1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị của lục quân NC

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 24/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Cái loại này thì sau này làm được trò trống gì đây?
    Truyền lệnh chưa dứt mồm nó đã leo lẻo:"Chỉ có mỗi tank thôi à?thế thì làm sao đánh được?em ứ chịu đâu,cứ phải đủ đồ hàng thì em mới đi cơ,ứ chịu đâu!"
    Thích xài sang,kô chịu được khổ thì qua mà ở với mấy chú tốt bụng lắm tiền ý!
    Không nhớ Bác Hồ dạy gì nữa rồi à?:"Có súng...dùng súng,có gươm..dùng gươm,kô có súng có gươm thì dùng xyz..."
    Đồ khinh người!
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nền giáo dục của ta cũng tệ thật, đào tạo ra lắm kẻ gặp vấn đề về đọc hiểu quá.
    À bác maseo, AT-3 chỉ lái được trong tầm từ 800m đổ lại, mà em thì không hy vọng là có thể đến gần xe tăng trong khoảng đó (trừ khi phục kích). Hôm trước có bác nói AT-3 đời sau có thể tự lock mục tiêu, không rõ là có nâng cấp đời cũ lên như thế được không.
  3. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Kiếm mấy chiếc 4x4 khác ngon hơn.
  4. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lắp lên: dễ, hình như Cuba và nhiều nước khác cũng tự làm được
    Sử dụng: rất khó, khoảng 84-86 có vụ xạ thủ AT-3 trên BMP-1 dẫn đạn vào nhà của trường cao xạ bên cạnh thay vì dẫn đến bia. Hình như chú này bắn từ trong xe đóng kín cửa . AT-4 trở lên hay SA vác vai thì có thể thò đâu lên bắn cho chắc.
    Trở lại chuyện trang bị lục quân, cuối tháng 1 đi ngang qua trường quân chính QK5,gặp các học viên đi tập về, thấy M-79 vẫn còn đến cấp tiểu đội, không hiểu đâu mà lắm thế. Nhớ khi xưa đọc ở đâu đó về dây chuyền sản xuất (hay lắp?) đạn M-79 tại Chu Lai của qđ SG. Không biết thực hư thế nào. Hồi nhỏ thấy mấy quả đạn M-79 vớt dưới cống lên ko biết sợ là gì, lấy cây khèo chơi, may mà....
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 13/02/2007
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hồi trước đọc thấy có đợt năm 68 Mĩ viện trợ cho VNCH 40.000 khẩu M-79. Các bác tính thử xem đủ trang bị cho bao nhiêu sư đoàn
  6. Mikhail_Kalashnicov

    Mikhail_Kalashnicov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    1
    Nói ngu như lợn
    Xin thông báo luôn là cóc phải tôi thích nịnh mod đâu, nhưng dạo này có nhiều thằng thần kinh lộng ngôn qúa, ngứa trym vào chửi cho bõ ghét
  7. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ]Hôm trước tình cờ nhìn lên trời thấy có 1 vệt tên lửa dài vắt ngang cả bầu trời HN, khói trắng dài và to. Sau đấy có 1 ngưòi nói là Vn bắn thử S300, không biết có đúng không. Bác nào biết xác nhận cái nào.[/green][/size=3]
    [/quote]
    Uh, em cũng thế nhưng chỉ nhìn thấy cái vệt trắng dài như mây thôi.Mà ở HN bây h thi thoảng em còn thấy các cột ánh sáng đèn chiếu lên giời,thấy người lớn bảo đó là phòng không gì đấy
    [/quote]
    Bác thấy ban ngày hay ban đêm? Nếu ban đêm thì theo em đó chỉ là đèn Laser của Mấy trung tâm thương mại, Tụ điểm vui chơi lắp đặt rọi lên trời gây sự chú ý cho mợi người
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Giữa ban ngày , lúc trời rất trong xanh các bác ạ. Cái khói của tên lửa thì rất lâu tan và khác hẳn khói máy bay. Bác nào thấy 1 lần rồi thì sẽ nhớ ngay
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Vấn đề là đạn nhà ta đã SX được chưa? Hay là vẫn phải mua, mà mua ở đâu nhỉ?
    Nói chuyện về đạn M-79 ở VN thì bất tận.
    Tôi chứng kiến 3 vụ.
    Vụ thứ nhất là cách nay mười mấy năm tại BVCR có phẫu thuật một ca trên... sân thượng. Nạn nhân bị đạn M-79 găm vào người nhưng chưa nổ. Họ thực hiện trên đó vì sợ nổ... banh phòng mổ. Kíp phẫu thuật chỉ có vài người và một chú công binh mang theo một cái thùng bằng thép dày. May mắn là ca mổ thành công và mọi người đều an toàn, kể cả nạn nhân.
