1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trang dành cho những người xa VN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi luckygirl229, 01/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hmmm, bậy thì đã sao nào, ghen với pé hử, lắm choẹn
    [​IMG]
    TTT TTT
  2. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trời! Chán các cậu quá! Chẳng có gì hay ho hơn để Post hả? Hic! Đã thế thì em cũng vào đây câu bài!
  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đừng câu bài Inter. Chú mày đi mà chẳng có nhời nào về hỏi thăm chị cả. Chán chú mày quá đi thôi. Không biết bên đó chú mày có béo tốt lên không chứ hồi ở VN chị thấy chú mày gầy quá mà đâm thương hại, suốt ngày phải nấu cơm cho chú mày ăn. Thế học hành ra sao rồi? Bao giờ về VN? Có còn liên lạc với Z không? Nó dạo này chạy đâu mất tăm ấy.
    Chú ở bên đấy chắc là buồn lắm nhỉ, nhưng một thời gian thì cũng quen, cũng phải có bạn bè mới chứ. Mà bên đấy chắc là lạnh lắm nhỉ, nhưng không sao, chị tin rằng chú chịu lạnh tốt lắm, nhiều mỡ thế kia mà, phải không?
    Thôi chúc Inter năm mới nhiều may mắn, học tốt nhé. Bao giờ thì về VN?

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    He he! Chào bà chị! Lâu quá rồi chưa gặp bà chị đấy ạ! Thế bây giờ tình hình thế nào rồi hả chị? Chị vẫn học ở HN ạ? Vẫn trọ ở chỗ cũ ấy ạ? Hic! Trước khi em đi em đã nói với chị rồi đấy thôi lại còn ca cẩm gì nữa? Ở bên này em gầy đi thê thảm, sút mất 5kg rồi bà chị ạ, đã thế lại không quen lắm với thức ăn bên này, cộng với nấu ăn dở nên gầy đi là đúng thôi. Lạnh thì tất nhiên là có lạnh rồi nhưng mà em không thấy lạnh (không phải vì em nhiều mỡ đâu nhá, tại vì người ta khoẻ đấy thôi).
    Ở đây thì tất nhiên là có bạn bè mới rồi nhưng không vui bằng ở nhà được. He he! Quen được mấy thằng bạn Iran với Tunissia rất chi là láu cá. Học hành thì tất nhiên phải tốt rồi. Sang đây học mà không học tốt thì về VN học còn hơn! Hic! Nhưng mà học vất vả lắm bà chị à!
    Có thể hè này em về VN chơi! Độ khoảng đầu tháng 7. Lúc đó không biết có gặp lại chị được không nhỉ? Chị em mình giữ liên lạc nhá! Có gì thì Chat chit với em, em hay Online vào lúc 7h tối thứ 7 hàng tuần (giờ VN).
    He he! Chúc bà chị ngày 8/3 vui vẻ hạnh phúc nhá!
  5. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trời! Mấy ngày rồi mà chẳng có ai gửi bài lên đây! Hic!
  6. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Cái mụ becky này rất lắm chuyện, dạo này yêu đương ghê quá, chẳng nhớ đến ai nữa phải không? lâu lắm mới thấy bản mặt, quên ông anh này rồi sao? mà thằng cu Sơn nó vào viết bài hỏi thăm cô đấy, mau mau mà xuất hiện đi.
    To Interceptor: Anh hỏi chú tí nhớ cái hồi chú còn ở đây, hôm sinh nhật chú có mấy cái ảnh, chú cất đâu rồi nhỉ?
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng !!!
  7. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    È, hôm nay vừa mới gặp nó trên mạng rồi. Đang chat nó bảo buồn ngủ thế là nó đi ngủ mất. Cái thằng này béo nên chỉ có ăn với ngủ thôi. Ông anh mới gọi mà mất tăm nhá. Bảo đến nhà con em cũng không. Đi uống Cafe cũng không. Xi`````````````````````. Đáng ghét.
    Các quí vị phương xa thân mến, hi vọng các quí vị vào topic này để cùng chia sẻ với bạn bè HP kinh nghiệm cũng như nhiều điều mới lạ bên xứ người. Hi vọng các bạn sẽ tìm thấy một chút vị quê hương trong forum của Hoa Phượng Club

