1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    @Pinkky: Ảnh chụp đẹp thật, chắc chắn còn nhiều cái khác nữa, vác lên mạng đi nào!
    @TheMay: Có mấy cái ảnh đường đi MC độc nhỉ, máy tớ chẳng có cái nào, làm tớ cứ tiếc hùi hụi, may quá...
    @all: Đây là chân rung Chủ tịch danh dự vĩnh viễn.
    [​IMG]
    Được black_horce sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 27/07/2005
  2. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hichic, chị black_hourse ơi, e thấy cái bức ảnh chân dung chủ tịch danh dự vĩnh viễn ý, đâu chỉ có mỗi khuôn mặt của bác là đẹp đâu, chị post lại ảnh đó cho thiên hạ lác mắt cả về ngọc thể của bác đi nhé. (hichic, ảnh này ở nhà là tụi e cứ ngắm đi ngắm lại đấy, Bàkon mà kô được chiêm ngưỡng thì quả thật là đáng tiếc, đáng tiếc ).
  3. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bàkon ơi đặt tên cho bức chân dung bác chủ tịch danh dự đi nhể.
    Sau khi ngắm đi ngắm lại, ngắm tái ngắm hồi, ngắm lên ngắm xuống, ngắm trái ngắm phải, .... (ko biết là e đã liệt kê hết kiểu ngắm của e khi nhìn bức chân dung này chưa nữa), e xin mạn phép đưa ra 2 cái tên có thể đặt cho bức chân dung của bác:
    Cuộc đời bị hoa đeo bám và Cuộc đời đeo bám hoa
    Nhận diện với tình hình thực tế, mọi người đưa ra ý kiến nhé!!!
  4. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin về chiếc ôtô vẫn đưa đón anh em chúng ta trên đảo Quan Lạn
    1. Chiếc ôtô này được sản xuất từ năm 1996, nghĩa là chỉ còn 1 năm nữa nó sẽ được cho "nghỉ hưu". Tuy nhiên, với tuổi tác, khí hậu miền biển và lượng khách hàng nó phải chuyên chở, lẽ ra nó đã phải về vườn từ lâu rồi.
    2. Để chuyên chở nó từ Quảng Ninh ra Quan Lạn, người ta đã phải thuê riêng một chuyến phà, chi phí mất 5 triệu VND, mà phải nhờ vả nhà phà mới được đấy.
    3. Giá trị của nó lúc mua cách đây 5 năm là 29 triệu VND, còn bây giờ thì không biết vì nó đã hết khấu hao từ lâu rồi.
    4. Do phải làm việc quá sức, phanh tay của nó đã không bao giờ còn nữa, hiện chỉ còn dùng phanh chân cho nên những khi lên dốc, nếu xe chẳng may bị chết máy thì gay to. Còn những lúc đỗ bị ngược dốc, bác tài liền cài số 1 và tắt máy, nhưng nếu dốc cao quá thì chỉ còn cách bỏ xe mà chạy.
    5. Máy móc, linh kiện, thiết bị của nó bây giờ đều do mấy bác tài tự sửa chữa, cải tiến, không thể mang vào bờ đại tu được, do vậy mới có tình trạng các dây điện... được bó buộc trông rất thảm thương.
    6. Trung bình cứ 100 ngày thì máy móc otô lại đình công nghỉ việc 1 lần, như đang lên dốc thì nó đòi nghỉ, không đi tiếp. Trước ngày đoàn F19 MR đến Quan Lạn là ngày thứ 99. Thật may mắn, thấy đoàn ta hiếu khách, các em trẻ đẹp, nhiệt tình, chu đáo khi đi khách nên nó cố gắng hoạt động bình thường.
    Và đây là chân dung của chiếc xe đó:

  5. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  6. maytrangtc

    maytrangtc Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    9.086
    Đã được thích:
    0
    Các bác ah, đây là chuyến đi đầu tiên của đoàn mình đi mà không mang tính chất "hành xác", ăn thì nhiều , ngủ thì lắm , thế mà chẳng hiểu tại sao mấy hôm nay em đến công ty hai con mắt em nó cứ đòi đoàn tụ với nhau mới khổ chứ. Thế nhưng nếu mà bây giờ pà kon kêu gọi đi tiếp thì em vẫn đi đấy, hi...hi...
    Viết về chuyến đi Quan Lạn chút pà kon nhảy?????
