1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang dành cho những người xa VN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi luckygirl229, 01/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    trang dành cho những người xa VN

    Ở Đức bây giờ đang là 20h48phút,ở VN chắc vừa đón giao thừa xong cách đây 2-3 tiếng???
    ở đây, tuyết đang phủ trắng đường,,,
    bật CD mấy bài hát truyền thống và về HN, nhớ VN, nhớ nhà và nhớ bạn bè kinh khủng...
    Buồn nhiều, có lẽ lucky đang say, nói ko hết được cảm giác buồn đến mức nào, cũng có bánh chưng, có nem, có thịt , có tất cả nhưng thiếu mỗi bát nhang và gia ddình
    ...
    lần đầu xa VN, xa gia đình , xa bạn bè 1 quãng đường dài như vậy...
    Lucky cảm thấy rất cô đơn và trống trải...
    Buồn thật buồn
    muốn say, muốn ngủ 1 giấc dài để quên hết nỗi nhớ nhà này đi

    Xuka còn ở Nhật ko???
    liên lạc với Lucky để truuyền kih nghiệm hềy????

    anh đứng trên cần cẩu
    Giương súng bắn diều hâu
    Bỗng nhiên cần cẩu gãy
    Anh biết bay về đâu...
    hehe

    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 01/02/2003
  2. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Tớ thì đang ở Kiev, Ukraine. Lúc mà mọi người ở nhà đón giao thừa thì tớ ra ngoài đường gọi điện thoại về nhà chúc tết bằng thẻ điện thoại làm giả của bọn Arập (thẻ này gọi không bao giờ hết tiền! He he!). Đang gọi thì bị công an nó tóm cổ, may mà không bị nó bắt vào đồn (tất nhiên phải mất chút tiền). Thật là thê thảm cuộc đời tôi! Đến ngay đầu năm mới đã gặp sui xẻo rồi! Hic!
    Bánh chưng thì có, mứt cũng có, nói chung là có hết chỉ cú một cái là mất toi cái thẻ điện thoại giá 80$ và mấy chục Grip (tiền Ukraine) cho mấy thằng cảnh sát để nó khỏi bắt mình về đồn.
    Nói tóm lại hôm nay chán không chịu được! Chưa kịp gọi được cho một người quan trọng để chúc tết thì đã bị bọn cảnh sát tóm rồi! Hic!
    Thôi thì đành phải nén nỗi buồn để mà ăn tết cho ngon vậy! Ở đây bọn em không được nghỉ tết, vẫn phải đi học đều đều ạ, lại còn phải thi nữa chứ!
    Chúc mọi người một năm mới mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc, luôn gặp được may mắn (không thê thảm như em).
    Chúc HPC luôn luôn bền vững và ngày càng lớn mạnh!
  3. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Hi Lucky, Inter, sướng quá, có nhiều người cùng cảnh ngộ nhỉ, hiih...
    Ở Tokyo chênh ở VN có 2 tiếng nên coi như o VN cũng được. Đoàn Xuka có 7 người VN ở đây, nhưng hôm nay tết nên mọi người ở nơi khác về đây tuốt nên cuối cùng có 20 người VN, gọi thêm mấy đứa TQ, Myanma cùng đoàn join cùng.
    Hàng ngày Xuka làm đến 6h tối mới về, từ hồi sang đây, giờ mới biết thế nào là một buổi chiều vì về sớm 2 tiếng để đón mọi người ở các nơi khác đến.