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  8. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Bà chị lại chê em béo rồi! Em giảm đi mất 6kg so voi hồi xưa đấy. Hôm nọ Chat với chị thì ở bên này đang là 4h sáng rồi thì tất nhiên em phải buồn ngủ rồi. Phải để người ta đi ngủ rồi còn đi học chứ, ai mà chat được nữa! Hic! May mà vẫn dậy được đúng giờ để đi học đấy!
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ...Đầu tiên là hỏi bà Berk một phát... Dọc hàng title của bà thấy lạ vật. Có phải nỗi thất vọng của TTVn là kì vọng thứ bảy được viết ..tắt không ạ?. (Kì vọng thứ 7 như kiểu nghệ thuật thứ 7 đó mà)... Hê hê hê. Nịnh phát, rồi vô đề nào...
    Cũng không biết kinh nghiệm thì ngoclong80 nay có là bao. Chỉ biết đã xa quê gần 4 năm rồi. Nhớ và đôi khi lại muốn mình có một cánh cửa thần kì như của Doremon (có người lại nghĩ là trẻ con quá), hay là người lớn hơn thì mình muốn tạo ra một cái lỗ đen vũ trụ ngay tại chỗ mình đang ngồi, mà lỗ trwngs chính là Hải Phòng vậy... (Tất nhiên là ngược lại thì vẫn có thể vì còn nhiệm vụ là phải học tập mà).
    Nhớ lại những ngày đầu mới sang cái đất này. Vừa xuống sân bay là bị mấy ông bà đoàn trên một năm lôi đi leo núi rồi tối về lại ăn uống ..loạn lên. Thế là tự nhiên thích hợp giờ giấc luôn, chẳng bị ngã nước xíu nào....
    Nhớ lại cái ngày mình ... thành "anh chị đoàn trrước" đi đón tụi đoàn sau sang. Cũng muốn chúng nó leo núi, cúng muốn chúng nó như mình năm ngoái. Nhưng khổ nỗi, hình như chỉ có tụi đoàn mình mới bị mấy người .."bắt leo núi" được thôi.
    Nhớ lại những ngày mấy thằng con trai ngồi ủ rũ với nhau ..tiễn đưa một bạn gái cùng đoàn ...theo chân một thằng con trai lạ. Hê hê hê. Nhớ đến đoạn chúng nó làm tiệc ăn mừng mà miệng đứa nào cũng như ngậm bồ hòn mới là hay...
    .....
    Muốn nhớ thì nhớ nhiều lắm. Nhưng kinh nghiệm thì chẳng có gì. Chỉ có chút vui buồn thoáng qua như cơn gió. Rồi lại để thời gian thổi đi. Và cũng chỉ biết rằng sắp đến lúc mình lại được quay lại nơi mình sinh ra và lớn lên. Chẳng ai biết tuơng lai thế nào....
    Ngoclong80
  10. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ơ này, đằng ấy phát âm cái nick xinh đẹp của tớ sai bét nhè ra rồi đấy nhá. Đằng ấy sao lại thắc mắc về cái Title của tớ nhểy? Chính tớ cũng không biết tại sao tớ lại có cái Title ấy nữa. Đã mấy lần nhờ xoá đi rồi nhưng hôm sau nếu mà có trót dại viết bài trên diễn đàn là tớ lại thấy nó lù lù xuất hiện trở lại. Riết rồi cũng quen, thôi thì kệ nó vậy.
    Mà này, đằng ấy đang chu du bên nước nào vậy? Tớ thì chưa bao giờ đặt chân ra nước ngoài cả, à quên có một lần tớ đi Trung Quốc (đi Trung Quốc có được coi là đi nước ngoài không nhểy?) Cũng có passport hẳn hoi nhá, sang đấy cũng "Ní hảo, xi xiêng, củ đậu bay..." đấy nhá. Tớ nhớ nhất cái lần tớ sang TQ ấy vì khi đi chợ mua đài, người ta dẫn tớ vào cái chợ đồ cũ, thôi thì tiếng nó tiếng ta cứ gọi là lộn xộn cả lên. Tớ hỏi mua cái đài chạy được tốt tốt, ông Tàu ngố ấy lại bảo tớ muốn lấy cái nào thì lấy, cứ cái nào kêu được thì lấy, 50K một cái. Ặc....ặc...ăc......bê mấy cái của nợ ấy về nhà rồi lại chẳng biết cất vào chỗ nào nữa.
    Còn nữa chứ, qua chợ bán xe đạp, tớ vui mồm hỏi mua một cái, người ta bảo tớ là bán theo mớ(cứ chục cái xe bó làm một bó) chọn thoải mái, mớ nào thấy ưng thì bê. Hihhihhhihih.........Tớ có phải dân buôn đâu cơ chứ.

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!

Chia sẻ trang này