1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang chợ búa

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Nicoxin, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Ừm, bức xúc bực dọc thì chưa có, máy hôm nay thấy vui lạ, hehhe, chỉ tội đang thừa time nên post cho vui,

    I'm nothing, nothing at all!
  2. tho205

    tho205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    November tears là đứa nào? Lộ mặt là ăn bụp ngay

    Hế hế
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi, anh chơi kiểu du kích sông Thao à?
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  4. lionking4000us

    lionking4000us Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    MẤY HÔM TRƯỚC TRỜI HOT QUÁ ...KHÔNG CHIU ĐƯỢC TÍ NỮA LÀ ĐI CẮT TÓC...
    HE HE..SÁNG NAY NGỦ DẬY THẤY TRỜI MÁT MẺ QUÁ ....
    ..quái lạ sao cái bản WARCRAFT của mình nó làm sao thế nhỉ .
    không chơi đuợc bài the culing...
    có thằng nào có cho tui muợn với ,,,,

    BẢN CHẤT TỐT NHƯNG ĐỜI XÔ ĐẨY
    ...
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hum nọ, sinh nhật thằng ku em, lên Legoshop mua cho nó con Turaga. Xem kĩ thì thấy chú này bị bóc mất tem rùi (5 tem đổi được một con nữa) Đang định khiếu nại thì bà chị mẹt khinh khỉnh bảo "hết hạn đổi quà lâu rùi em ơi. Thông báo cả tháng nay rùi mà cứ hỏi". hic, khổ thân thằng nhoc vẫn cặm cụi tích cóp tem ở nhà.
    Bi h lên Đại học mí thấy cuộc đời nó thay đổi. Hùi trưóc mình là "mầm non, là hạt giống của đất nước", các thầy cô nâng niu, chăm sóc... bi h thì chả bằng con giun con kiến. Cả cái trường ngoại thương to như thế mà lao công chết hết hay sao, hum nào cũng bắt sinh viên đi quét cái nhà tập bẩn thỉu. Các "tương lai của quốc gia" đi chân đất, ngồi lê trên cái sàn mà hôm qua các thày vui vẻ đánh tenis và hum nay thì thượng cả giày lẫn bùn đất vào. WC thì thơm mù mịt, gió chiều nào thơm chiều ấy. Cơ khổ có phải là SV vô í thức đâu, mà là không có nước, không tiện dụng và thiết kế thì cực ngu đến nỗi có hai anh chị đi rửa tay (dĩ nhiên là người nào vào room ấy) mà nhìn vào gương thấy nhau rõ mồn một. Nhân viên trong trường từ ông bảo vệ, bà khoá cửa phòng, mụ căng tin, lão thư viện, mấy mẹ phòng đào tạo, ai có cơ hội là chửi SV như tát nước. Đúng là Vô lương tâm. Không biết nhà trưòng trả lương cho chúng nó để là cái gì ngoài việc buôn dưa lên nói xấu nhau và hành hạ SV, thậm chí có lần xuống phòng... phòng gì wên mứt rồi... các bà các chị ăn quà nói chuyện như mỏ khoét, vui vẻ đến nỗi có con chuột to tổ bố thằng ăn mày chết trương trong góc phòng, giòi bu chi chít cũng không để í. Biết vậy bọn SV đành lạy cụ chuột mấy cái rùi lủi thủi đi về.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mặt khác của chế độ biên chế nhà nước
    Cantona
  7. bup_be_biet_cuoi

    bup_be_biet_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    mai mùng 8/3 rùi. nhưng mà bọn họ hình như chả nhớ ngày đấy là cái ngày gì nữa thì phải. bùn qué. bọn con trai thật là vô tình. thế là cũng có ngày mặt búp bê méo xẹo.
    Nếu anh thấy đời không bình yên thì xin anh hãy về bên em
    Được bup_be_biet_cuoi sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 07/03/2003
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ cười như đã từng,
    Ngày xửa ngày xưa, Kiều đi ăn bún riêu ở phố Hàng Chiếu gặp anh Bằng Kiều.Thế là Kiều biết yêu!!!
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    8/3 là ngày tệ hại nhất trong năm; Bị nhốt ở nhà từ sáng đến chiều; Tối được thả ra thì thằng ku ngù iu chuồn mất tăm mất tích; Chuối; Chán; Hết chuyện
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies

Chia sẻ trang này