1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trăng hoa và mây mưa - Những miền đất đi qua: Hành trình miền Trung - Quảng Bình (P48) - Cực Nam Tổ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Chitto, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có một đoàn họ off tổng kết. Cần nhiều nhân viên phục vụ. Yêu cầu các cô gái của tôi trang điểm kỹ lưỡng. Cười hết cỡ. Cứ có khách nào kêu thì mai nhịn nhá. Nói rồi đấy. Không lại bảo là " Đ.....ếch lói ". Hôm nay mà hát thì cứ phải gọi nà. Luis_Thien sẽ hát bài " Khóc cho tình yêu ", " Chờ em " ...Còn các bác nào đăng ký thì luôn đi nhé. Để ban tổ chức còn xếp lịch.
  2. TheMay

    TheMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    bác windysmile đang tranh ăn tranh nói & ma mi Thien thì ghệt ra ( ) sau khi vất vả điều hành các em xinhđẹp cả sáng
    [​IMG]
    ah, còn cầu vồng, post theo yêu cầu của black-. series cuối cùng:
    [​IMG]
    cầu cảng
    [​IMG]
    trăng
    [​IMG]
    bien
    [​IMG]
    va bau troi
    [​IMG]
    hết, tạm biệt Quan Lạn
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự ảnh nơi bến tàu Quan Lạn nào!
    Mưa to tầm tã, cả đoàn chỉ có nhõn 4 cái ô, thương thay!
    Mưa to nhưng mà triều xuống nên nước cạn. Dải Ngân Hà đỗ xa hàng trăm met như một cái chấm nhỏ giữa biển khơi. Cầu cảng trơn trượt, chiến binh nhốn nháo trú mưa, tìm cách leo xuống xuồng máy sao cho đỡ bị ướt át nhất. Với một cái ô và một người che mưa, tôi nhanh tay ghi lại được hình ảnh của cả đoàn trên đường trở về, nhanh đến nỗi chính mình chẳng có cái ảnh nào, híc!
    Một góc nhìn Quan Lạn
    [​IMG]
    Xuống tàu vượt biển nào!
    Đừng có nhìn cái xuồng bé mà sợ, lái tàu thiện nghệ và ai trong các bạn chẳng là một VĐV bơi lội kỳ cựu. (Nếu không làm sao có mặt ở trên cõi đời này )
    [​IMG]
    Nhanh tay lên nào, chụp gì mà lâu thế, mưa ướt hết cả rồi?
    (Gặp dàn người mẫu đanh đá!)
    [​IMG]
    Cầu thang bộ trên cảng, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên...kẻo ùm xuống biển là .... gút bai cả nhà!
    [​IMG]
    Này, có xuống được không thế? Đi 2 chuyến đi, nặng quá là chìm xuồng đấy...Thôi chìm thì chìm cả cho vui, xuống kia còn cùng nhau đi du lịch tiếp
    [​IMG]
    Mấy em gái xinh tươi còn tranh thủ quảng cáo hàng
    [​IMG]
    Đứng gọn vào nào, đây không phải là sàn Titanick đâu nhé
    [​IMG]
    Chủ tịch danh dự: "Quái, sao mình vừa làm một viên rưỡi mà vẫn chưa thấy lắc được nhỉ, em Hiền chơi có nửa viên mà đã đang chuẩn bị phê thuốc rồi ?"
    [​IMG]
    Tiết mục hấp dẫn nhất trên xuồng: Leo cột!
    [​IMG]
    Cập tàu mẹ, thôi chào nhé bạn xuồng có 90% khả năng đưa ta về thế giới bên kia đại dương
    [​IMG]
    Chia tay, trời mưa!
    Con xuồng dần xa, xa thật rồi, Quan Lạn
    [​IMG]
  4. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ăn chơi nhảy múa trên tàu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp làm sao, sóng biển bồng bềnh, lòng người mê mải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lênh đênh những chuyến hàng
    [​IMG]
    Ước ao những hang động (****) bí ẩn và huyền ảo
    [​IMG]
  5. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mạng treo cái roành, tối nay ko off, tối mai off tổng kết Quan Lạn cả nhà nhảy?
    Đi Titanick nào các chiến binh ơi, tối mai không uống chanh leo nữa đâu, đổi thực đơn đi nhé
  6. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Chân dung các Ma ma gian bếp chính
    1. MAMA ĐẠI TỔNG QUẢN
    Với tác phẩm - Mực tươi 2,5 kgs chứ gì, muỗi, đưa lên đĩa hao 1 cân!
    [​IMG]
    2. MAMA PHÓ QUẢN NGA
    Tác phẩm: Thay dầu bằng mỡ lợn!
    [​IMG]
    3. MAMA PHÓ QUẢN THANH
    Tác phẩm: Rau muống luộc không nhũn.
    [​IMG]
    4. MAMA TỔNG QUẢN GIAN BẾP CHÍNH
    Tác phẩm: Quyết không đập vỡ bát cùng TỔNG QUẢN THÁI GIÁM
    [​IMG]
    5. Chân dung TỔNG QUẢN THÁI GIÁM (Nhưng không bị mắc bệnh quai bị lần nào)
    [​IMG]
    6. Các CUNG NỮ trong gian bếp chính
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Và đây là thành quả của họ:
    Tác phẩm BỮA ĂN TIẾN VUA
    [​IMG]
    Các QUÝ VUA và PHI TẦN MỸ NỮ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn xong rồi, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra!
    Hãy đón chờ xem, hồi sau sẽ rõ!
  8. Big_Iceberg

