1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị của không quân VIỆT NAM phần 6

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi hasiquan, 05/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu mới được mua xe đẹp, nhưng bố mẹ cẩn thận - vẫn bắt tập lái thật nhuyễn đã rồi mới cho ra đường diện với bạn bè.
  2. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    thế có biết tập lái thật nhuyễn vậy mất bao nhiêu thời gian và xiền không ? hỏi bác V10 mỗi buổi tập vạy biết chi bao nhiêu tiền xăng dầu ..... này nọ - mỗi tài xế VN 1 năm nhiều nhất tập được mấy chục giờ ? nghĩ xong rồi phát biểu nếu không dẹp đi
  3. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Su-27 mỗi giờ bay tốn từ 10.000-12.000USD. Một năm phi công Su-27/30 nhà ta được bay (hay bay được) từ 40-50 giờ (có phi công bay tới trên 80 giờ), trong khi phi công MiG-21 chỉ được bay từ 30-40 giờ thôi.
  4. ngocminhanh

    ngocminhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nghe báo nói Mỹ có con F35 có thể bán, giá bằng nửa F22 raptor mà tính năng gần bằng, nhiều nước quan tâm lắm. Các bác trình cao thử cho ý kiến xem con này về mọi mặt VN mình có mua đuợc không?
  5. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Có tiền cũng chả mua được
  6. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Ai mà bán cho bác, Nhật + Nam Hàn năn nỉ gãy cả lưỡi mà nó kô bán cho kìa bác
    F22+F35 là cấm xuất khẩu bác ơi!!
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Báo Thanh Niên thường số chủ nhật có bài về quân sự:
    Hôm nay: "Chim ăn thịt" cô đơn
    http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200903/20090118002220.aspx
  8. denhaconha

    denhaconha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ kỹ lắm rồi mới nói mà vẫn bị mắng.
    Không quân nhà mình vẫn hàng ngày luyện tập đấy thôi, nhưng mà có ai shot được ảnh mang vũ khí chưa nhỉ?
    Một cách so sánh ví von, mà đúng là mình không hiểu bạn này nói cái gì thật.
  9. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.505
    Đã được thích:
    3.597
    Su-30MKI phát hiện được F-22A ở cỡ 200km, radar đuôi cũng phát hiện được ở tầm 70km. 1 vs 1 quá tốt.
    KHông cần thiết, F22 còn không so sánh được mới Su-30 nhà mình thì cần gì F35.
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Hai nữ phi công 8X đầu tiên của Việt Nam

    Sau hơn 2 năm sang Pháp, lần đầu tiên lái chiếc DA40 bay xong một vòng theo quy định, hai cô gái tiếp đất rất nhẹ nhàng và được thầy hướng dẫn khen: ?oVery good?. Từ lúc này, họ trở thành hai nữ phi công thế hệ 8X đầu tiên của Việt Nam.
    [​IMG]
    Nguyễn Ly Hương
    Nguyễn Thị Thanh Thủy (26 tuổi), Nguyễn Ly Hương (25 tuổi) hiện đã gia nhập Đoàn bay 919 thuộc tổ bay ATR 72. Những ngày cận Tết, lịch bay tập của hai cô dày kín, Hương và Thủy đang thực hiện khóa bay căn bản với 12 lần cất, hạ cánh để trở thành phi công chính thức của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam.
    [​IMG]
    Nguyễn Thị Thanh Thủy
    Gặp Thủy, cô nói ngay: ?oTụi mình có đúng 1 giờ đồng hồ để tiếp chuyện với các anh vì phải chuẩn bị cho chuyến bay huấn luyện?. Rất nhanh nhẹn, Thủy giới thiệu mình là con gái Hà Nội chính gốc, ngay từ nhỏ đã có ước mơ sẽ được làm việc trên bầu trời. Tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, Thủy đi làm cho một hãng xuất nhập khẩu rượu nhưng trong lòng vẫn đau đáu một ngày nào đó sẽ vào làm việc trong ngành hàng không. Biết được thông tin ngành hàng không khi tuyển nhân viên đều chọn những người biết tiếng Anh, thế nên ban ngày đi làm, tối về Thủy chọn một trung tâm để học ngoại ngữ. Và rồi những gì mong đợi đã đến, Thủy ghi tên thi tuyển phi công, nhưng trong lòng vẫn rất hồi hộp.

