1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang bị "đồ chơi" gì khi ta là con nhà nghèo ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi trungson2000, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Chơi vậy không ổn đâu bạn ơi. Lấy nhu thắng cương, khéo léo phòng thủ bằng con đường ngoại giao là thượng sách. Một tháng chiến tranh bằng 10 năm hòa bình đấy.
    Tớ chỉ thêm bổ sung là ngoài nỗi lo giặc ngoài, thì vẫn còn nỗi lo giặc trong đó, giặc tham nhũng. Kẻ thù này có khi còn nguy hiểm hơn Khựa nhiều, vì nó ở ngay trong lòng chúng ta, ở mọi nơi trên đất Việt Nam này. Nó đang đục ruỗng cả Việt Nam và quân đội anh hùng của chúng ta đó.
    Vừa rồi nghe kết quả thanh tra về sân Mỹ Đình mà buồn hết cả người...
  2. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Tớ xin mạo muội góp vài ý kiến:
    - Thứ nhất: Nếu Tung Của định thịt mình thì nó ko dại gì mà ào ạt đánh ngay, mà sẽ chơi = kinh tế trước. Kinh tế nó giờ đang "nóng" - tức là phát triển nhanh quá, cung >>> cầu rồi nên nó mang đồ sang mình bán đại hạ giá, hàng đẹp nhiều mẫu mã giá rẻ, chủng loại phong phú đa dạng, từ cái tăm xỉa răng đến vệ tinh nhân tạo, bảo đảm dân (cả các cơ quan của mình nữa) mê tơi. Các bác doanh nghiệp trong nước do sản phẩm có giá quá cao ( mà ko giảm giá thành được vì giảm giá thì các bác giám đốc mất suất ăn)... nên lần lượt đăng báo bố cáo giải thể. Ngân sách Nhà nước thiệt hại nặng nề vì hổng có thu được thuế ( thuế thu nhập DN thì thấp vì đa phần DN phá sản, thuế VAT, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ ĐB... thì làm sao thu nổi vì toàn là đồ lậu)... đại loại làm cho nền kinh tế của ta rối loạn, suy sụp, chính phủ ko có đủ thu bù chi, mà bây giờ mua sắm cái gì cũng tiền tươi thóc thật, ko mua chịu được đâu. Sau một thời gian chơi đểu thế thì nó nghĩ ra vài cái kế để đổ cho mình cái tội động chạm đến thềm lục địa của nó ( các bạn thừa biết cái câu "thâm như Tàu" rồi, chúng nó chả thiếu cách), và sẽ tiến hành cuộc chiến tranh " tự vệ và trừng phạt" với chúng ta, ko chỉ ở cát dài mà còn dọc theo biên giới với mức độ quấy rối khiêu khích ko để ta yên. Theo đó nó sẽ tiến hành chơi các cứ điểm phòng ko tầm xa của mình trước = các đội đặc nhiệm giả dạng dân đánh cá chẳng hạn (đừng khinh bọn nó, ngày xưa đặc công mình toàn nó dạy đấy) , sau đó dùng đội MB cường kích tầm xa chơi nốt đám SAM cũ rồi lôi đội hạm nổi hạm chìm kéo đến phong toả đường từ khánh hoà ra cát dài, dọc bờ biển mình nó thường xuyên bắn phá để kìm sự phòng thủ dọc tuyến của nó, khâu còn lại là xử lý mấy hòn đảo đơn độc bên ngoài, đơn giản. Tuy nhiên trong tương lai gần thì nó ko thể làm thế vì còn nhiều sức ép.Bởi vì nó chưa đủ mạnh, vì nếu xực cát dài - khu vực đang tranh chấp bởi Phil, Mal, Đài, Vịt, mà Đài, Phil là đồng minh thân cận của Hoa Cầy, tàu Cầy lượn ở gần eo Mallaca chắc chắn ko để yên, hơn nữa Tung Của mà nắm đưọc East Sea thì vai trò của Cầy ở đây coi như bị đe doạ nghiêm trọng chắc chắn Cầy ko để yên mà sẽ sủa doạ, nếu Tung Của cố ý chơi thì Cầy sẽ chẳng ngại mà cắn.
