1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị bộ binh các bên trong kháng chiến chống Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi CuToFanClub, 21/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam đâu phải là quốc gia duy nhất bị "cả nước sai lầm" hả bác Tèo , tài hoa thông minh tuyệt đỉnh như dân Đức mà còn bị Hitle dân gốc Áo lừa cho một vố đau điếng đến cả chục triệu mạng,nói gì đến dân Việt; vốn dân trí tỉ lệ thuận với chiều cao.
    Dân Đức vẫn còn may chán; vì cái thể chế lừa dân hại đất nước điêu tàn ấy sớm bị sụp đổ; còn Việt nam thì ............
  2. SSX109

    SSX109 Guest

    Thì ..... sao ạ?
  3. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Đông vui quá, ngay cả các bạn tưởng đã bỏ nghề như Chiangshan, F2 cũng quay về, ae làm tí cho mát rồi chiến tiếp
    Vũ khí bộ binh không thì xét làm gì, có phải thời trung cổ đâu mà đứa nào giáp dày dao sắc đông quân hơn là thắng
    Từ thời có pháo binh thì pháo bên nào to hơn, bắn xa, bắn mạnh hơn bên đó đã là cửa trên rồi, còn bọn súng trường bên dưới ngang cơ hết. 1 khẩu đội có thể tiêu diệt hoàn toàn 1 đại đội địch nếu bắn chuẩn ngay loạt đầu, giá bộ binh bắt đầu giảm.
    Đến khi thiết giáp có mặt thì 1 tiểu đội lái xe có thể lùa dễ dàng 1 đại đội bộ binh không có vũ khí chống tăng.
    Đến khi máy bay tham chiến thì bộ binh càng hạ giá hơn nữa, 1 phi công ấn nút ném bom có thể xóa sổ nhanh chóng 1 tiểu đoàn trong tọa độ của nó.
    hoangtruong nên vào các 4rum của CCB để nghe các bác ấy nói về cái gì giết nhiều hơn, đạn nhọn hay đạn nổ. Các bác ấy sợ bom sợ mìn sợ pháo hơn hay sợ súng hơn.
  4. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Oài! nếu nói về lừa đảo thì nên xem phim Green Zone, cả một quân đội và dân tộc bị lừa đấy. Còn giết người không súng thì nên xem phim Wall- E, béo tốt và sung sướng thế còn gì nữa...
    ... Nói chung vũ khí trang bị cho VNCH ngày xưa là hạng 2,3 chứ chưa phải hạng 1. Cần thì đã có "cố vấn nước ngoài". Trong chiến tranh cho dù có được trang bị vũ khí tối tân mà phối hợp "không đồng bộ" thì cũng hỏng...
  5. trucngon

    trucngon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    13
    Bạn hoangtruong gì đó nói đúng!
    Ngô Quang Trưởng có khả năng chỉ huy cả một sư đoàn Mỹ vì được đào tạo bài bản, có tâm với lính. Nhưng cái nhất mà ông ta có được là cả một quá trình rèn luyện thể thao, nhất là điền kinh. Bởi vậy mà chuẩn tướng Lê Minh Đảo, sư trưởng 18 vắt nát cả óc mà cũng không thể hiểu ông ta làm cách nào mà chạy nhanh hơn cả hơn hai vạn lính của mình với đầy đủ các binh chủng và có cả hạm đội 7 hỗ trợ từ phía biển!
    Đúng là một vị tướng tài!
  6. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    ...Thế đó bác , người VN hãy tự hỏi đã bao giờ có tố chất làm chỉ huy giỏi chưa ? Chưa bao giờ ! Đánh trận cũng như chơi cờ, đừng vội vàng viện lý do thua kém về hoả lực mà được phép nướng quân vô tội vạ...
    ------------------------------------------------
    Bác hoangtruongs làm ơn chứng minh hộ tớ ở đâu, trong trận nào, cụ thể số lượng hai bên chết là bao nhiêu,... để chứng minh cho cái vàng vàng ở trên cái đê! Chứng minh bằng mục đích, diễn biến trận đánh, số liệu thương vong,... chứ đừng nghe nói, nghe kể, nghe Mỹ,... nhé, bác!
    Còn tố chất quân sự thì bác có thể mù chữ, dốt lịch sử, cô giáo chết,... nên không biết nhưng người VN chúng tớ từ ngàn đời nay vẫn tự hào về mấy cái tên Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Võ Nguyên Giáp,... ra phết đấy! Nhưng giờ theo ý bác mới phát hiện ra là các cụ ấy không đạt danh hiệu vô địch cờ vua thế giới nên không được coi là có tố chất quân sự!
    Tsb chứ, cha ông nhà mình thì không biết nhưng mấy thằng Bush nọ, Bush kia thì nó nhả cái bã mía nào ra là hít lấy hít để thế bảo sao không bị ném đá!
  7. leproVN

    leproVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    2
    Bác ghé qua nhà mà bác lại mắng các bạn ý như thế thì làm sao mà các bạn ý dám hít hà mấy cái bả mà Bush cha và Bush con thai nhau nhả ra nữa. Thôi bác cứ sang bên quansuvn.net ma vui chơi đi. Để nhà cửa cho chúng em lo. Lâu lâu bác lại về đưa thêm một vài tin tức vui để anh em hả lòng hả dạ là được rồi.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    khịt khịt, mùi quá, thấy đệ hoangtruongs bị ném đá đau quá nhảy ra cắn trộm trợ oai à
    Có biết phân biệt sách văn học với sách lịch sử không nhỉ? Nếu chưa thì quay về học lại cấp I đi nhé!
  9. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18
    Mịa, muốn Mĩ thì Mĩ!
    Bạn nói vậy mà ko có suy nghĩ gì ah? hay cái phía trên cổ chỉ dùng để đội nón bảo hiểm?
    Nếu cái ủy ban đó mà làm việc chính xác thì nó phải vác cha con nhà Bus và cái đám nhà trắng ấy ra xử rồi. Mịa, tự nhiên không đâu, chỉ vì vài thằng khủng bố mà vác cả đống quân và chư hầu vào đó chẳng làm được gì còn chết một mớ, có phải nướng lính không? còn ở Irac thì sao? cũng khơi khơi vác lính vào đó để nướng, khi biết thông tin sai, không chịu sửa là sớm rút quân đi, còn ở đó làm gì? (Đừng nói bạn ko biết lí do thực sự nhá ) Những người lính Mĩ đó chết vì cái gì? Sĩ quan có nướng lính không?
    Theo suy nghĩ của bạn, quân đội cần quái gì sĩ quan, vì sĩ quan có chỉ huy nổi thằng lính nào đâu, thích thì nó đánh, không thì thôi. Vậy thì cho làm lính tất, phát súng đạn cho tụi nó, khi nào vui lên thì tất cả cùng xông lên, nếu thấy đồng đội chết, mạnh thằng nào thằng nấy chạy để giữ mạng, để không nướng quân rồi gom gom lại, chờ cơ hội làm một quả, rồi lại chạy ....
    GIờ quay về Việt Nam: Chiến tranh là một điều không mong muốn của bất kí người dân Việt Nam nào. Khi phải cầm súng bảo vệ quê hương, người lính chỉ xông lên phía trước, hi sinh mọi thứ để bảo vệ quê hương mình. Việt Nam cũng đã buộc Mĩ, Pháp rút quân, đánh cho thằng đệ của Mĩ chạy tụt quần, nếu chơi biển người nướng lính như bạn nói, các bà mẹ Việt Nam đẻ không kịp cho bạn nướng đâu. Trung Quốc nó đông dân như vậy, đánh biển người đúng nghĩa mà có giải phóng nổi em Triều Tiên với hỏa lực và yểm trợ của Mĩ không?
    P/S: Có bác nào biết chỗ luyện cờ ko? em đi học.
    Mịa nó, trên thế giới này có mấy nước đang phát triển như Việt Nam mà có thứ hạng trong Top của các kì thi Olimpic quốc tế về các môn khoa học không biết? So sánh với Mĩ, Nga nữa chứ ...
    Được teo_ht sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 23/07/2010
  10. teo_ht

    teo_ht Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    18

    Này thì chính trị:
    Bạn có biết nếu không có mặt trận chính trị - ngoại giao, không có đàm phán Paris để quân Mĩ nó rút về nước từ năm 1973 thì cuộc chiến chưa chắc đã kết thúc sớm như vậy, và chúng ta có thể tiết kiệm bao xương máu cho người Việt Nam.
    Tất cả binh lính lẫn sĩ quan ngoài chiến trường không có thời gian mà ngồi phòng lạnh, online tìm kiếm thông tin bên Mĩ hay các chiến trường khác, ngồi viết FB TW như bạn để nghĩ đến chính trị chính em gì cả, họ chỉ nghĩ làm sao hoàn thành nhiệm vụ được giao vậy thôi.
    Tôi nói thêm điều này hi vọng bạn hiểu: Khi một sĩ quan hi sinh, đám lính dưới quyền anh ta không ai chỉ huy, chỉ là một đám ô hợp, trên chiến trường điều này có hậu quả gì thì bạn biết rồi đấy, nên người lính sẵn sàng hi sinh cho chỉ huy cũng chính là hi sinh cho những đồng đội còn lại của mình. Tất nhiên nếu vị sĩ quan này nhận được sự tin tưởng của anh em. Không phải ngẫu nhiên mà trong các trận đánh, hai bên luôn luôn tìm cách tiêu diệt chỉ huy của đối phương trước.
    Bạn nói đến đánh cờ: Đánh cờ cũng vậy (Hi vọng bạn cũng biết đánh cờ) mục đích duy nhất là tiêu diệt tướng của đối phương và làm mọi cách, hi sinh mọi con cờ khác để bảo vệ tướng của mình!

Chia sẻ trang này