    Buổi tối ăn tại trung tâm xong đã no căng rồi, đến đêm ăn tiếp các món VN. Không giò, không chả, không gà, hihi... ăn bánh, chưng, lẩu... cùng hàng đống thứ khác. Xuka không biết uống rượu bia nên không say. Căng 1 cái cờ VN to uỳnh lên, hihi... Xuka nghĩ là hơi hâm hâm nhưng bọn TQ rất khoái, bảo là "chủ nghĩa dân tộc của mày hơi bị được đấy", hehe...
    Lúc sau chụp ảnh, quay phim lung tung, hỏi về tết của từng nước. Cười bò ra vì mấy thằng lớn tướng kể về chuyện chúng nó chơi pháo ntn. Trèo lên cái toà nhà bắn pháo hoa và pháo thăng thiên xuống dưới đường. Mọi người dưới đường tức quá, vây tròn toà nhà lại, bắn lại, và lại vui cười hả hê, hihi...
    Lúc 12h Xuka về phòng gọi điện về VN, mãi không được, đến hơn 1h mới gọi về được. Ở Ukraina gọi đắt không nhỉ? Ở đây khá rẻ, 1000 yên hơn 8 phút. Gọi xong rất sướng, nhất là gọi cho bạn gái xong. Rùi xuống trêu các đồng chí ở mấy nước khác, rồi lên phòng chat với mấy đứa bạn ở US, Pháp, Aus đến sáng.
    5h sáng bọn cùng đoàn lò dò lên, lúc đó mới xong tiệc, hị hị... Sáng 8h dậy bật đĩa VN lên, hay dã man "Nụ cười sơn cước" này, "Bóng chiều xưa" này... cùng serials của Văn Cao. Đang hát hò ầm ĩ thì mấy đứa Iran, France sang đập cửa ầm ầm, hehe.... to quá à, Xuka ra hỏi, nhưng mày thông cảm đi, hôm nay là tết của bọn tao, chúng chúc mừng lung tung và cười thông cảm, hihi...
    Sáng mùng 1 khai bút bằng bài này. Sắp về VN rùi, hihi, Lucky cần kinh nghiệm à, chả có gì sất, chán và buồn thì làm mọi cách hạn chế nó thui. Từ lần sau Xuka không đi xa VN lâu thế này nữa, từng tháng một cho sướng.
    Chúc mọi người cố gắng nhiều để thành đạt.
    Xuka@
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Chào ông anh Xuka! Ở đây gọi điện thoại thì mất 1,2$/phút cơ ạ. Nhưng nếu mua cái thẻ chui như của em thì chỉ mất có 80$ mà gọi tẹt ga luôn không bao giờ hết tiền, chỉ đến khi nào nó hỏng. Nhưng mà nó bất lợi ở chỗ phải gọi ở điện thoại công cộng ngoài đường và rất dễ bị công an tóm cổ (em mới bị tóm xong lúc gọi về VN đêm giao thừa đấy ạ!) Tí nữa thì bị chúng nó cho vô tù, may mà bọn cảnh sát ở đây nó cũng đói ăn nên mình thoát!
    Kinh nghiệm cho Luky đây: Lúc buồn thì kiếm cái gì mà làm là nó hết buồn ngay ấy mà! Như tớ thì mỗi lần buồn lại lôi Guitar ra chơi, thế là say mê đến quên buồn luôn!
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi ... thằng Robot này ... mày chốn đâu mất hút mà bi giơqf mới thò cái mặt của mày ra thế. Chú gọi điện bị bắt là đúng rồi .. người thì to như thế làm sao chốn được bọn Police của nó .. hé hé .. lại còn bày đặt chuyện mang guitar ra chơi nữa chứ .. chơi cái thứ Rock của chú thì chắc chắn hết buồn ngủ nhỉ ??