    - Thứ hai tớ thấy các đchí mải sợ thằng Tung Của quá mà ko để ý đến thằng Cầy. Thế ko để ý là Vịt mà hơi hở lông một tí là thằng Cầy nó nhào vô soi ngay và hét ầm lên à, ko năm nào là nó ko kêu vài tiếng về cái human right và freedom của Vịt, mấy vụ ở TNg vừa rồi là rõ nhất đấy. Thế sao ko nghĩ đến kịch bản là ngày nào đó Cầy cho KSo''Kok vài tỷ $ bảo về TNg kích động bà con nào đi biểu tình cho $2000, đánh phá nổi loạn cho $5000, nếu Vịt mang quân đến đàn áp thì ngay lập tức trên bàn của Mít sơ Kô fi A an có báo cáo báo động về "tình trạng đàn áp đẫm máu ở chuồng Vịt" có khoảng nx1000 lần thực tế Vịt chết, cần có can thiệp ngay, và thế là Cầy nhảy vào (và còn nhiều lý do nữa...). Cả Cầy và Tung Của tớ chả tin thằng đếch nào, độ đểu ngang nhau, trọng lượng dao găm thuốc nổ trong bụng ngang nhau dù mồm cả hai đều làu làu kinh Phật hay Kinh Thánh. Chính vì nó kình nhau nên chưa thằng nào dám ra mặt cắt tiết Vịt. Các bác lít đờ nhà mình cũng biết thế nên phải quan hệ 2 chiều, bác TBT đi thăm nhà Cầy thì bác chủ tịch nưóc hay Thủ tướng phải đi thăm nhà Gấu Trúc vài giờ sau đó. Còn bản thân các bác giờ đang cố phát triển công nghiệp (đặc biệt là cơ khí chế tạo), phát động các phong trào khích lệ tinh thần yêu nước, sáng tạo của Thanh niên như Robocon và một lô chương trình của VTV2). Các bác biết là bây giờ quân đội ăn nhau ở vũ khí chính xác, không quân, thiết giáp là con bài chính của các cường quốc. Vì vậy để đối phó trong hoàn cảnh ít tiền cách hay nhất của các bác là phát triển hệ thống phòng không, các hệ thống tên lửa và vũ khí chống tăng, tăng cường sức cơ động của quân đội, chiến thuật phòng thủ khu vực... (Mấy món này các đồng chí học môn quân sự hồi đại học ai chả biết)
    Tớ xin hết ạ, mong các đồng chí chỉ giáo!!!
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Tớ xin mạo muội góp vài ý kiến:
    - Thứ nhất: Nếu Tung Của định thịt mình thì nó ko dại gì mà ào ạt đánh ngay, mà sẽ chơi = kinh tế trước. Kinh tế nó giờ đang "nóng" - tức là phát triển nhanh quá, cung >>> cầu rồi nên nó mang đồ sang mình bán đại hạ giá, hàng đẹp nhiều mẫu mã giá rẻ, chủng loại phong phú đa dạng, từ cái tăm xỉa răng đến vệ tinh nhân tạo, bảo đảm dân (cả các cơ quan của mình nữa) mê tơi. Các bác doanh nghiệp trong nước do sản phẩm có giá quá cao ( mà ko giảm giá thành được vì giảm giá thì các bác giám đốc mất suất ăn)... nên lần lượt đăng báo bố cáo giải thể. Ngân sách Nhà nước thiệt hại nặng nề vì hổng có thu được thuế ( thuế thu nhập DN thì thấp vì đa phần DN phá sản, thuế VAT, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ ĐB... thì làm sao thu nổi vì toàn là đồ lậu)... đại loại làm cho nền kinh tế của ta rối loạn, suy sụp, chính phủ ko có đủ thu bù chi, mà bây giờ mua sắm cái gì cũng tiền tươi thóc thật, ko mua chịu được đâu. Sau một thời gian chơi đểu thế thì nó nghĩ ra vài cái kế để đổ cho mình cái tội động chạm đến thềm lục địa của nó ( các bạn thừa biết cái câu "thâm như Tàu" rồi, chúng nó chả thiếu cách), và sẽ tiến hành cuộc chiến tranh " tự vệ và trừng phạt" với chúng ta, ko chỉ ở cát dài mà còn dọc theo biên giới với mức độ quấy rối khiêu khích ko để ta yên. Theo đó nó sẽ tiến hành chơi các cứ điểm phòng ko tầm xa của mình trước = các đội đặc nhiệm giả