trước : Mặt nạ cái j , bác có tin em 17t không thì tuỳ bác nhé, nhưng mà cái câu chuyện của em về bà má miền nam ở mấy trang trước thì bác có thể contact với ông thầy của em để xác nhận nhé.
    Thầy Hà Huy Bằng, hiệu trưởng trường PTTH Đào Duy Từ , giảng viên ĐH KHTNHN, cháu cụ TBT Hà Huy Tập, anh trai là Hà huy Khoái viện trưởng Viện Toán học, từng giành HCB Quốc Tế.
    Ông Thầy này rất nổi tiếng, bác lên mạng search thông tin là ra ngay. Có đk bác cứ hỏi trực tiếp ông ấy là có phải trong giờ Đại hk hai năm vừa rồi chính ông ấy kể chuyện đó cho học sinh nghe không nhé !
    Còn thì, em bắt đầu thấy ghê ghê cách ăn nói của một số bác mang danh là sĩ quan QDNDVN trong này, nó chỉ làm cho em tin rằng trong QL VNCH cũng đầy người bản chất tốt hơn các bác nhiều lần .
    .....................................................
  4. HoangTruongk

    HoangTruongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đã post đc rồi, méc-xi bác
    --------------
    Mặt nạ cái j , bác có tin em 17t không thì tuỳ bác nhé, nhưng mà cái câu chuyện của em về bà má miền nam ở mấy trang trước thì bác có thể contact với ông thầy của em để xác nhận nhé :
    Thầy Hà Huy Bằng, hiệu trưởng trường PTTH Đào Duy Từ , giảng viên ĐH KHTNHN, cháu nội cụ TBT Hà Huy Tập, anh trai là Hà huy Khoái viện trưởng Viện Toán học, từng giành HCB Olympic Toán Quốc Tế.
    Thầy Bằng này rất nổi tiếng, thông tin liên lạc bác lên mạng search là ra ngay. Có đk bác cứ hỏi trực tiếp thầy ấy là có phải trong giờ Đại hk hai năm vừa rồi thầy Bằng kể chuyện đó cho học sinh ngay trước lớp nghe không nhé !
    Còn thì, em bắt đầu thấy ghê ghê cách ăn nói của một số bác mang danh là sĩ quan QDNDVN trong này, nó chỉ làm cho em tin rằng trong QL VNCH cũng đầy người bản chất nhân hậu, tốt hơn các bác nhiều lần .
    Được HoangTruongk sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 24/07/2010
  5. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Ô ngậm đâu mà ngậm? Hôm nọ có bà bác em ở bên mới gọi điện về là nhà ý đi gọi hồn với nhà Trưởng, vong áp người không áp, áp vào cái thằng đồng bóng đang đứng đợi zai mà phán là Bá hình như bị lính bắn chết vì tranh nhau cái áo bà ba để trốn, Hưng thì hình như là bị xe M113 cán chết khi đang đóng giả lái xe tự chế, còn Nam thì hình như chết đuối vì bơi đuổi theo cái LCM cuối cùng chạy khỏi Cần Thơ. Chẳng thà chạy như Trưởng mà giữ được cái mạng sống, mạng lính thì tự thân lính lo, Trưởng từ chức rồi, lo thân trước đã.
  6. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Mặt nạ cái j , bác có tin em 17t không thì tuỳ bác nhé, nhưng mà cái câu chuyện của em về bà má miền nam ở mấy trang trước thì bác có thể contact với ông thầy của em để xác nhận nhé :
    Thầy Hà Huy Bằng, hiệu trưởng trường PTTH Đào Duy Từ , giảng viên ĐH KHTNHN, cháu nội cụ TBT Hà Huy Tập, anh trai là Hà huy Khoái viện trưởng Viện Toán học, từng giành HCB Quốc Tế.
    Thầy Bằng này rất nổi tiếng, thông tin liên lạc bác lên mạng search là ra ngay. Có đk bác cứ hỏi trực tiếp thầy ấy là có phải trong giờ Đại hk hai năm vừa rồi thầy Bằng kể chuyện đó cho học sinh ngay trước lớp nghe không nhé !
    Còn thì, em bắt đầu thấy ghê ghê cách ăn nói của một số bác mang danh là sĩ quan QDNDVN trong này, nó chỉ làm cho em tin rằng trong QL VNCH cũng đầy người bản chất nhân hậu, tốt hơn các bác nhiều lần .
    Được HoangTruongk sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 24/07/2010

