1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang dành cho những người xa VN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi luckygirl229, 01/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Whedid

    Whedid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng như mọi người thôi ! Ăn Tết ở Nga chán ko tả nổi ! Bọn tui cũng đón giao thừa , sau đó đi gọi điên thoại về nhà nhưng mạng bị nghẽn . Hầu hết đứa nào cũng có tâm sự giống nhau -buồn và nhớ nhà. Bọn con trai nhiều đứa ra hành lang ngồi khóc một minh . Tết gì mà tôi thấy buồn hơn cả ngày thường ..........
    Don't say you love me unless forever
  2. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Hehe... khổ thân các bác, đằng nào cũng xa nhà rồi, than nhiều làm chi.
    Tối mùng 1 hội SV ở Tokyo tổ chức đón tết, hơn 200 người, kinh không? Tôi cóc đi mặc dù cách có 30 phút đi tàu, ở đây vui hơn nhiều, hihi...
    Tôi nghe nói tình hình chính trị ở Nga ghê lắm đúng không bác? Kể qua về nơi các bác đang ở đi, tôi rất muốn nghe.
    Xuka@
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà tôi lại thấy hôm đó vui vui lạ. Hì hì....có lẽ là gặp kì duyên chăng?...
    Năm nay thật ra cũng không phải là năm thành công gì với ngoclong này, nhưng các bạn ạ. Năm mới đến, mọi người ở nhà ai ai cũng vui vẻ, vì... năm mới mà. Mà Tết đến là mang theo hi vọng, không phải tự nhiên mà ông bà mình cứ đến ngày ấy thì bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu mệt nhọc hàng ngày.. lại được xếp qua một bên để ....được vui Tết.
    Mình giống các bạn, cũng xa nhà, cũng phải ăn một cái Tết không đầm ấm, vừa vui với bạn bè vừa hướng về nơi xa xa , hi vọng là sẽ có ai đó....rùng mình... hắt xì hơi... khi mình nghĩ đến họ.
    Bố mẹ của mình ở nhà cũng hi vọng là mình vui, vui một cái Tết đúng nghĩa với ..."vui như Tết". Tất nhiên làm sao có thể không nhớ cho được...
    Bạn hãy tưởng tượng như ngày mai ngủ dậy bầu trời sẽ không gợn chút mây, tuyết cũng sẽ thôi rơi, cuối chân trời có chút nắng hoà với bình minh đang lên... Hãy vui để cho bản thân ta được an ủi, để cho mọi người ở nhà vì thế mà không quá lo cho ta nhiều. Để chúng ta cùng được vui...
    .....
    Có lẽ đây là những lời nói của mình sau 3 năm xa nhà. Có thể là hai năm trước khi gọi điẹn về nhà cho bố mẹ thì mắt mình cũng hơi ướt mà không nhớ. Nhưng năm nay ngoclong chợt nghĩ... cần phải vui, vui vì ngày mai ta còn phải vui nữa...
    Hi hi hi. Hình như mình nhìn câu chuyện hơi bị một chiều. Nhưng mỗi chia sẻ là thêm hiểu nhau hơn...
    Cuối cùng mặc dù hơi muộn , nhưng ngoclong cũng xin phép nâng ly nhân dịp xuân đến chúc các bạn luôn mạnh khoẻ , vui vẻ, yêu đời hơn để ngày mai.... Cầu chúc vạn sự như ý.
    Ngoclong80
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hu hu! Cả đêm giao thừa em ngồi tiếc cái thẻ điện thoại! Hic! Mới gọi được có 45 phút về nhà thì đã bị tóm cổ rồi! May là không bị Zô tù! Hic! Ở đây có gói bánh chưng nhưng mà em chẳng ăn được miếng nào cả! Đêm giao thừa mà vẫn phải nấu cơm ăn (vì chẳng có gì để ăn cả) , may ma con co Sâmbanh mà uống! Hic! Bây giờ em đang thi HK1 nên khá là bận! Chúc mọi người vui vẻ!
    To Lucky: Giờ ở Kiev cách VN 5h về mùa đông, còn mùa hè là 4h! Hiện nay giờ ở đây cách VN 5h!
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Intercetop đang ở kiev à ...KID có bạn ở Liv đấy ... hì hì ... ( bạn gái ... hì hì ... ) Ở Ukra cũng lắm chuyện vui về an ninh ra fết nhỉ ... , ở Nga này cũng thế thôi ... chán chết ... Bác Xuka muốn biết tình hình bên này à ... hì hì ... : tin mới nhận là mới có một chú Arập mới died ... vì gặp Holigan ... còn nằm viện thì thường xuyên có người ... hì hì ... chỉ có điều là dân VN mình giỏi tránh bọn đó ... hì hì ... nên ít thấy thông báo cần fải thăm nuôi ... Đó là ở Saint của KID ... còn ở trên Mat thì lũ Police còn hơn cả Holigan nữa ... hì hì ... , ai muốn thử thì đến Mat sẽ biết thế nào .. nói truớc thì không thú vị lém ...
    Còn Tết này thì ăn uống sướng thật .. đủ các món ngon của VN .... tha hồ mà nhai ... hì hì ... lại còn đốt băng fáo nghe cho vui tai nữa chứ ... mấy năm rồi mới lại nghe và hít mùi fáo ... thích thật ...
    BC
    Hận đời tuổi trẻ , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình khắc lên bốn chữ "I love U , OK ?"
    Сой,и с fма ...!!!
  6. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Hoá ra bọn Cảnh sát bên đấy còn khiếp hơn ở bên này hả cậu! Hic! tội nghiệp các cậu! Bon tớ ở đây cũng lâm vào tình cảnh tương tự tuy không bị bọn nó chơi theo kiểu Hooligan! Hic! Bây giờ đang cuống cuồng ôn thi HK1 đây này! Được ký Zachet hết các môn rồi, chỉ còn mỗi môn tiếng Nga nữa là xong! Hic! Khổ quá cơ!
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế không bị làm sao à Sơn?
    Lần sau gọi ít thôi, he he
    Ông có cần đĩa nhạc nữa không?