dạng dân đánh cá chẳng hạn (đừng khinh bọn nó, ngày xưa đặc công mình toàn nó dạy đấy) , sau đó dùng đội MB cường kích tầm xa chơi nốt đám SAM cũ rồi lôi đội hạm nổi hạm chìm kéo đến phong toả đường từ khánh hoà ra cát dài, dọc bờ biển mình nó thường xuyên bắn phá để kìm sự phòng thủ dọc tuyến của nó, khâu còn lại là xử lý mấy hòn đảo đơn độc bên ngoài, đơn giản. Tuy nhiên trong tương lai gần thì nó ko thể làm thế vì còn nhiều sức ép.Bởi vì nó chưa đủ mạnh, vì nếu xực cát dài - khu vực đang tranh chấp bởi Phil, Mal, Đài, Vịt, mà Đài, Phil là đồng minh thân cận của Hoa Cầy, tàu Cầy lượn ở gần eo Mallaca chắc chắn ko để yên, hơn nữa Tung Của mà nắm đưọc East Sea thì vai trò của Cầy ở đây coi như bị đe doạ nghiêm trọng chắc chắn Cầy ko để yên mà sẽ sủa doạ, nếu Tung Của cố ý chơi thì Cầy sẽ chẳng ngại mà cắn.
    - Thứ hai tớ thấy các đchí mải sợ thằng Tung Của quá mà ko để ý đến thằng Cầy. Thế ko để ý là Vịt mà hơi hở lông một tí là thằng Cầy nó nhào vô soi ngay và hét ầm lên à, ko năm nào là nó ko kêu vài tiếng về cái human right và freedom của Vịt, mấy vụ ở TNg vừa rồi là rõ nhất đấy. Thế sao ko nghĩ đến kịch bản là ngày nào đó Cầy cho KSo''Kok vài tỷ $ bảo về TNg kích động bà con nào đi biểu tình cho $2000, đánh phá nổi loạn cho $5000, nếu Vịt mang quân đến đàn áp thì ngay lập tức trên bàn của Mít sơ Kô fi A an có báo cáo báo động về "tình trạng đàn áp đẫm máu ở chuồng Vịt" có khoảng nx1000 lần thực tế Vịt chết, cần có can thiệp ngay, và thế là Cầy nhảy vào (và còn nhiều lý do nữa...). Cả Cầy và Tung Của tớ chả tin thằng đếch nào, độ đểu ngang nhau, trọng lượng dao găm thuốc nổ trong bụng ngang nhau dù mồm cả hai đều làu làu kinh Phật hay Kinh Thánh. Chính vì nó kình nhau nên chưa thằng nào dám ra mặt cắt tiết Vịt. Các bác lít đờ nhà mình cũng biết thế nên phải quan hệ 2 chiều, bác TBT đi thăm nhà Cầy thì bác chủ tịch nưóc hay Thủ tướng phải đi thăm nhà Gấu Trúc vài giờ sau đó. Còn bản thân các bác giờ đang cố phát triển công nghiệp (đặc biệt là cơ khí chế tạo), phát động các phong trào khích lệ tinh thần yêu nước, sáng tạo của Thanh niên như Robocon và một lô chương trình của VTV2). Các bác biết là bây giờ quân đội ăn nhau ở vũ khí chính xác, không quân, thiết giáp là con bài chính của các cường quốc. Vì vậy để đối phó trong hoàn cảnh ít tiền cách hay nhất của các bác là phát triển hệ thống phòng không, các hệ thống tên lửa và vũ khí chống tăng, tăng cường sức cơ động của quân đội, chiến thuật phòng thủ khu vực... (Mấy món này các đồng chí học môn quân sự hồi đại học ai chả biết)
    Tớ xin hết ạ, mong các đồng chí chỉ giáo!!!
  4. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không cần làm bom nhưng mà lấy cơ xây vài cái nhà máy điện nguyên tử cho đồng bào miên núi gần biên giới với khựa. Khi mà khựa động chạm đến chỉ cần có gió từ biền đông thổi vào là có thể cho mấy cái đó nổ tung và cả đám dân của khựa từ thằng to đến thằng nhỏ lãnh đủ hết. Vì cái thứ đó nó bay đến đâu thì đám dân khựa thành ..... Mỗi tội các bác trong chính phủ còn dun thôi, chứ bây giờ các bác không cần phải đầu tư mà chỉ cần tự do cạnh tranh điện lực thậm chí có cả tư nhân bỏ tiền ra để làm nhà máy điệ nguyên tử. Tiền không phải bỏ nhiều vì có nhiều nước bán chịu mà lợi nhuận lại lớn.
