1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trang điểm cô dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cogaivuitinh, 15/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hac_tien

    hac_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi chụp ảnh cưới hôm CN rồi, có vài điều muốn chia sẻ với các nàng.
    Nói thật, đấy là lần đầu tiên tớ đi trang điểm ngoài tiệm. Bản thân tớ ko bit trang điểm, hàng ngày make up rất đơn giản và nhẹ nhàng: thoa kem dưỡng, phủ lớp phấn cực mỏng, tô chút lông mày và son lipice và ...hết! Hì hì
    Lần này trang điểm cô dâu cũng hơi lo lo (hơi thôi nhé vì tớ chả bao giờ lo lắng quá cho 1 vấn đề gì đó, tớ học điều này ở chồng tớ đấy, nghĩ cái gì đơn giản thì nó sẽ là đơn giản), đành giao phó hết cho chị trang điểm, chỉ yêu cầu 1 điều: làm sao để em vẫn là em (tớ được nhận xét là ăn ảnh nên việc trang điểm để chụp ảnh tớ ko cầu kỳ).
    Vì tớ thay 2 váy trắng + màu nên tớ đề nghị chọn tông đồng vàng, chị trang điểm cũng đồng ý và kết quả khá mỹ mãn.
    Trái với sự lo lắng của tớ về cái vụ trán zô + mũi tẹt + lông mày nhạt, mấy chị còn "khen" mặt tớ dễ make up, có nét, chỉ việc trang điểm chứ ko phải vẽ vời, tạo hình. Cứ cho là các chị ấy động viên đi nhưng tớ cũng thấy vui vui. Tớ thì nghĩ rằng xinh xấu thế nào cũng là mình, trang điểm chỉ có thể làm cho mình lên hình trông sắc nét hơn thôi chứ để biến quạ thành công thì đâu còn là mình nữa, nhìn ảnh quay sang nhìn mặt lại tưởng 2 người thì buồn cười. Trang điểm chứ không phải là hoá trang. Tớ cũng trò chuyện với một số người làm về make up, may mặc, họ đều than thở nhiều khách hàng khó tính và quái tính lắm, xấu lại cứ muốn thành đẹp long lanh như người khác, hoặc người không được cân đối nhưng muốn quần áo may xong mặc lên phải như người mẫu thì ai mà đáp ứng được. Thế nên mình hãy cứ là mình, chúng ta sinh ra không phải là người mẫu, những người chồng của chúng ta đều đã chấp nhận "bộ mặt thật, con người thật" của chúng ta rồi, đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp, tự gây ức chế cho bản thân. Thêm nữa, khi mình cầu kỳ, khó tính quá sẽ gây ức chế cho thợ trang điểm khiến họ ko còn cảm hứng nữa, lúc đó thiệt mình chứ ai. Tớ luôn cố gắng trò chuyện thoải mái trong lúc make up để 2 bên hiểu nhau hơn. Trang điểm xong mà thể hiện được đúng cá tính của mình là điều tuyệt vời nhất. Tớ rất hài lòng về kiểu make up hôm nọ. Cũng có thể tớ ko có kiến thức gì về lĩnh vực này nên ko phát hiện ra những chỗ chưa hợp lý, nhưng với những việc này thì cảm giác của bản thân mới là quan trọng nhất, khi mình thấy thích thì mình sẽ vui, sẽ tự tin, và sẽ thấy thoải mái trong những việc khác.
    Về kiểu tóc, tớ tóc ngắn nên khó tạo kiểu, thêm nữa tính tớ phóng khoáng, thoải mái nên tớ đề nghị làm kiểu đầu cực đơn giản: vểnh, rất ... bù xù, tự do, như thế tớ có thể đi xe máy mà không bị ảnh hưởng. Bọn tớ đi xe máy, lang thang cả buổi chiều trên hồ Tây rồi về Bách Thảo mà tớ ko phải dặm lại phấn hay chải lại tóc gì cả. Thật may mắn!
    Về váy vóc tớ cũng cực đơn giản. Tớ mua váy của bạn Tú trên Yên Phụ, váy màu hơi ngà 1 chút, giá 900K (ko phụ kiện), vừa khít với tớ, lại đúng ý tớ là ko quá dài (tớ ko thích lê lết). Như vậy tớ có thể mặc để chụp ngoại cảnh + hôm cưới + làm kỷ niệm >>> tính ra quá rẻ so với đi thuê. Tớ đã xác định ko đầu tư nhiều cho cái vụ váy cưới nên tớ cũng chỉ đi thử váy ở 1-2 cửa hàng cho gọi là biết cảm giác thôi chứ ngay từ đầu đã lùng sục mấy vụ váy giá rẻ rồi, hì hì. Bạn bè ai cũng khen váy tớ mặc đẹp, chồng tớ cũng rất hài lòng (có lẽ mọi người yêu thương tớ quá nên động viên???)
    Chụp ở Andy tớ được chọn 2 kiểu váy + 2 kiểu tóc. Tớ chụp 40 kiểu, 20k/kiểu cỡ 13x18, ko làm album. Tớ thuê thêm váy tím ở chỗ chị Vương, 300k, cộng thêm váy cưới tớ mua thế là tha hồ tung tảy chụp ảnh ngoài trời. Như vậy tổng cộng tớ được mặc tới 4 cái váy cưới, hí hí.
    Chuyện chụp ảnh tớ giao phó hết cho bạn bè của tớ. Chụp trong studio chỉ là kỷ niệm, cùng gia đình thôi chứ thực ra tớ trông chờ hết vụ ngoại cảnh. Vợ chồng tớ thống nhất là sẽ chọn ra những kiểu đẹp nhất trong số ảnh ngoại cảnh, tớ sẽ tự design (ọ oẹ ít PS mừ) rồi làm album sau, như vậy vừa ý nghĩa mà lại đẹp.
    Điều quan trọng nhất trong việc chụp ảnh mà tớ thấy đó là sắc thái của người được chụp và cảm hứng của phó nháy. Tuy nhiên với phó nháy chuyên nghiệp thì họ chả cần cảm hứng. Họ chỉ thích chụp những người ăn ảnh = tự nhiên, khuôn mặt biểu cảm, có thần thái, biết diễn, ... Mà đúng là như vậy, nhiều người nhìn rất xinh nhưng lên hình trông như tượng, thậm chí xấu hơn ở ngoài rất nhiều, nhưng ngược lại, có người trông bình thường nhưng lên hình lại rất tươi tắn (tớ chẳng hạn). Thế nên nếu mình là người ko ăn ảnh thì cũng đừng trách móc thợ ảnh sao chụp mình ko được đẹp. Điều mà chúng ta có thể làm đó là cứ thật thoải mái, vui vẻ, tự nhiên. Nếu chụp cả CD-CR thì hãy thật tình cảm, thể hiện tình cảm với nhau, cũng chả nên ngại ngùng gì vì ... yêu nhau có gì là xấu đâu? Cứ vô tư mà diễn đi!
    Tớ thì ko thích kiểu tạo dáng của mấy bác studio "chỉ chim trỏ cá ngước mắt xa xăm", cũng ko đủ kiên nhẫn giữ nguyên động tác/vẻ mặt quá 2s nên cứ vô tư tạo dáng, bạn bè chụp kiểu nào được thì chụp.
    Ơ mà hình như tớ nói hơi nhiều & lan man thì phải (tính tớ thế mừ). Dưng mà tớ chỉ muốn nói 1 điều: cô dâu nào cũng đẹp (cái này ai cũng bảo thế) nên đừng quá lo lắng, cầu kỳ. Chỉ cần chúng ta lúc nào cũng tươi tắn, rạng rỡ là đẹp ngay thôi. Đừng để mình rơi vào hoàn cảnh đi chợ mua trứng, lựa mãi lựa mãi cuối cùng quả nào cũng thấy to.
    Chúc các bạn sẽ là những cô dâu xinh đẹp nhất!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xem thêm ảnh ở đây
    http://www.flickr.com/photos/onlytoto/
  2. chengot

