1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị của Không quân Việt Nam - Phần 4

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 24/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em hỏi: Trước tháng 6/2004 nhà mình có em phản lực một động cơ nào sơn rằn ri, đeo kính mát (kính ****pit màu đen), mũi thuôn tròn (ko phải MiG-21 hay Su-22 nhé) không nhỉ ?
    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 25/06/2008
  2. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Mục đích thì bí mật rồi, không tiện nói ra chi tiết làm anh Khựa tò mò mà đứng ngồi không yên.
    Trước đây Bộ Trưởng QP thăm LNG còn lần này là Thủ Tướng và dĩ nhiên là ở tầm mức cao hơn nhiều....anh Khựa đang ngứa thì lại càng ngứa....
    BTQP Donald Rumsfeld trước đây đến HN
    [​IMG]
    Bác Trà thăm LNG
    [​IMG]
    và bác Dũng ghé qua LNG, đương kim BTQP Robert Gates ra đón
    [​IMG]
  3. Takamiya

    Takamiya Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    50
    --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tả như thế + tình hình VN hiện tại thì có thể là F-16C block 5x. Nhưng mà tin như thế xuất phát từ nguồn nào ạh? Hay là bác thấy và thấy ở khu vực nào?
    Em cũng mê dòng F-16 lắm, và cũng hy vọng VN có một trung đội Falcon trong nay mai.
  4. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
  5. theduong_hn

    theduong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác mod ơi, bác này bác ý gọi này?!
    Sau khi xóa xong cái bài ít tính xây dựng cho chủ đề trên, thì mod xóa hộ jùm bài này của tôi.
    Hơi bực với mấy bác cứ tự cho là mình giỏi rồi ném bừa ném bãi rồi.
    Đụng bác này bên box Milan thì phải?
  6. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    1 trung đội thì làm mục đính bảo dưỡng hiện vật trưng bày
    Tình hình thực tế hiện tại là USA vẫn chưa thể bán đồ chơi gì cho VN được. Có chăng chỉ là tăng cường thăm viếng, hợp tác cứu nạn. phòng chống thiên
  7. putuzop

    putuzop Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
  8. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Lúc đó, em mới bước ra từ phòng thi tốt nghiệp. Trời nắng như lửa đốt, cả lũ hùa nhau ra bể bơi cho đã. Đúng lúc đó thì "nó" xuất hiện. "Nó" sơn rằn ri xanh lá cây đen, mũi thuôn dài, đeo kính mát , cánh thuôn nhỏ, không phải tam giác như MiG-21, đầu mũi có cái "que" nhọn nhọn thọc ra (dụng cụ đo tốc độ thì phải). Giờ nhớ lại mới thấy là lạ, không biết nhà mình có cái con gì tương tự như thế. Hôm đó nó bay sát lắm, chỉ cách mặt đất vài chục mét là cùng. Em còn nhìn rõ cả khói đen quẩn ra từ cái đuôi lửa của nó, một chút thôi. Nó bay gần đến nỗi em nhìn rõ từng chi tiết trên thân nó, tiếng động cơ gầm rú điếc cả tai. Nó bay cực kỳ thấp luôn, vì lúc đó em dưới bể bơi nhá, coi như độ cao của mắt là 0m so với mặt đất đi, nó hiện ra như một con chim sắt khổng lồ từ ngang lưng một ngôi nhà 2 tầng (theo mắt em nhìn thấy). Phải nói là cực kỳ thấp luôn. Dạo này nhớ lại nên mới lên hỏi các bác xem nó là cái giống gì. Ban đầu thì hơi ngờ ngợ là F5, nhưng F5 gì mà lại dùng đến tận 2004 nhỉ. Giờ em mới biết là nhà mình có L-39 cơ đấy, hình như đúng là nó rồi
    Mà giờ lại thấy chột dạ, nó bổ nhào thấp như thế lỡ không ngóc đầu lên được như mấy chú Yak thì cơm trắng trứng luộc nhang khói nghi ngút cả lũ, giữa khu dân cư đông đúc thế cơ mà, nó không còn chỗ nào khác để rúc đầu xuống hay sao nhờ (em ở thị xã Tuyên Quang nhá). Nhưng dù sao cũng thật là may mắn, vì nhờ đó mà em có được một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời, lần đầu tiên được mục kick một chiếc phản lực ở tầm cực gần như thế, mà bay rõ là hoành tráng nữa. Ôi ước mơ bay từ thủa cởi truồng tắm . . . spa
    Em ở thị xã Tuyên Quang, các bác có biết bọn nào hay bay lên trên này không ? Cứ độ này hàng năm là không thể nào ngủ trưa được với lũ MiG này. Chúng nó cứ bổ nhào ầm ầm xuống cái đô thị hàng chục ngàn dân thế này mà không sợ sao? MiG-21 quan tài bay mà.
    Ở trên là lần đầu tiên em nhìn thấy một con máy bay lạ, đẹp, hoành tráng như thế, chứ còn trên em MiG-21 nó bổ nhào, lượn xoáy ốc ầm ầm. Có nhiều lần nó lượn sát đến nỗi tưởng chừng như chạm nóc nhà đến nơi, mà bọn này cũng bay thấp kinh dị, nhiều lần nhìn thấy to như cả cái chiếu! Còn nhớ có lần, năm 1994 1995 gì đó, em được dịp mục kick 2 chiếc MiG-21 đuổi nhau, chắc là tập trận hay sao đó. 2 chiếc đó lượn vòng vèo, chiếc sau bám đuôi chiếc trước, chiếc trước lạng lách oánh võng nhìn như game IL-2 ấy . 2 chiếc đó lượn trên bầu trời TQ đến hàng 5 phút như thế, dân đổ hết ra đường mà nhìn. Chẹp
    Hix, ước mơ Học viện sĩ quân không quân đã quá xa vời
    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 26/06/2008
  9. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Lại nhầm nữa, thông cảm, bác mõ del hộ em
    Được 1stAceVN sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 26/06/2008
  10. WildWeasel

    WildWeasel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    1
    Bạn 1stAceVN mai mốt nhớ thủ sẵn cái máy ảnh nhá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này