    --------------------------------------------------------------------------
    Hì, tôi có liên lạc với thầy để xác nhận thì chắc gì thầy có nhớ? hoặc thầy cũng bảo "Tôi nghe kể lại ...." và lại giới thiệu đi xác nhận ... Làm vậy để làm gì? Toàn là "nghe kể"! Có 1 bà má trong hàng triệu bà má nói vậy với 1 chiến sĩ trong hàng triệu chiến sĩ vậy mà bạn lấy ví dụ nghe kể như đúng rồi (Mà cũng là nguồn "nghe kể" đời thứ f2,3 rồi)
    Điều đó tôi càng cảm thấy bạn chưa đủ 17t đâu, những người đủ 16t trở lên đã phải chịu trách nhiệm phần nào về hành vi của mình trước pháp luật, điều đó chứng tỏ người đủ 16t trở lên đã phần nào ý thức và có suy nghĩ tương đối hoàn chỉnh. Ở bạn, ngay một cách suy nghĩ theo logic thông thường cũng không được thể hiện, tranh luận dựa trên ý kiến cá nhân, không có nổi lấy một dẫn chứng cho ra hồn! Theo cảm nhận của tôi, nếu là người phát triển bình thường, hoặc bạn cố tình giả "ít thông minh" cho anh em giải trí hoặc bạn thực sự mới tốt nghiệp trường làng, tầm hiểu biết thực sự chưa quá cái lũy tre!
    Thân!
    P/S: Ở nhà bạn, khi bố mẹ bạn nói bạn không nghe, cãi cùn, dù đã được dẫn chứng hết lời, đầy đủ mọi khía cạnh, bạn vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của bạn, không đưa ra được một lý do nào cụ thể, thái độ của các cụ thế nào với bạn? Ở đây có các bác lớn tuổi cũng cùng thế hệ với bố mẹ bạn có khi còn là đồng đội của nhau thì thái độ với bạn vậy cũng không có gì là lạ.

    Được teo_ht sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 24/07/2010
    Được teo_ht sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 24/07/2010
  7. HoangTruongk

    HoangTruongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Vâng thì cái câu chuyện ấy chỉ chứng tỏ là mỗi người có một chính kiến khác nhau về cuộc chiến đó thôi. Ở đây là sân của các bác thì các bác nghĩ nó là kháng chiến , là vệ quốc chính nghĩa, chứ người ta (rất nhiều trí thức khác) thì họ không nghĩ vậy đâu.
    Em post tên thầy B lên đây vì có cả mấy chục mạng khác như em cùng ngồi nghe há hốc mồm chứ đó không phải là câu chuyện giữa 2 người kể cho nhau nghe. Chuyện bà má miền nam đó có thực hay không thực thì nó cũng cho thấy suy nghĩ của 1 người (cháu nội cố TBT Hà Huy Tập đấy bác nhé), và có địa vị cao trong xã hội, cũng là Đảng Viên ĐCS về cuộc chiến mà các bác gọi là Kháng chiến chống Mĩ.

    Như em đã nói mấy trang trước, ngoài nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giáo sư Nguyễn Nhã cho rằng nó là "nội chiến" thì còn rất nhiều người khác có học thức, vị trí đàng hoàng trong XH như họ có cùng quan điểm như vậy nhưng vì lí do an toàn cho bản thân người ta không dám public ý kiến cá nhân của người ta lên báo chí truyền thông.
    Em nghĩ mọi chuyện có vẻ hơi đi quá xa, em xin rút lui và không dám tranh luận với các bác nữa. Từ nay em sẽ lại như trước, chỉ đọc và đọc để mở mang tầm hiểu biết và không comment j nữa cả.
    Được HoangTruongk sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 24/07/2010
  8. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Nói cho vuông nhé: Chả có ai có học, biết đọc, biết viết, biết nghe và biết sử dụng cái đầu sao cho đúng nghĩa nhất mà lại cho rằng cuộc chiến tranh VN này là "nội chiến" hay "miền Bắc" đi xâm lược cả. Chỉ có cái loại tự phong là trí thức mới nói những câu như thế, cái loại ngồi phòng lạnh, xem các loại phim dành cho bại não kết hợp với xóc lọ ra bát ăn cơm hoặc là cái loại ngồi bàn giấy bốc phét mà phán chiến tranh phải thế này thế nọ mới là đúng; không thì chỉ có loại cuồng game, bị game ăn vào não; cuối cùng là loại đầu bằng sứ đặc bị nhồi thì những cái khái niệm kia mới ở trong đầu và chỉ có những loại ý mới phát những thứ rác rưởi ý ra âm thanh thôi nhé.
    Còn muốn bảo ra đường hỏi thì cứ đưa cái con số cụ thể của cái gọi là "trí thức" trong cái bài viết kia ra đi đã!
    Đừng bảo ra đường hỏi người dân. T
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Dọn dẹp cái bài viết đả kích cá nhân. 02 thành viên phải "ngồi bót" vì liên tục post những bài văng tục.
    Bác kia đã xin phép được rút lui rồi, các bác nào còn "hăng" thì nhà em cho vào bót tiếp nhé!
  10. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Hờ hờ, bạn ấy đi rồi kể cũng hơi buồn! Còn nhiều việc định tâm sự với bạn ấy quá!
    Tiện đây mình quay lại chủ đề chính theo tên topic đi!
    Bác nào cho em biết (Tóm tắt thôi cũng được) trang bị các bên qua từng thời kì được không? Em tìm đọc trên này mà vào đâu cũng được có mấy trang thông tin, còn đâu đám @ vào chọc các bác, làm các bác ra tay vật nhau với tụi nó, kết thúc thế nào thì các bác cũng biết. Em vào 5 năm mà tìm chưa ra. Các bác cho em link để em tự đọc cũng được.
    Cảm ơn các bác!

Chia sẻ trang này