    Trong chuyến đi lần này có hai nhân vật mà em muốn nhắc đến:
    Người thứ nhất chính là người mà chị black horce đã viết "người- mà-ai-cũng-biết-là-ai". Ngày hôm trước em vẫn nói với meoyeutinh: "Bác H chỉ nói thế thôi chứ chưa chắc bác đã đi được". Ngày hôm sau, em cùng với Nhím đi dạo dọc bờ biển về, đang đứng bên vòi nước nhìn thấy bác mà em không còn tin vào mắt mình nữa. Em với Nhím á khẩu một lúc rồi mới lắp bắp được một câu rất chán đời: " Bác...bác...xuống...xuống bao giờ thế? ". Chắc bác cũng choáng vì bác không ngờ sau khi mình được đón chào nồng nhiệt ở bên trên, vừa bước xuống dưới mà tình hình đã khác hẳn. Hic hic.. ( Ma ma ah, con xin lỗi vì lúc đấy con xúc động đậy quá ). Em xin nghiêng mình, ngả mũ nón bái phục bác mặc dù em nghe thiên hạ đồn ầm lên rằng bác chỉ có 4 phần là ham chơi thôi còn 6 phần là ....(Đề nghị bác H lên tiếng giải thích cho pà kon đỡ thắc mắc nhé!).
    Nhân vật thứ hai em muốn nói đến là Windy sờ mu. Người mà em nhìn thấy trong chuyến đi lần này khác hoàn toàn với cậu Windy sờ mu luôn chạy lăng xăng trong các chuyến đi Cao Bằng và Xuân Sơn. Cám ơn Windy Sờ Mu đã vì mọi người mà bỏ đi một phần ham mê, sở thích của mình!!!
    Còn rất nhiều nhân vật mà em muốn nhắc đến nhưng tạm thời thế đã các bác nhảy???
  7. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Trời ui!!! ảnh ọt đẹp quá!!! Nhớ mọi người quá, nhớ các em xinh tươi ghê cơ, muốn gặpp các em quá!!!! Off tổng kết nhanh lên đi nào các bạn ơiiiiii. Hôm này ai có Máy tính xách tay & ảnh mang đi nhé, để mình copy về ngắm cho đỡ nhớ mọi người!!!!
  8. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Ối zời ơi khiếp quá mấy cô này. Sao lại có cả hoa hoét thế. Trông mọi người lại tưởng ái giống mấy thằng ca sĩ dở hơi thì chết anh.
  9. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi là giời ơi! em Hằng ơi là em Hằng, nhìn cái Nick Maytrangtc anh đã đoán là em nhưng khi nhìn cái biểu tượng giới tính anh đang tưởng mình nhầm ko phải em mà là 1 thằng ku nào đó, đọc xong mới vỡ lẽ là em thiệt, híc. em bị mama phạt kiểu gì mà cái biểu tượng giới tính của em nó lại chổng ngược lên thế kia
    Híhí. Em cũng nghe giang hồ nó đồn, bác Hiếu đi chuyến này chỉ có 4 phần hamchoi còn lại 6 phần là...là gì thì chỉ có bác biết rõ nhất bác nhẩy. dưng mờ 4 phần ấy cũng là quí lắm lắm, em là em thích bác rồi đấy, em thấy tiếc giá mà em không làm cùng bác, không ngồi cùng phòng với bác, không ...hay bắt nạt bác thì huhu giờ này biết đâu em cũng là 1 ứng cử viên sáng giá tranh chấp cùng các em gái xinh tươi của đoàn.
    Cũng giống như em Hằng chuyến đi lần này để lại cho em rất nhiều ấn tượng, nhưng có lẽ ấn tượng nhứt với em là về các thành viên trong đoàn.
    Người thứ nhất là chủ tịch danh dự của chúng ta - nhân vật này chắc em không phải nói nhiều nữa vì mọi người đã nói hết roài.
    Nhân vật thứ 2 là trưởng đoàn, chuyến đi lần này anh đã vì mọi người mà bỏ đi niềm đam mê chụp ảnh của mình, em dám chắc lần này anh là người có số ảnh chụp đc ít nhứt.
    Nhân vật thứ 3 và 4 đó là chị Black_horce và yeumaudo - 2 Mama gian bếp chính của chúng ta
    Nhân vật thứ 5 đó là ...Mr.Báu vật, một anh chàng đẹp zai, đang iu đã hết lòng với những bông hoa của đoàn (híhí. cái này thì chỉ hoa mới hiểu được nhờ, vỗ tay khen bạn nào).
    .......
    Thế đã nhỉ, chôm thời gian vàng ngọc của công ty nên em không thể nhắc liệt kê tiếp được mặc dù còn rất nhiều người em muốn nhắc đến nữa.
  10. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    con mi cai chan rung cua moi nguoi post not:D
    Đầu bếp chính của chúng ta đây ah:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn đây là món đặc biệt [​IMG]
    món này nướng lên ngon tuyệt đấy ah, em cũng ko bít nó la cua hay còng nhưng nhìn nó em lại nhớ đến món còng gió nướng của bác tù trưởng- phải nói là ngon tuyệt chẹp chẹp.
    Hai cha con bác tù trưởng đây ah:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này