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  6. tommygirl

    tommygirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Trang thuong, D ne. Xin loi vi hom T di ma D lai khong xuong duoc.. dung gian nhe Sang do roi chac la gio van buon lam, nhung ma phai vay thoi. Thoi gian toi T quen dan va se thay vui hon thoi. Co gang len nhe... Mong T luon vui va khoe
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Tuy tết mọi người không có mặt ở việt nam, thiếu tình cảm của người thân, bạn bè ... Nhưng niềm vui của các bạn là được học hỏi, sinh hoạt, làm việc bên nước "bạn" ... Thấy được một nền văn hoá mới, cảnh vật và những con người mới mà với chúng tớ đó có thể là một ước mơ được như các bạn ... Năm mới chúc các bạn sức khoẻ, thành đạt và gặp nhiều may mắn ... Chúng tôi luôn gửi tới các bạn những tình cảm nồng ấm nhất ...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  8. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    mọi người ơi...bây giờ bên này đanglà 8h54 phút, trong kí túc chảcó ma nào, toàn bọn SV tàu, bọn SV VN toả đi khắp các nhà họ hàng để ăn Tết, mình Lucky ở lại kí túc với 3 SV nữa,,,chà! cái gì cũng có đễ làm 1 bữa cỗ như ở VN...BÁNH CHƯNG, nem rán, thịt gà, thịt lợn, mộc nhĩ nẫm hương, măng rồi tất tần tật cái gì cũng có, chỉ thiếu bát hương nữa thôi, làm 1 cái bàn thờ giả, cũng có bát gạo và thịt mồi...cắm 3 cục hương trầm giả làm hương, bất CD về những bài hát ngày Tết và nhưng bài hat về HN...lúc gọi về VN thì bị nghẽn mạch ,,,,chim cú và acay lắm...
    gọi được cho mỗi bố mẹ , mà cũng có nghe thấy bố mẹ nói gì đâu, toàn tiếng choen choét ở đâu ra thôi, chỉ có bố mẹ Lucky nghe đuwọc 1 chiều thôi...Cú thật , ờ thế thì cú thật
    tối qua uống say để quên nỗi nhớ nhà, sáng nay tỉnh dậy, đọc mail lại khóc, ko khóc làm sao được cơ chứ???ở VN hôm nay là vui lắm đây, mọi nguwòi trong gia đình đến chúc tụng nhau...bọn Tầu bên này cũng tổ chức to lắm,
    ...
    Lucky mua cái thẻ 10 eu( vì trước đó là cháy chợ thẻ 25eu) nên đành lấy thẻ 10eu để có thể gọi về nhà được 15 phút nhưng mà có gọi được tử tế đâu cơ chứ...chập chà chập chằng....gọi đi gọi lại , nói như hét lên ấy....cú lắm
    ở Đức cách VN những 6 tiếng, 6g tối qua đã đón giao thừa...rồi lên Net..Ở Nhật như Xuka kể hay thật ấy, mà chắc cũng nhớ VN lắm, sắp được về rùi thì nhớ chi nữa,,,,
    Ucraina cách VN có 4 tiếng t hì phải???
    Interceptor đừng làm thế kẻo có ngày vô tù thật đấy...hihi
    Tết năm nay ở HP như thế nào??? anh Minh tường thuật lại đi chứ,,,Tommy girl ơi, ko sao đâu..Chúc tất cả 1 năm mới tràn ngập hạnh phúc và may mắn
    anh đứng trên cần cẩu
    Giương súng bắn diều hâu
    Bỗng nhiên cần cẩu gãy
    Anh biết bay về đâu...
    hehe
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... To LuckyGirl : Tết ở HP năm nay có vẻ vui vẻ hơn mọi năm em ạ ! Năm nay hoa Đào và Quất nhiều,đẹp và rẻ hơn mọi năm. Trung tâm thành phố và các trục đường chính giăng đèn nhiều và đẹp hơn mọi năm. Pháo hoa bắn cũng đẹp hơn ...
    ... Còn anh thì 28 tết mới bắt đầu giọn nhà, Lau cửa kính, quét bụi và lau tường, gỡ cái đèn chùm xuống rửa, mua cây quất ..v.v. ... Sau 2 ngày dọn dẹp bố anh thưởng cho 100k, mừng quá đang móm vì cái vụ đại hội HPC. ... Năm nay anh đi chơi giao thừa với Box DHP, xem pháo hoa xong tất cả qua nhà anh xông nhà, rồi tiện thể vào chùa hàng luôn sau đó đến chùa Phổ Minh, mỗi người lấy 1 lá số tử vi ... Số anh năm nay cũng tốt ra phết ... Về nhà là 2h30 ... cả nhà đang ăn đêm để đi ngủ ... Năm nào cũng thế Bố anh là người mừng tuổi cho 3 mẹ con anh đầu tiên mỗi người 50k ... Khò khò ngủ 1 mạch đến sáng ...
    ... Đêm mùng 1 tết tình cờ gặp em online. em đang chuẩn bị đi nấu cơm, buôn dưa lê vui ghê ... Thui anh viết vội ... anh đi ngủ đây !

    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  10. luckygirl229

    luckygirl229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    chà , anh kể lại như vậy em cũng thấy như được sống trong không khí đó vậy..thật vui ...
    anh ơi, giờ này chắc mọi người đang ngủ khò , bên này mới 22g54
    anh Minh ơi,,,em cảm ơn anh nhé
    cảm ơn về gì anh bít rùi nhe
    suỵt...bí mật
    hihi
    anh đứng trên cần cẩu
    Giương súng bắn diều hâu
    Bỗng nhiên cần cẩu gãy
    Anh biết bay về đâu...
    hehe

Chia sẻ trang này