    Vụ thứ hai là cũng khoảng thời gian đó theo mấy thằng bạn vào bãi đất trống ở căn cứ 26, có đứa nhặt được đầu đạn M-79 chưa nổ. Hồi đó chưa hiểu nhiều, chỉ biết là nó nguy hiểm nên bảo thằng bạn ném đi. Nó ném ra khỏi tay tầm 20m thì đạn nổ. Không ai làm sao. Hú vía!
    Vụ thứ ba là vào cuối năm 2003 tại công trường của tôi thi công. Hôm đó đổ bê tông sàn thứ nhất nên có đủ mặt bên A, bên B, giám sát, nhân công, thầu chính, thầu phụ... khoảng trên dưới 30-40 mạng. Khi đổ được vài khối BT đến lách cây cột (phần tiếp giáp dầm đà và cột) thứ tư, tự nhiên tôi thấy một chú công nhân có thao tác không bình thường là lấy xẻng cố gắng... gạt gạt xắn xắn một vật có kích thước cũng "không bình thường" xuống khỏi lớp cốt thép (lách cột thường thép nhiều hơn các chỗ khác). Ban đầu tôi nghĩ đó là khúc củi hay cục đất sét lẫn trong BT nên định chửi chú thợ đó về tội cẩu thả (bình thường thì phải nhặt bỏ ra ngoài) thì chợt thấy một đầu của nó... tròn tròn như quả trứng ngỗng. Được cái phản xạ khá nhanh (có lẽ là do đã chứng khiến hai vụ trước) nên chưa tới một giây tôi đã liên tưởng ngay tới nó là đạn M-79 nên cho dừng thi công và yêu cầu mọi người rời khỏi hiện trường khẩn cấp. Nhiều người trong chúng tôi phải mất cả phút sau mới ý thức được vấn đề, khi đó chú nào chú ấy... mặt xanh như tàu lá. Khi đã hoàn hồn tôi liền cử một chú (trước là bộ đội nên có kinh nghiệm ít nhiều về vũ khí) lên tưới nước... nhè nhẹ cho sạch lớp xi măng bám trên quả đạn. Có tin không, đúng là một quả đạn M-79 còn mới tinh. Đầu đạn mầu đồng sáng loáng. Cát tút mầu xanh ô liu. Điểm hoả vẫn còn nguyên. Vỏ đạn chỉ có vài vết trầy, có lẽ do nó va quệt với đá 1x2 của BT trong thùng trộn. Sau đó chúng tôi gọi điện cho Quận đội BT xuống thu hồi. Được cái các chú ấy cũng nhanh, chỉ khoảng 1 tiếng sau là công trình lại có thể thi công tiếp. Hôm đó thật là may mắn, vì từ khi cho vào thùng trộn (quay khoảng gần 100 vòng) lẫn với cát và đá 1x2, sau đó đổ ra thùng chuyển rồi cẩu lên tầng, rồi máy đầm, rồi chú công nhân lấy xẻng xắn xắn... vậy mà vẫn không nổ (dù là chỉ nổ thuốc phóng). Bây giờ nhiều khi nghĩ lại vẫn rùng mình... Hôm đó mà không may thì... nổi tiếng phải biết. Giả thuyết tại sao có quả đạn ở đó? Có lẽ là lẫn trong cát (cát khai thác sông ĐN). Khổ lỗi là cát hôm đó rất sạch nên không sàng (có đồng ý của chủ đầu tư), vì vậy không phát hiện trước được.
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 14/02/2007
  9. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Việc lắp AT3 và AT4 lên BRDM2 đã được thực hiện lâu rồi anh Hưng ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhân tiện nói thêm về AT3, bọn này có 2 kiểu điều khiển:
    - Manual command to line of sight (MCLOS): kiểu này thì người bắn dùng 1 cái joystick để điều khiển đạn bay vào mục tiêu. Kiểu này công nhận là khó và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người bắn.
    (SACLOS)[​IMG]
    - Semi-automatic command line of sight : Kiểu này thì người bắn chỉ cần chỉnh cho dao chữ thập trên máy ngắm luôn hường vào mục tiêu, việc dẫn đường sẽ do máy tính thực hiện. Kiểu này có xác suất trúng rất cao.
    l[​IMG]
    Về vụ điều khiển AT-3 thì kính mắt cua của BRDM cũng không nhỏ hơn cái kính ngắm của máy điều khiển AT3 đâu ạ. CÙng lắm ta lắp cái kính ngắm lên nóc xe như 1 tháp pháo nhỏ quay xả láng là được,
  10. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Nhầm Sơn ạ, dưới 500m thì người bắn không sao lái được. Thường thì khoảng bắn hiệu quả là 1000 đến 3000m. Thế nên các khẩu đội AT3 cần có khẩu đội RPG-7 ở phía trước khoảng 200m để bao cái khoảng chết này của AT3.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này