    Nguyễn Thị Thanh Thủy - Ảnh: C.T.V
    Để trở thành thí sinh của Trung tâm bay, cả Thủy lẫn Hương phải trải qua 4 vòng thi hết sức căng thẳng vốn không đùa với phái yếu. Ở vòng sơ tuyển người ta cho quay vòng tròn kiểm tra sơ lược sức khỏe. Vòng hai phỏng vấn bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Vòng ba là một kỳ sát hạch thật khó khăn đó là khám sức khỏe toàn diện... Mọi chuyện hoàn tất khi thi xong hai môn cuối cùng là Toán, Lý.
    Với Nguyễn Ly Hương (quê ở Lào Cai), cô trúng tuyển khóa học làm phi công khi vừa tốt nghiệp trường ĐH Giao thông vận tải. Con đường trở thành phi công mới chỉ bắt đầu bởi Trung tâm huấn luyện bay chỉ là nơi học tiếng Anh chuyên ngành, học các kỹ thuật bay, mô hình máy bay... ?oỞ xa gia đình nên mình chỉ tập trung vào mỗi việc học, sáng học ngoại ngữ, chiều học lý thuyết sau đó là tập thể lực. Cũng nhờ các huấn luyện viên, nên khi các chuyên gia huấn luyện bay của Pháp đến tuyển thì tụi mình đảm bảo được vốn tiếng Anh cũng như thể lực và đã trúng tuyển vào Học viện Hàng không Esma ở Montpellier (Pháp). Trong số 80 người tham gia đợt phỏng vấn đi huấn luyện tại Pháp chỉ có 20 người đỗ và mình cùng chị Thanh Thủy là hai nữ trong số đó ? - Ly Hương kể lại.
    ...và phía trước là bầu trời!
    ?oĐã là phi công thì không phân biệt nam nữ. Tất cả mọi người đều phải tuân thủ những quy định của ngành hàng không nên chúng tôi cũng chẳng có ưu tiên gì cả. Lái máy bay cũng là một nghề nhưng nó đòi hỏi người phi công phải có các yếu tố: đức-trí-thể-mỹ. Với chúng tôi, việc điều khiển máy bay trên cao không đến nỗi khó khăn như mọi người tưởng vì đã có những thiết bị hỗ trợ. Vấn đề là mình có đủ sức khỏe, sự minh mẫn để giải quyết những tình huống xảy ra hay không? - Hương tâm sự.
    18 tháng thực hành bay ở Pháp là khoảng thời gian thật đẹp trong cuộc đời của Hương ?" Thủy. ?oMình học rất thoải mái, học lý thuyết đến đâu thì thực hành đến đấy. Máy bay chúng tôi thực hành là chiếc Diamond 40 có 4 chỗ ngồi. Hằâng ngày phải kiểm tra kỹ thuật, động cơ, thời tiết và bay trong phạm vi cho phép?, Hương cho biết. Trong kỹ thuật bay, tài năng của phi công thể hiện ở khâu kỹ thuật tiếp đất. Thủy kể: ?oSau hơn 2 tháng sang Pháp, lần đầu tiên lái chiếc DA40, có thầy ngồi kế bên, tôi tự tin bước vào cabin điều khiển. Sau khi bay một vòng theo quy định, tôi tiếp đất rất nhẹ nhàng và được thầy khen ?overy good? thì trong lòng hết sức sung sướng, cảm giác vượt qua chính mình. Và tôi đã điện thoại về cho bố mẹ chia sẻ niềm vui đó?.
    Để trở thành phi công, cho dù là nam hay nữ đều phải thực hiện đủ số giờ bay, các quy định của ngành hàng không. Thủy cho biết: ?oNhững chuyến bay ?osolo? (một mình với máy bay) bằng máy bay một động cơ, bay qua những rặng núi, rất hạn chế tầm nhìn, là rất khó bởi vừa tập trung quan sát bằng mắt thường vừa xem màn hình để có thể tự xử lý những tình huống. Nếu hỏng động cơ thì phải nhanh chóng quan sát tìm chỗ bằng phẳng để đáp xuống và những trường hợp như thế tạo luôn cho mình những kinh nghiệm rất đáng quý trong việc thể hiện được khả năng giải quyết các vấn đề rắc rối?. Sau nhiều giờ bay ?osolo?, Hương và Thủy phải bay thực hiện bài thi: 300 dặm bay trong vòng 3 tiếng đồng hồ trên không, hạ cánh ở hai sân bay khác nhau để lấy chứng chỉ bay thương mại. Sau 155 giờ bay luyện tại Montpellier, Hương và Thủy được chuyển đến Toulouse học thêm 60 giờ bay để trở thành phi công thực thụ.
    Sau khi thực hiện xong khóa bay căn bản, các cô sẽ cùng với cơ trưởng thực hiện những chuyến bay nội địa có chở hành khách để rồi sau đó sẽ trở thành phi công thực thụ. Tâm sự về nghề cả hai cùng cho rằng: ?oLà phi công cũng không có gì ghê gớm cả, cứ ước mơ, kiên trì và luôn tin rằng mình làm được thì sẽ có ngày ước mơ thành sự thật?.
    Theo thanhnien.com.vn
    Ko biết có khi nào nữ lái Su-30 ko nhỉ?

Chia sẻ trang này