    chengot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình thế, tớ đăng kí trang điểm hôm cưới của bà Hạnh người Sài Gòn ở Alta Moda, thấy nhiều review khen thế mà trang điểm xấu kinh dị, mắt tớ đã nhỏ mà bà ấy đánh tông xanh nước biển đậm, về ko một ai khen tớ cả, con bạn thân thì kêu ầm xấu quá, may mà vác quả mặt đấy ăn ở nhà gái, trước khi đưa dâu và tiệc tối phải chạy đi cầu kíu chị Tuyết. Chị Tuyết trang điểm nhẹ nhàng rất thật mặt hợp với tớ mọi người xin địa chỉ trang điểm tơi tới
  3. luuly85

    luuly85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    up nào,
  4. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    ko bít em Ly chiểu 5h30 có rảnh ko, mình bon chen đi trang điểm thử nhỉ
  5. trangttda

    trangttda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    bạn venus có cho thuê hoa giả để chụp ảnh cưới ko nhỉ? Có thìPm cho mình nhé, cn này minh đi chụp ảnh rồi :D
  6. luuly85

    luuly85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    vâng nếu rảnh chị qua đi ah,vì chiều nay em cung make thử cho 1 chị ở trên ttvn này
  7. mecghi1

    mecghi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ly ơi, chị thấy mọi người khen tay nghề trang điểm của em nên thấy rất thích. Chị cũng hay vào toppic này để học hỏi kinh nghiệm của mọi người dù năm sau chị mới cưới.
    Chị rất thích trang điểm nhưng điều kiện công việc không cho phép nên cũng không rành mấy về trang điểm.
    Chị muốn hỏi em một chút: Chủ nhật này (27/11) chị được nhờ tiếp khách cho một đám cưới, chị muốn em trang điểm thử cho chị (chưa phải là trang điểm cô dâu đâu). Chi phí thế nào em cho chị biết luôn nhé.
  8. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Tớ trang điểm của chị Phương Anh chỗ wd plaza hoàn toàn ưng ý, cả ăn hỏi và cưới đều ưng. Mọi ng ai cũng khen , hôm cưới tớ làm đầu xoăn, thắt nơ nhẹ nhàng 2 bên (cái này là ý kiến của cô dâu) kết quả mỹ mãn, cô dâu vừa xinh vừa hiền, lại trông trẻ như baby, ko bị giừ chút nào, đi cạnh chú rể thấy mình trẻ hơn--> sướng
    Được goldenland sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 23/11/2007
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nàng post cái ảnh tớ xem quả nơ nào!
  10. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nàng post cái ảnh tớ xem quả nơ nào!
    [/quote]
    Xem nơ thôi chứ ko xem cô dâu à, hi hi, thế thì nàng cứ mang cái ruy băng ra rồi thắt nơ, sẽ ra kết quả y hệt. Ảnh tớ để ở máy khác, ngại lấy quá nên chưa up lên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này