1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị của lục quân VN- Phần2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 24/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi, công sự của bạn mà còn nguyên vẹn sau 200 phát ĐKZ thì cũng khá là lạ đấy.
    Cũng giả sử bạn nấp dưới hầm hố công sự, thì nhờ bạn bày cho tớ cách làm sao biết được trái đạn nổ trên đầu bạn là đạn gì để bạn còn nhô đầu lên bắn lại bộ binh của tớ. Hay khi bạn thấy lưỡi lê dí vào người rồi mà vẫn nghe thấy tiếng nổ cắc bụp thì lại ớ người ra không hiểu sao "pháo binh" của nó lại bắn lên đầu quân nó mà không thấy chết nhỉ ?
    Phase 1: Tớ bắn ĐKZ trực xạ sập hết công sự, nhà cửa của bạn.
    Phase 2: Tớ xin 400 trái cối vào khu vực của bạn. Đạn nổ chụp sẽ diệt hết những bạn nằm trong hố, công sự hở. Tớ sẽ cày theo bước 10m một quả.
    Phase 3: Lúc này, đoán rằng thương vong của bạn cũng kha khá, tớ xin thêm chục quả đạn khói, và cho xe đưa bộ binh xông lên.
    Phase 4: Bộ binh đi xăm hầm, thả lựu đạn cay xuống hầm, và đưa quân bạn lên đi cấp cứu.
    Đây chỉ là kịch bản giả tưởng vì chiến tranh thực tế nó hông đơn giản như thế. Tóm lại tớ và bạn hông nên óanh nhau (dù là giả tưởng), bạn công nhận hông ?
    Còn chiến công lão nông hạ Apache bằng súng kíp nữa bạn ạ !!
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Off topic
    Bạn PM cho tớ link đến bài viết của bạn nhé !.
  3. terahezt

    terahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    3
    Vàng 1: lỗ châu mai đâu hả mod, hầm hố thiếu gì lỗ châu mai .
    Vàng 2: Chấp mod chơi ngon lành từ màn 1 đến màn 3, cuộc chiến tranh ở Việt Nam nó thần thánh như thế đấy mod ạ, mà cả 3 màn của mod còn chưa bằng một trận B-52 .Công sự mod tưởng nó nhỏ lắm hả, nói cho mod biết hồi năm 79 pháo binh TQ dội hàng ngàn quả vậy mà quân ta vẫn còn nguyên vẹn trong công sự đấy ,hay thành cổ Quảng Trị 1972 ,cái thành ấy là công sự đấy nhưng pháo Mỹ có đủ sức phá hủy hết cái công sự ấy không ,cho dù mod có 1000 trái DKZ thì chưa chắc đã bắn hết công sự của em đâu . E chỉ cần đến màn 4 thôi .
    Vậy là mod công nhận AK tằng tằng cũng có thể khiến Mỹ chịu thua rồi nhé.
    Được terahezt sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 16/06/2008
  4. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  5. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Ném đá bác CSDL phát
    Ở đây đồng chí Vaxiliep đang muốn nói đến "thị trường" tức là cái được gọi là tầm nhìn đấy ạ, chứ không phải nói về hiệu suất tiêu diệt mục tiêu, cho nên nếu xạ thủ súng máy tank chuo đầu lên nóc dùng khẩu súng máy thì chắc chắn là tầm quan sát không hề kém. Thêm một ý với mõ là những cái M79 với lại M16 của lính chỉ dùng được khi lính đã đổ ra khỏi bụng xe thôi, bác đừng tính nó là hoả lực tự thân của xe chứ!
    Thứ hai là mục tiêu, ừ thì M2 là bắn diện, vậy mục tiêu của nó là gì? Nếu theo bác mục tiêu của M2 là "đổ đạn vào khoảng từ điểm A đến B" chẳng hạn thì em hoàn toàn đồng ý là "Bắn trúng một "mục tiêu" ở khoảng cách 1000m đối với bất kỳ xạ thủ M2 nào cũng đều là việc hết sức đơn giản." như bác nói.
    Còn nếu mục tiêu của M2 là "áp chế địch từ điểm A-B hay tiêu diện hoả điểm" thì chắc chắn là chúng ta cần "Thảo Luận" lại cái ý kiến "Bắn trúng một "mục tiêu" ở khoảng cách 1000m đối với bất kỳ xạ thủ M2 nào cũng đều là việc hết sức đơn giản."
    Thứ 3, DKZ thì cũng hay nhưng nó chỉ khoái khi hội đủ 2 điều kiện
    Cần: Bác phát hiện được công sự địch
    Đủ: Địch chịu ngồi yên một chỗ để bác bắn
    Thực tế CTVN chứng minh rằng hai điều kiện ấy hiếm khi hội tụ đủ
    Được kemetmoi sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 16/06/2008
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Về update database đê. Đánh trận đúng như kịch bản. Mod đang bên Mẽo hả. Hỏa lực cỡ mod mà so ở Quảng Trị hoặc ở A Lưới thì VNCH nó cười vào mũi. Thế có diệt hết được ko?, có mang đi cấp cứu quân bạn ko?
    AK đạn xuyên còn xuyên được, nhưng ít có ai đủ dũng cảm mà tiếp cận bắn AK vào M113, còn dựng 12.7 bắn M113 thì họa điên.
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
  9. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
  10. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Hầm là một cấu trúc kín, không có lỗ châu mai, chỉ có lỗ thông hơi bạn ạ. Hầm dùng để ẩn nấp.
    Hố thì không cần lỗ châu mai vì nó quá đủ hở rồi
    Thần nào ? Thánh nào ở đây ? tớ tưởng CTVN là cuộc chiến giữ nước do đội ngũ tiên phong của GCVS lãnh đạo ? Giờ bạn nói mới biết là có thần thánh
    Được voi đòi tiên, bạn đang "được" M113 tấn công lại "đòi" B52 rải thảm .
    Ô này bạn ơi, tớ tưởng chúng mình đang "oánh nhau" ở vùng đồng bằng SCL cơ mà nhỉ,
    sao thoắt cái bạn đã di tản chiến thuật lên biên giới phía bắc thế ? M113 của tớ làm sao cơ động kịp với bạn ?
    Trận đánh Thành Cổ Quảng Trị 1972, kết thúc chiến dịch, bên nào cắm cờ lên thành thì tớ nghĩ bạn còn rõ hơn tớ. Chiến dịch đó cả hai bên huy động tới mức sư đoàn và không phải đất dụng võ của M113+DKZ. Tớ nhường bạn lên núi đấy, tớ không đuổi theo đâu (lạc đề quá xa rùi). Cùng lắm là có một ĐBP thứ 2 chứ gì: Bạn nấp trong lô cốt bắng tằng tằng doạ tớ, tớ đào hầm, nhồi mìn vào đáy lô cốt ...
    Tớ bonus bạn thêm 1 cách đánh lô cốt nữa này: dùng không quân và bom khoan phá, bom áp nhiệt.
    Súng kíp không phải AK , và (không biết bạn có biết là tớ đang đùa không) thực sự thì đó chỉ là một đòn tuyên truyền vớ vỉn chả ai tin được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này