    Big_Iceberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không biết chương trình offline tổng kết vụ đi Quan Lạn thế nào nhỉ, sao chẳng thấy Ban Tổ chức thông báo thời gian, địa điểm để bà kon còn chuẩn bị tinh thần, bụng dạ nữa chứ?
    Tiếc quá, bác Hiếu lại bận không tham dự được, hình như số bác cứ lúc mọi người chơi thì bác lại đi làm, còn lúc mọi người làm thì bác đi chơi thì phải?
    Tối mai phải làm bữa thật hoành tráng vào, sau khi nhậu nhẹt xong thêm vụ đi Titannic thì thật tuyệt vời, các em gái xinh đẹp có sẵn rồi, thế là tiết kiệm được một khoản đáng kể.
    Windy, mama tổng quản mèo yêu lên tiếng đi chứ????????????
    Sách đèn nợ chưa dứt nên lận đận.......
    Được BIg_Iceberg sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 29/07/2005
  9. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hichic, mấy bữa rồi bận quá, bận quá. Sau chuyến đi QL, tưởng được mama Thiện cho nghỉ ngơi 1 tuần, thế mà vì tham tiền nên mama chẳng giữ lời hứa với tụi e gì cả. Khách gì mà đông thế ... khiếp wá ... thế này thì làm gì có sức cho buổi titanic tới này hả mama ơi!!!
    @Windy: Tình hình là e thấy bàkon sốt sốt ruột ruột lắm rùi vì cái vụ off TK Quan Lạn. Rất biết được anh đang rất bận với 1 núi núi công việc và đang phải làm bù cho khoảng tgian vì phải chuẩn bị cho chuyến đi chơi này. Thôi thì, đã thương thì thương cho chót, thương cho trọn vẹn, trưởng đoàn cố gắng thu xếp chút ít thời gian vàng ngọc của mình để hẹn bàkon tgian và địa điểm off TK phát nhẩy? Nhà mình là nhớ nhau lắm rồi đấy!
    @Bác Hiếu: Sao bác lại đi ngược với quỹ đạo tgian của đội hamchoi thế? Đề nghị bác chấn chỉnh lại giờ giấc của bản thân để phù hợp với của đoàn nhé! Yêu cầu ko tái phạm nữa, nếu ko thì ... phạt ... *** show nhể?
    @Big_Iceberg: A có chắc là đi titanic cùng các e xinh tuơi này sẽ tiết kiệm được 1 khoản đáng kể ko đấy?
    Vừa hôm qua được nhậm chức Mama phó quản, hôm nay e đã được lên chức Mama tổng quản. Cứ cái đà này thì ko biết cuối cùng đươc lên chức gì nhỉ?
    Tối nay mọi người nhớ nhau thì off thôi, chưa off TK được, đợi Windy sờ mu đã nhé! Địa điểm tgian như thế nào bàkon lựa chọn đê để còn thông báo cho Mr Báu ở xa đến dự kịp thoả nỗi nhớ mong các e gái xinh tươi!
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    À tớ bận từ 6h tối nay. Nếu mọi người đến chỗ nào hát hò ổn định rồi thì a lô cho tớ cái. Đành phải thế thôi. Chiều thứ bảy chắc mọi người có việc riêng rồi. Tớ cũng thấy tối nay ọp là hợp lý. Nhưng mà bận thì vẫn là bận nên chắc phải đến sau nếu còn kịp giờ.

Chia sẻ trang này