    ...What ALTERNATIVE Can Be...

  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người đâu hết rồi. Dường như chủ đề của chúng ta đã cạn??? Những người xa quê chúng ta cũng phải thể hiện chút gì chứ nhỉ.... Để ngoclong này múa tay ..gọi là bắt đầu một ngày mới nhé....

    "Quê hương là chùm khế ngọt
    "Cho con trèo hái mỗi ngày
    "Quê hương là đương đi học
    "Con về rợp **** vàng bay"
    Quê hương, với bao nhiêu kỉ niệm, mỗi một kỉ niệm khi hiện về trong trí nhớ của chúng ta - những người xa quê hương - lại như một nhát cắt, dù rất đau hay chỉ làm ta rùng mình khẽ quặn lại... đều đã trở thành những cuộn phim tuyệt vời ....
    Mối khi khẽ cất tiếng hát bài hát "Quê hương" là những kỉ niệm êm đẹp đó như nghẹn lại, như muốn trào ra ... Thế mới biết quê hương là cái gì đó thật thiêng liêng, mà mỗi khi xa thì tình cảm đối với nó lại tăng lên .... theo hàm luỹ thừa.
    Có một khi nào đó ta chợt hỏi
    "Quê hương là gì hả mẹ
    "Mà cô giáo bảo phải yêu
    "Quê hương là gì hả mẹ
    "Ai đi xa cũng nhớ nhiều"
    Khi đó đâu tôi cũng không hiểu được hết "ai đi xa cũng nhớ nhiều" nghĩa là thế nào. Chỉ khi ... hình ảnh người mẹ tần tảo hàng sáng hái những bông hoa đem ra chợ bán, thầy hình bống bố đang cầm cái kéo tỉa cành tỉ mẩn tỉa từng cành cây đâm ra không đúng như ý muốn, thấy hình ảnh đứa em nhỏ con chú vùa mới biết nói đã nói ngay vô máy điện thoại:" Anh Q ơi! Gọi điện về cho em".... Những lúc ấy lại nghĩ sao mình không mọc ngay đôi cánh ...thiên thần để bay về nhà ngay lập tức.
    Còn bao nhiêu hình ảnh như thế nữa, còn bao nỗi hoài mong như vậy. Tất cả vẫn đang đợi ta trong tiếng gọi của quê hương, tiếng gọi hướng tới người con đã rời xa ba năm nay. Một ngày không xa nó sẽ quay lại, chỉ để nhìn lại "dòng sông tuổi thơ" của mình.
    Ta lại khe khẽ hát lên :
    "Quê hương mỗi người chỉ một
    "Như là chỉ một mẹ thôi
    "Quê hương nếu ai không nhớ
    'Sẽ không lớn nổi thành người"

    Phù phù phù.... Viết xong mà thấy hai mắt cứ đỏ hoe. Quái lạ. À, thì ra mình đang thức để học bài. Hi hihi thiếu ngủ đó mà....
    Ngoclong80
  9. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm đi Ngoclong chỉ có bạn bỏ quê hương thi bỏ chứ quê hương
    thì không bỏ bạn bao giờ ;) Nhớ quê hưong là cái gì rất mông lung mà
    cũng rất cụ thể, chẳng hạn,bỗng dưng nhớ một con phố nhỏ ngày nào cũng đi học qua, rồi nhớ một ai đấy.. Rồi có thằng thì bảo: xa nhà nhớ vợ thương con thèm thịt chó. Tình cảm mỗi người thật riêng biệt và đa dạng chả ai giống ai...
    I am a Citizen of the World
  10. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Ê NgocLong thang ku beconthichdua dao nay
    khong thay vào nghich ngom nua nhay?
    I am a Citizen of the World

Chia sẻ trang này