  5. Xa_Em

    Xa_Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không cần làm bom nhưng mà lấy cơ xây vài cái nhà máy điện nguyên tử cho đồng bào miên núi gần biên giới với khựa. Khi mà khựa động chạm đến chỉ cần có gió từ biền đông thổi vào là có thể cho mấy cái đó nổ tung và cả đám dân của khựa từ thằng to đến thằng nhỏ lãnh đủ hết. Vì cái thứ đó nó bay đến đâu thì đám dân khựa thành ..... Mỗi tội các bác trong chính phủ còn dun thôi, chứ bây giờ các bác không cần phải đầu tư mà chỉ cần tự do cạnh tranh điện lực thậm chí có cả tư nhân bỏ tiền ra để làm nhà máy điệ nguyên tử. Tiền không phải bỏ nhiều vì có nhiều nước bán chịu mà lợi nhuận lại lớn.
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các bác trở lại chủ đề chính, đây chúng ta nói chuyện khả thi chứ ko phải chuyện viễn tưởng.(AQism)
    Mua đồ mới tuy mắc mỏ, nhưng xét về thời gian hoạt động, hiệu quả hoạt động thì có khi kinh tế hơn nâng cấp ấy chứ.
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các bác trở lại chủ đề chính, đây chúng ta nói chuyện khả thi chứ ko phải chuyện viễn tưởng.(AQism)
    Mua đồ mới tuy mắc mỏ, nhưng xét về thời gian hoạt động, hiệu quả hoạt động thì có khi kinh tế hơn nâng cấp ấy chứ.
  8. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Việc chiến tranh với BC chỉ nên là biện pháp cuối cùng khi không còn cách nào khác.Bởi vì sự ác liệt của chiến tranh thì ai cũng biết.Vì vậy cách tốt nhất là làm cho BC không dám mạo hiểm gây chiến.Để có thể đối phó NC cần phát triển các loại vũ khí chiến lược cấp bách hiện nay như tên lửa,tàu ngầm...Có thể làm một số động tác gây sự chú ý BC như phóng thử tên lửa...BC không ngờ NC đã sản xuất tên lửa sẽ hết sức ngần ngại nếu muốn gây chiến tranh vì biết đâu ngòai tên lửa NC còn có nhiều thứ lợi hại khác mà BC không biết.Mới đây NB đã bày tỏ tham vọng trở thành siêu cường quân sự điều này sẽ khiến BC phải quan tâm đến NB hơn,NC nên tận dụng thời gian hoà bình đầu tư mạnh cho CNQP.
  9. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Việc chiến tranh với BC chỉ nên là biện pháp cuối cùng khi không còn cách nào khác.Bởi vì sự ác liệt của chiến tranh thì ai cũng biết.Vì vậy cách tốt nhất là làm cho BC không dám mạo hiểm gây chiến.Để có thể đối phó NC cần phát triển các loại vũ khí chiến lược cấp bách hiện nay như tên lửa,tàu ngầm...Có thể làm một số động tác gây sự chú ý BC như phóng thử tên lửa...BC không ngờ NC đã sản xuất tên lửa sẽ hết sức ngần ngại nếu muốn gây chiến tranh vì biết đâu ngòai tên lửa NC còn có nhiều thứ lợi hại khác mà BC không biết.Mới đây NB đã bày tỏ tham vọng trở thành siêu cường quân sự điều này sẽ khiến BC phải quan tâm đến NB hơn,NC nên tận dụng thời gian hoà bình đầu tư mạnh cho CNQP.
  10. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    em thì em nghĩ là nửa cái châu Á này nó biết VN sản xuất tên lửa
    kể từ khi tên lửa vẫn còn ở trên giấy ấy chứ mà là tên lửa xịn nhớ, chứ không phải mấy quả đồ chơi thỉnh thoảng đem triển lãm ở Giảng Võ đâu

Chia sẻ trang này